tieunhilang
Mr & Ms Pac-Man
- 5/4/05
- 206
- 4
- Banned
- #61
Gia Cát Lượng ghét Ngụy Diên nên đẩy ông ta vào chỗ chết, chứ nghe Ngụy Diên thì lấy được cả trung nguyên rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cam Ninh chém đầu Hòang Tổ lập công Tôn Quyền thì saoCòn Ngụy Diên á, có người tin được có người k. Như Trương Liêu về hàng Tào k phải quá đỉnh à? ND là phản chủ chứ k phải là chủ chết rồi mới theo Bị, có được 1 góc khí phách của Liêu k? Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Giao Hán Trung cho ND là khi GCL còn sống, với tài năng của mình Lượng có thể khống chế được ND, còn với tài năng của ND thì có thể giữ đc Hán Trung. Thế thôi.
Em mới phát hiện ra: Khổng Minh hơn Lý Thường Kiệt ở chỗ ông ta có mấy đứa con,còn Lý Thường Kiệt thì không nghe nói đến:hug:
Chứng tỏ Lượng là thằng ngu mà lì, ganh ghét tài năng, sợ người khác hơn mình, cứng đầu cho mình là nhất.Gia Cát Lượng ghét Ngụy Diên nên đẩy ông ta vào chỗ chết, chứ nghe Ngụy Diên thì lấy được cả trung nguyên rồi

nãy giờ đọc tui thấy co mấy bac chê Khổng Minh dữ wa' thế xin hỏi trong mấy bác ấy có bác nào làm được điêu gì tốt cho đất nước như KM đã lam đối với nước Thục chưa? hay là chỉ biết cắm đầu chơi game RTK và đọc Tam Quốc rui đưa ra những kết luận lãng xẹt,thiếu luận cứ chê trách KM 1 cách wa đáng y như tụi "hủ nho" bên Đông Ngô


Dân Thục sống vào thời kì GCL :ban đêm ngủ chẳng cần đóng cửaDân Thục thời kì Tam quốc sống thế nào? (6 lần Lượng ra Kỳ Sơn chắc là sử dụng lính vẽ đấy nhỉ? Quân lương chắc là dùng không khí chế biến mà thành?).
,đồ rớt ngoài đường chẳng ai thèm lụm
(cái này có trong sách)Sống dưới thời Lưu Bị thì đúng hơn bạn ạDân Thục sống vào thời kì GCL :ban đêm ngủ chẳng cần đóng cửa,đồ rớt ngoài đường chẳng ai thèm lụm (cái này có trong sách)
Lính sử dụng trong chiến tranh phần lớn là hàng binh của Ngụy và dân của Ngụy (như Khương Duy,...)
Lương thực là do CGL gặt lúa ở các cánh đồng nước Ngụy và cướp bóc xe lương của Ngụy (cái này trong sách cũng có đề cập).Đó là cách để tiêu hao tài lực nước Ngụy,tiếc rằng GCL lại chết sớm...
.
, rõ ràng vận lượng ko đủ sắp chết đói mới phải giở trò đó. Chứ Ngụy bao la như vậy, mất 1 cánh đồng thì đáng bao nhiêu?- Ban đêm ngủ không thèm đóng cửa vì nhà không có gì để mất, sợ gì mà đóngDân Thục sống vào thời kì GCL :ban đêm ngủ chẳng cần đóng cửa,đồ rớt ngoài đường chẳng ai thèm lụm
(cái này có trong sách)
Lính sử dụng trong chiến tranh phần lớn là hàng binh của Ngụy và dân của Ngụy (như Khương Duy,...)
Lương thực là do CGL gặt lúa ở các cánh đồng nước Ngụy và cướp bóc xe lương của Ngụy (cái này trong sách cũng có đề cập):hug:.Đó là cách để tiêu hao tài lực nước Ngụy,tiếc rằng GCL lại chết sớm...:devil:
Đồ rớt ngoài đường toàn rác rưởi, lượm về chỉ tổ bẩn nhà 


- Ban đêm ngủ không thèm đóng cửa vì nhà không có gì để mất, sợ gì mà đóngĐồ rớt ngoài đường toàn rác rưởi, lượm về chỉ tổ bẩn nhà
- Lính sử dụng trong chiến tranh toàn là hàng binh vì chẳng đủ kinh phí, lương thực duy trì quân đội.
- Lượng thực thì toàn phải đi cướp của ngừoi ta chứ không đủ để tự cung tự cầu![]()
Hì hì. Nhà nghèo rớt mồng tơi, có đứa nào vớt đi quả bom nổ chậm ấy chả mừng quáNhà ko có của nhưng nhỡ có con gái, thằng nào nó vào chôm mất thì sao? Bởi vậy ko thèm đóng cửa cho thấy cái tình hình trị an ở Thục rất tốt! Hơn nữa sách cũng viết rõ ràng là dân ấm no hạnh phúc, giàu có chứ ko có viết là nghèo rớt mồng tơi đến mức nhà ko có cửa để mà khóa!


