cháy máy rồi. đang đem đi kiểm tra. kế hoạch vẫn như cũ mai 8-9h tới net 130 D2 quận Bình Thạnh
R.I.P
vậy là 1 gold farmer đã đắp chiếu

---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
Về việc lộn xộn giữa Alice và empty9
- Tôi chính thức xin lỗi cả 2 đồng chí vì ko can thiệp kịp thời khiến xảy ra mẫu thuẫn như Alice nói
- Tôi đã yêu cầu empty9 xin lỗi Alice nhưng lúc đó nó đang afk và lúc back thì Alice đã Off. Vậy khi nào Alice và empty9 cùng online thì empty9 sẽ xin lỗi Alice vì cách nói chuyện như vậy
Tôi xin kết thúc vụ việc tùm lum tại đây
- Với Alice : Tôi thấy đây không phải là nó cố ý xúc phạm đồng chí mà là do cách nói chuyện của nó khiến đồng chí bị xúc phạm. Tôi đồng tình với quan điểm của đồng chí là nó làm như vậy không được. Đồng chí là ban lãnh đaọ, là tấm gương cho toàn Guild. Những gì đồng chí đóng góp cho Guild tôi và cả Guild đều công nhận và luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng cảm phiền đồng chí lần sau không được sống nội tâm. