Giới thiệu truyện/sách hay nên đọc

  • Thread starter Thread starter syvil
  • Ngày gửi Ngày gửi

syvil

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Tham gia ngày
21/11/03
Bài viết
5,325
Reaction score
8
Khai trương topic, Syvil post vài bộ ebook phổ biến cho mọi người tiện download. Sau này khi box có mod rồi thì topic này sẽ chỉ để post ebook mà thôi, thảo luận ở chỗ khác nhé :P
---
Chú ý: Tuyệt đối hạn chế những bài bình luận, spam, ở đây chỉ post giới thiệu thôi
---
phần mềm đọc file prc: http://www.mobipocket.com/EN/DownloadSoft/ProductDetailsReader.asp
Tinh Thần Biến
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Tiên hiệp
Dịch giả: tangthuvien.com và 4eu.vn
Trọn bộ 18 quyển, định dạng prc
link: http://www.mediafire.com/?jwtys1j0f9j
Tinh Thần Biến viết về hành trình của Tần Vũ từ một hài tử bị dị tật bẩm sinh, không có cách nào tu luyện công phu, dần dần trở thành đại cao thủ tu chân giới, rồi tranh đấu chém giết suốt 3 tầng vũ trụ trên con đường đi tìm lại người yêu Khương Lập. Truyện bố cục logic, rõ ràng, không quá sa đà vào mô tả pháp bảo như nhiều truyện tiên hiệp khác. Ngã Cật Tây Hồng Thị được thừa hưởng thế giới tu chân từ nhiều tiền bối Tiên hiệp khác nên có lẽ vì vậy mà anh có nhiều thời gian đầu tư cho nhân vật, cho tình tiết để khiến bao độc giả say mê. Đã có người đánh giá Tinh Thần Biến hay hơn cả Tru Tiên, thực hư thế nào không rõ, chắc chính các bạn phải tự mình xác định thôi :)

Thế giới của Tinh Thần Biến chịu ảnh hưởng rất lớn từ Phiêu diểu chi lữ, nơi người ta chia thành 3 tầng thế giới. Phong cách này trong Tiên hiệp có ưu điểm là dễ xây dựng mạch truyện theo sự tăng tiến công lực của nhân vật chính. Tuy vậy cũng có nhược điểm là người đọc dễ đoán trước được hướng diễn tiến, đồng thời kết thúc cũng sẽ không ổn vì ... lên đến đỉnh rồi là kết thúc, còn gì nữa đâu :D. Tinh Thần Biến không cố tránh khỏi lối mòn đó mà tập trung đầu tư vào xây dựng tính cách nhân vật, biến phần này thành yếu tố mũi nhọn của tác phẩm. Cá nhân Syvil phải gãi đầu gãi tai mãi mới nhớ ra tên nhân vật chính trong Thất Giới truyền thuyết, nhưng cái tên Tần Vũ thì chẳng lúc nào quên được.

Nhân vật của Tinh Thần Biến chia thành 2 tuyến nhân vật: main character và sub character. Dùng English để tránh phải dùng từ "nhân vật chính", "nhân vật phụ" không lột tả được vấn đề này. Main character có thể kể đến Tần Vũ, Tiểu Hắc, Hầu Phí, Khương Lan, Khương Lập, đây là nhóm nhân vật hạt nhân được khắc họa rõ nét với những tính cách rất con người, rất "đời thường" dù họ là siêu nhân sống vĩnh hằng bất diệt.

Tần Vũ sinh ra trong thế gia vọng tộc, hậu nhân của Thủy Hoàng Đế vĩ đại nhưng lại không có bất cứ năng khiếu gì về văn học, võ thuật hay trị quốc. Trong một gia tộc luôn nuôi trí phục quốc như vậy, tất yếu anh trở thành người thừa dù phụ thân cùng hai anh trai luôn hết mực thương yêu đứa nhỏ tội nghiệp này. Khát vọng khẳng định mình, khát vọng làm được điều gì đó cho những người thân yêu đã khiến Tần Vũ vượt qua bao gian khổ tiến vào tu chân giới. Tại đây cuộc sống đưa đẩy khiến anh gặp và yêu Khương Lập, một người con gái kì bí mà số phận trái ngang đưa nàng rời xa anh rất xa, rất xa. Tần Vũ làm thế nào vượt qua nghìn trùng cách trở, đi qua 3 tầng thế giới để gặp lại Lập Nhi ? Bí ẩn nào đằng sau cuộc hội ngộ giữa 2 người ? Công pháp Tinh Thần Biến dang dở sẽ kết thúc thế nào ?

Hãy tìm câu trả lời sau 18 tập, chúc các bạn vui vẻ :D
---
Bonus: Một bài cảm nhận về Tinh Thần Biến lượm lặt được
---
Sau khi có mod thì topic này sẽ ở dạng listed, tức là luôn close, không được comment, chỉ open để post bài mới vào. Bạn nào muốn post bài trong topic này sẽ phải gửi cho mod biên tập trước. Rất hy vọng các bạn ủng hộ :)
 
Thất giới truyền thuyết​

Định dạng PRC​


tgttgh3.jpg


Thể loại : Tiên hiệp
Tác giả : Tâm Mộng Vô Ngân
Dịch Giả : tangthuvien.com
Trọn bộ : hiện đã dịch xong quyển 8 và vài chương đầu quyển 9


Thất Giới Truyền Thuyết là môt bộ tiên hiệp kể về truyền thuyết tam gian thất giới. Nhân vật chính là Lục Vân, từ nhỏ đã bị tàn hồn khuyết phách. Nhưng với nghị lực bản thân, Lục Vân đã vượt qua hoàn cảnh của mình, đi ngược lại với ý trời, làm thân phận của một nghịch thiên chi tử.

Xuất phát từ truyền thuyết xa xưa về ngày Thái Âm Tế Nhật, ngày mà tất cả các thế lực từ vực chi tam giới và thiên chi tam giới cùng tề tụ tại Nhân Giới gây nên một trường hạo kiếp. Mà chìa khóa cho ngày Thái Âm Tế Nhật chính là Lục Vân. Ngay từ khi sinh ra, Lục Vân đã bị mất một hồn một phách, sống một tuổi thơ yếu đuối kề cận cái chết. Nhưng với nghị lực của bản thân, Lục Vân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành một cao thủ mang trên mình vô số các pháp quyết.

Thất Giới Truyền Thuyết được Tâm Mộng Vô Ngân đầu tư khá nhiều công phu cho nên mạch truyện khá logic, liền lạc, nhiều tình tiết. Tuy nhiên hơi có một chút lan man dài dòng trong diễn biến câu truyện.

Hiện nay truyện mới chỉ được dịch xong quyển thứ 8 và vài chương của quyển thứ 9. Mình sẽ cố gắng update tổng hợp các chương mới nhất.

Quyển 1 - Lục Viện Phong Vân

Quyển 2 - Quỷ Vực Chi Lữ

Quyển 3 - Ma Loạn Thiên Hạ

Quyển 4 - Thái Âm Gian Nan

Quyển 5 - Lục Viện Yểm Diệt

Quyển 6 – Yêu Hoàng Trọng Sinh

Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn

Quyển 8 -

Quyển 9 -





Phần mềm đọc định dạng PRC
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn Senjuro về bài viết cho Thất Giới :D
BTW, vốn Syvil không định topic chỉ post toàn Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, nhưng kế hoạch đã dự định rồi cũng khó thay đổi. Bộ tiếp theo:

Biên Hoang Truyền Thuyết​
Tác giả: Huỳnh Dịch
Thể loại: Kiếm Hiệp
Dịch giả: nhanmonquan.com
link: http://www.mediafire.com/?yghjcxfyjba

Xin mạn phép post bài của bạn QM-QM-QM bên tangthuvien.com thay lời giới thiệu.

Luận về Biên Hoang Truyền Thuyết

Biên Hoang Truyền Thuyết là một trong những tác phẩm mà Huỳnh Dị Tiên Sinh viết hay nhất, có nhiều giá trị nhân văn nhất viết về thời kì cuối của nhà Tấn. Sánh ngang cùng với Đại Đường Song Long, Tầm Tần Kí và Phúc Vũ Phiên Vân, truyện là một bản hùng ca hát về những con người với những mong ước bình thường nhưng rơi vào một thời thế loạn lạc mà buộc phải trở thành những người hùng.

Định nghĩa của Huỳnh Tiên Sinh về Biên Hoàng ngay từ phần mở đầu của truyện đã mở ra một thế giới rộng lớn dành riêng cho những con người kiệt xuất được sống, được thể hiện mình và tạo ra sự tò mò của độc giả về Biên Hoang.