Đổng Trác ở My Ổ cũng tương tự vậy thôi, nhìn ngoài thì hào nhoáng lắm. Nhưng bên trong chẳng mục rữa hết rồi sao?! Cứ lúc vua chạy trốn mà phải ăm cơm thiu canh rau dại, bá quan tự đào củ bới cỏ mà ăn là biết thế nào rồi.Khi Đặng Ngải cướp được nước Thục thì binh lính trong Thành Đô còn 10 vạn, lương thực đủ ăn trong vài năm, tiền bạc, gấm vóc nhiều vô biên, như vậy mà là ko đủ kinh phí, lương thực duy trì quân đội sao? Nói thẳng ra là nếu Lưu Thiền ko ngu đem nước dâng cho Ngải thì Ngải cũng chỉ biết ngồi ngoài đường mà khóc ròng thôi.
Phá hoại cái nền KT-XH cũng xuất sắc ko kémCó thể chê GCL về mặt nào đó nhưng về khoản trị nước và phát triển KT-XH thì ông vẫn được đánh giá cực kỳ xuất sắc!

Ít ra thì tụi này ko nướng đồng bào mình cho những trận nội chiến vô ích :'>. Thế được chưa
Anh Neverwon nói sai rồi. Học trò của Lượng đem nướng dân đến 8 lần cơ, lần thứ 9 thì đầy người ta ra đất hoang![]()



. Gia Cát Lượng không dốt, học hành uyên thâm không ai không công nhận. Trợ giúp Lưu Bị dựng quân chiếm Thục Quốc (ai vào đọc cảm phiền để ý chữ trợ giúp và chiếm Thục Quốc), điều hành quốc gia thì ko ai ko chê Lượng ko tốt cả. Nhưng khi Bị mất đi thì sao? Đổ sông đổ biển...Dân Thục sống vào thời kì GCL :ban đêm ngủ chẳng cần đóng cửa,đồ rớt ngoài đường chẳng ai thèm lụm
(cái này có trong sách)
tất nhiên nếu Tào Tháo làm vua là sẽ leo lên được Thừa tướng, đợi đến khi Tào Tháo die (con tào tháo bất tài) tui sẽ lên làm vua kekeke
?!!!nói 1 hồi thì tình hình chuyển biến ra thế này :
- GCL biến thành 1 thằng ngu vô đối , đầu óc không bằng ai , nói chung là bất tài , nhưng nhờ may mắn mà giúp LB lập nên nước thục . May mắn là Ngụy và Ngô cũng toàn nhưng thằng ngu nên Thục mới toàn vẹn đến ngày GCL chết
- LTK biến thành 1 siêu xayda , trí dũng song toàn , trình của Lượng so với Kiệt chỉ là con nít với người lớn , nhưng Kiệt không may mắn bằng Lượng , chỉ vì sinh ra ở nước VN nhỏ bé , nếu sinh ra ở thời tam quốc thì chắc giờ này Kiệt đã thống nhất thiên hạ rồi
==> Lòng tự hào dân tộc của người VN rất là to , nhưng cũng nên thực tế 1 chút , bơm Kiệt to quá thì không hay lắm , phải khiêm tốn 1 chút :p
thì mình viết bài trên chỉ để nhắc khéo 1 số bạn (tự hiểu nhé) có lòng ái quốc quá lớn thôi ^__^ , chứ mình mà so sánh thì mình sẽ so sánh thế này ,đặt cả 2 vào vị trí của nhau :
- LTK vào thời TQ sẽ như thế này : có lẽ sẽ được Bị mời về nhưng sẽ không thể nào giúp Bị dựng lên nước Thục hùng mạnh cả , may mắn lắm thì cũng chỉ đánh thắng được trận Xích Bích thôi (Kiệt đâu có biết trò cầu gió T__T)
- GCL vào thời nhà Lí : với học thức , tài năng hùng biện và nhưng thủ đoạn chính trị tàn nhẫn thì chẳng mấy chốc Lượng sẽ thành tể tướng của nhà Lí , nhưng Lượng có đánh nhà Tống or không thì còn tùy , vì Lượng biết là nhà Lí không đánh lại nhà Tống , nhưng Lượng đủ khả năng mở rộng bờ cõi VN ra miền Nam (không khéo diệt Lào , Cam và Thái luôn ấy chứ)
==> GCL tài hơn LTK , vì ở bất kì thời điểm nào thì tài năng của Lượng cũng có đất dụng võ cả , còn Tài của Kiệt thì còn tùy thuộc vào thời thế nữa ==> so sánh khách quan và theo cảm tính ==> for fun ^__^
PS : tôi nhớ là người ta nói thế này "biết người biết ta , trăm trận không nguy" chứ câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" hình như do VN mình chế ^__^