Gregoriant Chant | Dòng nhạc hiếm

  • Thread starter Thread starter LAX Girl
  • Ngày gửi Ngày gửi

LAX Girl

Chrono Trigger/Cross
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
23/8/06
Bài viết
6,552
Reaction score
9,328
Thấy trong box mình hình như không có người nghe nhóm này và dòng nhạc nhà thờ nói chung. Nhưng mình thấy loại nhạc này hay cực kì luôn í :)
Mở topic để cùng bàn luận nhé :)
[video]eFy2xfsbqus[/video]

[video]xVItRQLsrII[/video]

[video]raRaxt_KM9Q[/video]

[video]hDdeNwlJ44U[/video]
 
Nhạc hay. Chưa nghe kiểu nhà thờ này bao giờ (có thì...na ná nhà thờ (Hands Held High))
 
Ê sao tự nhiên thấy thích mấy vụ này vậy ta,còn nữa không bác?.
Mà topic mình có box piano ko?
 
GREGORIAN
ÂM NHẠC CỦA CHỐN THIÊN ĐƯỜNG​

Tự bao giờ con người với những niềm đau vô tận vẫn và đang cần sự xoa dịu của tôn giáo. Có thể nói tôn giáo là một phát kiến vĩ đại nhất của loài người, nếu nói dựa trên nền tảng của khoa học tinh thần. Những nỗi sợ hãi trước thiên nhiên hùng vĩ, trước thiên tai bệnh dịch, trước những nỗi khổ đau triền miên, hằng hà sa số trong kiếp người mà chúng ta vẫn gánh chịu thì niềm an ủi duy nhất, độc tôn chính là tôn giáo. Tôn giáo mang lại một sự tin tưởng tuyệt đối cho những tâm hồn đang quằn quại, méo mó trước khổ đau. Vì thế âm nhạc tôn giáo luôn có một chỗ đứng trang trọng trong nền văn hoá của nhân loại.

Tôi không phải là người theo đạo phương tây, hay nói cách khác là người theo đạo thiên chúa mà tôi là một tín đồ Phật giáo chính tông, nhưng trong Phật giáo thì nền âm nhạc Phật giáo mới chỉ được chú trọng và phát triển trong một vài thập niên trở lại đây, trong khi đó âm nhạc thiên chúa giáo đã ra đời và phát triển qua hàng thế kỷ. Nói cho cùng dù có là bất kỳ một tôn giáo nào cũng đều hướng con người ta đến những điều thiện, những điều tốt đẹp nhất mà có thể loài người vẫn đang hướng tới, vì vậy không có lý do gì để quay lưng lại với bất kỳ một tôn giáo chính thống nào.

Gregorian chant là một truyền thống chính của nhạc nhà thờ thời Trung cổ, một thể loại hát nghi thức monophonic (một kênh âm thanh) của Thiên chúa giáo phương Tây trong những buổi lễ và các nghi lễ khác của nhà thờ. Kho tàng thánh ca phong phú này là loại âm nhạc cổ nhất được biết đến vì đó là vốn nhạc được ghi chép từ thế kỷ thứ 10. Nhìn chung, các bài thánh ca được học theo phương pháp viva-voce (truyền khẩu), sau đó được thực hành nhiều năm trong ca đoàn nhà thờ. Gregorian chant bắt nguồn từ cuộc sống trong tu viện, các tu sĩ phải hát “những nghi thức” chín lần một ngày vào những giờ quy định là nghi thức thiêng liêng theo Quy tắc của thánh Benedict. Hát những thánh thi tạo thành một phần quan trọng của cuộc sống trong cộng đồng tu viện, trong khi một nhóm nhỏ hơn hát solo những thánh ca. Theo những năm tháng lịch sử lâu đời, thánh ca Gregorian chant đã có nhiều thay đổi và cải cách.

