phuccmtt
Donkey Kong
- 20/4/08
- Thread starter
- #301
Ok, hôm nay Phúc sẽ update những cái gì cần thiết lên trang chủ.
@Vũ: Cố lên, 1 phần nữa. Kì này viết bài hay lắm.
@Trung: Ván đó tui có cái này khá là điên, nói ra sợ mọi người không tin. Thực sự ván đó tui bị lạ chỗ, trước giờ tui để trên cái bàn cứng quen rồi, nay để cái máy lên cái salon chuột nó dính dính. Đã thế còn phải chỉnh mấy cái đầu đĩa cho thằng em nữa. Thành ra không tập trung nổi...
Còn trận đó thì mình cũng là người có sơ suất, thành ra cũng không thấy được lỗi của người khác.
Và cuối cùng, cứ chơi insane hoài thì không bao giờ thắng được nightmare....giống như ôn đề thi lớp 9 mà đòi thi học sinh giỏi lớp 10 vậy....
@TTD: Có tiến bộ đó, TTD chạy khá nhanh, đúng 1 tuần là chơi được nightmare... Heavy đó TTD xài trait spec gì vậy?
@Chirboy: Welcome back.
Trở lại rất hoành tráng. Thanks for your comming. Nhưng chirboy nên xem cái replay của china team đi, Phúc để nó ở phần cuối của bài post 1 đó. Trận này có 2 cyborg thay phiên nhau xài nanites nên cũng khá nhàn. Tuy là có hại đó, nhưng bạn Trung đừng nhắc nữa, vì bây giờ mình chưa gặp gì nhiều mà cứ kêu là để dành FF thì Chirboy không tin đúng rồi.
Cứ để Chirboy đi đến cuối con đường, lên nightmare sẽ có thêm kinh nghiệm chiến trường. Lúc đó không cần nhắc nhở Chirboy vẫn tự lo được cho mình mà còn hút quái được cho team nữa.
@Đạt: Ừ, thì dự bị, nhưng trận nào train cho người mới thì sẽ nói em cậu vào, team về gần cuối năm học thì có thêm vài người xin vào.
@Cùi: Còn về cùi, anh nói thật nhé. Em chơi tốt đó, có kĩ năng chơi đều tất cả các job. Tuy nhiên, có thể Chirboy nói anh nóng tính, khó chịu bla bla bla nhưng thiệt sự là anh rất kiềm chế rồi. Không nói đến cái chuyện mất rank code, nội cái vụ train cho em thôi là anh cũng....
Từ hồi em bắt đầu train maverick là lên đều đều, rồi tới tact anh cũng huy động mọi người train cho em lên rank 11, rồi tự nhiên nổi hứng chơi sniper anh cũng huy động mọi người train cho em lên 11. Đã nhiều lần anh kêu em chơi solo hard đi cho lên rank 6 và cũng nhiều lần em cũng tự hào tuyên bố xanh rờn là em sẽ thắng solo per.ins lập nên huyền thoại team SWAT
.....cuối cùng là anh thấy em chơi con rank 1 trong trận insane ngày sau đó. Không nói dông dài, vì nhiều lí do mà ai ở trong team cũng đều biết tính của cùi. Cho nên đây là quyết định phạt dành riêng cho cùi:
Vì em là một người có công góp phần vào bài viết post 1. Cho nên nếu em muốn tiếp tục chơi thì phải tự mình lên rank 9. Team sẽ phụ em đánh 1 ván per.ins lên 11. Còn không thì chia tay. Thế nhé. Nếu em kêu được ai chơi thì cứ gọi họ. Anh không kêu gọi, và cũng không thể nào kêu gọi mọi người vào train những cái ván ins cho em nữa. Xin lỗi.
@Vũ: Cố lên, 1 phần nữa. Kì này viết bài hay lắm.
@Trung: Ván đó tui có cái này khá là điên, nói ra sợ mọi người không tin. Thực sự ván đó tui bị lạ chỗ, trước giờ tui để trên cái bàn cứng quen rồi, nay để cái máy lên cái salon chuột nó dính dính. Đã thế còn phải chỉnh mấy cái đầu đĩa cho thằng em nữa. Thành ra không tập trung nổi...
Còn trận đó thì mình cũng là người có sơ suất, thành ra cũng không thấy được lỗi của người khác.
Và cuối cùng, cứ chơi insane hoài thì không bao giờ thắng được nightmare....giống như ôn đề thi lớp 9 mà đòi thi học sinh giỏi lớp 10 vậy....
@TTD: Có tiến bộ đó, TTD chạy khá nhanh, đúng 1 tuần là chơi được nightmare... Heavy đó TTD xài trait spec gì vậy?
@Chirboy: Welcome back.
Trở lại rất hoành tráng. Thanks for your comming. Nhưng chirboy nên xem cái replay của china team đi, Phúc để nó ở phần cuối của bài post 1 đó. Trận này có 2 cyborg thay phiên nhau xài nanites nên cũng khá nhàn. Tuy là có hại đó, nhưng bạn Trung đừng nhắc nữa, vì bây giờ mình chưa gặp gì nhiều mà cứ kêu là để dành FF thì Chirboy không tin đúng rồi.
Cứ để Chirboy đi đến cuối con đường, lên nightmare sẽ có thêm kinh nghiệm chiến trường. Lúc đó không cần nhắc nhở Chirboy vẫn tự lo được cho mình mà còn hút quái được cho team nữa.
@Đạt: Ừ, thì dự bị, nhưng trận nào train cho người mới thì sẽ nói em cậu vào, team về gần cuối năm học thì có thêm vài người xin vào.
@Cùi: Còn về cùi, anh nói thật nhé. Em chơi tốt đó, có kĩ năng chơi đều tất cả các job. Tuy nhiên, có thể Chirboy nói anh nóng tính, khó chịu bla bla bla nhưng thiệt sự là anh rất kiềm chế rồi. Không nói đến cái chuyện mất rank code, nội cái vụ train cho em thôi là anh cũng....
Từ hồi em bắt đầu train maverick là lên đều đều, rồi tới tact anh cũng huy động mọi người train cho em lên rank 11, rồi tự nhiên nổi hứng chơi sniper anh cũng huy động mọi người train cho em lên 11. Đã nhiều lần anh kêu em chơi solo hard đi cho lên rank 6 và cũng nhiều lần em cũng tự hào tuyên bố xanh rờn là em sẽ thắng solo per.ins lập nên huyền thoại team SWAT
.....cuối cùng là anh thấy em chơi con rank 1 trong trận insane ngày sau đó. Không nói dông dài, vì nhiều lí do mà ai ở trong team cũng đều biết tính của cùi. Cho nên đây là quyết định phạt dành riêng cho cùi:
Vì em là một người có công góp phần vào bài viết post 1. Cho nên nếu em muốn tiếp tục chơi thì phải tự mình lên rank 9. Team sẽ phụ em đánh 1 ván per.ins lên 11. Còn không thì chia tay. Thế nhé. Nếu em kêu được ai chơi thì cứ gọi họ. Anh không kêu gọi, và cũng không thể nào kêu gọi mọi người vào train những cái ván ins cho em nữa. Xin lỗi.
Chỉnh sửa cuối:

"
Bỏ
tui thấy tui chạy nhanh wá chời mà ghi n1o chậm chạp đê cai emo " 



( joke )
10. Nguyên nhân là do đã thắng 1 trận per.ins ngày hôm trước, đã unlock rank cap, nên bây giờ cứ đủ exp là lên rank... Vậy thì làm ván hard nữa đi, có thể lên rank 11 luôn đấy.