GiẢi Street Team Open Cup LẦn ThỨ 3

Vào đến tứ kết vẫn là 8 bác Inter chứ gì :x
Nói thiệt là bỏ cái trò này đi , chuyển sang tập và đá JLeague đê ,
chứ tình trạng Full Int bây giờ nhàm quá rồi

Đĩa đóm ông Đạt có rồi , bảo Duy Gay đem quẳng source cho bọn Hot Girl + Chợ Giời là ngày hôm sau tràn ngập HN chứ lo gì

Còn nếu ai muốn nói là chờ giải 1st và VESC thì cứ tập PES6 tiếp

Đá Inter đâu có gì là sai hả anh
Đội nào mạnh thì chơi, điều tất yếu từ xưa tới nay mà
Đá giải ai chả muốn có kết quả tốt, nên việc chọn đội mạnh đá thì có gì là sai

Em thấy anh đả kích việc mọi người đổ xô đá Inter nhiều quá, âu cũng là xu thế cả thôi, ai cấm anh kô chơi đâu, khách quan chỉ là 1 phần thôi anh ạ, chủ quan mới quan trọng.
 
Giải đấu kết thúc với chức vô địch thuộc về 1st.Gaming khi anh canna và anh kaka vào chung kết ... Hãy coi như đó là đồng vô địch đi ...Chúc mừng anh canna với phong độ ổn định và anh kaka vơi 1 ngày thể hiện đúng sức mạnh...

uNs lần đầu tham chiến với lực lượng 5 người , thiếu duy nhất uNs | Mitu . Dù chưa phải là tốt nhất có thể nhưng với giải 3 của uNs | Cmz , team cũng đã có danh hiệu đầu tiên ... Cmz hôm nay đá rất hay và cống hiến cho mọi ng` nhiều trận đẹp mắt , điển hình là knock out với anh Tùng Bưởng ::)

Giải có 64 người và đến vòng 1/16 team uNs đã chiếm tới 1/3 số lượng game thủ , tức cả 5 thành viên đều vượt qua vòng 1/32 ... Rất tiếc khi cmz phải loại 451 còn uzaki thì bị anh Dũng loại ...Tứ kết uNs còn Yugi , 3ati và cmz nhưng khá phí khi Yugi và 3ati ko vào đc sâu thêm...Dù sao đi nữa thế là rất thành công rồi ::)

Hôm nay đá cái Gameplan = Manual ::(
Có mấy trận quên mất, để ghi bàn rồi mới nhớ ra chưa bật Pressing và Counter Attack ::(
Lúc chưa bật và khi bật, đá khác nhau lắm :D
 
như vậy nghĩa là vẫn còn 1 khoảng cách giữa lớp kế cận và lớp đàn anh?dạo này em ít thấy thông tin về anh canna hay anh nam,tưởng mấy anh rửa tay gác kiếm ,nhường đất cho bọn trẻ roài,nào ngờ...
 
Khoảng cách ít nhiều đã được thu hẹp :p
Ngày đầu ra quân của uNs như vầy là không tồi :D
 
Hôm nay đá vòng bảng vui phết, bị loại sớm ra ngoài chăn gà ;))
 
Thấy có ông Khiêm béo bỏ giải đá 5 lít/trận :| . Ghê quá :| .
Cái ông thay ông KHiêm béo loại mình :(( ==> em kiện :((
 
Mày noob quá thì phải chịu thôi,ông đấy thua tao 11-1 mà =))
 
Nói chung là tùy trận và tùy ngày nữa , ko thể chắc chắn hôm qua thắng đậm thì hôm nay thắng lại đc đậm :|

Nhưng mà theo cảm nghĩ khi xem anh này đá 1 trận anh canna và 1 trận Cmz thì thấy lối đá cũng bt , và dứt điểm thì cũng ko xuất sắc nhưng công nhận đúng ngày nên qua đc anh Titi và 3ati cùng gây khó dễ 1 tý cho anh canna...
3ati cũng tiếc khi quả cuối đối mặt rồi mà ko vào ... chỉ xem kịp quả đó nhưng cũng đủ thấy phí thế nào :|

Đúng là Inter là xu thế chung vì nó quá mạnh , đá giải phải chấp nhận thôi , vô địch TG còn đá Inter , mình đc chọn tội gì ko đá.
Giải này CMZ vào đến BK là chính xác,sinh từ 89 về sau này chắc CMZ là nhất . Hôm nay 451 thua CMZ ko thể cãi đi đâu đc(hình như là 7-1 sau 2 lượt)...Kém thật!

