News
Nam diễn viên Joo Won của bộ phim “King of Baking, Kim Tak Gu” - "Nhóm nhạc nữ yêu thích nhất của tôi là SNSD."
[spoil]
Nam diễn viên Joo Won tiết lộ về nhóm nhạc yêu thích của mình là SNSD.
Vào ngày 4, Joo Won đã tham gia chương trình “Entertainment Weekly” của KBS2TV, khi được một phóng viên hỏi "Nhóm nhạc nữ nào xuất hiện đầu tiên khi bạn nghĩ đến?", Joo Won đã trả lời một cách nhanh chóng, "SNSD".
Joo Won nói thêm, "Khi nhìn một người phụ nữ, tôi sẽ nhìn vào mắt họ đầu tiên." nhằm nhấn mạnh về vẻ bề ngoài của họ.
English Translation by:
[email protected]
Credits to: 한경닷컴 뉴스팀
[email protected]
Original Article: CLICK
Vietnamese translation by
[email protected][/spoil]
Các thần tượng Hàn Quốc làm rung chuyển "City of Angels"
[spoil]
Ngày 4/9 tại Staples Center ở LA, Mĩ, trong SM Town Live World Tour.
SNSD, Super Junior và các nghệ sĩ khác của SM Entertainment
đang trình diễn bài hát cuối cùng của họ, "Light" và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
<Ảnh được cung cấp bởi SM Entertainment>
Bài hát thứ 59 của buổi tối hôm đó, "Light" của HOT đã vang lên ở khắp sân vận động đến tất cả các chỗ ngồi của khán giả gần như phủ kín đến tận lầu cao nhất. Tất cả các khán giả ở đó đều đã đứng dậy và hát theo bằng tiếng Hàn bên cạnh 43 nghệ sĩ trên sân khấu tạo nên một sự hài hoà hết sức tuyệt vời. Những nghệ sĩ Hàn Quốc, những người đã đứng trên sân khấu mơ ước của mình lúc đó, đã rơi những giọt nước mắt.
Đó là tất cả những gì diễn ra tại Staples Center ở LA, nơi diễn ra các lễ trao giải Grammy. Địa điểm tổ chức sự kiện cũng là nơi diễn ra concert nhằm tưởng nhớ Michael Jackson, và những ngôi sao nổi tiếng như Beyonce, Madonna ... cũng đã từng biểu diễn tại đây. Vào ngày 4, K-pop cũng đã làm nên lịch sử tại nơi này.
SM Town Live World Tour LA concert được tổ chức với sự tham gia của BoA, SNSD, Super Junior, Shinee, f(x), Uknow Yunho, Max Changmin và các nghệ sĩ khác của SM Entertainment. Các fan hâm mộ đã cổ vũ bằng tất cả nhiệt huyết của họ trong suốt 4 giờ đồng hồ concert được diễn ra.
3 tiếng trước khi concert bắt đầu, muôn màu muôn vẻ fan hâm mộ đã bắt đầu có mặt. 50% vé của buổi biểu diễn được bán cho các fan không phải người châu Á, và bên cạnh những fan hâm mộ đến từ US hay Canada, còn có rất nhiều fan đến từ Tây Ban Nha, Đan Mạch và một số nước khác.
Trevor Phillis (18 tuổi), người đã đến với hình vẽ SNSD trên mặt cho biết, "Tôi biết đến các ca sĩ Hàn Quốc qua Youtube vào tháng 5, những bài hát và vũ đạo của SNSD cũng đủ để tôi mở rộng tầm mắt." Stephanie Innis (20 tuổi) nói, "Tôi bắt đầu biết đến K-pop qua một người bạn và tôi cảm thấy rất thích thú khi nghe chúng qua internet."
Trong suốt buổi chiều của ngày diễn ra concert, có khoảng 2000 fan người Mĩ đã tổ chức một buổi họp fan tự nguyện tại LA Convention Center, gần nơi tổ chức concert. Đó là một buổi họp fan được tổ chức bởi một fan người Mĩ và các fan K-pop khác ở facebook. [ họ đang nói về một cuộc họp fan của fan SM Town, ko phải buổi họp fan của SSF].
Concert của những ngôi sao thần tượng hallyu này tại Mĩ đã được chuẩn bị khoảng 1 năm trước, nhưng mọi thứ có vẻ như rất dễ dàng từ lúc khởi đầu. Mặc dù khâu chuẩn bị vẫn còn nhiều nghi ngại nhưng 15000 vé đã đươc bán sạch trong chưa đến 1 tuần hồi tháng 7. Giá vé trung bình khoảng $120/vé, và tổng cộng họ đã thu được 1,8 triệu USD từ việc bán vé. Từ sự tự tin về việc bán vé, tất cả 250 người bao gồm cả các ca sĩ và nhân viên của SM đã bay đến LA bằng một chiếc máy bay thuê riêng. Họ là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đến Mĩ biểu diễn bằng máy bay riêng của mình.
Mỗi nhóm nhạc đã trình diễn những bài hit và vũ đạo của mình, các màn biểu diễn solo và nhạc phim. Jessica và Krystal và một vài nghệ sĩ khác đã có những màn trình diễn song ca.
Không có sự khác biệt nào về bầu không khí hào hứng ở nơi đó và concert được tổ chức ở châu Á. Các fan đã mặc những bộ trang phục giống nhau để ủng hộ cho SNSD hay Super Junior và những người khác, vẫy bóng bay và lightstick. Buổi concert kéo dài cuối cùng cũng đi đến hồi kết và các fan ở đó đã cổ vũ lớn đến nỗi có thể làm ai đó bị điếc tai.
Thần tượng, những người đại diện cho công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong 10 năm trở lại đây hoặc hơn, cuối cùng cũng đã sẵn sàng để đứng trên những sân khấu quốc tế. Concert đã diễn ra hết sức trôi chảy nhờ một vài thành viên từ các nhóm nhạc có thể nói được nhiều thứ tiếng như English và Mandarin..
Source:
http://news.**.co.kr/v3/view.php?year=2010&no=480828
English Translation:
[email protected]
Vietnamese translation by
[email protected][/spoil]
Để 8/9 ra album rồi làm poll bình chọn , mà chả biết bình chọn gì h
S9 có qua VN thì solo thôi , SM concert thì tình hình ko đc ổn định lắm , có khi lặp lại DC 10
Trước có vụ Cty FunHouse thăm dò giá vé của VSone , phần lớn là là 1m và 1m5
Nhà nghèo, 500k cũng ko có
