Goose The Cat : Captain Marvel [2019]

Giờ vô đây chả khác gì bọn trên fb, chửi nhau, công kích nhau, rồi kiểu chứng tỏ mình hơn dìm người ta xuống như tụi con nít. Muốn bàn luận về phim mà nhìn vô cái tụt mẹ nó hứng.
Trong đây muốn bàn luận phải coi nhanh nhanh ngày đầu vô bàn luận , không là chờ 1 thời gian lâu sau rồi cùng bàn luận , khúc giữa miểng tùm lum à .
PS : cá nhân ta thấy phim này cũng không có gì để bàn nhiều , người không thích sẽ không thích , còn người thích sẽ ...à mà thôi .
 
trang đó phỏng vấn tất cả các rạp trên thế giới luôn hả =)
Mẽo thôi, chứ Tàu là thích Aquaman và Alita hơn rồi (Cả Douban và Maoyan, Douban tương tự imdb, và Maoyan tương tự CinemaScore)
 
đọc mấy cái review ai cũng nói nội dung đơn giản dễ đoán !
- thật sự là tôi k thể đoán nổi skrull lại là giống loài yêu hòa bình :)) dĩ nhiên là xem tới 1/3 phim thì cũng nghi nghi r nhưng vẫn là bất ngờ đối với tôi :)) vì vốn trong đầu tôi đã tin rằng skrull là loài tới chiếm trái đất r
- và tôi cũng k thể ngờ là con mắt chột của fury là do con mèo làm :))
chắc mình già r nên k đc thông minh như các thanh niên bây giờ r !
 
Tuần đầu thôi, tuần 2 mới quan trọng. Nếu film doanh tuần 2 vẫn tốt, nghĩa là lũ anti chả phải là vấn đề và ngược lại. Tuy nhiên việc cap M gây tranh cãi là điều chắc chắn, Kevin có lẽ sẽ có sự điều chỉnh trong tương lai. Còn 1 film cứ có doanh thu cao, điểm cao là kệ mk thì cứ nhìn tấm gương của The last jedi
Jedi tuy doanh thu cao nhưng phải là thất vọng lớn đấy, ảnh hưởng đến doanh thu luôn khỏi chờ tới Solo :)). Leg của Last Jedi còn chưa tới 3x, thấp hơn cả Rogue One chứ chưa nói tới Ep 7
 
Đù mới xem xong về. Thực ra phim cũng được nhưng phim này không phải phim siêu anh hùng. Phim này hoàn toàn không phải là phim adventure, ko có hành trình để vượt qua.

Nếu đánh giá đúng thì phim này giống phim drama hơn , kiểu coming of age giống pricess diary, confession of shopper holic, hay enchanted. Nữ chính phải vượt qua khúc mắc thay đổi bản thân
 
Đm thớt đọc chết cười =))
 
vừa đi xem lần 2 về, cái đoạn mình ghét hồi đi coi lần 1 là
khúc đánh với jude law ở cuối phim , nhạc đang bốc, chuẩn bị khí thế hừng hưng thì đm dừng lại để pha trò, lần 1 coi đã ghét, lần 2 coi còn ghét hơn nữa ! mình thì k có vấn đề gì về hài nhưng quan niệm mình vẫn là những lúc cần nghiêm túc như thế thì nên nghiêm túc, chứ lại pha hài thì phá mood kinh khủng, hạ giá nhân vật nữa.....cái hồi thằng korg pha trò lúc asgard bị nổ trong thor 3 cũng khắm như thế...con em mình đi coi cùng, dễ tính còn hơn mình, JL còn khen mà coi đoạn này xong nó cũng phải chửi đm ngay giữa rạp !

còn các vấn đề khác thì vẫn bảo lưu quan điểm như lần đầu coi, cảm giác đu rồi h chờ HD coi lại cảnh vũ trụ trong phim thôi chứ k có ý định coi lại lần 3
 
vừa đi xem lần 2 về, cái đoạn mình ghét hồi đi coi lần 1 là
khúc đánh với jude law ở cuối phim , nhạc đang bốc, chuẩn bị khí thế hừng hưng thì đm dừng lại để pha trò, lần 1 coi đã ghét, lần 2 coi còn ghét hơn nữa ! mình thì k có vấn đề gì về hài nhưng quan niệm mình vẫn là những lúc cần nghiêm túc như thế thì nên nghiêm túc, chứ lại pha hài thì phá mood kinh khủng, hạ giá nhân vật nữa.....cái hồi thằng korg pha trò lúc asgard bị nổ trong thor 3 cũng khắm như thế...con em mình đi coi cùng, dễ tính còn hơn mình, JL còn khen mà coi đoạn này xong nó cũng phải chửi đm ngay giữa rạp !

còn các vấn đề khác thì vẫn bảo lưu quan điểm như lần đầu coi, cảm giác đu rồi h chờ HD coi lại cảnh vũ trụ trong phim thôi chứ k có ý định coi lại lần 3
Review của bác ở trang nào cho mình đọc với ạ, vì bác có gu xem phim hơi giống giống mình :)).
 
