Tieu_GiaCat
Youtube Master Race
Biết có la cũng vô ích , Vô Danh bị bọn chúng lôi vào ngục thât .Giữa thời buổi nhiểu nhương này vàng thau lẩn lộn , kể từ đó Vô Danh thôi không kêu la than vãn nữa , mà chỉ lẳng lặng để ý quan sát từng tên sai nha .
Một hôm ,có tên sai nha tới đưa cơm tù Vô Danh liền chụp lấy tay hắn và nói :- Giao đại nhân ( hắn tên Giao Viễn , ta biết tên lúc hắn trò chuyện ) xin ngài hãy giúp đỡ cho tiểu nhân ! Tiểu nhân vốn bị oan chắc ngài biết mà !!!
Không đợi hắn suy nghĩ , Vô Danh liền nói tiếp :
- Trước sau gì cũng có ngày tiểu nhân sẽ gặp gỡ quan Tri phủ đại nhân à ! Nếu đại huynh chịu giúp tiểu đệ thì tiểu đệ nguyện không quên ơn này . Tiểu đệ biết đại ca còn một mẹ già tuổi đã thất tuần , đại ca hãy suy nghĩ đi .
Một hôm ,có tên sai nha tới đưa cơm tù Vô Danh liền chụp lấy tay hắn và nói :- Giao đại nhân ( hắn tên Giao Viễn , ta biết tên lúc hắn trò chuyện ) xin ngài hãy giúp đỡ cho tiểu nhân ! Tiểu nhân vốn bị oan chắc ngài biết mà !!!
Không đợi hắn suy nghĩ , Vô Danh liền nói tiếp :
- Trước sau gì cũng có ngày tiểu nhân sẽ gặp gỡ quan Tri phủ đại nhân à ! Nếu đại huynh chịu giúp tiểu đệ thì tiểu đệ nguyện không quên ơn này . Tiểu đệ biết đại ca còn một mẹ già tuổi đã thất tuần , đại ca hãy suy nghĩ đi .
