Thật sự là các em đa cảm quá thể

Cũng ko đến nỗi tồi tệ vậy đâu.
Nhưng cái mặt nhà IF với thằng D cũng làm ng ta phải nể thật đấy

Ngày trước cả cái G Doggy tận hơn 10 mem của mềnh hội đồng có mấy chục mem các bạn, thì các bạn kêu bọn mình toàn là siêu nhân GM này nọ

Các bạn giở đủ trò làm bọn mình nản đến kéo nhau quit tiệt

Nói thật hồi ấy quit 1 phần là *** ngửi nổi bầu không khí có mùi các bạn, 1 phần là để cho các bạn khỏi có cớ quấy phá làm bậy, thế mà cuối cùng các bạn vẫn thành ra thế này đc cơ à

Đến hài mấy cái thằng to mồm hacker với lại j mà 1st vào tận SG xin đừng phá

Mình là mình ko tin các bạn dám để địa chỉ của mình lên public đâu, kể cả là ở SG hay HCM
@ bạn 1 sờ tờ : Tớ đã bảo bạn từ lâu mnr, ko tin được loại này đâu, ai bảo bạn ko tin :( Tiếc cho bạn thật đấy, mà nói thẳng tớ cũng tiếc ko ít, công sức tớ cũng bỏ ra ko nhiều thì ít, h có mất cũng hơi buồn, chẹp. Ban đầu có 4,5 thằng, làm 1 cái ser cho ae chơi bời thư giãn chờ asro, ai ngờ cái asro lởm quá, đâm ra cay cú quyết làm hay hơn nó

Rồi cafe tuần 7,8 buổi, nghĩ ra đủ trò quái dị, cái hệ thống Q Legendary Soul với đủ các nhân vật tây, tàu, manga

Tiếc là tớ chịu đựng có hạn nên tớ ko giúp nốt bạn đc, chẹp, nhưng có vẻ cái đẹp zai với sát gái của các bạn vẫn tốt chán, lắm em đa cảm thế kia cơ mà

Sợ đíu j thằng nào