Gregorian chant đã được tổ chức, quy ước, và ghi chép chủ yếu ở các vùng của người Frankish (bộ lạc Germanic vào thế kỷ thứ 3) ở tây và trung Âu trong thời kỳ thế kỷ 12 và 13, sau đó được sửa đổi và biên tập với những giai điệu nhạc bắt nguồn từ những thế kỷ trước đó. Mặc dù dân chúng tin rằng giáo hoàng Pope Gregory the Great đã là người sáng tạo ra thánh ca Gregorian, những nhà nghiên cứu thời nay lại tin rằng thánh ca mang tên này bắt nguồn từ giai đoạn muộn hơn, đó là những tổng hợp thánh ca Carolingian của người La mã và Gallican chant và họ cho rằng việc gán cho giáo hoàng Gregory I là người sáng lập ra dòng hát này chỉ là một thủ thuật marketing tạo thêm phần dòng dõi và cảm hứng linh thiêng nhằm cố gắng tạo ra một nghi thức linh thiêng để được thực hành trên khắp lãnh thổ. Một lãnh thổ - một Nhà thờ, một thánh ca – Áp đặt tính đồng nhất đã là một vấn đề căn bản trong thời kỳ Carolingian. Trong những thế kỷ tiếp theo truyền thống Thánh ca vẫn tiếp tục là cốt lõi của âm nhạc Nhà Thờ.

Lần này tôi giói thiệu cùng các bạn nhóm GREGORIAN, có thể nói đây không thuần tuý là một nhóm nhạc chơi hoà tấu các nhạc cụ, mà họ hát nhiều hơn theo thể loại thánh ca Gregorian chant. Tuy nhiên bên cạnh những giọng hát thiên thần thì âm nhạccủa họ cũng có thể coi là một loại hoà tấu relax cho tâm hồn.

Gần đây tôi thường nghe Gregorian rất nhiều, đắm chìm trong cái không gian mờ ảo của tôn giáo, thiên đường và những đức tin. Làm nền cho tiếng nguyện xa xa là tiếng bass đập đều đều dồn dập mê hoặc lòng người.
Lần đầu nghe Gregorian là cách đây 4 năm, bản Katie nếu nhớ không nhầm, hồi ấy chỉ có mỗi bản Katie, nghe cũng vào nhưng rồi cũng chỉ biết có mỗi Katie. Dạo ấy đang đi tìm lại đống Rock đặc sắc của mình, những bản Ballad quý như chính những ngón tay mình. Đang đi tìm Stairway To Heaven của Led Zeppelin, Led Zeppelin chứ không phải Gregorian, search thủ công trong baamboo thôi thế nào mà lại ra cả 1 bản của Gregorian, mà chính hồi ấy cũng không để ý là của Gregorian, chỉ là thấy chất lượng của nó khá ổn 320 Kbps. Về nhà nghe bản Stairway To Heaven của Led Zeppelin trước, giai điệu của nó đè nén xuống đến tận cùng khác hẳn với khi nghe Gregorian, cùng là một bài, vẫn giai điệu ấy nhưng cách thể hiện lại khác hẳn. Nghe đi nghe lại mấy lần vẫn thấy thích, âm nhạc của Gregorian được cái càng nghe lại càng thấy thích, bao giờ cũng là một sự sáng tạo thật đặc biệt. Tiết tấu chậm đi một cách bất thường, độ vang và âm vọng làm cho người nghe có cảm giác được thanh lọc đúng như câu nói: Nghe xong muốn lên thiên đàng luôn. Gregorian khác với Enya tuy cùng một thể loại ở tiếng bass, nghe tiếng bass rất phê nhấc con người khỏi cảm giác nhàm chán lặp lại ở một số bài của Enya.

