Giờ làm sao đây, bị tấn công :-s

Đong thôi, sao phải xoắn bác ơi \m/

Cơ mà nói chứ coi chừng bác phải đổ vỏ đấy =))
 
thôi bỏ đi, cắt liên lạc 1 tuần là tắt ngay ấy mà, tình cảm với gấu 2 năm sâu đậm thì ko nên chơi dại, mà chưa kể củng ko xơi đc vì có wen biết giáo viên với nhau, ko chơi qua đường đc, nó mà làm ầm lên thì cậu mất cả chì lẫn chài. Mình vài lần củng định bụng thôi lỡ rồi "cắn" e này lun đi, gấu chắc củng ko biết đc đâu, nhưng mà ko làm đc, nói chung tùy thằng, thằng nào có máu bắt cá ngàn tay thì đc, còn mình đàng hoàng, tử tế thì vẫn thấy có cái cảm giác tội lỗi ngăn lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chấm dứt từ đầu còn hơn lằng nhằng sau này.Lỡ dính vào rồi thì lại trúng bùa em ấy chứ chẳng chơi,lúc ấy chỉ tội cho gấu của cậu thôi.
 
Xong con này, nãy cái nhau với gấu, lỡ tay nói lời chia tay trong lúc nóng giận, giờ thế nào đây. Rối bời quá
 
ý là làm sao với gấu hay là làm sao với em kia ;))
 
^ rõ ràng là ông trời sắp đặt việc này rồi. Ko theo cũng ko được
 
Xong rồi, khổ thân gấu quá =((
 
Đã cắt đứt liên lạc với em kia rồi!
Nãy nc với gấu, cái tính gấu lì lợm lắm. Nhiều lần làm mình bực, thế là mình lỡ miệng nói ra Vậy thì chia tay đi. Xong rồi, đã xin lỗi rất nhiều nhưng gấu ko nói gì hết. Gấu nói mất lòng tin + mệt mõi, trời ơi chết mết :((
 
THích thì chia tay luôn,sợ gì,cứ mè nheo xin lỗi vớ vẩn lại để nó leo lên đầu ngồi.
Sẵn có em này cưa cẩm thì ngã thử vào em nó tìm cảm giác đi,khéo con gấu nhà bác lại chả sợ cong cả đít lên ấy.
 
gì chứ đã đi ăn phở thì không có xin lỗi ;))
lỗi là do cơm ;))
 
Vớ vẩn, ăn phở bao giờ :-j, chia tay luôn, ko biết yêu bao giờ chưa mà nói như đúng rồi :-j
 
sao đã lại cãi nhau với gấu ? Gấu biết chuyện có đứa khác để ý à ?
 
Biết đâu trong cái rủi lại có cái may thì sao?:>
 
Không 2 tay 2 súng được thì thôi chứ đừng để mất trắng nhé ;))

Giá mà con kia cá sấu thì dễ :">
 
Chủ thớt mà share sdt em ấy thì có khi nào anh em kéo nhau đến chân trời mới hết ko nhỉ =))
 
đã bảo chú cứ âm thầm xử lý mà, kể với gấu bự làm chi, bây giờ thì phải tốn sức năn nỉ nữa
 
Nhắn nhỏ: các bạn còn cái trò đặt gạch xin ảnh, yahoo gì đấy dẹp ngay trò đấy đi, lần này chỉ cảnh cáo nhẹ + xóa bài thôi nhá !
 
Thứ nhất: Bình thường nếu thực sự ko muốn phát triển quan hệ với một cô gái thì thừa biết phải làm gì để cắt đuôi
Thứ hai: Cãi nhau với gấu và nói chia tay. Đâu phải ai giận nhau tí đã dám nói chia tay luôn đâu, nhất là trong giai đoạn "nhạy cảm" này ;))

Từ 2 điều này chứng tỏ bác cũng muốn tiến với em kia chứ gì ;;)
 
Đã cắt đuôi xong xuôi, giờ sẽ ko nhắc gì đến con nhỏ kia. Nói chia tay là do lúc đang nóng giận, vì tính khí của gấu khá cứng đầu, nhưng lần này ko như những lần khác, trước đây chỉ có gấu nói ra thôi, chứ mình chưa bao giờ nói. Yêu gấu nhiều lắm, tính mình thì nóng, những giờ ko biết nối gì ngoài xin lỗi nữa ...
 
Chủ topic xin lỗi cái gì,càng xin lỗi thì nó càng leo lên đầu ngồi =)),mình nói thật đấy.
Lúc xưa wen con kia cũng y chang,cũng hay giận dỗi chia tay nhảm lọ,khi ấy toàn phải xin lỗi,mua quà tặng năn nỉ blah blah.Riết rồi nó lờn mặt cái chó gì cũng làm ầm lên đòi chia tay,1 ngày nọ đẹp trời mình ok,và thế là chuỗi ngày khóc lóc "em sai rồi" blah blah,nhưng muộn rồi em à =)).Hi vọng chủ thớt đừng để em nó nắm đầu.
Thân.
 
Back
Top