Giúp em chọn nghề với

-CNTT àh...hì, mình chỉ nhớ mấy đứa bên khoa CNTT trường mình học C mà rớt, hỏi sao vậy, nó bảo "tao tưởng vô đây nó dạy Word, Excel gì gì đó"...<- thử hỏi thế này thì làm sao kiếm việc làm =)), mà con số này ko phải nhỏ

Trường nào thế , trường tui vừa vào nó chém C rồi sang C++ luôn chứ lấy đâu ra mà Word . Mà học CNTT sao lại mong thầy cô dạy tất cả nhỉ , mấy ông bà ấy giỏi đã không phải đi dạy học , làm giảng viên lương cao sao = lập trình viên
 
Trường nào thế , trường tui vừa vào nó chém C rồi sang C++ luôn chứ lấy đâu ra mà Word . Mà học CNTT sao lại mong thầy cô dạy tất cả nhỉ , mấy ông bà ấy giỏi đã không phải đi dạy học , làm giảng viên lương cao sao = lập trình viên

Chưa chắc àh nha. Lập trình viên tuy có giỏi cỡ nào cũng phải lập 1 team để cùng làm chứ ko solo đc vì vậy chia phần công việc ra mà làm. Nhiều công ty phần mềm tuyển nhân viên mà ko bắt người đó phải đi tới cty hằng ngày. Miễn sao hoàn thành phần công việc của mình là đc. Ko tin bạn vào thử trường Đại Học Hoa Sen hỏi thử đi. Rất nhiều thầy cô vừa làm trong cty vừa đi dạy. Như ông thầy dạy triết lớp thằng bạn hơn tui 1t này, ổng là trưởng phòng hay cái gì đóa của tòa luật thành phố HCM đóa ::(
 
Xin lỗi bạn cái nha. Ko bik bạn cóa hay tìm hiểu về CNTT ko mà nói vậy bạn. Mình thì ko giỏi gì nhưng tại đam mê và đang học nên đã tìm hiểu rất kĩ về nó. Bên Mĩ có riêng hẳn 1 khu vực chuyên về phần mềm, máy móc kỹ thuật cao. Cứ 1 ngày nóa open 1 project và ngày hơn sau sẽ cóa 1 project khác mới hơn để loại bỏ cái project cũ. Nguồn thì mình hok nhớ để mình tìm lại cho

P/S: Đây rùi. Cái nôi của nước Mĩ, thung lũng Silicon ( Silicon Valley ). Bất cứ ai say mê về lĩnh vực công nghệ cao đều ko thể ko bik đến cái tên này. Mình ở đây ko nói là bằng người ta nhưng ý mình là mỗi ngày nghành CNTT càng lúc càng phát triển với tốc độ ko tưởng vì vậy mấy bạn đừng nghe đồn rùi cho rằng nó đã hết hot. Ko phải vậy đâu, bây h bất cứ cái gì đều dính dáng đến CNTT hết cả. Bạn mún phóng 1 con tàu ra ngoài vũ trụ, phải cóa lập trình viên lập trình đường bay, quỹ đạo, nhiên liệu v.v... Bạn mún cho máy móc trong xưởng hoạt động cũng phải cóa lập trình viên để lập trình phần mềm ứng dụng phù hợp với máy móc v.v... Vì vậy đừng bao h nghĩ cuộc sống của bạn cóa thể ko dính dáng đến những lập trình viên, CNTT và máy móc kỹ thuật cao
http://vi.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley


?? gì đây? sao lại lôi chuyện tàu vũ trụ vào đây vậy? tôi chẳng hiểu bạn nói cái gì nữa:-/ tôi chưa đả động gì đến ngành CNTT thế này thế kia mà chỉ buồn cười cái câu mỗi ngày cho ra 1 phần mới liên tục của bạn thôi,và cả câu này nữa

Cứ 1 ngày nóa open 1 project và ngày hơn sau sẽ cóa 1 project khác mới hơn để loại bỏ cái project cũ

hôm nay open mai drop thì lập làm quái gì?
 
