Cái vòng luẩn quẩn của game kiếm hiệp:
- alpha test hoặc closed beta: số lượng acc mà ko nhiều thì điên cuồng tìm mọi cách kiếm 1 acc test, diễu qua diễu lại khắp các diễn đàn, đâu đó mánh mung có tin phát acc là chầu chực cả ngày lấy bằng được 1 cái để test
- chơi alpha test, closed beta tầm 3-5 ngày: thấy lại chán chán, gameplay cũng ko có gì đặc sắc hơn so với các game kiếm hiệp trước, người đam mê thì ngừng test ngồi chờ open, kẻ chán thì vẫn chơi nhưng bắt đầu ngồi đâm chọt, thọc gậy bánh xe từ trong game lên diễn đàn

- open beta: điên cuồng cày ải trong 2-3 tuần đầu. Nhà nhà tranh nhau đua top, người người đua nhau đắp đồ. Cứ kêu chơi cho vui mà ko thấy vui ở đâu hết á

Tầm 1-3 tháng, game bắt đầu lên cao trào, đủ mọi hoạt động, đủ mọi event. Tranh nhau chiếm bãi, pk, đồ sát, chửi, đá xoáy từ game lên diễn đàn. Hết chiến trường này lại đến vượt ải nọ, hết nv này lại đến boss kia. Đông vui tấp nập ko có gì bằng. Bắt đầu manh nha các loại auto, add in, ủy thác ...
Tầm 4-6 tháng sau, auto, add in, ủy thác tràn lan. Ko khí trong game ảm đạm, đa phần còn lại là các đại gia, dân cày và gian thương

Và rồi 1 game kiếm hiệp khác lại manh nha alpha test hay closed beta. Lại 1 vòng quay khác bắt đầu

Có mỗi 1 món để ăn - chán , có quá nhiều món để ăn - cũng chán. Thôi thì mỗi món thử 1 tí cho biết, dở thì bỏ từ miếng đầu, ngon thì ăn nhiều 1 chút nhưng ko được ăn 1 món quá nhiều, phải đổi món liên tục. Thế mới gọi là sành điệu, mới gọi là chơi cho vui

Ko hiểu sao, dạo này mình tự nhiên thấy mình cũng sắp thành dân chơi game theo phong trào. Ko biết các bác thì thế nào :)