Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

.......
........hurt locker sao coi chán kinh
đi gỡ bomb (___")
có thể là chân thực thật nhưng làm film nằm xem tí ngủ quên
The hurt locker tuy nội dung chiến tranh nhưng thiên về phần tâm lý của binh lính trong nhiều tình huống.
1. Chú Irag quen địa hình, dùng mắt thường với hình như cây ak47 hạ luôn 3 chú bên kia là quá sức tài ba.
Ở đây là mắt thường! Cộng với gió, cát, hơi nóng và tâm lý. Một lúc cũng phải mệt. Sau đấy xung quanh vài chú Irag bị bắn hạ. Có là thánh cũng phải sợ mà ko dám đưa đầu ra. Vì bên Mĩ có súng ngắm thật. Lúc lau đạn với tìm nước uống thì chỉ vài chú Mĩ thôi. Trong khi chú sniper vẫn nằm canh. (Vì thấy sniper nó vẫn nằm im thì làm sao biết nó...ko có đạn!!!) Lúc sau, chú Irag kia vừa ló đầu ra chưa kịp nhìn gì đã lên đường. Logik vẫn còn.
Chú kia ôm 1 khẩu kiểu Dragunov chứ có phải AK đâu, có thêm 1 em recon cầm ống nhòm nữa mà.![]()
Trình chú sniper đó khá tốt, 3 phát đi 3 em bên này. Nhưng anh da đen lên ôm khẩu Barrett nằm i xì chỗ anh kia bị bắn mà chú í lại bắn hụt. :(
Có điều sniper mà thò nguyên cái người ra cửa sổ làm gì ko bít, đứng sâu vào trong bắn ra là ngon rùi.
. Vì còn cả đống yếu tố tác động vào.
. Chú 4-6 còn lợi hơn. Vì chú canh me trước + súng xịn hơn 
(tại mình chưa xem Ổ Khóa Bị Đau ko thì chắc cũng bàn
)Ai biết trả lời hộ cái.Vừa xem xong.
[spoil]Cuối cùng vẫn ko hiểu vì sao thằng Freddy lại bắn chết lão Al Rawi.[/spoil]
Iraqi sniper chỉ đc cái lợi thế là bắn trc 2 phát bất ngờ mà thôi. Còn lại về sau thì 2 bên đều như nhau cả. Ko phải cứ vị trí cũ, khoảng cách cũ là sẽ như cũ đâu. Với sniper thì mỗi phát đạn là 1 trận chiến khác biệt nhau rồi.Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cả. Chú Irag ban đầu trúng hết vì có cả 3 yếu tố trên. Lúc đấy chủ động là phe Irag.
Bên Mĩ bất ngờ nên nhất thời loạn cả lên. Chú Irag ở đâu còn không biết rõ. Khúc sau thì phim cũng diễn tả việc gió cát, việc súng chú Irag dỏm hơn, việc mắt mũi chú Irag kèm nhèm, mệt mỏi.
Bao nhiêu ý cộng lại thì chú Irag mất lợi thế rồi.
Thế nên bắn 3 viên đầu trúng, viên thứ 4 trật cũng là thường. Chấp nhận được.
Ko ai nói rằng 3 viên trúng thì viên thứ 4 cũng phải trúng. Vì còn cả đống yếu tố tác động vào.
Ko thì cứ tưởng tượng.....CounterStrike/Half-Life.
Chú cầm khẩu 4-5 me được 3 em. Xong cũng đúng vị trí đấy, có chú 4-6 chạy ra bòm bòm vài phát.
Chú 4-5 hoảng quá núp luôn vào tường. Lúc sau ló đầu ra thì ...thắng thua nhờ giời. Chú 4-6 còn lợi hơn. Vì chú canh me trước + súng xịn hơn
![]()

ban đầu thì Iraq pro vê lù, lúc cuối tự dưng lại phạm lỗi sơ đẳng là exposure 