Ở giữa vùng Hoài Thủy và Tứ Thủy, có một dải đất lớn hoang phế, trải dài hàng trăm dặm, toàn thành tan làng nát, quang cảnh như địa vực, người Hán ở phương Nam gọi nó là Biên Hoang, còn người Hồ ở phương Bắc gọi là Âu Thoát.
Tên gọi tuy kỳ dị, nhưng nhất định là một vùng độc nhất vô nhị thời bấy giờ. Nó vừa là nơi phơi xác lương dân, vừa là nơi những kẻ lưỡi đao nhuốm máu chen nhau cướp lấy; nguy hiểm tuy đầy rẫy, nhưng cơ hội cũng trùng trùng; là nơi anh hùng hào kiệt chết không có đất chôn, cũng là võ đài cho những kẻ bạt mạng liều lĩnh thành danh lập nghiệp; càng là một vùng đất lý tưởng để chính quyền các nơi tiến hành những vụ ngoại giao bí mật. Lúc này nó có thể là Đào Nguyên thời loạn, lúc khác lại biến thành địa ngục Tu La giữa trần gian. Không có nơi nào đáng sợ hơn Biên Hoang, nhưng cũng không có nơi nào khác đáng yêu như nó. Biên Hoang là nơi ông trời tạo ra cho những con người có bản lĩnh, triết lý và pháp quy để sinh tồn ở đó không giống bất kì một vùng đất nào trên cõi đời này.

Sự tồn tại kỳ lạ của Biên Hoang có một lịch sự lâu đời và nhiều nhân tố khách quan, mỗi đoạn sử chương đều được viết bằng máu của những chiến binh và nỗi lầm than của dân chúng.

Mỗi chương truyện lại chất chứa một cung bậc cảm xúc khác nhau khi thì hào hùng, bi tráng khi lại hài hước, vui vẻ, khi lại lãng mạn, thương tâm... Cái hay nhất của Huỳnh Tiên Sinh chính là lồng ghép tất cả những thứ đó vào trong một câu chuyện với những sự kiện lịch sử có thật một cách hợp lí khiến cho độc giả như được sống cùng với những nhân vật lịch sử chính trong cái thời loạn lạc đó vậy. Những thủ đoạn chính trị, ám sát, âm mưu, kinh doanh buôn lậu vũ khí... tất cả đều được bàn tay của Huỳnh Dị nhào nặn nên một cách hết sức chân thực và sống động.

Trong Biên Hoang Truyền Thuyết mỗi tuyến nhân vật đều hiện lên với những nét nổi bật cá tính riêng. Dù là nhân vật chính hay phụ, phản diện hay chính diện thì cũng đều rất có tài cơ trí và thường gắn liền với một chữ "Hùng".
Có thể đó là Gian Hùng? Cũng có thể đó là Anh Hùng? Dù là loại Hùng nào đi chăng nữa thì nó cũng khiến cho độc giả phải xuýt xoa khâm phục những suy nghĩ, tính toán, mưu kế của những con người đó.

Nhân vật chính trong truyện là Yến Phi một con người tưởng chừng nhơ lãnh đạm, vô tình hơn ai hết lại chính là một chàng trai nghĩa khí nhất, tình cảm nhất. Ngay từ đầu câu chuyện tính cách anh hùng của chàng đã được thể hiện rõ nét khi dám quên mình một mình đứng ra đối chọi với những Đê Bang, Hung Nô Bang, Khương bang chỉ vì chặn đường một lúc cho những người Hán sống trong Biên Hoang Tập mà thường ngày dường như chàng chẳng hề quen biết, liệu có mấy ai được như chàng?

Giọng nói thấp trầm, ấm áp mềm mại nhưng rõ ràng của Yến Phi như tiếng trống vụt gõ vào tai Bàng Nghĩa: “Ta còn nhớ huynh từng nói, đừng để nảy sinh tình cảm gì với người và vật ở Biên Hoang Tập... Kiếm đủ tiền rồi là đi xa thật xa, sau đó quên tất cả những việc đã xảy ra ở đây. Chúng ta vốn thỏa thuận từ đầu, huynh cho ta tiền tài, Yến Phi ta thay huynh giải nạn, một bán một mua, hai bên không thiếu nợ gì nhau. Đi đi! Hãy từ từ sống những ngày an lạc, mỗi tối ngủ khỏi phải lo lắng hôm sau Đệ Nhất Lâu có thể bị người ta phá hoại!”.

Yến Phi uống cạn ngụm rượu còn đọng trong chén, ngước mắt nhìn thinh không đang nặng trĩu mây đen, tựa như đã trông thấy tương lai mạt vận của mình. Sống thì có gì vui vẻ? Mà chết thì có gì đáng sợ?

Đó là những câu hỏi mà chàng đã tự hỏi mình khi ngồi trên Biên Hoang Đệ Nhất Lầu trong Biên Hoang Tập. Sống thì có gì vui vẻ? Mà chết thì có gì đáng sợ. Một người không sợ chết coi cái chết nhẹ tựa lông hồng có thể làm bất cứ điều gì theo những gì mà người đó cho là đúng. Và chàng là một người như vậy.

Đã từng có lúc chàng mơ ước được sống cuộc đời bình dị khi ngồi bên ngọn lửa nướng chiếc đùi sói. Nhưng mơ ước dường như với chàng vẫn mãi chỉ là mơ ước.

Tình yêu trong mỗi câu chuyện là một điều không thể thiếu. Yến Phi cũng có tình yêu của riêng mình. Đó là ai? Bạn có thể biết, tôi có thể biết nhưng một người nào đó thì không biết. Với những bạn chưa từng một lần đọc truyện thì nên đọc truyện ngay chắc chắn nó sẽ khiến cho bạn không phải hối tiếc.

Xuyên suốt câu chuyện dõi theo những bước đi hành trình khó khăn của Yến Phi ta không thể kìm lòng mà phải thốt ra hai tiếng: "Cảm phục!" Cảm phục về tính cách, cảm phục về bản lĩnh, cảm phục về hành động...Ở chàng khi nhìn vào chỉ có thể nói lên 2 tiếng cảm phục.

Tất cả những dòng viết ở trên chỉ là một phần nhỏ của Biên Hoang Truyền Thuyết chứ không phải toàn bộ những gì về nó. Tôi không muốn nói ra hết những điều đó về Biên Hoang Truyền Thuyết vì cảm nhận về truyện của mỗi người là khác nhau, tôi cũng muốn được lắng nghe cảm nhận của chính bạn về nó.

Không chỉ thế, tôi còn muốn khơi gợi trí tò mò của những bạn chưa từng được đọc câu chuyện này. Nếu ai đó chưa một lần đọc qua Biên Hoang Truyền Thuyết thì tôi khuyên bạn nên đọc ngay, đọc một cách từ từ, không gấp gáp...Để không bỏ lỡ đi mất một tuyệt tác. Chắc chắn nó sẽ khiến bạn được hài lòng.

Hãy cùng đọc, cùng sống với Biên Hoang Truyền Thuyết và trở thành một Hoang Nhân đúng nghĩa...

Cá nhân Syvil rất thích Biên Hoang, chỉ sau Tầm Tần Ký. Mặc dù là kiếm hiệp nhưng bộ truyện thấm đẫm tư tưởng siêu thoát trần thế, mang khuynh hướng đạo gia, hướng đến cái đích cuối cùng là bạch nhật phi thăng. Đọc Biên Hoang góp phần giúp chúng ta lý giải tự nhiên, lý giải kiếp sống con người đời là bể khổ, hy vọng mỗi người trong chúng ta đều tìm được một cái gì đó qua tác phẩm này ....
 
Bản thân tớ thì rất mê văn học nước ngoài và văn học đương đại Việt Nam.

Nhân tiện, lúc nào rảnh rỗi sẽ vào đây giới thiệu với mọi người vài cuốn sách mình hay vày vật vậy :D.

Đầu tiên là cuốn "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần, sách xuất bản năm 2008, tựa sách nghe khá thơ đấy chứ nhỉ :D.

Mỗi truyện ngắn nho nhỏ trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ vừa là một truyện ngắn tặng bạn đọc trẻ thơ, lại vừa là một truyện ngắn dành cho người lớn. Bởi chúng có nhiều tầng nghĩa, giàu chất thơ, và có lẽ bởi cả tác phẩm chính là kết quả cái nhìn độc đáo của một chủ thể thi sĩ viết văn xuôi với động thái đắm đuối nhị nguyên rất mới lạ: vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ… nhìn ra thế giới.

Và chỉ để phát hiện: thế giới chính là tất cả những gì thân thuộc, thương mến nhất ngay ở trước mắt; khu vườn nhỏ cạnh cửa sổ nhà mình, cuộc sống hằng ngày êm đềm của cha mẹ, bạn bè, cô giáo, hàng xóm láng giềng kế bên và… thật thú vị, ở ngay trong trái tim của chính mình, với tất cả những rung động về những điều thường hằng của đời sống, đã khiến mình phải viết… ra giấy cho chính mình trước hết.

Cách viết và giọng kể của Nguyễn Ngọc Thuần đã cho người đọc cảm giác thật ấm áp dễ chịu, một cảm giác không dễ gì có trong cái thời buổi mà văn hóa đọc đang mất mùa, đang bị tàn phai, nhất là trong khu vực văn học viết cho thiếu nhi hôm nay.