Chắc là bác đó chỉ dùng phép nói quá cho thôi ạ.
 
vậy vấn đề ở đây là cần kiếm được cái nghề mình thích, mình đam mê thì cơ hội tiến thân sẽ cao

làm sao bit mình đam mê cái gì bây giờ::(
 
Mình làm công tác sinh viên cũng nhiều, thấy rằng công ty cần tuyển nhân sự CNTT rất nhiều, nhưng trường vẫn chưa đáp ứng đủ, thứ nhất là trình độ thực tế, không phải cứ giỏi lý thuyết là ra làm cũng giỏi, thứ nhì là đào tạo để ra không được bao nhiêu. Quan trọng là mình có đam mê, làm và theo được nghề đó hay không, chứ không phải là mình chọn nghề nào.
 
Em năm sau là ra trường rồi nhưng vẫn chưa định hướng được sau này mình làm nghề gì, em cũng ko bit mình đam mê cái gì. Các anh cho em hỏi thời buổi giờ nên chọn nghề gì để sau khi ra trường có ngay việc làm, hoặc vài năm có cũng được. Em có thử hỏi thì nghe nói ngành CNTT giờ hết ăn rồi, bây giờ ngành làm chứng khoán (ko phải chơi CK nhé) cũng đang hot, nghe đâu ngành hóa dầu lương 2000 đô. Giờ ko bit nghe ai, giúp em với :(

đầu tiên xem cơ của nhà bro như nào đã? sau đó bắt đầu tự ngẫm:
1/dân xã hội? dân nhà nước?có tính kiên định hay hứng thú cái gì ko?có niềm đam mê? sở thích? tài lẻ?
bặn thích cuộc sống tẻ nhạt,ko va chạm thì mở cửa hàng loại chung ( điện tử, quần áo, giày dép etc..)thích va chạm thì nhiếp ảnh, nhà báo, chứng khoán.. etc.
hiện xa hội hiệ nđại, ko thiếu việc làm, nhưng chủ yếu vẫn phải lương cao.. bạn cứ xem khả năng đến đâu mà trao dồi kinh nghiệm, chứ ko biết đam mê cái gì cũng đành chịu ^^'
 
đứa nào nói CNTT giờ hết hot, giờ hết ăn thì không thấy ngứa mồm à..........nếu đang học ngành đó mà nói câu đó thì nộp đơn lên hiệu trưởng xin nghỉ đi.......học hành mà ko có chí cầu tiến vậy thì chỉ có thể xác học, còn linh hồn đã nhăm nhe chọn sang ngành khác...........
 
đứa nào nói CNTT giờ hết hot, giờ hết ăn thì không thấy ngứa mồm à..........nếu đang học ngành đó mà nói câu đó thì nộp đơn lên hiệu trưởng xin nghỉ đi.......học hành mà ko có chí cầu tiến vậy thì chỉ có thể xác học, còn linh hồn đã nhăm nhe chọn sang ngành khác...........

làm thấy ghê

chú evil_sword cho hỏi ông bạn của chú (ông 4000USD/tháng ấy) đang làm việc ở đâu vậy, điều kiện làm việc ra sao, làm việc liên tục hay làm 15 nghỉ 15, tui cũng có chút hứng thú với dầu khí, nghe ông nói học ngành này qua Trung Đông làm việc hãi quá, bên đó lâu lâu đánh bom cảm tử tùm lum, nếu được tui học ĐH Mỏ :>
 
ấy, trò đánh bom cảm tử làm sướng lắm

làm có vài phút mà ăn cả đời đấy =))
 
làm thấy ghê

chú evil_sword cho hỏi ông bạn của chú (ông 4000USD/tháng ấy) đang làm việc ở đâu vậy, điều kiện làm việc ra sao, làm việc liên tục hay làm 15 nghỉ 15, tui cũng có chút hứng thú với dầu khí, nghe ông nói học ngành này qua Trung Đông làm việc hãi quá, bên đó lâu lâu đánh bom cảm tử tùm lum, nếu được tui học ĐH Mỏ :>

Ông anh đó hiện giờ là kĩ sư trưởng của giàn khai thác nào ấy ( không nhớ tên ) của tập đoàn dầu khí , nhưng mà ông đó thì nói làm gì , nhà làm to nên xin việc được , ông ấy học cũng giỏi lắm . Còn kĩ sư khai thác của ngành dầu thì làm 15 nghỉ 15 , ai chẳng vậy