451 ơi , tôi thấy ông đá Inter là ko hề tồi nhưng mà đá Man đi vì thực sự khi đá Man thì ông đá đúng kiểu hơn và thực sự là tổng lực , vẫn chắc và vẫn ảo ::) Tôi nghĩ ông nên dùng chiến thuật , khi nào tâm lý quá thì đá Inter do tâm lý hơi loạn chuyền nó dễ bế tắc , đá int để đá đơn giản đi , đỡ lâm vào phức tạp hóa ...Còn khi nào ko tâm lý thì đá Man Utd và thể hiện đúng phẩm chất và lối chơi đặc trưng của mình ::)
 
ở vòng bảng có thể đá Inter cho ổn định vì các đối thủ vòng bảng vừa tầm, đá Inter ít bị sảy chân!
nhưng đã vào vòng trong, gặp các đối thủ tên tuổi thì nên dùng đội sở trường để phát huy hết khả năng!
Như tôi hôm qua đây này, vào Tứ kết có 7 Inter nhưng vẫn có 1 Barca :D
 
Lâu lắm rồi mới post bài, nhưng giải vừa rồi cũng tiếc thật. Lần thứ 3 liên tiếp trong 3 giải gần đây,và cũng là lần thứ 4 BB bị thua bởi bàn thắng sân khách.
Nhưng mà lần sau kiến nghị BTC k cho đá hộ (ai vào mà bỏ cuộc thì thôi), và nên làm rõ luật đá lượt đi lượt về chỉ chọn 1 đội và ko được ra ngoài để chỉnh lại. Vì thường khi đá trận thứ nhất đá tham dò còn trận thứ 2 mới có thể phát huy được hết khả năng. Với lại nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ. Không như tình trạng BB hôm đó tưởng cãi nhau đánh nhau roài ;:) ...
Thực ra giải vừa rồi BB cũng tiếc, tranh thủ thời gian đi tập rùi tranh thủ trước khi đi chụp ảnh cưới làm cái giải vậy mà bị loại bởi bàn thắng sân khách. Buồn thật ..
Nhưng dù gi BB cũng thấy vui khi 1st chỉ còn 3 thành viên mà 2 người lọt vào chung kết. Và cũng vui khi mấy "nhóc" trong team 1st cũ thể hiện quá tốt. Hi vọng UNS sẽ có chức vô địch trong thời gian sớm nhất...
 
BB k có duyên với giải lớn hay sao ấy (toàn không đi được), hi vọng giải 1st sắp tới BB có thể thu xếp đi được .
Bàn chút về giải vừa rồi... Tùng và Cmz đá trận tứ kết thì ai vào cũng xứng đáng cả. Có vẻ tiếc cho Tùng 1 chút vì bị ghi 2 bàn khi thời gian đã chỉ phút 88 nhưng nói 1 cách công bằng thì Cmz nhỉnh hơn.Dù sao Cmz còn nhỏ tuổi => tâm lý không tốt =< Tùng mới có thể đá "tưng bừng" đến vậy. Trận bán kết Cmz gặp Kaka => kaka dứt điểm tốt => thắng, chứ 2 gamer này đá với nhau thì không bít thế nào ... Còn về ku Cana thì khỏi nói roài, xem những trận Cana đá => đá nhàn hạ thật, ko bít bao giờ BB mới đá được thế ... ::(
 
trên hn vui nhỉ.hnao lên chơi.hoc hành vất vả,kết quả thi`...thôi rồi.giá mà lai đc nghỉ hè fat' nữa.lên chơi 1 tháng về mở mang khai sang nền văn hóa PEs-We HP.ở hp máy cực ngon,giá mềm,3 hìu/1 tiếng.thế mà...vẫn bùn như mấy chú lùn.hix
 
ông man_hp ở chỗ nào hải phòng; có hứng thì giao lưu, tui tên An, địa chỉ đá PS: 65 Quán Nam(gần trường hàng hải),DĐ:0987714143, nghe ông nói có đến 5 cao thủ hứng quá, cần học hỏi, vui vẻ 50 đến 100k 1 trận,ok
 
hehe em vốn kô thích hàng này mà ;))
máy móc thì đơ đơ, và kô thích mấy con trông hàng lắm ;))

Thế chả nhẽ ông thích mấy con trông hàng vừa già vừa xấu ấy a?:D
 
_Chuyện lâu lắm rồi sao ông này lại đội mồ đội mả lôi cái TOPIC này lên làm gì nhỉ.YUGI sao ko khóa TOPIC này hả em...
 
Toi It Di Da Giai Nen Ko Bt Trinh Do Den Dau, Ai Muon Giao Luu Ps2 Thi Lien Lac Voi Toi Nha' (0945316680)
 
Back
Top