Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Be More More Sexy, Black Pearl 

, chúc mừng sinh nhật Yuri 1 lần nữa 
Be More More Sexy, Black Pearl



![]()
Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt với sone! bới đó là sinh nhậtcủa cô gái ngọc trai đen Yuri SNSD. Đó là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, mặc dù nó chỉ diễn ra một giờ và Hyoyeon không có mặt ở đây nhưng Tiffany đã tới mặc dù vừa tháo bột. cô ấy tới làm MC hehe.
Nhân dịp sinh nhật 22 của Yuri, Sones tặng Yuri một chiếc xe đạp màu hông trước tòa nhà SM
Họ còn nhảy Rundevilrun. và có ai đó hét "We're sorry Lee Soo Man"
http://www.youtube.com/watch?v=26FSKFyn4Cc
![]()
màu tóc của Tiffany bây giờ là màu nâu! "miếng jambong ( bó bôt) đã được tháo ra từ hôm qua nhưng cô ấy vẫn phải đeo một cái nẹp đầu gối để tránh cử động nhiều.
Sooyoung nói, khi nhìn thấy Fany đeo cái nẹp đó, cô ấy còn tưởng fany mặc một bộ đồ sexy sau khi tháo bột..
Hyoyeon không ở đây, các gái nói cô ấy có gì đó cần làm ở nhà! đó không phải chuyện to tát gi, nói thật thì chính các gái cũng chẳng biết chính xác là gì >__>
Họ bắt đầu hát mừng sinh nhật.
lúc cắt bánh, ngay trên chiếc bánh là một dải ruy-băng trang trí. để họ có thể cắt chiễc bánh, Sica tháo chiếc ruy-băng ra và nói:"Để cái này ở đây sẽ khiến yuri bị đau mất"
Yuri tháo khăn quàng và nhăn mặt vì có bánh dính trên đó.
Yuri tập trung căt chiếc bánh, trong khi đó Soonkyu đang đếm lùi bằng ngón tay của mình, khi cắt xong, tất cả tay mấy đứa để lên đầu Yuri ấn vào bánh! Nhưng sức mạnh của Yuri không phải đùa! cô ấy chống lại, vì vậy kế hoạnh úp bánh ngọt vào yuri bị thất bại.
khi chiếc bánh rơi xuống đất, tôi nghĩ là taegoo đang nhìn chiếc bánh đầy nuối tiêc. và Sica ăn nó...." bánh bị rớt bao giờ cũng ngon" rồi ăn thêm kekekekelooked
đây là sự kiện đặc biêt, nên yuri sẽ ký tặng 3 người may mắn, sau khi ký cho người thứ 3, yuri nghĩ mình đã hoàn thành, nhưng bõng có tờ giấy đặt vào tay cô ất và một fan bẽn lẽn nói “Yuri nuna!!!!”
rồi ôm chầm lấy cô ấy, Yuri bị shock! fan đó tên là Kim Taengoo.
sau đó họ nói câu khẩu hiệu của mình, trước khi nói “ mãi mãi là SNSD” thì phần trước họ quyết định chuyển thành “2011 SNSD” để mừng năm mới sắp tới, nhưng trước đó thì yoona quên không nói “2011” và lần thứ hai thì em ấy lại nói “ bây giờ là SNSD, mãi mãi là SNSD” nên mấy gái cáu với em ý lần nữa kekekekekekekkeekke
thời gian đặt câu hỏi họ nói đừng hỏi quá rắc rối kekekkee
câu đầu tiên “Japan and Korea….” và trước khi nói hết họ đã bảo là nó rắc rối quá
câu thứ 2 là của Pterodactyl (Sooyoung’s fan girl: bạn này hay hét rất to mỗi khi đến doạn sooyoung hát, nên có biệt danh này).
Sooyoung nói “_ _ Pterodactyl, nói đi” và các thành viên nói "ô là bạn ấy"
Tiffany told her to come up so that they can talk for a bit kekekekeke
Tiffany nói rằng cô ấy đã nhìn thấy chuyện đó một lần tại Inkigayo. tôi nghĩ cô ấy muốn nói đó là Pterodactyl ^^
Sunny chụp ảnh Pterodactyl kekekekekekkekeke
cô ấy đang chuẩn bị cho mọt buổi nhạc kịch nên có gái nào muốn đóng một vai thì,,,các gái đều nói, họ đã có một vai rồi. kekeke
Taengoo nói cô ấy thấy một nhóm nhảy bên ngoài tòa nhà SM, nhưng Tae không biết đấy là fan nhảy.
- SNSD chắc chắn có xem bộ phim “Secret Garden.” vì Taengoo liên tục nói “Is that the best? It’s the best. It’s the best” đó là lời thoại lặp lại nhiều lần của nhấn vật nam chính trong bộ phim.
- Sica chơi với quả bóng bay hình Mickey mà Yuri thích và cô ấy làm nó bay lên trần nhà. trong lúc đó, Yuri đang nói điều gì đó rồi thấy quả bóng bay mất và buột miêng :" Ah! bóng của tớ!"
- Yuri nói cô ấy từng muôn được đóng một nhân vật trong bộ phim “Secret Garden.” họ nói về nhân vật nữ chính Kil Ra Im và lập tức các gái bắt đầu gọi Yul Ra Im! Yul Ra Im!
- Trong khi tiffany nói thì mic bị tăt, cô ấy nói không sao vì giọng cô ấy cũng to sắn rôi. keke. sau 2 tuần, Fanty nói cô ấy không có cơ hội mặc những bộ đồ đẹp đẽ nên nó khiến cô có chút buồn, vâng, cô gái thời trang của chúng ta
score:360kpop.com
cre:snsdkorean
trans:trinhsk



- Photo book + DVD (Behind the scenes and Interviews)
[they went to Phuket (Thailand) in August for shooting the 2nd photobook.]
* the 2nd photobook will release in January 2011.
~ via @pinkufany

Tự nhiên đọc đoạn này thấy buồn cười nhỉvà có ai đó hét "We're sorry Lee Soo Man"