Tựa sách:Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Tác giả:Nguyễn Ngọc Thuần
Năm xuất bản:2008


ImageHandler.ashx


 
Miyamoto Musashi
Từ Blog của khucduca:
131hoteikantoukei12.jpg

Yoshikawa Eji, một trong những ngôi sao vĩ đại nhất trong làng văn học Nhật Bản, nổi tiếng với thể loại tiểu thuyết thời đại (Jidai Shosetsu) đã trở thành bất tử với trường thiên tiểu thuyết "Miyamoto Musashi" này. Đây là cuốn sách được nhiều người đọc nhất tại Nhật Bản cùng với " Saka no ue no kumo" của Shibaryo Taro qua nhiều thập niên và được ví như là " Cuốn theo chiều gió " hay " Chiến tranh và hòa bình " của Nhật Bản.

Cuốn sách xây dựng cuộc đời kiếm thánh Miyamoto Musashi dựa trên những sự kiện lịch sử có thật với cái nhìn phóng khoáng, hào hùng và bằng nhãn quan của Phật Môn. Chắc chắn, nếu có cái gì được gọi là " Japanese Spirit " thì cuốn sách này đã nắm bắt hầu như trọn vẹn.

Bạn đọc sẽ thấy được tính cách, tinh thần Nhật Bản chân chính qua nhân vật kiếm hào vĩ đại nhất lịch sử Miyamoto Musashi này. Một cuốn sách không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích văn học, những người ưa chiêm nghiệm cuộc sống, những bậc trí giả và cuốn hút cả những người bình thường có tâm cầu đạo, sự tinh tấn dũng mãnh, ý chí đi lên cái tận cùng, rốt ráo từ một xuất phát điểm thấp.



Tinh thần chính của tác phẩm chính là sự cầu đạo với nỗ lực tinh tấn không ngừng, luôn luôn hướng tới cái hoàn thiện, hoàn mỹ, rốt ráo, cực ý và qua đây người đọc có thể nhận ra yếu tố " Kiếm Thiền Nhất Như" ( Kiếm Đạo và Thiền Đạo là một ) và yếu tố "giàn tố " ( Thanh nhã, đơn giản mà thuần khiết sâu lắng ) trong văn hóa Nhật Bản. Bên cạnh đó là sự vô thường luôn theo sát mọi nhân vật trong tác phẩm. Sự vô thường, biến đổi trong tâm con người, sự vô thường của thế giới tự nhiên luôn vận động khồng ngừng. Một tinh thần chính nữa là tình thương yêu với Bồ Đề Tâm. Yếu tố này luôn bàn bạc xuyên suốt tác phẩm, nó thể hiện đặc sắc qua hai nhân vật : Kiếm Hào Musashi và cô thôn nữ Otsu. Nếu như tình thương yêu của Musashi thể hiện qua sự nhận thức, giác ngộ và đồng nhất với tình thương của Phật Đà thì tình thương yêu của Otsu đồng nhất với bậc Bồ Đề Tát Đóa.

Tác giả xây dựng ba nhân vật tượng trưng cho ba loại đức tính của con người. Musashi tượng trưng cho sự cầu đạo tinh tiến, khổ hạnh và nghiêm khắc với bản thân, phóng khoáng và sâu sắc trong nhận thức, đánh giá thì Hon Iden Matahachi tượng trưng cho sự sa ngã, những điều xấu trong con người. Otsu là tượng trưng cho hình mẫu Bồ Tát với tình thương yêu dào dạt.

Xuyên suốt tác phẩm là một tinh thần nữa : " Bồ Đề Tâm có công năng diệt trừ thảy mọi ác pháp ".

Tác phẩm này xứng đáng dành được một nửa vị trí trong nền văn học Nhật Bản. Không biết đến "Miyamoto Musashi" của Yoshikawa Eiji cũng tương đồng với việc không biết đến một nửa của văn học Nhật.
 
Tên sách: SUỐI NGUỒN
Tác giả: Ayn Rand
Nhóm dịch: Vũ Lan Anh, Đinh Quang Hiếu, Vũ Hoàng Linh, Nguyễn Kim Ngọc, Trần Thị Hà Thủy
Hiệu đính: Phan Việt
Phát hành: NXB Trẻ
*****


Review
Đây là cuốn sách đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 do Báo New York Time công bố theo bình chọn của độc giả", một biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu khi chuyển cho tôi xem bản dịch tiểu thuyết Suối Nguồn (Fountainhead) trước khi nó được in.

Tôi không tin mấy vào những lời giới thiệu nghe "quen quen" như vậy, nhưng khi đọc cuốn sách, tôi bị cuốn hút, từ trang đầu cho đến trang cuối, đến mức vừa đọc vừa mong cho cuốn sách tiếp tục dài ra, mặc dù nó đã dài đến gần... 1.200 trang.

Howard Roard, nhân vật chính của tiểu thuyết, là một kiến trúc sư chưa bao giờ có bằng cấp. Một giáo sư khi nhìn bản đồ án của chàng sinh viên 22 tuổi này đã phải thốt lên "đây là một thiên tài", nhưng anh đã bị đuổi học một năm trước khi tốt nghiệp, vì anh không chấp nhận việc "lấy số lượng người thay cho nội dung chân lý". Nhà trường tuyên bố: "Mỗi phong cách thiết kế của quá khứ là một mỏ vàng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn từ những gì các nhà thiết kế vĩ đại đã nghĩ ra. Chúng ta là ai mà dám đòi cải tiến?". Còn anh thì: "em muốn trở thành một kiến trúc sư, chứ không phải một nhà khảo cổ". Anh chấp nhận bị đuổi học, ở đó không còn gì để cho anh học nữa.

Với một niềm tin sắt đá vào chính bản thân mình, anh đã bước vào đời để chống chọi với số đông những kẻ "thứ sinh", dù họ nổi tiếng và có quyền lực đến đâu, dù họ đông đến bao nhiêu anh cũng không lùi bước.

Người đọc hồi hộp, bất lực, đau đớn rồi hào sảng theo từng bước đi của Roard. Với tài năng bẩm sinh, anh có thừa khả năng để dễ dàng thành đạt, nhưng anh đã vào đời bằng "cửa hẹp". Henry Cameron, một kiến trúc sư vĩ đại, sự vĩ đại mới mẻ mà nước Mỹ non trẻ vừa bắt đầu chấp nhận, rồi "không dùng" ông nữa. Ông không còn việc làm, sống nát rượu, nhưng ông dứt khoát không thỏa hiệp, không "bán" tài năng của mình. Roard đã tìm đến ông để lập nghiệp. Cameron vừa nhìn thấy tài năng của Roard đã lập tức tuyên bố sa thải anh. Sa thải để cứu anh, để anh không phải lâm vào cảnh thân tàn ma dại như ông. Ông khuyên Roard thỏa hiệp, khuyên Roard "bán" tài năng của mình cho "bọn họ": "Sẽ có rất nhiều người nổi tiếng sẵn sàng nhận cậu, dù cậu có bị đuổi học hay không". Nhưng Roard quả quyết: "Nếu vào lúc cuối đời, tôi trở thành người như ông vào lúc này, tại đây, trong văn phòng này, thì tôi sẽ coi nó như một vinh dự mà tôi lẽ ra không xứng đáng". Cameron chết trong thất bại.

Roard vẫn không lùi bước. Anh tự mình mở văn phòng. Một vài người biết anh, giao việc cho anh, những người riêng lẻ đó thích công trình của anh, nhưng số đông thì không. Có lúc anh đã phải đi làm công nhân mỏ đá chứ không thỏa hiệp, dù là thỏa hiệp nhỏ để nhận một công trình lớn.
Từ Tuanvietnam.net
Đọc Suối nguồn, lại thấy náo nức muốn bước giữa cuộc đời, lại dũng cảm hơn để dấn bước, lại khôn ngoan hơn để đối mặt và nhận diện kẻ thù, lại kiêu hãnh hơn để bỏ qua bụi cát dưới gót chân. Sống và Trải nghiệm, cuối cùng sẽ đi đến đích đời mình!

Tôi muốn mượn một câu nói đã rất quen thuộc để mở đầu bài viết về Suối nguồn. Đó là "Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở cuốn sách này!"

Có lẽ bạn đang tự hỏi, dùng một câu nói quen thuộc để giới thiệu một điều mới mẻ thì còn có gì hay ho. Thì đây, tôi giải thích. Tôi muốn chứng minh với bạn, câu nói ấy chỉ là thứ đồ trang sức mỹ ký khi viết về những cuốn sách khác, nhưng lại là tấm áo giản dị nhất, mỏng manh nhất và đáng giá nhất để phô bày trọn vẹn cơ thể tuyệt mỹ của Suối nguồn.

Xin nhắc lại, Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở cuốn sách này!

Ở đó, bạn tìm thấy sự tàn nhẫn, lừa lọc, những toan tính mưu đồ hiểm ác, sự đê tiện và cả sự hèn nhát bạc nhược của con người.

Cũng chính ở đó, hiện lên sừng sững niềm kiêu hãnh, tự tôn, sức mạnh và sự chính trực vĩ đại nhất của con người.

