Trong lớp có nhiều người thích bé đó. Nhưng nói đến những kẻ dám tiến xa hơn chút nữa thì em đoán chỉ có 3 thằng: em, tên trong nhóm học tập (N), và 1 thằng khác (V).
Tình hình
- V có nhiều hành động gần gũi với bé, như bẹo má, nắm tay, xoa đầu, đùa cợt... ngay trước mặt nhiều đứa trong lớp. Nhưng không dám chắc V đã tỏ tình hoặc là bé đã chấp nhận hay chưa. 2 người vẫn gọi nhau là mi ta.
- N thì thường xuyên nói chuyện, đùa vui, nhưng ko bao giờ thể hiện tình cảm ra mặt. Hiện tại N biết có địch thủ là V.
- Còn em, ít khi nói chuyện, đã rất rất nhiều lần thể hiện tình cảm của mình qua ... ánh mắt :(, một vài lần nói chuyện trên YM, cũng không bao giờ thể hiện rõ ra mặt. Hiện tại em đang ở trong bóng tối, cả V và N đều không biết.
Sự kiện
Cuối năm 12, bài vở đã xong nên nhóm học tập tụi em mở một party, mời mấy đứa trong lớp có cả bé ấy vào CN tuần này. Tình hình chỉ còn gặp nhau vài ngày nữa nên em sợ sẽ có thằng liều mình bày tỏ tình cảm. Cho nên em muốn sẽ ra tay trước. Bây giờ chỉ mong mọi người giúp em cách bày tỏ tình cảm. Sau đây là quy trình thực hiện do em phác thảo:
- Tạo ko gian ntn? Cần phải đi chơi riêng, vào quán nào đó hay ghế đá thư viện, hoặc chỉ đơn giản là trong buổi đi chơi, gọi bé ra ngoài một lát.
- Cách đi vào vấn đề. Chỗ này mong mọi người góp ý kĩ một tí. Vd: Có một vài chuyện mình muốn nói với bạn từ lâu rồi nhưng, bạn biết đấy (ngập ngừng), đôi khi thật không đủ can đảm và cũng khó để nói ra. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng chỉ gặp nhau được vài lần nữa thôi nên mình nghĩ thà nói ra một lần để sau này khỏi tiếc nuối. (quay lại nhìn vào mắt) Cậu hãy tin rằng những lời này rất quan trọng đối với mình, thế nên hãy nhìn vào mắt mình khi mình nói, được chứ? Câu cú thế nào, cần sửa lại, thêm vào những gì hoặc là đổi lại toàn bộ, mọi người cứ nói thẳng. Em sẽ học thuộc cả ngữ điệu.
- Sau khi đi vào vấn đề, bây giờ tỏ tình: nói là mình thích cậu, hay mình mến cậu, hay cái gì khác...?
- Tiếp theo là khẽ chạm rồi nắm tay bé, cùng với câu hỏi về quyết định của bé đối với tình cảm của mình. Vd: Cậu nghĩ sao về tình cảm của mình dành cho cậu, nó có thể đi xa hơn được nữa không? >> Nhờ mọi người sửa tiếp.
----- NẾU thành công, làm gì để rút? Nhoẻn miệng cười, nói: Mình cũng nghĩ là câu trả lời của cậu là đồng ý. Và trúng chóc. Rút lui: Có lẽ mọi người đang chờ, tụi mình vô trong đi
----- NẾU thất bại, phải nói những gì ngày hôm ấy cả 2 đều không mất vui. Chủ yếu là bạn ấy thôi, chứ em thì mặt lạnh sẵn (3 năm đơn phương ko ai biết).
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong sớm giúp em, còn vài ngày là thực hiện
Tình hình
- V có nhiều hành động gần gũi với bé, như bẹo má, nắm tay, xoa đầu, đùa cợt... ngay trước mặt nhiều đứa trong lớp. Nhưng không dám chắc V đã tỏ tình hoặc là bé đã chấp nhận hay chưa. 2 người vẫn gọi nhau là mi ta.
- N thì thường xuyên nói chuyện, đùa vui, nhưng ko bao giờ thể hiện tình cảm ra mặt. Hiện tại N biết có địch thủ là V.
- Còn em, ít khi nói chuyện, đã rất rất nhiều lần thể hiện tình cảm của mình qua ... ánh mắt :(, một vài lần nói chuyện trên YM, cũng không bao giờ thể hiện rõ ra mặt. Hiện tại em đang ở trong bóng tối, cả V và N đều không biết.
Sự kiện
Cuối năm 12, bài vở đã xong nên nhóm học tập tụi em mở một party, mời mấy đứa trong lớp có cả bé ấy vào CN tuần này. Tình hình chỉ còn gặp nhau vài ngày nữa nên em sợ sẽ có thằng liều mình bày tỏ tình cảm. Cho nên em muốn sẽ ra tay trước. Bây giờ chỉ mong mọi người giúp em cách bày tỏ tình cảm. Sau đây là quy trình thực hiện do em phác thảo:
- Tạo ko gian ntn? Cần phải đi chơi riêng, vào quán nào đó hay ghế đá thư viện, hoặc chỉ đơn giản là trong buổi đi chơi, gọi bé ra ngoài một lát.
- Cách đi vào vấn đề. Chỗ này mong mọi người góp ý kĩ một tí. Vd: Có một vài chuyện mình muốn nói với bạn từ lâu rồi nhưng, bạn biết đấy (ngập ngừng), đôi khi thật không đủ can đảm và cũng khó để nói ra. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng chỉ gặp nhau được vài lần nữa thôi nên mình nghĩ thà nói ra một lần để sau này khỏi tiếc nuối. (quay lại nhìn vào mắt) Cậu hãy tin rằng những lời này rất quan trọng đối với mình, thế nên hãy nhìn vào mắt mình khi mình nói, được chứ? Câu cú thế nào, cần sửa lại, thêm vào những gì hoặc là đổi lại toàn bộ, mọi người cứ nói thẳng. Em sẽ học thuộc cả ngữ điệu.
- Sau khi đi vào vấn đề, bây giờ tỏ tình: nói là mình thích cậu, hay mình mến cậu, hay cái gì khác...?
- Tiếp theo là khẽ chạm rồi nắm tay bé, cùng với câu hỏi về quyết định của bé đối với tình cảm của mình. Vd: Cậu nghĩ sao về tình cảm của mình dành cho cậu, nó có thể đi xa hơn được nữa không? >> Nhờ mọi người sửa tiếp.
----- NẾU thành công, làm gì để rút? Nhoẻn miệng cười, nói: Mình cũng nghĩ là câu trả lời của cậu là đồng ý. Và trúng chóc. Rút lui: Có lẽ mọi người đang chờ, tụi mình vô trong đi
----- NẾU thất bại, phải nói những gì ngày hôm ấy cả 2 đều không mất vui. Chủ yếu là bạn ấy thôi, chứ em thì mặt lạnh sẵn (3 năm đơn phương ko ai biết).
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong sớm giúp em, còn vài ngày là thực hiện

, ấy lập kế hoạch tỉ mỉ đấy, quá hay!, chứng tỏ đã nghiên cứu sâu về mục tiêu, địch, ưu nhược và và có kế hoạch tác chiến 



( thế thì fail lắm )




, nói thẳng ra chả khác nào gây bất ngờ với em ấy( nếu em ấy chưa thích bác), như thế theo bản năng tự nhiên em nó chối đoành đoạch khéo còn bỏ chạy và từ đó sản sinh hệ lụy ko thèm ngó ngàng đến bác, rất nguy hiểm! Làm như em nói ở rep trên là đc rồi bác ơi
Đừng xoắn
