Gởi Daki

Giờ mới biết bộ mặt thật của chị Daki :'>
 
@loki: bài đầu tiên là Mẫn nói về nhân vật lịch sử... mi mà cứ suy tưởng tới chị Daki.. thì tui không chịu trách nhiệm đâu đó nhe
 
@chan: thế sis Đắc Kỷ là ai thế??

@cháo lòng: 妲己; dá j~i (kô biết cách viết dấu ngã trên chữ J)

Chơi Warrior Orochi nó phiên âm thế mà,chắc là đúng đấy
 
Cứ tiếp tục bàn tán nhiều đi ..


Khi sis mà ngủ dậy thì mỗi đứa ăn 1 cái vả = warn đấy ;))
 
Hix đau quá.. bà chị này ác độc thật.. xưng hết cả mắt rùi này


còn thiếu ai không vậy nhỉ?


hihi
Đây đây đây, nước muối ớt và alcol đây. Để Sis lau cho hết bầm cái nào!!! ^^ Ui chà, con mắt còn tí xíu nữa là ... lọt nguyên con ra luôn roài!!! ^^ Để Sis ... nhét dzô lại rùi bữa sau Sis óanh tiếp cho ... lọt ra ngoài luôn!!! #>:)


To Loki Vớ vẩn này!!! b-( b-( b-( Đây mới là hình ta trên ngai vàng box GLKB nè!!! #>:)

18.gif



Hờ hờ hờ!!!
diablo8gp.gif
 
Là sao thế nhỉ, tên topic rõ ràng là "Gửi Daki"
JFBQ00198070419A.gif
 
Đẳng cấp khỉ đã lây lan nhanh chóng ;))
 
Đây đây đây, nước muối ớt và alcol đây. Để Sis lau cho hết bầm cái nào!!! ^^ Ui chà, con mắt còn tí xíu nữa là ... lọt nguyên con ra luôn roài!!! ^^ Để Sis ... nhét dzô lại rùi bữa sau Sis óanh tiếp cho ... lọt ra ngoài luôn!!! #>:)


To Loki Vớ vẩn này!!! b-( b-( b-( Đây mới là hình ta trên ngai vàng box GLKB nè!!! #>:)

18.gif


Hờ hờ hờ!!!
diablo8gp.gif

DaKi nương nương vạn tuế..................vạn vạn tuế
Xin lần sau đừng tập thể dục trên người chúng thần nữa :whew:
 
DaKi nương nương vạn tuế..................vạn vạn tuế
Xin lần sau đừng tập thể dục trên người chúng thần nữa :whew:
Hem phải Nương nương. Mà là Trùm Cuối trong này!!! #>:) Thế thoai!!! #>:) Trùm Cuối của đám ... tiểu quỷ trong này!!! :-w Quậy phá ... y chang nhau!!! :'>
 
Trùm cuối kìa....................Ai lv cao hàng khủng xông ra đánh đi chứ ......
 
đánh xong có rớt ra món gì ko :devil:, đi săn boss...:devil:
 
Game offline giết trùm cuối xong là bị Game Over phải không :devil:
 
nah, trùm cuối là "tỏa sáng như sao" có đống mũ vàng mã trên đầu đóa, bên nà chỉ là mini boss, óanh kiếm exp với kiếm đồ để kill boss cuôi
 
nah, trùm cuối là "tỏa sáng như sao" có đống mũ vàng mã trên đầu đóa, bên nà chỉ là mini boss, óanh kiếm exp với kiếm đồ để kill boss cuôi
Ta kiu SQ GOV mi vì cái avatar mới được!!! >:P
 
Hem phải Nương nương. Mà là Trùm Cuối trong này!!! #>:) Thế thoai!!! #>:) Trùm Cuối của đám ... tiểu quỷ trong này!!! :-w Quậy phá ... y chang nhau!!! :'>

Trùm cuối kìa....................Ai lv cao hàng khủng xông ra đánh đi chứ ......

Trùm cuối à? Hay đấy.

Step 1: check lv.
Magic: Scan....
Report:
- sex: unknow
- age: unknow
- element: fire, water
- strong: fire, water
- weak: earth
- group: boss
- level: 100

Step 2: Combat :cool:
 
Mấy người tính lấy vũ khí gì đánh boss (Daki) thế... mà cứ đòi xông lên... cứ xông bừa có ngày chết ngắc giờ
 
DaKi nương nương vạn tuế..................vạn vạn tuế
Xin lần sau đừng tập thể dục trên người chúng thần nữa :whew:

Tập thể dục là việc không thể bỏ. Không cho tập trên người "chúng thần" phải chăng là có ý bắt tập ở dưới? #>:)

Mấy người tính lấy vũ khí gì đánh boss (Daki) thế... mà cứ đòi xông lên... cứ xông bừa có ngày chết ngắc giờ

Chết thì load lại. Xưa nay có ai đánh trùm mà thắng ngay từ lần một đâu! ;;)

Phải vừa đánh vừa cảm nhận mới thấy hết sự hấp dẫn của việc đánh trùm cuối chứ :cool:
 
Hãy tưởng tượng bạn đang ở chiến trường thực sự... thì chả lẽ bạn chết.. rùi ai load cho bạn nhỉ...
Chơi game thì có thể load được... chứ trong gamevn này.. trùm Daki mà chơi 1 phát 6 tháng thì 6 tháng sau load hả?

Tui đề nghị chúng ta lập ra ban chuyên án diệt trùm Daki.. bàn đối sách cụ thể cho trận đánh 1 còn 1 sống này... nếu không sẽ chả còn gì để mất...
tự ứng cử vài chức vụ bưng bê cho mọi người
 
Hãy tưởng tượng bạn đang ở chiến trường thực sự... thì chả lẽ bạn chết.. rùi ai load cho bạn nhỉ...
Chơi game thì có thể load được... chứ trong gamevn này.. trùm Daki mà chơi 1 phát 6 tháng thì 6 tháng sau load hả?

Trăng mật cũng chỉ có 1 tuần, quá lắm là 15 ngày. Sinh em bé thì được nghỉ dài hơn, 4 tháng (nếu cộng thêm phép nữa thì thành 5). 6 tháng, một con số kha khá đấy!
Chết ư, có gì to tát đâu, chỉ là đi trước mọi người một bước mà thôi.
Cái chết đến, trên môi ta vẫn nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc thay...


















































:D
 
Back
Top