Từ bao giờ thớt này thành tấu hài vậy
My fen =))
 
vừa đi xem lần 2 về, cái đoạn mình ghét hồi đi coi lần 1 là
khúc đánh với jude law ở cuối phim , nhạc đang bốc, chuẩn bị khí thế hừng hưng thì đm dừng lại để pha trò, lần 1 coi đã ghét, lần 2 coi còn ghét hơn nữa ! mình thì k có vấn đề gì về hài nhưng quan niệm mình vẫn là những lúc cần nghiêm túc như thế thì nên nghiêm túc, chứ lại pha hài thì phá mood kinh khủng, hạ giá nhân vật nữa.....cái hồi thằng korg pha trò lúc asgard bị nổ trong thor 3 cũng khắm như thế...con em mình đi coi cùng, dễ tính còn hơn mình, JL còn khen mà coi đoạn này xong nó cũng phải chửi đm ngay giữa rạp !

còn các vấn đề khác thì vẫn bảo lưu quan điểm như lần đầu coi, cảm giác đu rồi h chờ HD coi lại cảnh vũ trụ trong phim thôi chứ k có ý định coi lại lần 3
Khúc đó thà không nói năng gì, tự tắt điện rồi lao vào đánh, tự nhiên pha ngay đó cảm thấy ko giống villain giết người như ngoé
 
Khúc đó thà không nói năng gì, tự tắt điện rồi lao vào đánh, tự nhiên pha ngay đó cảm thấy ko giống villain giết người như ngoé
dm trông chờ gì ở thằng hèn đó :))
Nó đâu có bị ngu :(

Mấy ông áp đặt vl :))
 
Khúc đó thà không nói năng gì, tự tắt điện rồi lao vào đánh, tự nhiên pha ngay đó cảm thấy ko giống villain giết người như ngoé
từ đầu phim tới trước đoạn đó thì cái vai của jude law đang rất hay, kiểu villain k lạm sát nếu k cần thiết ( ngăn ronan đinh hủy diệt địa cầu, đầu phim thì lúc chưa phát hiện skrull cũng k giết người vô tội ), sức mạnh có thừa....cứ tưởng M đang tiếp nối truyền thống làm villain ấn tượng từ phase 3 tới h, ai dè nó nhổ toẹt vào mặt nv bằng vài câu thoại gây hài và hành động khắm k thể tả được.....
thà để anh quyết sinh tử 1 trận cuối cùng, rồi chị cap M nể phuc anh với tư cách 1 người thầy và 1 người lính nên tha mạng thì phim sẽ hay hơn biết bao nhiêu
 
ngồi nghe chay thì cũng có vài bài khá bắt tai
 
từ đầu phim tới trước đoạn đó thì cái vai của jude law đang rất hay, kiểu villain k lạm sát nếu k cần thiết ( ngăn ronan đinh hủy diệt địa cầu, đầu phim thì lúc chưa phát hiện skrull cũng k giết người vô tội ), sức mạnh có thừa....cứ tưởng M đang tiếp nối truyền thống làm villain ấn tượng từ phase 3 tới h, ai dè nó nhổ toẹt vào mặt nv bằng vài câu thoại gây hài và hành động khắm k thể tả được.....
thà để anh quyết sinh tử 1 trận cuối cùng, rồi chị cap M nể phuc anh với tư cách 1 người thầy và 1 người lính nên tha mạng thì phim sẽ hay hơn biết bao nhiêu
Thực ra nếu suy nghĩ theo phim soft drama thì đoạn cuối rất đúng motif +)) vấn đề được giải quyết hài hước nhằm nhấn mạnh vào nhân vật chính.
 
Fen toàn nói mồm chứ fen vừa đụng mình đã coi vòi núp chuồng chó, post được dòng nào tranh luận với mình đâu mà tỏ vẻ ôn hòa, dĩ hòa vi quý hả my fen.
Thích hoà cái hồ bách thảo mẹ mày. Bố đã bảo tôn trọng đừng có đem cá nhân ra đây. giao hoan đất trời mẹ máy xem tất cả các bài post của bố mày xem, bố mày chưa bao giờ bảo vệ m hay d nhé. Bố mày chỉ thích tranh luận không công kích cá nhân thôi. Chữ to cái giao hoan đất trời con mẹ mày chứ.
 
Back
Top