Hatcatvodanh22
Donkey Kong
Hôm nay là cũng sát đến trung thu rồi, cũng có thể coi là trung thu được.
Em chúc mọi người trung thu vui vẻ thật sự vui vẻ nha.
Cho tới ngày hôm nay thì em đã tham gia gamevn được 4 tháng và 15 ngày.
Thật sự đúng là từ lúc tham gia gamevn cho đến nay em thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Em đã học được rất nhiều từ mọi người, em đã không còn quá bị quan, quá quan trọng hóa vấn đề lên, không còn suy nghĩ và nhận xét sự việc một cách phiến diện, và cảm giác cuộc đời vô nghĩa đã hầu như biến mất trong suy nghĩ của em.
Bây giờ em thấy đời rất đáng sống.
Nếu cuộc sống là một bức vẽ, hãy tung tất cả màu sắc lên đó. Không có bức tranh nào đẹp khi nó chỉ có riêng một màu.
Nếu cuộc sống là cả một bữa tiệc, không bữa tiệc nào chỉ có riêng một món, nếu ăn miếng đầu tiên thấy cay đắng mà đã bỏ thì sẽ không thể thấy được vị ngon của món đó.
Đúng không ạ.
Và bây giờ em thấy rất thoải mái.
Một điều là em cảm thấy em được như bây giờ, có được cảm giác như bây giờ là nhờ sự dạy bảo, chia sẻ rất chân tình và thẳng thắn của mọi người. Mọi người rất xa lạ mà lại rất thân quen, rất gần gũi.
Thật sự em không biết nói gì hơn, và em cũng không biết nên viết gì để bày tỏ lòng cảm ơn của em đối với mọi người, vì tất cả mọi thứ.
Chỉ biết một điều là em thấy em quý mọi người lắm lắm, nhiều nhiều
Mong mọi người luôn sống vui vẻ thanh thản nha
Em chúc mọi người trung thu vui vẻ thật sự vui vẻ nha.
Cho tới ngày hôm nay thì em đã tham gia gamevn được 4 tháng và 15 ngày.
Thật sự đúng là từ lúc tham gia gamevn cho đến nay em thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Em đã học được rất nhiều từ mọi người, em đã không còn quá bị quan, quá quan trọng hóa vấn đề lên, không còn suy nghĩ và nhận xét sự việc một cách phiến diện, và cảm giác cuộc đời vô nghĩa đã hầu như biến mất trong suy nghĩ của em.
Bây giờ em thấy đời rất đáng sống.
Nếu cuộc sống là một bức vẽ, hãy tung tất cả màu sắc lên đó. Không có bức tranh nào đẹp khi nó chỉ có riêng một màu.
Nếu cuộc sống là cả một bữa tiệc, không bữa tiệc nào chỉ có riêng một món, nếu ăn miếng đầu tiên thấy cay đắng mà đã bỏ thì sẽ không thể thấy được vị ngon của món đó.
Đúng không ạ.
Và bây giờ em thấy rất thoải mái.
Một điều là em cảm thấy em được như bây giờ, có được cảm giác như bây giờ là nhờ sự dạy bảo, chia sẻ rất chân tình và thẳng thắn của mọi người. Mọi người rất xa lạ mà lại rất thân quen, rất gần gũi.

Thật sự em không biết nói gì hơn, và em cũng không biết nên viết gì để bày tỏ lòng cảm ơn của em đối với mọi người, vì tất cả mọi thứ.
Chỉ biết một điều là em thấy em quý mọi người lắm lắm, nhiều nhiều

Mong mọi người luôn sống vui vẻ thanh thản nha


. Thời điểm này lúc còn là học sinh thì đang vật lộn với bài vở, với thi thố >"< 