Lùng sục một thời gian dài nhưng cũng chỉ kiếm được mấy bài trong album Masters Of Chant Chapter III trên thị trường băng đĩa nhạc Việt Nam, mãi đến sau này mới kiếm được đủ tất cả album của nhóm. Album cuối cùng Masters Of Chant Chapter VI - một album khá toàn bích và có thể nói là đáng nghe nhất của Gregorian. The Circle, Guide Me God, Mercy Street, Who Wants To Live Forever, Mad World, … bài nào cũng có thể nghe liên tiếp được đến lần thứ 3 mà không một cảm giác trùng lặp, nhàm chán, đó mới là âm nhạc của Gregorian. Có người phân chia từng nấc trong thể loại nhạc nguyện từ Era đến Gregorian rồi mới đến Enya xét theo mức độ trừu tượng và bắt đầu nên nghe nhưng âm nhạc của Gregorian bao giờ cũng mang lại sự giải tỏa, thoát tục không phải từ mặt đất lên thiên đàng mà là tận địa ngục lên thiên đàng.

Đêm. Lảo đảo đẩy cửa bước vào nhà. Không dám như mấy năm trước chụp phone vào tai mà tràn ngập những metal, ballad; cũng không chịu nổi thứ tâm linh sâu thẳm Kitaro, không êm dịu Bandari, dàn trải Yanni, cũng không réo rắt những baamboo flute, erhu, … chỉ là Gregorian, giải tỏa mà không cuồng loạn, thoát tục mà không sa ngã.

Cuối tháng 9 năm 2009 tới đây Gregorian sẽ cho phát hànhtrên toàn thế giứoi album tiếp theo trong seri Master of chant của họ, chapter VII, chúng ta hãy cùng nghe những album họ đã phát hành và chờ đợi cho đến tháng 9 nhé.
Nguồn:

Thêm link down album Master of Chant I
backzzj.jpg

Link cũng lấy từ nguồn trên.
Link down các album khác (Megaupload)
Enjoy!
 
Chỉnh sửa cuối:
Thanks bạn ShadowThanatos về bài viết bổ ích !
Sắp tết rồi. Những ai cô đơn như mình nghe mấy bài này thấy lòng thanh thản là thường :)
 
Tò mò vào thử , âm điệu nghe cũng êm tai :x mới nghe bài my heart will go on :x để nghe tiếp mấy bài sau :D
 
trước giờ chỉ nghe Gospel là nhiều chứ chưa nghe cái này :|
 
Dòng nhạc này nghe tùy bài thôi, một số bài khi chuyển sang thể loại này nghe khá hay vd như "Still I'm sad" hay "Sound of silence" v.v... Còn có một số bài khi chuyển sang dòng nhạc này nghe dở ẹc. Ai chưa nghe wa thì nghe thử qua đi khỏi cần đi nhà thờ chi cho mắc công :D
 
Ôi mê rồi :x ấn tượng với giọng nữ của bài 2 :x khá trong và thanh :x hơn khối ca sĩ hiện giờ :x
 
nghe nhẹ quá ! trước giờ cứ tưởng ca đoàn là chỉ có thánh ca mà bem , ai ngờ :-o
ghiền oài :">
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu nghe dòng này thì chắc cũng nghe qua Era rồi nhỉ ?
Mình rất thích cái project này, nghe mãi không chán :">
 
thế các bác cho em hỏi dòng nhạc cũng hay được hát trong nhà thờ( chủ yêu là những người rất béo, da màu ) họ hát giọng cao và rất hay, nhạc nghe như kiểu rock&roll ý :|
em xem nhiều phim của mỹ thấy trong nhà thờ họ rất hay hat như thế , không biết có ai biết không giúp em với :|
 
thế các bác cho em hỏi dòng nhạc cũng hay được hát trong nhà thờ( chủ yêu là những người rất béo, da màu ) họ hát giọng cao và rất hay, nhạc nghe như kiểu rock&roll ý
hát trong nhà thờ thì làm gì mà giống rock&roll !!?
chỉ có thể là dòng này,2 là gospel,3 là opera...
 