Xin việc ngành dầu khí trong nước khó lắm vì là Quốc doanh mà , tôi thấy mấy ông sinh viên năm cuối hầu như đầu xin việc trong cái hội chợ việc làm ấy . Ngày trước có ông thuê trọ gần nhà tôi giờ sang Irac làm , họ lo cho chỗ ở + ăn uống + sinh hoạt phí linh tinh mình không phải trả 1 đồng nào , lương 2000USD/tháng ( chưa kể tiền thưởng ) chuyển thẳng vào tài khoản , nghe ông ấy bảo làm tầm 6,7 năm lấy vốn về lập công ty làm về địa chất .

Nhưng mà làm cho nước ngoài phải xác đinh 2 vấn đề : Không nhàn như làm cho Quốc doanh đâu , và thứ 2 là phải có khả năng làm việc họ mới tuyển , tư bản mà .
 
Em năm sau là ra trường rồi nhưng vẫn chưa định hướng được sau này mình làm nghề gì, em cũng ko bit mình đam mê cái gì. Các anh cho em hỏi thời buổi giờ nên chọn nghề gì để sau khi ra trường có ngay việc làm, hoặc vài năm có cũng được. Em có thử hỏi thì nghe nói ngành CNTT giờ hết ăn rồi, bây giờ ngành làm chứng khoán (ko phải chơi CK nhé) cũng đang hot, nghe đâu ngành hóa dầu lương 2000 đô. Giờ ko bit nghe ai, giúp em với :(

Vi khuyên Jack như thế này nha:
Đừng có nghe nghề nào lương cao mà ham nhé. Trong 1 năm còn lại này Jack phải bằng mọi cách tìm ra cái "passion" của Jack là gì và khả năng của mình đến đâu. Đừng thấy nghề này nghề kia lương cao nghe ngon rồi học, mai này ra làm không thích thì tiêu luôn. Đi làm mà mình không thích công việc mình làm hoặc những người co-workers thì mình sẽ không làm lâu dài được đâu. ::)

1. Ngành nào Jack ngưỡng mộ nhất?
2. Môn học nào trong trường Jack giỏi & thích nhất?
3. Jack định bỏ bao lâu thời gian ra học ĐH? 4 hay 6-8 năm?


Nếu Jack thích hóa thì đi kỹ sư hóa, hoặc dược sĩ.
Nếu thích biology & physiology thì đi Y.
Nếu thích vi tính thì theo đuổi ngành đó.
Còn muốn mai này tự mình ra mở công ty riêng, không làm công cho ai hết thì học quản trị kinh doanh. :>
 
Vi khuyên Jack như thế này nha:
Đừng có nghe nghề nào lương cao mà ham nhé. Trong 1 năm còn lại này Jack phải bằng mọi cách tìm ra cái "passion" của Jack là gì và khả năng của mình đến đâu. Đừng thấy nghề này nghề kia lương cao nghe ngon rồi học, mai này ra làm không thích thì tiêu luôn. Đi làm mà mình không thích công việc mình làm hoặc những người co-workers thì mình sẽ không làm lâu dài được đâu. ::)

1. Ngành nào Jack ngưỡng mộ nhất?
2. Môn học nào trong trường Jack giỏi & thích nhất?
3. Jack định bỏ bao lâu thời gian ra học ĐH? 4 hay 6-8 năm?


Nếu Jack thích hóa thì đi kỹ sư hóa, hoặc dược sĩ.
Nếu thích biology & physiology thì đi Y.
Nếu thích vi tính thì theo đuổi ngành đó.
Còn muốn mai này tự mình ra mở công ty riêng, không làm công cho ai hết thì học quản trị kinh doanh. :>

hun cái nào :'>

cho em hỏi học kinh tế đối ngoại sao này làm việc như thế nào vậy, hình như là ra nước ngoài gặp đối tác rồi bưng bê giấy tờ ra kí phải ko, em thấy ngành này cũng được tại vì em cũng khá môn Anh :'>
 
