Giang Châu-Kinh Đô Đại Liêu ( new )

Status
Không mở trả lời sau này.
Hum nay Tiểu nữ đã đc lên làm thượng thư rùi ^^

Vào đây cho Nhiếp chính xem thử cái chữ ký có như ý muốn của đại vương ko? Sẵn tiện hỏi nhiếp chính là:
về lương bổng thì ....... hê hê , thượng thư bộ Hộ thì tự hiểu.
vì mới nhậm chức nên không hỉu, nhiếp chính nói rõ hơn, "tự hỉu" nghĩa là hỏng có lương hả [-(

Kính cẩn nghiêng mình chào Đô ngự sử Thanh Xuân, chẳng hay Đô ngự sử là quan mấy phẩm vậy :p
 
huamylinh nói:
Kính cẩn nghiêng mình chào Đô ngự sử Thanh Xuân, chẳng hay Đô ngự sử là quan mấy phẩm vậy :p
chào hộ bộ thượng thư vãn sinh là thanh xuân , là con nhà nghèo may mắn được làm chức đô ngự sử hàm tứ phẩm . hy vọng được đại nhân chiếu cố
 
Quân ĐV khởi hành vào tháng 8 hiện giờ đã tới GC mang thêm 30k bộ binh và 4 máy bắn đá sẵn sàng chờ lệnh VT và BL tấn công thẳng vào cung điện GC ;;) chờ TMD ra trận battle rồi sẽ tấn công bắt sông tất cả riêng Hoàng Thừa nếu chống cự giết không tha 30k bộ binh trong đó có 500 quân cấm vệ dành để đánh Hoàng Thừa #>:) và đại tướng của Liêu :devil: #>:) các tướng nào muốn quy hàng thì mau mau ra mở cổng thành cho đại quân vào ta sẽ ban thưởng :D ;;)
 
Hỡi VT đừng có láo ở đây, mi nên nhớ quân ta ít nhưng lòng trí dũng và can đảm thừa^^ đừng tưởng Giang Châu dẽ bị ngươi ta ăn hiếp >_< ta sẽ bẩm báo với Nhất Chính mang quân ra ứng chiến.
 
Hơ , làm quan quản lí tiền cả nước còn hỏi tiền lương nữa sao , muốn bao nhiêu có nấy , ta ko cấm , làm việc nên thoải mái , ko cấm đoán hay hạn chế gì đâu
 
hừ bọn nào dám xâm lược đáy,có anh đây sẽ tử thủ tới cùng
 
nhiếp chíng đại vương xin cho em được làm tướng tiên phong,đi mang thủ cấp của tướng giặc về
 
Các Nguơi đừng coi thường ta các nguơi coi thường ta là 1 sai lầm chết người đấy war của Nhiếp chính vương còn thua war của Hộ vệ ta nữa cơ mà :D:D
nếu ai đầu hàng sẽ cho làm tướng còn ai không đầu hàng hậu quả là Tù chung thân
 
Bình tĩnh nào Vân Trường, tuy post ở đây nhưng tính ra quân ta vẫn ở ngoài cổng thành chứ đã vào thành đâu ^_^
Liêu quả nhiều nhân tài yêu nước, thật đáng khâm phục, ta không mong gì chiêu hàng được các vị, ta hứa sẽ ko để tướng nào chết đâu.
An1.gif
 
Edit ko được T_T
Đề nghị chọn Jiang Yang làm chiến trường, nới giao chiến là vòng tròn xanh lơ
MB.gif
 
2 tương giao đấu đâu phải cư cậy sức trâu bò mà fang được.Nếu có chắc chỉ có đại tướng Vân Trường thuộc hàng vũ phu này thôi :D
Ta đây Nam_nasb tuy sức mạnh khôgn bằng vân trường huynh nhưng luận về úp sọt,hồi mã cứơc,qua cầu rút ván...(đều là những tuyệt học của Khổng Hũ và Giả Minh thời Xuân Thu diễn nghĩa đấy) thì vân trường huynh chắc còn thua xa.
Thôi khôgn nói nhiều nữa,tại hạ xin phép cáo lui,tranh thủ đi đặt vài cái hố chông chờ vân trường huynh viếng thăm :D
 
Hê hê , chính hợp ý ta :D , mà nói lại , chiến trường là do ta chọn , ai cho mấy ông chọn , hê hê , chả hiểu gì cả :))
 
Khi hai bên xáp chiến, chiến trận ở đâu là do ý trời (TT đó), ai cho mấy ông chọn, hê hê, ta chỉ thử thỏa thuận với ngươi chọn chiến trường ở cổng thành thôi., chả hiểu gì cả =))
Vân Trường là võ tướng giỏi của Đại Việt, không nham hiểm như hạng Binh Bộ Thượng Thư của bọn cẩu Liêu các ngươi, VT không phải người thích những khả năng như hồi mã cước without a horse (Binh Bộ Thượng Thư có ngựa à =))), trốn công an (gặp sợ quá úp sọt chạy) hay phản bội (qua cầu rút ván). ĐV văn ra văn, võ ra võ, không phải hạng Peđê (theo Heroes III gọi :D) như đám quan quân cẩu Liêu.

