làm chưa thì chưa biết tui chỉ cho 1 cách cực kì độc đáo và lãng mạng.
Tìm 1 chỗ nào vắng ng, tất nhiên k vắng quá và k tối quà đề phòng bất trắc.
vd ở ghế đã hay đâu đó.
Nhìn thẳng vào mắt e, nắm lấy tay e và nói "làm bạn gái tớ nhé" <<chờ kq, thường thì có liền sau 5 phút or nhanh hơn.
cách thứ 2 thì nóng bỏng hơn, ôm lấy bé và hun 1 cái, hun qua thôi hun kiểu Pháp thì out đấy. Hun khoảng 5s, sau đó ôm bé và nói "anh yêu e" <<kq có liền, nếu fail thì cũng k bị tát đảm bảo với luôn. bé sẽ bỏ chạy vào trong, bạn gọi với theo, a chờ câu answer của e.
Mission compleat <<
Con này uống nước mơ bằng cả galông này !

Cuộc đời nó không chỉ đơn giản là muốn hôn ai là hôn đâu bé, vừa thấy động tĩnh lànó bật ngay đấy chứ cho mà 5s....
Lại còn "làm bạn gái tớ nhé", nghe y như anh trùm trường đi cua nữ chính mấy cái Shoujo á

Nói với bạn chủ top mấy lời, mình ủng hộ chuyện tỏ tình, thắng thua thì mình đều không ân hận ! Chỉ 1 vần đề duy nhất, nói mãi, là chuyện yê đương thì có cả Napoleopn ngồi lập kế với bạn thì cũng chỉ mang tính học hỏi thôi, tất cả nó nằm ở thời vận với quyết tâm hết !!! Cứ bình thản, nói năng bằng cái lời mà lúc đó óc mình nó nặng ra ấy, có thể dở, có thể không sâu sắc thâm chí khó hiểu, hiệu quả hơn 1 tỷ lần những gì bạn chuẩn bị !! Tin mình đi
À còn thằng khốn V ấy ! Mình nói nghe nè, bây giờ mình biết dính vô đánh nhau là không hay lắm, chỉ là 1 hướng thôi nhé ! Hôm nào thấy thằng đó đùa với bé Điệu ấy [bác quan sát kĩ vào, thấy cái nào mà gần với
sexual harrashment nhất ấy], lại đấm vào bụng nó, khỏi thấy đấu vết !

Em sẽ ngỡ ngàng, hỏi cho ra lẽ ... Lúc này bác cứ bình tĩnh trả lời [ tự chế đi, muốn
cool muốn
hot gì tùy, chủ yấu dựa trên mấy cái câu mà nó bô lô ba la ấy] !.......
FIGHT & WIN !