hun cái nào :'>

cho em hỏi học kinh tế đối ngoại sao này làm việc như thế nào vậy, hình như là ra nước ngoài gặp đối tác rồi bưng bê giấy tờ ra kí phải ko, em thấy ngành này cũng được tại vì em cũng khá môn Anh :'>

bạn làm như cái nghề này có chỉ đơn thuần là : bưng khay - ký đi - ký rồi này.............đối ngoại nhưng mà văn hóa của người ta bạn không biết lại còn đâm lên chọt xuống vài chỗ ung của nước bạn nữa thì...............:devil:
 
hun cái nào :'>

cho em hỏi học kinh tế đối ngoại sao này làm việc như thế nào vậy, hình như là ra nước ngoài gặp đối tác rồi bưng bê giấy tờ ra kí phải ko, em thấy ngành này cũng được tại vì em cũng khá môn Anh :'>

chị hổng biết em ơi
chị chưa bao h học kinh tế :D
em lên topic Học gì gì trong box tâm sự rồi hỏi đi. ::)
đây là vấn đề rất quan trọng, nếu chọn sai ngành thì phiền lắm. ::)
 
hiz nói ra sợ bị chửi chứ giờ mình chả biết ước mơ của mình là làm gì nữa :|

nằm cả đêm cũng ko nghĩ ra ước mơ của mình, hay chỉ đơn giản là mình thích ngành gì nữa :|.

Lúc nhỏ thì ước mơ lớn lên làm " lính cứu hỏa " :| nhưng ko đủ điều kiện theo ::(.

giờ thì ba mẹ bảo đi học 1 lớp bất động sản rồi vào đi làm ở công ty Vạn Phát Hưng.

nhưng thú thật chả đam mê gì lắm :D.

nói ra thì chắc nhiều người chửi nhưng ước mơ của mình ko phải là sự nghiệp mà đơn giản chỉ là 1 gia đình hạnh phúc :))
 
học giỏi thi vào Dược xem nghe nói lg dược sĩ ko tính theo $ nhưng cũng 20-30 triệu/ tháng đó

ước mơ thực tế nhất của mình là nghe được chương trình nói tiếng Anh trên tivi :(
 
nếu chủ 2pic khá tiếng anh thì đăng ký 1 khóa bên việt mỹ đi, học cho giỏi tiếng anh nếu dc thì học thêm vài tiếng khác sau này ra làm phiên dịch hoặc dạy thêm cũng dc, nếu dạy giỏi thì lương ko có bèo đâu
có khi bây h nghề giáo viên còn dc nhiều tiền hơn đấy chứ, bây h nhà nào chả cho con đi học thêm
mà chủ 2pic đừng có thấy giới thiệu nghề lương cao là lao vào làm nghề đó, ko có dễ mà tự dưng mình là dc lương mấy ngàn $/tháng đâu, mấy người đó toàn là người giỏi và chủ yếu là họ đam mê nghề của mình làm thôi
 
Design cũng kiếm lắm đó em, nhảy vào đi :'>
Cái Logo của VietNam Airline chẳng hạn, tiền tỉ cả đấy :'>

Chắc em đọc truyện đẽo cầy giữa đường rồi nhỉ, ở đây trường hợp của em cũng tương tự vậy. Cái này ko nên nhờ người ngoài tư vấn, trước hết là em phải tự hỏi mình xem mình thích gì và khả năng tới đâu, đôi khi có phải cứ thích là làm được đâu. Em có thể nói chuyện trao đổi thêm với bố mẹ và có thể là thầy cô để định hướng nghề nghiệp sau này.

Em đừng nhìn vào những cái mức lương hấp dẫn mà lóa mắt, ko dễ đâu em ạ.

Thực ra, bây giờ số người sống vì ước mơ đã là ít, mà thực hiện được ước mơ thì lại càng ít hơn.

Mình giống bạn ImStuwolf, ko đặt nặng sự nghiệp lắm, chỉ mong đủ sống, có chút ít để dành lo cho con cái học hành, gia đình đầm ấm hạnh phúc, thế là được.
 
mấy ngành đó thì còn học ở VN đc

chứ như ngành mình thích thì ở VN chả có 8-}
 
Back
Top