Tôi yêu nhân vật Peter Keating. Ở anh tập trung cao độ Sự Yếu Đuối của con người. Keating đẹp trai, nho nhã và thông minh, thậm chí là quá thông minh. Chính vì thế, anh buộc mình phải thức thời, phải sống như mọi người, là một phần như mong muốn của mọi người, để được họ tôn vinh.

Anh lừa lọc, anh gian trá, anh bạc nhược. Anh có đủ tiền tài và danh vọng. Nhưng anh rúm ró, thảm hại khi từng ngày từng giờ phải đấu tranh với con người bên trong của mình. Keating đáng thương như chính sự đáng thương vì yếu đuối của chúng ta.

Tôi yêu nhân vật Roak. Anh là lửa, nếu muốn nói Keating là nước. Anh chính trực. Anh cuồng tín, nếu dùng từ đó có thể diễn tả được sự tin tưởng tột cùng vào lý tưởng, tinh thần tử vì đạo của anh. Anh tài năng. Và anh Kiêu Hãnh. Chính cái đặc tính cuối cùng này đã khiến những người xung quanh quyết vùi dập anh đến chết.

Khi người ta đối diện với Roak, người ta cảm giác họ không tồn tại. Anh không chú ý đến họ. Mọi nỗ lực của họ đều vô vọng như một người nhỏ bé, tay không muốn vượt qua vách đá cao vời vợi, trơn nhẵn, thẳng đứng. Anh không sống với họ, anh chỉ sống với lý tưởng của anh, và anh Kiêu Hãnh khi được đau đớn để đi đến cùng với lý tưởng đó.

Tôi thích câu nói của anh, rằng: mọi nỗi đau chỉ đến được một giới hạn nhất định và bị chặn lại. Còn sâu hút phía dưới đó, là những thứ mà vũ khí giản đơn là Nỗi Đau không thể chạm tới. Vì thế, Roak sống thung dung giữa đau đớn, giữa cuộc đời.

Tôi yêu nhân vật Dominique. Cô là hiện thân của vẻ đẹp, sự nhạy cảm và mong manh của kiếp người. Cô giống như trái tim của loài người, luôn đập - thổn - thức. Dominique yêu bằng tình yêu sở hữu. Cô ghét những ánh mắt qua đường nhìn người cô yêu. Cô ghét những làn da của người qua đường vô tình chạm vào làn da người tình.

Cô căm ghét nhân loại vì họ nhìn ngó một cách dung tục người tình của cô. Cô chọn cách yêu sở hữu để bảo vệ người tình khỏi những dung tục, tránh cho người tình đối mặt với nỗi đau mà người đời mang lại.

Người tình của cô – không chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Người tình của cô còn là những đam mê, những ngưỡng mộ không thể diễn tả bằng lời. Rồi khi không thể làm gì để bảo vệ niềm đam mê (duy nhất và quyết liệt đến từng giọt máu), thấy mình quỵ ngã vì sự tàn nhẫn của cuộc đời, cô chọn cách hành xác. Hành xác theo đúng nghĩa đen của từ này.

Cô đày đọa cái Mỹ của loài người giữa dòng nước đục của chính loài người. Cô tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với đồng loại. Cô giống như bông hoa hồng được cắt rời khỏi cành, cắm vào lọ giữa một ngôi nhà kính, không còn sức sống và niềm hy vọng.

Cô tự đày đọa mình, tự trừng phạt mình vì đã không đủ mạnh để chống lại cuộc đời. Nhưng rồi cô sẽ bơi qua được sự đọa đày ấy, để vươn cao và tỏa sáng. Bởi cùng với Chân – Thiện, cái Mỹ của con người luôn tồn tại.

Tôi còn ưa thích Toohey, Wynal, những người đàn ông lạnh lùng, khôn ngoan, mưu mẹo. Họ hoặc như con tắc kè với trí khôn của quỷ dữ, hoặc như Constantine mà lại có trái tim của Romeo. Họ hấp dẫn, họ cuốn hút. Họ dạy cho ta rất nhiều về cuộc đời.

"Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở cuốn sách này!"

Bài học về cuộc đời, lừa lọc, gian trá, bẩn thỉu, đê tiện và hào hùng, kiêu hãnh.

Bài học về tình yêu, trọn vẹn, mãnh liệt, dám bước vào nỗi đau, dám bước vào lửa cháy, để yêu và hiểu nhau như thể mình chính là người tình, và người tình chính là mình.

Bài học về những cách làm giàu và thăng tiến, có thể thắng hoặc thua, có thể đến đích hoặc gục ngã giữa đường, nhưng quan trọng là đã bước đi, vượt qua những hố bẫy mà đồng loại đã gài sẵn.

Bài học về lựa chọn con đường sống. Bài học sống.

Đọc Suối nguồn, lại thấy náo nức muốn bước giữa cuộc đời, lại dũng cảm hơn để dấn bước, lại khôn ngoan hơn để đối mặt và nhận diện kẻ thù, lại kiêu hãnh hơn để bỏ qua bụi cát dưới gót chân. Sống và Trải nghiệm, cuối cùng sẽ đi đến đích đời mình!
Download:Link

Ngắn gọn thôi: Đây là cuốn sách tôi thích nhất trong tất cả những cuốn sách đã từng đọc.
----
Cảm ơn nibbin, khi có thời gian mình sẽ đọc tác phẩm này :D - Syvil
 
Biết là trong box đã có nhiều người đọc bộ này rồi nhưng mình vẫn post lại cho những ai muốn đọc lại và đặc biệt những ai mới nghe nói mà chưa đọc có dịp thưởng thức ::)


Tru Tiên​

Định dạng PRC​


8BE820E3A2CB4D7B84D683181F482984.jpg


Thể loại : Tiên hiệp
Tác giả : Tiêu Đỉnh
Dịch Giả : Đào Bạch Liên ( Alex )
Hiệu Đính : Trần Hữu Nùng
Trọn bộ : Gồm 258 chương


Tru Tiên" là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác.
Từ khi xuất hiện vào năm 2003, "Tru Tiên" đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc, cùng với "Phiêu Diểu Chi Lữ", "Tiểu Binh Truyền Kỳ" tề danh "Tam đại kỳ thư Internet", thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long, và Hoàn Châu Lâu Chủ. Trong một siêu thị sách ở Thiên Tân, một nữ sinh trung học đã chỉ vào cuốn "Tru Tiên" mà nói với bạn: "Đời này tớ sống vì Tru Tiên". Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này.

Trong tiểu thuyết giả tưởng "Tru Tiên", Tiêu Đỉnh đã sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm lồng vào trong một thế giới quỷ ma. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang rọi sáng cả bầu trời.

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.

Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

Download



Phần mềm đọc định dạng PRC
 
http://www.mediafire.com/download.php?nnokmonl3mm
link down convert Tiểu Binh Truyền Kì trọn bộ
Syvil nợ một bài giới thiệu, sẽ post sau.
Vậy là tam đại kì thư đều có mặt :D mọi người ai có điều kiện thì đọc so sánh xem sao.
 
Sao ko có tiểu thuyết văn học? hôm bữa đọc bộ này hay lắm: Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán (VN). Nội dung về thời kháng chiến chống Pháp, nhân vật chính là mấy cậu bé giao liên, truyên đọc cảm động cực
 
Chuyện con mèo dạy hải âu bay...​

19956.jpg

"Dễ thương, rất dễ thương, cực kỳ dễ thương...

Rất bất ngờ khi đọc truyện này...Haha dù có lẽ nó không hợp với tuổi mình lắm...

Bé nào mà mười lăm mười tám thì nên đọc.

Nói về cuốn này từ cái bìa tới từng trang sách nha ^ ^

Cái bìa đẹp ^ ^ thấy hình chứ, thích cách trình bày bìa vầy lắm, thoáng và rất đẹp. Ôi con mèo bự màu đen cute ơi là cute ngó lên con hải âu đang bay và dòng chữ uốn lượn vừa đủ...Nhìn cái bìa là yêu liền thêm recommend của bạn thế là rinh về nhà, ho ho...

Chuyện con mèo dạy hải âu bay là truyện danh cho thiếu nhi nên cách viết có phần đơn giản và dễ hiểu, các trang lại có hình mô tả cảnh truyện đẹp vô cùng ^__^

Nói chung là đọc thoải mái, cười suốt.

Các nhân vật thì chẳng em bé nào có thể không khóai được.

Một lũ mèo cảng biển trọng lời hứa như sinh mạng như hiệp sĩ á. Zorba hiệp sĩ mèo mụp này, ngài Đại Tá và Serectario tham ăn, lão mèo Einstein mê bách khoa toàn thư này, và còn Bốn Biển con mèo thủy thủ...Một cộng đồng mèo ngầu vô đối *cười*

Cô hải âu dành cả sinh mạng cho đứa con.

Bé hải âu Lucky muốn làm mèo và khao khát được bay.

Con khỉ hu đốn hay say xỉn. Tất cả đều rất dễ thương.

Vì là truyện thiếu nhi nên cũng chẳng thể yêu cầu cao cho cuốn sách này. Nhưng chắc chắn là nên mua về cho em nhỏ nó đọc, mang tính giáo dục lắm á.

