boyxinh_lovegirl
Mr & Ms Pac-Man
Chả là em đi học thêm tiếng anh ! 1 tuần 3 buổi !thứ 3 , 5 , 7 ! Có 1 bạn trông bình thường ! Cực bình thường ! Nhưng mà em lại cứ để ý mới chết ! Rồi ấp ủ ý định làm quen ! Cứ ngồi chờ bao giờ bạn ý vào ngồi cạnh mình thì làm quen và cứ thế thời gian trôi qua ! Giờ chỉ còn lại 8 tuần nữa học với nhau là hết khóa !Mà giờ bạn ý cũng chỉ học 1 tuần 1 buổi là vào thứ 5 vì 2 buổi kia bị trùng ! Thời gian còn lại ít quá mà em lại đang muốn làm quen
!Các bác có cách gì làm quen hộ em với (Từ đầu khóa đến h em vẫn chưa ngồi cạnh được bạn ý 1 lần nào ::( )
!Các bác có cách gì làm quen hộ em với (Từ đầu khóa đến h em vẫn chưa ngồi cạnh được bạn ý 1 lần nào ::( )

,là con trai phải chủ động chứ,cứ lại ngồi gần đại và giả vờ hỏi bạn í mượn tập chép thiếu bài hôm trc,vậy là wen thôi 



!
..nhưng tớ đã đi chơi với bạn đó rồi
mày cứ hỏi han cả lớp xem có cai yh của nó ko rồi tối tối chat chit các kiểu, chứ chả lẽ cả lớp ko ai biết đc cái nick của em í à?