chơi game có mấy bài giai điệu cũng na ná thế này.
nghe thấy cảm xúc dâng trào
 
Quái..mình down cái album Master Of Chant sao nó để genre là Gothic :o
 
Cũng có thể bạn ạ. Gothic hay gì kệ nó. Miễn sao là Gregoriant Chant :X
Hầu hết các bài hát của nhóm này đều có thể tìm thấy trên Youtube.
Chapter VII có thể down loss less ở đây :)
http://hdvnbits.org/details.php?id=6404
Ngoài ra mình có đủ bộ I -> VI trong máy. Bạn nào cần mình có thể up 1 vài bài lên MF :)
 
Gregorian chant gần như có thể xếp vào 1 thể loại của New age >__< tuy nhiên mang âm hưởng mạnh của dòng nhạc thánh ca nhà thờ và tôn giáo
cứ phải lập topic riêng của từng artist thế này mọi người mơi' thèm nghe và biết đến :-<

@ Alexi Laiho: bạn biết Era , thế đã từng nghe Lesiem chưa? lesiem cũng kiểu nhạc thánh ca ntn nhưng hiện đại hơn và hay hơn hẳn
 
Còn có một số bài khi chuyển sang dòng nhạc này nghe dở ẹc. Ai chưa nghe wa thì nghe thử qua đi khỏi cần đi nhà thờ chi cho mắc công :D

Không đúng đâu.

Cái này nó chỉ là ảnh hưởng + mang nhiều nét từ âm nhạc của Nhà thơ phương Tây thôi.

Còn căn bản âm nhạc nhà thờ nó khác.

Như JM nói, loại mà các bạn đang nghe trong topic này thuộc về một nhánh của New Age, và mục đích của nó là "giải trí, làm thư thái đầu óc".

Trong khi âm nhạc nhà thờ chính tông là nền móng cho âm nhạc cổ điển Phương Tây.

Các ông ngày xưa như Vivaldi, cha con nhà Bach, Mozart... đều là các nhạc công tài ba chơi trong các nhà thờ, bản thân còn soạn ra những một khối lượng cực kì nhiều các tác phẩm dành cho nhà thờ. Vô số các tác phẩm thánh ca, lễ ca được sáng tác chỉ phục vụ trình diễn trong nhà thờ. Và xin cam đoan luôn là nó không có bị "pop" hoá như một loại các clip ở trên đâu.

Dĩ nhiên, cái thời của Bach nó sau cái thời âm nhạc trung cổ nhiều, và bây giờ các bạn hầu như chả có cơ hội nghe cái thứ âm thanh hồi đó nữa đâu (mà có nghe chắc cũng không hợp)

Những cái trong 2pic này, đã là đổi mới, đã lược bỏ, đã dung hoà, đã bị blend với đủ các thể loại khác rồi, đã mang xu hướng pop rồi.

Nên phát ngôn như cái câu mình quote thì hơi bị "cuồng ngôn".

một thể loại hát nghi thức monophonic (một kênh âm thanh) của Thiên chúa giáo phương Tây trong những buổi lễ và các nghi lễ khác của nhà thờ.

Người viết bài này chắc không chuyên về nghiên cứu âm nhạc (như mình thôi, hehe) và bài này hình như tham khảo wikipedia. Nhưng rõ ràng, hiểu sai vấn đề, làm gì có cái gọi là "loại hát nghi thức monophonic". Nguyên văn của nó là "monophonic liturgical music", tức là một loại âm nhạc dùng trong các buổi tế lễ nhà thờ, và loại âm nhạc này mang tính monophonic - đơn âm. Đơn âm chứ không phải là một kênh âm thanh. Đơn âm có nghĩa là chỉ có melody (giai điệu), không có harmony (tạm gọi là hoà âm trong bản nhạc). Đó là đặc điểm của "âm nhạc trước Bach".
 
Chỉnh sửa cuối:
Lesiem nghe không cảm thấy tĩnh tại trong tâm hồn như Gre :-s

Btw, mấy mod trong này hiểu biết vãi 8-} Sợ thật 8-}
 
Back
Top