Trích một đoạn:

"Chúng ta bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ đến việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay"

Nhiêu đó thôi là đáng để mua về rồi ^^~ "

Trích đọan nhé ^ ^

19958.jpg


19960.jpg


19961.jpg


19962.jpg


19963.jpg


19966.jpg


19965.jpg


19957.jpg
 
PHÍA NAM BIÊN GIỚI, PHÍA TÂY MẶT TRỜI

Phia-NamTaya.jpg


Tác giả: Haruki Murakami.
Dịch giả: Cao Việt Dũng.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.



- Nói xem nào, anh vẫn tốt với mọi người như thế à?

- Không, chỉ với em thôi. Anh không thể tỏ ra dễ chịu với tất cả mọi người. Và ngay cả với em, anh rất muốn làm được hơn thế nữa, nhưng cuộc đời ngăn cản anh. Cuộc đời anh, với tất cả những hữu hạn của nó.



Tôi nhất định sẽ không dùng bất kì một lời lẽ hoa mỹ nào để giới thiệu về tác phẩm này như những nhà phê bình khác đã làm. Không phải bởi vì tôi chẳng phải là một nhà phê bình chuyên nghiệp hay ít ra là một kẻ ham thích đọc sách. Mà, có thể, tôi là một anh lính mới trong cái lĩnh vực "cảm nhận văn học", hết sức bình thường như chính cách tôi cảm nhận tác phẩm này vậy.

Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời là một tác phẩm dễ đọc ở một khía cạnh nào đó. Không quá hoa mỹ về mặt ngôn từ cũng không hoàn toàn bí hiểm về mặt ngữ nghĩa. Không trúc trắc như những bản nhạc Jazz chảy suốt trong mạch truyện. Tuy nhiên, dư vị của nó hẳn sẽ chẳng thua gì những tấu khúc Jazz đầy ngẫu hứng đó.




(Phần sau có thể cho bạn biết nội dung của tác phẩm)

Tác phẩm nói về quãng đường đời từ lúc ấu thơ của Hajime (nhân vật nam chính) cho đến lúc anh xấp xỉ tuổi 40. Ngay từ nhỏ Hajime đã phải sống với những ý nghĩ "cô độc", khép kín cánh cửa tâm hồn. Đơn giản, vì anh là con một trong gia đình. Và cái thời những năm 60 thế kỷ XX, những đứa con một như anh hẳn đã được chiều chuộng, bảo bọc đến mức làm tất thảy những đứa trẻ khác không có hoàn cảnh giống anh ghen tị và phần nào đó xa lánh. Anh có một người bạn thân là Shimamoto, và dĩ nhiên, cũng là con một. Hai đứa trẻ, một trai, một gái, lớn lên bên nhau, cùng đọc những quyển sách, cùng nghe những đĩa nhạc cổ điển dành cho người-mới-tập-nghe, cùng đắm mình trong bản Pretend của Nat King Cole.

Thời gian và hoàn cảnh buộc Hajime và Shimamoto trở nên xa cách. Hajime lên trung học, mất hoàn toàn liên lạc với người bạn thưở nhỏ. Anh có một mối tình mơi với cô gái tên Izumi. Và, vì những dục vọng trẻ tuổi, anh đã đánh mất Izumi theo cách tồi tệ nhất. Riêng với Izumi, đó là nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại của cô.

Hajime sau đó trải qua quãng thời gian vô cùng chán chường với cuộc sống, như phần lớn thanh niên chán ghét xã hội những năm 1960, 1970. Nhưng rồi cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn khi Hajime gặp Yukiko, người mà anh đã lấy làm vợ và chung sống, có thể là cho đến hết phần đời của mình.

Hajime đã rất hạnh phúc với gia đình mới của mình, nhưng rồi sự quay trở lại của Shimamoto cùng với những khát khao trẻ tuổi vẫn còn sót lại trong con người anh đã làm mọi chuyện thay đổi. Hay ít ra, cuộc đời Hajime đã có những nốt thăng khác thường nhưng dễ bắt gặp trong những bản nhạc Jazz mà anh vẫn luôn yêu thích. Những ám ảnh về Shimamoto và Izumi, những người tình xưa cũ bám lấy cuộc sống của Hajime.

Truyện kết thúc với sự lấp lửng trong số phận của Shimamoto, của Izumi, và thậm chí là cả sự bấp bênh mơ hồ trong cuộc sống gia đình của Hajime.

Kết thúc đường đột như chính những bản nhạc Jazz của Bill Evans mà tôi nghe trong khi nghiền ngẫm câu chuyện.

(Hết phần có liên quan nội dung cốt truyện)



Hajime không thích nhạc Jazz nhất, anh thích Cổ Điển hơn. Hajime cũng - có thể - không xem Yukiko, vợ anh, là người phụ nữ anh yêu nhất trong cuộc đời, nhưng anh lại gắn cả cuộc đời mình với người phụ nữ ấy. Và cũng chính những thứ anh không yêu, thích nhất ấy, lại thay đổi cuộc đời anh theo hướng tích cực nhất... Nhưng, như chính Hajime suy nghĩ, anh đã không còn là anh của thời trai trẻ nữa rồi.

Tôi nuối tiếc gấp lại trang cuối của cuốn truyện và lan man nghĩ đến một ngày nào đó, chính bản thân tôi, biết đâu, cũng sẽ trở thành một Hajime trong hiện thực... Không thể gắn bó bản thân với những điều mình khao khát, yêu thương và mong mỏi nhất.




Sài Gòn, 07/2009
 
35 KÍ LÔ HY VỌNG
35_kilo_hi_vonga.jpg


35 kí lô hy vọng
Tác giả:Anna Gavalda
Dịch giả:Trần Thị Ngọc Thư
Nhà xuất bản Văn Học

Nhân vật chính của truyện là Grégoire, một cậu bé rất ghét trường học “Tôi ghét nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Thậm chí còn hơn cả thế nữa… Nó làm cho cuộc sống của tôi thật khốn khổ.” Chẳng thế mà đến năm lớp sáu, cậu đã phải qua hai lần đúp. Thế nhưng cậu lại có một biệt tài: chế tạo và sửa chữa đồ lặt vặt. Hai trong số những phát minh kì diệu của Grégoire “bị đúp” là máy bóc vỏ chuối và đôi giàu có gót tháo lắp được để leo núi. Nơi duy nhất mà Grégoire thực sự yêu thích, nơi trú ẩn của cậu, đó là căn lều nhỏ nơi góc vườn của ông Léon. Bởi ông là người duy nhất lắng nghe cậu, hiểu cậu, và chia sẻ niềm đam mê với cậu.
Thế nhưng, ngay đến người ông hiểu cậu cũng trở nên lạnh lùng với cậu chỉ vì cậu bị đuổi khỏi trường học. Tình yêu của người ông ẩn sau thái độ lạnh nhạt đã giúp Grégoire dần hiểu ra, rằng đã đến lúc phải lớn lên, tự tìm ra con đường cho mình bằng dũng cảm và hi vọng.

Một cuốn sách mà theo tớ bất kỳ ai cũng nên đọc qua.
Một cuốc sách tràn ngập lạc quan, tình yêu và niềm tin sâu sắc ở con người những điều quý giá trong cuộc đời mà chắc hẳn không chỉ nặng có 35 ki lo
Tác phẩm đề cao giá trị về khả năng của mỗi con người và ngầm khẳng định không có ai là thấp kém hơn ai cả. Nhưng không chỉ vậy, ta còn thấy được bên tác phẩm là một bài học lớn về sự cố gắng không ngừng của bản thân để đạt được đến thành công trong mọi thứ, và ta không thể chỉ cố gắng những thứ gì ta có khả năng, ta phải cố gắng trong cả những thứ mà ta yếu kém. Bên cạnh đó, truyện cũng đề cao vai trò quan trọng và thiết yếu của gia đình đối với mỗi con người, và khẳng định sức mạnh của tình yêu thương đến từ gia đình có thể tạo nên bất kỳ điều kỳ diệu nào.
Một cuốn sách nhỏ, gọn (vỏn vẹn 106 trang) và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đối với tớ, 35 ký lô hy vọng đã trở thành một cuốn sách không thể thiếu trong số những tác phẩm văn học yêu thích nhất, còn bạn thì sao ::)
 
THẤT DẠ TUYẾT
CgIZJGUQJY.jpg


Tác giả: Thương Nguyệt.
Dịch giả: Lục Hương.
NXB Hội Nhà Văn.




Thứ gì khắc nghiệt nhất trên nhân gian này !?

Là thời gian.

Thứ gì có thể cuốn trôi đi tất cả những ký ức, hoài niệm !?

Là thời gian.

Thứ gì có thể khiến một kẻ cố chấp vì tình bỗng nhiên rũ bỏ mọi vấn vương để mở ra con đường mới !?

Là thời gian.




Trong cõi đời này, những kẻ cố chấp vì tình, ngu xuẩn, chấp trung một bóng hình, thật đếm không kể xiết. Bản thân mỗi người bọn họ đều biết, thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại hoặc giả là không bao giờ có cơ hội được đáp lại đó, chỉ là thứ mong manh, không bền vững, nhưng cố sống cố chết, chấp mê bất ngộ giữ lấy nó.

