2 tên cầm thương hỏi:-2 người đã tìm thấy tên đó chưa?
ND đáp :-Chưa, ko biết hắn trốn chỗ nào bọn ta đã lùng sục khắp nơi rồi.
Tên cầm mã tấu nói tiếp:-Có lẽ hắn trốn xuống núi rồi.
ND nói :-Vất vả cả buổi chẳng được ích gì.Đây có ít bạc 2 người xuống núi mua ít rượu để chúng ta cùng uống.
Nói rồi ND đưa tiền cho 2 tên cầm thương,2 tên liền răm rắp nghe theo.ND nghĩ có lẽ tên cầm rìu này là đại ca của chúng.Đợi chúng đi khuất,chỉ còn ND với tên cầm mã tấu,ND liền rút kiếm ra.Tên kia ngạc nhiên hỏi:-Ngươi làm gì vậy?
ND trả lời:-Ta ko phải đồng bọn với ngươi tiếp chiêu đi.
ND xông vào xuất chiêu Nhân kiếm hợp nhất(Mới học lén của mấy bác VD trong võ lâm truyền kì)tấn công.Hắn cũng rút mã tấu ra đỡ đòn.Kiếm pháp ND tuy khá nhưng muốn đánh bại hắn cũng ko dễ chút nào.Sau khi 2 bên lần lượt tung ra các chiêu mà ko đánh bại được đối phương thì ND càng lo lắng cho số phận 2 cô gái.ND tiến tới rất chậm tìm cơ hội ra tay.Thời cơ vừa đến ND xông vào xuất chiêu quyết định thanh kiếm ánh lên trong đêm như một tia chớp.Chỉ thấy bóng kiếm thì lưỡi kiếm đã kề cổ tên sơn tặc.ND quát:
-Đưa thuốc giải Ngũ cân tán đây.
Hắn đưa thuốc giải,ND nói

iệu có phải thuốc giả ko?Ngươi thử trước đi.
Sau khi hắn thử ko có vấn đề ND nhanh chóng xuống núi để cứu 2 cô gái.Về đến nơi thì thấy tình trạng rất nguy cấp lập tức ND cho họ uống thuốc