Mấy bài trứoc viết linh tinh rồi, thôi thì giờ anh nói cả em mấy câu như này.
Nghề nghiệp của em thì không ai chọn thay em được, vì em là người hiểu mình rõ nhất, đánh giá đúng nhất về chính bản thân mình.
Thứ nữa, mọi người chỉ có thể tư vấn cho em khi có cái nhìn khái quát về em, có chút hiểu biết về em và gia đình.
Thông thường thì người ta sẽ lựa chọn công việc dựa vào cái gì? Trước hết có lẽ là vì ước mơ, ví dụ ngày nhỏ muốn làm gì v.v. nhưng những người đó phải là người có quyết tâm, không ngại khó, và phải tự biết dựa trên năng lực của chính mình.
Thứ nữa là chọn nghề dựa vào thực tế cuộc sống kết hợp với năng lực cá nhân, tức là tùy theo năng lực của mình cùng với cái nhìn về cuộc sống hiện tại để chọn nghề thích hợp ( vì dụ như thấy nghề nào khả quan, đang hot, hay là nghề nào vừa phải, ko sợ thất nghiệp nhưng lương trung bình v.v.v).
1 loại nữa là chưa đánh giá đúng khả năng bản thân cũng như chưa định hướng được rõ ràng nghề nghiệp tương lai. Thực ra thì loại này không hiếm và cũng không có gì lạ.
Những ai có thể tư vấn cho em?? Anh nghĩ tốt nhất vẫn là cha mẹ, thấy cô và những người xung quanh. Đó là những người hiểu em hơn cả, biết rõ năng lực của em đến đâu, có thể biết em muốn gì. Tuy rằng không chắc họ có những đánh giá chính xác về nghề nghiệp cũng như kinh tế hiện tại nhưng chắc rằng sẽ có những định hướng về cơ bản là không sai. Đặc biệt bố mẹ còn có thể giúp đỡ nhiều hơn thế (như nào thì có lẽ không cần nói ra ^^).
Nói chung, không phải học đại học xong ra sẽ làm đúng nghề đã học. Trái ngành nghề bây giờ là việc rất phổ biến, và ra trường đào tạo lại là chuyện quá bình thường. Những thứ học ở trường DH chẳng áp dụng đc vào thực tế bao nhiêu hết, sao rỗng cả, nên đôi khi.. không học DH cũng chả làm sao

, có điều xã hội này đề cao cái bằng quá (mặc dù bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều).
Em cứ học và trong quá trình học lại tiếp tục định hướng nghề cũng ko làm sao cả.