Một nữ tử 12 năm đau đáu hình ảnh một thiếu niên nằm dưới lớp băng giá lạnh. Biết người đã chết mà tình không thể đoạn.

Một nam tử anh dũng vô song, 8 năm phiêu bạt giang hồ, vào sinh ra tử, tìm đủ mọi bài thuốc để cứu con của kẻ đã phụ bạc tình yêu của mình.

Cả 2 đều là những kẻ ngu xuẩn, khi họ nghĩ rằng, tình cảm của mình là vĩnh viễn. Họ biết rằng, chính thời gian đã bào mòn tất cả, những kí ức, những hình ảnh, những tình cảm xưa cũ. Nhưng bản thân mỗi người đều không chấp nhận.


"Vì năm tháng hoang lương
Vì cuối cùng ta không thể kiên trì
Vì tình yêu sâu đậm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian."



Trong Thất Dạ Tuyết có những nỗi đau rất thật, có những cảm giác buông xuôi rất thật. Nỗi đau cứ ngấm dần, ngấm dần, không lập tức khiến người ta ngã quỵ, mà cứ gặm nhấm, từ từ. Rồi dẫn con người ta đến chỗ tuyệt vọng khi tưởng chừng đã tìm được lối ra.

Cái cảnh phải tự tay đào huyệt chôn cất người mình yêu thương mới bi thảm làm sao.

"Đông chi dạ, Hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất."

Giờ ly biệt, hẹn trăm năm sau sẽ lại về bên nhau.


Sài Gòn, 08/2009
 
BÀN LONG GIỚI CHỈ
Ngã Cật Tây Hồng Thị (a e hay gọi cà chua).


Link bản prc full: http://www.mediafire.com/?omm2bmqmmmz


Bàn Long Giới Chỉ nói về nhị ca trong bộ ba thuộc Hồng Mông thế giới, là Lâm Mông, cũng là nhị ca của Tần Vũ - Tần Mông của Tinh Thần Biến.

Bảng vàng ghi tên bốn khai sinh vũ trụ giả đứng đầu và top 100 của thế giới Hồng Mông vẫn còn tiếp tục. Như vậy Bàn Long Giới Chỉ cũng là thuộc cùng group Mông gì đó của ta ăn cà chua với Tinh Thần Biến và Hậu Tinh Thần mất tiêu.​

Truyện của ngã Cật thì xem như đứng đầu trong lĩnh vực tu chân dị giới, chả cần phải giới thiệu quảng cáo gì cho mệt, đọc tất nghiện thuốc.


PS: Thành con nghiện thì đừng trách tớ, có trách thì trách cái lão cà chua í :|
 
NHẠC ĐỜI MAY RỦI

3801022208070001049.jpg

1597jpg280x450q85995885.jpg


Một cuốn sách của Paul Auster luôn là một cuốn sách hay,ít nhất đối với tôi.Và tôi xin giới thiệu quyển sách tâm đắc nhất của ông.Nhạc đời may rủi (The Music of Chance).
Ra mắt lần đầu vào năm 1990,đã đc dựng thành phim vào ba năm sau đạo diễn Phillip Haas, các diễn viên chính Mandy Patinkin [từng đọat giải Emmy], James Spader [giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất LHP Cannes 1989 & 2 giải Emmy]... được xem là một bộ phim gây tiếng vang lớn thuộc dòng phim độc lập.

Nhiều lời nhân xét tốt đã được đánh giá về cuốn sách.Nó chỉ vỏn vẹn 200 trang (bản gốc ) nhưng cứ như Pete Seeger đã nói :'Đứa ngu nào cũng có thể tỏ ra phức tạp.Nhưng phải cần đến một thiên tài mới có thể đạt được sự đơn giản nhất..'

Với một cốt truyện đơn giản,không khó nắm bắt,Nhạc đời may rủi nêu lên nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện nay:tự do,tính ngẫu nhiên,ý thức,sự điên dại,lòng trung thành mù quáng,đấu tranh giữa cái thiện và ác.Câu chuyện,diễn biến nhanh,khôn lỏi,được nhào nặn bởi thứ ngôn ngữ tuyệt vời,trau chuốt,đơn giản,ko cầu kì,khó đọc,khiến bạn không thể nào đặt nó xuống.

Nhân vật chính của câu chuyện là Jim Nashe,một lính cứu hỏa về hưu 33 tuổi,đam mê đọc Dickens và nghe nhạc cổ điển.Anh nhận được một khoảng tiền kế thừa kết xù.Tự do tự tại,anh chu du khắp nẻo đường nước Mỹ,tiêu xài cho đến một ngày số tiền gần cạn kiệt,anh gặp một thằng nhóc tên Jack Pozzi,một tay chơi bài kì cựu.Và anh muốn lợi dụng thằng nhóc để làm một mẻ lớn với 2 gã nhà giàu:một ốm một gầy.Nhưng những gì xảy ra sau đó khiến cuộc đời anh lẫn Pozzi thay đổi.Một cách chóng mặt.

Những ẩn dụ,những tình tiết nhỏ nhặt về sự đời,về chân lý của tự do,những trả giá cuộc đời là những điều được nhấn mạnh trong quyển sách.Cả câu chuyện là một mê cung,một mô hình thu nhỏ đi sâu vào từng ngõ ngách trong thế giới tâm lý con người.

Hãy tìm và đọc để rồi chiêm nghiệm lấy Nhạc đời may rủi,bạn sẽ thấy đó là một tuyệt phẩm để đời của Paul Auster cũng như của văn học đương đại Mỹ.
 
Muốn sống - Sally Nicholls

273530.jpg


Muốn sống là một câu chuyện rất thú vị và gây ấn tượng mạnh mẽ được kể bằng giọng của Sam Mc Queen, một cậu bé 11 tuổi mắc bệnh bạch cầu ở giai đoạn cuối.

Sam chuyên sưu tập các sự kiện kỳ thú và thích tìm hiểu mọi điều trên mạng Internet. Cậu luôn tò mò về ma quỷ, về dĩa bay và cả về cái chết. Quyển sách của cậu được hình thành từ lòng khát khao hiểu biết hòng giải đáp những điều mà xưa nay nhân loại chưa ai tìm ra câu trả lời. Đó là tập hợp các bản kê, sự kiện, hình ảnh và hàng loạt thắc mắc xung quanh cái chết: Hấp hối là gì? Vì sao là người ai cũng đến lúc phải chết? Sau khi chết con người đi về đâu? Làm thế nào để được bất tử?... Và cùng với nó là những tìm tòi và gợi ý giúp con người thoát khỏi quy luật sinh tử của Tạo hóa.

... Thoạt trông, cứ ngỡ Muốn sống là câu chuyện thương tâm về một cái chết được báo trước. Nhưng càng bị lôi cuốn vào mạch truyện, người đọc nhận ra cái nhìn tỉnh táo và không chút bi quan của nhân vật, giúp xua tan đi nỗi sợ hãi về cái chết của mọi người. Rằng chết cũng chỉ là một việc bình thường, tự nhiên, như một phần hoạt động của nhân sinh, như chu trình sâu hóa bướm vậy... Hơn thế, người đọc còn cảm nhận được trí tưởng tượng phong phú cùng sức sống mãnh liệt ẩn trong một hình hài trẻ thơ đang bị tàn phá bởi căn bệnh chết người, biểu hiện bằng việc cố gắng tạo ra kỷ lục cho những hoạt động tưởng chừng vặt vãnh hay vô bổ... Có thể thấy, Sam muốn khẳng định mình như một cá nhân độc lập và trưởng thành, biết chịu trách nhiệm về bản thân, không ỷ lại hoặc cầu xin lòng thương hại của người khác.Và trên tất cả, cậu bé đã dũng cảm chấp nhận kết cục bi thảm dành cho mình, không chút oán trách số phận...

Sally Nicholls hoàn thành quyển tiểu thuyết này vào năm 2007, khi cô vừa tròn 23 tuổi. Khởi đầu sự nghiệp bằng một sáng tác viết về cái chết, cô đã gây sửng sốt cho công chúng văn học khi dẫn dắt thành công một câu chuyện có kết thúc không có hậu bằng vẻ hóm hỉnh duyên dáng, bằng giọng điệu trong trẻo mà vô cùng chín chắn. Sally Nicholls đã xuất sắc vượt qua 8 ứng viên trong danh sách 9 tác phẩm được đề cử và nhận giải Waterstone’s Children’s Book Prize năm 2008 vào ngày 13 tháng 2 vừa qua.

Được khởi xướng từ năm 2005, Waterstone’s Children’s Book Prize là giải thưởng nhằm phát hiện và khích lệ các cây bút trẻ giàu triển vọng viết về đề tài thiếu nhi, và là một trong những giải thưởng văn học uy tín và danh giá nhất nước Anh hiện nay.