Không đấu khẩu nữa, tổn hao giấy mực, hãy chuẩn bị đi
 
chỉ giỏi bắt chiếc người khác , còn phái cả thích khách nữa cơ đấy , quang minh chính đại ghê , mà hồi trước ai bắt vua Hán vậy nhỉ :))
 
Thư :
Hừ X( không nói với các nguơi
nhưng ta thấy tướng của Liêu thật là trung thành(mặt dù toàn của ổng tạo ra :D ) nếu ta thu nhận được các nguơi thì tốt biết mấy ;;)
Giờ ta chỉ muốn nói 1 điều
Hoàng Thừa là 1 tên Ngụy quân tử vừa háo sắc vừa Hiếu chiến X(
không ngờ hắn lại có những tướng trung thành như vậy :-s
còn phái cả thích khách nữa chứ
Hừ
thích khách là để thâm dò
và chỉ để giết Hoàng Thừa chứ không chém những người không có liên quan :cool:
còn về vụ bắt Hán đế thì =(( là do để rút Uyển thành Ngô Quận Nghiệp Quận ra chiến tranh nhưng Liêu lại lăm le bờ cỏi ĐV ta nên phải đánh Liêu trước chứ không ý nào khác :whew:
còn về vụ đánh trận thì ĐV văn hay võ giỏi đường đường chính chính đánh nhau nhưng cũng coi mình là giặc nên hẹn các người đánh ngoài cửa Jiang Yang coi như là đã nể lắm rồi :cool:
 
hê hê , thế ta đánh các ngươi hay là các ngươi đánh ta , mà hẹn ra đấy nhưng ta ko ra thì sao :))
 
Bồ Câu đưa thư
Chà chà ta thấy GC nhiều của cải nhỉ phải đánh Liêu thôi #>:) #>:)
Nay nếu Liêu muốn yên thân mà đối phó với Việt Quốc thì cống nạp Lương thảo và Gold nhanh lên thấp nhất là 1000 #>:)
 
Bản đồ cho trận đấu ở Giang Châu

Ji2.jpg


Hai bên PM chiến thuật cho Trọng tài Battle nhé.
 
Vân Trường nói:
Thư :
Hừ không nói với các nguơi
nhưng ta thấy tướng của Liêu thật là trung thành(mặt dù toàn của ổng tạo ra ) nếu ta thu nhận được các nguơi thì tốt biết mấy
Giờ ta chỉ muốn nói 1 điều
Hoàng Thừa là 1 tên Ngụy quân tử vừa háo sắc vừa Hiếu chiến
không ngờ hắn lại có những tướng trung thành như vậy [\QUOTE]
Sau mi dám nói vậy chứ ta đc chính Đô Ngự Sự Thanh Xuân mời từ Núi Thiên Sơn về đây >_Y < phải trãi qua 13 lần đến nhà, hơn cả Khổng Minh>, cho nên đừng có kinh thường tướng ta chứ, nên nhớ rằng bây giờ quân ta đang rất dồi dào sĩ khí, Mi mà ko lui quân sẽ bi ta đánh cho tơi bời đó^^. Mi có thể sĩ nhục ta chứ ko nên nói Nhất chính vương ta là ngụy quân tử chứ, Xin nhất chính cho hạ thần 1000 kị binh ra ứng chiến cùng hắn.
 
Hịch Tướng Sĩ
Thiên Hạ đại Liêu An Cư , Bá Tánh đại Liêu Hạnh Phúc , Quân Dân đại Liêu đồng Lòng . Cớ Sao Bọn Quân Việt Lại Sang Xâm Lược , Khiến Bá Tánh Lầm Than , Nhân Dân Cực Khổ , Máu đổ đầu Rơi , Gia đình Ly Tán . Nay Viêt đã Xuất Quân Sang đánh Liêu . Hỡi Những Thần Dân Trung Thành đại Liêu , Hỡi Những Chàng Trai , Những Cô Gái . Giặc đã Dến Rồi . Chúng đến để Bốc Lột Dân Ta , để Thôn Tính Dân Ta .
đã đến Lúc Chúng Ta đứng Lên Chống Giặc , đã đến Lúc Cho Quân Xâm Lược Biết Tài Năng Của Nước Liêu Ta .
Nay , Ta Thay Mặt Nhiếp Chính Vương Ra Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Chống Giặc . Ai Có Sức Thì Ra Sức , Ai Có Của Thì Góp Của . Tất Cả Hãy đoàn Kết Cùng Nhau Giành Lại Yên Bình Cho Nhân Dân
--------------- đại Liêu Chiếu Chỉ ------------
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top