Mở ra cuộc thi mà các ứng viên được chọn là người có tối đa 3 tiểu thuyết viết cho thiếu nhi, đây là cuộc tranh tài duy nhất mà hội đồng giám khảo bao gồm các nhà xuất bản, nhà phát hành và bạn đọc, cùng tiến cử các tác phẩm cho hội đồng giám khảo. Muốn sống và Sally Nicholls đã nhanh chóng nhận được cảm tình của hội đồng giám khảo bằng số phiếu ủng hộ tuyệt đối và rất nhiều lời ngợi khen:

“Đây là một tác phẩm đạt độ chín muồi đối với một cây bút trẻ như thế. Viết về căn bệnh nan y của một cậu bé ở thời kỳ cuối thực sự là thách thức cho bất cứ nhà văn nào, chứ không chỉ cho người mới làm quen với việc sáng tác. Nhưng Sally Nicholls đã hoàn thành quyển tiểu thuyết này một cách xuất sắc. Cô đã giới thiệu một câu chuyện thực sự gây xúc động cũng như đem đến nhiều thú vị cho độc giả. Sam Mc Queen là một sáng tạo tuyệt vời, và tôi không sao diễn tả hết nỗi thương cảm hòa lẫn niềm hân hoan khi tôi đọc truyện. Tác phẩm này xứng đáng trở thành sách kinh điển cho thiếu nhi, các chủ đề và thông điệp của nó sẽ truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ.”(Sarah Clarke, người phụ trách Waterstone’s Children’s Books Buyer)

...”Rất dễ hiểu tại sao Muốn sống lại dễ dàng chinh phục hội đồng giám khảo Waterstone đến thế(...). Tác phẩm của Sally Nicholls hoàn toàn không mang giọng điệu sướt mướt hoặc những chi tiết gây bi lụy,vì thế người đọc không bị rơi vào khoảng không hut hẫng và nỗi tuyệt vọng. Biết khéo léo tránh né những cái bẫy khi dẫn dắt một câu chuyện nặng nề như vậy, cô đã học được cách của các nhà văn mình yêu thích..”. (Joel Ricket, phó tổng biên tập The Bookseller Magazine)

...” Tôi tìm kiếm những tác phẩm gây tác động mãnh liệt đối với mình, và khi đọc quyển tiểu thuyết này, tôi tưởng như mình vừa chạm phải mạch điện 1000volt. Đây là cuốn truyện cho mọi người, bất kể ở lứa tuổi nào.”(Người phụ trách xuất bản Marion Lloyd Books của Scholastic)

Nhà văn trẻ tốt nghiệp Đại học Triết & Văn chương và Cao học về Sáng tác truyện cho thiếu nhi này hiện sống ở Luân Đôn. Sau thắng lợi của tiểu thuyết đầu tay với giải thưởng trị giá 5,000 bảng Anh và lời đề nghị mua tác quyền từ 17 nước trên thế giới, hiện cô đang đầu tư cho tác phẩm thứ hai của mình, The midnight hunter (Người đi săn lúc nửa đêm), dự kiến phát hành vào đầu năm 2009. Sally Nicholls đang tự chứng tỏ nhiều triển vọng trong sự nghiệp cầm bút của mình, và hứa hẹn tiếp tục gây nhiều bất ngờ thú vị cho đời sống văn học nước Anh trong tương lai.


Hãy tìm đọc để cảm nhận những giá trị của cuộc sống nhé
 
DẶM ĐƯỜNG XANH (THE GREEN MILE) - STEPHEN KING

4dfa7auhea1f9732wy.jpg

ic5j9deq4cwd6horkqg.jpg


Đối với những ai đam mê điện ảnh thì chắc hẳn đều đã nghe qua bộ phim làm từ cuốn tiểu thuyết này,'Ngàn dặm xanh' với nam diễn viên Tom Hanks thủ vai chính.Bộ phim dc đề cử 4 giải Oscar nhưng đáng buồn là ko thắng giải nào cả.
Bộ phim là một tuyệt tác đối với các nhà phê bình và với người xem.

Cuốn tiểu thuyết khá dày,dc chia ra làm sáu phần kết nối với nhau qua lời kể của viên quản giáo tử tù Paul Edgecomb khi đã già,và sau đó quay về quá khứ,đến với Dặm xanh ở nhà tù tiểu bang Cold Mountain .Câu chuyện xoay quanh các tù nhân chờ ngày lên ghế điện và các quản giáo có nhiệm vụ canh giữ họ trong những ngày cuối đời đó.1932,John Coffey,một người da đen khổng lồ tới.Anh bị kết tội vì đã giết hai bé gái sinh đôi nhà Detterrick.Nhưng liệu anh có phải là thủ phạm ko ?

Nhân vật của câu chuyện là những người bình thường trong đời sống: một người bị nhiễm trùng tiết niệu,một người khổng lồ da đen nhưng khờ khạo,một kẻ thiếu niên điên khùng,một kẻ khoe mẽ hay một ông giám đốc mạnh mẽ.Tất cả các nv đều dc mô tả sống động về mặt tâm lý,hành động,khiến như câu chuyện đang hiện diện,đang xảy ra ngay trước mắt ta.

Cả câu chuyện là một làn sóng dữ dội,nơi tù nhân đến và đi.Nơi chiếc ghế điện dc chiễm chệ đặt cho một cái tên trang trọng,nơi cái ác hiện hủ khắp nơi.Nhưng giữa những làn sóng ấy,vẫy còn có tình người,vẫn có những sức sống mãnh liệt.

SK đã tạo ra một cốt truyện đầy kịch tích,khiến ta ko thể nào bỏ cuốn sách xuống.Lối hành văn đơn giản,lôi cuốn và sâu sắc khiến cho cuốn tiểu thuyết gây tiếng vang lớn,dc giải Bram Stoker năm 1996 cho thể loại TT xuất sắc nhất.

The Green mile là một cuốn tiểu thuyết tăm tối,với kết thúc buồn,đề cập đến nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội.

Một cuốn sách hay và ko dành cho những người trẻ tuổi.Nếu bạn đã đủ can đảm,hãy bước vào thế giới của 'The Green Mile'.
 
Quà của Chúa - Dorota Terakowska

Cốt truyện Quà của Chúa được nữ văn sỹ Ba Lan Dorota Terakowska kể lại với văn phong riêng, đầy nữ tính và nhân văn. Cách nhìn cuộc sống đời thường qua lăng kính của bà thật khác thường, nhân vật trong truyện của bà cũng thật khác thường.

05-Qua-cua-chua-23709-300.jpg


Quà của Chúa(*) kể về cô bé Myszka mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não, lại thêm bệnh down. Căn bệnh quái ác đã cho tất cả những ai trên thế giới mang nó đều có một khuôn mặt hao hao giống nhau. Họ có chung một trong 23 cặp nhiễm sắc thể đặc trưng.


Câu chuyện kết thúc có hậu! Bởi sau tám chín năm trời dằn vặt, người cha, nhân vật Adam trong truyện, đã tìm ra và tự lý giải nguyên nhân mắc bệnh của con gái mình. Đó là di truyền gien trong nội tộc nhà ông, người anh trai ông chết cùng tai nạn giao thông với bố mẹ ông lúc năm tuổi cũng mắc chứng bệnh này. Người mẹ, nhân vật Ewa, là chỗ dựa vật chất và tinh thần cho đứa con xấu số. Từ chỗ âm thầm chịu đựng đến trạng thái giải thoát khi tìm ra khu vườn sáng tạo của con trẻ ngay trong ngôi nhà của mình. Khu vườn ấy được ngắm nhìn từ căn phòng áp mái, nơi con gái bà có thể ngắm nhìn và thỏa sức tưởng tượng. Kết của câu chuyện là sự ra đời của cô con gái thứ hai, hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh như mọi người thầm mong muốn.


Phòng áp mái trong ngôi nhà mà gia đình Adam, Ewa, và bé Myszka đang ở là thiên đường của trẻ thơ, thiên đường của Myszka. Nơi đây chứa đựng những sáng tạo của Đức Chúa trời, nơi có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn khu vườn địa đàng. Trong mắt bé Myszka, những nhân vật từ thuở khai thiên lập địa xuất hiện trong hình dáng nguyên thủy, nhìn thấy họ cô cảm thấy ngượng và nhắc nhở họ che đậy chỗ “không có gì” bằng lá cây vả trong vườn.


Thiên đường của trẻ thơ là những nơi mà người lớn cho là trần tục, tầm thường. Trong mắt con trẻ, một cái lá xanh, một làn gió thổi, một tiếng dế rích, một tiếng chim hót… là một thế giới cổ tích huyền diệu.


Chọn nhân vật bị down, viết về họ đã là sự sáng tạo và bước đi riêng của nữ văn sỹ Dorota Terakowska. Các nhân vật trong truyện của bà đều có cuộc sống và suy nghĩ riêng rất đời. Nhưng bối cảnh của khu vườn và các nhân vật xuất hiện trong đó (Người đàn ông, Người đàn bà, Con rắn…) lại rất đạo. Cái được gọi là “yếu tố ma thuật” như lời giới thiệu đầu sách không phải là ma thuật. Đó là sự huyền diệu của Đức Chúa trời, người có thể ban quà tặng, có thể làm phép lạ.


Người đàn bà và người đàn ông, nhân vật chính trong truyện - Adam và Ewa, trùng tên với hai sinh linh đầu tiên do Chúa tạo ra. Hai con người ấy cũng là món quà của Chúa tặng cho thế giới người nơi trái đất. Sự đan xen giữa Kinh Thánh với đời thường đã làm văn phong của nữ văn sỹ thêm ma mị, liêu trai. Cốt truyện được kể đan xen như vậy làm mềm đi cái thô ráp của những chi tiết trong cuộc sống thật.


Tác giả đã sống cả đời mình ở thế kỷ XX, bốn năm cuối đời được bước sang thế kỷ XXI, rồi linh hồn sáng tạo ấy đã lìa cõi nhân gian để bay mãi trong khu vườn sáng tạo mà theo bà vẫn là khu vườn văn chương, khu vườn cả đời bà đã khám phá mà vẫn không hết những ngạc nhiên cho bạn đọc. Khu vườn mà đến với nó bằng đức tin, cỏ dại thơm hơn các loài hoa. Nếu đến bằng sự ngờ vực bằng lòng đố kỵ thì khu vườn chỉ còn rắn độc và cỏ dại.


Quà của Chúa được dịch giả Lê Bá Thự, người đã có nhiều năm làm ngoại giao ở Ba Lan, chuyển ngữ. Từ Pharaon của Bolesslaw Prus đến Xin cạch đàn ông, rồi đến Hoang thai, Quà của Chúa của Dorota Terakowska, những tác phẩm ông chuyển ngữ đều đem đến cho người đọc trong nước những khám phá thú vị về đất nước Đại Bàng Trắng và nền văn học Ba Lan đương đại.


Món quà Chúa tặng cho vợ chồng Adam và Ewa là cô bé Myszka trong bộ dạng của người thiểu năng não bộ và có cặp nhiễm sắc thể đặc trưng cho những người bị down trên toàn thế giới. Có lẽ Đấng tối cao toàn năng gửi xuống nhân gian một sản phẩm chưa hoàn thiện để cuộc sống nơi đây hoàn thiện nốt, để nó trở thành một sản phẩm mà trên thiên giới không thể có, không thể trùng lặp?


Hay chính là sự thử thách của Đấng Cứu rỗi với nhân gian quay cuồng trong lừa lọc, vốn đã khá ồn ỹ trong nhiều thiên niên kỷ? Trải hai mươi thế kỷ rồi hơn hai mươi thế kỷ sau, con người vẫn luôn phải hoàn thiện mình, hoàn thiện món quà khiếm khuyết mà Chúa ban tặng.
 


15 truyện ngắn trong Người Dublin được James Joyce viết từ năm 1904 đến 1907. Với nhận thức của Joyce từ thuở ấu thơ, Dublin là trung tâm hành chính của sự thống trị của Anh tại Ireland, kể từ khi Đạo luật Liên hiệp giữa hai nước được thông qua năm 1800.

Thành phố này là nơi xảy ra các cuộc tranh giành giữa các trào lưu văn hóa khác nhau, nhiều người trong số họ muốn hình thành một tương lai tự trị cho quốc gia này. Joyce đã lấy những mảng đen tối của cuộc sống đương đại, của phong trào đòi độc lập từ Anh đang lên cao tại Ireland và những bí ẩn trong tâm lý con người làm bối cảnh hư cấu hoặc biến nó thành tiêu điểm để chiếm lĩnh, phân tích thể hiện trong những truyện ngắn của ông. Ban đầu Joyce mô tả sự thất vọng của mình với tình trạng tê liệt và chật hẹp của thành phố, nhưng sau đó ông lại nói một cách đầy hào hứng về vẻ đẹp của nó, với lịch sử hào hùng và lòng mến khách sâu sắc.

Người Dublin thể hiện sự tinh tế, sắc sảo cùng tài năng của James Joyce trong việc xử lý thời gian và mô tả những ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật. Đọc Người Dublin, bạn sẽ trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi tác giả đào sâu vào thế giới nội tâm vô cùng phức tạp của con người. Các truyện ngắn của Joyce được so sánh ngang hàng với sáng tác của Kipling, Daudet, Maupassant... Hầu hết các truyện ngắn trong Người Dublin thể hiện rõ nét cách tư duy của con người hiện đại, đồng thời lại khá tiêu biểu cho cách sử dụng đối thoại của kịch.

James Joyce sinh năm 1882 tại Rathgar, ngoại ô thủ đô Dublin. Ông bắt đầu viết văn, làm thơ từ năm 1898. Sự nghiệp của ông được xây dựng trên một loạt tác phẩm xuất sắc, ngoài Người Dublin (The Dubliners), có Ulysses, Sự thức tỉnh của người Finnegans (Finnegans Wake), Chân dung một chàng trai trẻ (Portrait of the Artist as a young man)... Năm 2007, trong một cuộc bình chọn do nhà xuất bản danh tiếng về sách chuyên khảo W.W Norton ở Anh tiến hành, cuốn Người Dublin được xếp vào danh sách 20 cuốn sách hay nhất mọi thời đại.

(*) Người Dublin – James Joyce; dịch giả: Vũ Mai Trang; NXB Văn học và Bách Việt ấn hành; giá bìa: 125.000 đồng.

Nguồn
 
Một tác phẩm được giải Nobel văn học. Truyện viết cho thiếu nhi nhưng được mọi lứa tuổi yêu thích.

200px-Trensamac_va_trongrungtham.jpg
Henryk Sienkiewicz

Trên sa mạc và trong rừng thẳm

Dịch giả : NGUYỄN HỮU DŨNG

Giới Thiệu


Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916) là nhà văn xuất sắc của Ba Lan thời cận đại, một trong những văn hào lớn của thế giới (ông được tặng giải Noben về văn học năm 1905). Các tác phẩm của ông tràn đầy tinh thần dân tộc, tình yêu chính nghĩa và công lí, lòng nhân đạo, lên án mọi thứ bất công, mọi hình thức áp bức bóc lột con người.
Ở Ba Lan, các tác phẩm của Sienkiewicz là sách gối đầu giường của nhiều thế hệ. Trong những năm phát xít Hítle chiếm đóng Ba Lan, chúng ra lệnh cấm đọc, cấm tàng trữ sách của Sienkievicz, tịch thu và đốt các tác phẩm của văn hào, nhưng nhân dân Ba Lan vẫn bí mật truyền tay nhau đọc, dù bao người vì thế phải bị treo cổ hoặc đưa vào trại tập trung.
Trên văn đàn thế giới, các truyện ngắn, truyệ n vừa cùng những tiểu thuyết lịch sử rất xuất sắc của ông như: Bằng lửa và gươm, Trận Hồng thủy, Ngài Vôlôđixki, Quo vadis, Hiệp sĩ thánh chiến... được xếp vào hàng các tác phẩm kinh điển, được dịch ra trên bốn mươi thứ tiếng, nhiều lần được dựng thành kịch, quay thành phim và rất được ưa chuộng.
Trong di sản văn học đồ sộ với hơn 60 tập sách của H.Sienkievicz, tiểu thuyết chiếm một vị trí đặc biệt: đó là tác phẩm duy nhất mà văn hào viết tặng cho bạn đọc thiếu nhi. Tác phẩm ra đời năm 1911, trong thời kì “hồi xuân” của văn hào sau hơn 10 năm bệnh tật. Ngay sau khi xuất bản, tác phẩ m đã được hoan nghênh nhiệt liệt, được tái bản ngay và được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài. Và trong suốt gần một thế kỉ qua, nhiều thế hệ thanh niên đã ngưỡng mộ và học tập Xtas, yêu mến tri kỉ với Nen, vui cười với sự láu lỉnh của Cali.
Tác phẩm đã gợi nên khát vọng sống cao đẹp, khát vọng đi tới những chân trời xa, thực hiện những kì tích phi thường, vượt mọi hiểm nguy, chiến thắng mọi bất công tàn ác.
Tuy nhiên, trong sự phản ánh và đánh giá lịch sử của nhà văn có nhiều điểm cần được xem xét lại. Điều cần lưu ý hơn cả có lẽ là cách nhìn nhận của nhà văn về phong trào khởi nghĩa của các tín đồ Hồi giáo Xuđan dưới sự lãnh đạocủa Mahơđi. Để hiểu rõ vấn đề này, ta cần đi ngược dòng lịch sử vùng Đông Phi, nhất là lịch sử Xuđan.
H. Sienkievicz đã không nhìn nhận được bản chất và ý nghĩa tích cực của cuộc khởi nghĩa, đánh giá phong trào cũng như bản thân các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa một cách thiếu thiện cảm.
Nhưng điều đó không cản trở bạn đọc yêu thích cuốn sách, bởi vì là một tác phẩm văn học rất hấp dẫn, và giá trị của món quà mà văn hào tặng cho các bạn trẻ (và không chỉ cho các bạn trẻ) vẫn mãi mãi là tuyệt diệu!

Link: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntnqn1nqn31n343tq83a3q3m3237nvn
 
Back
Top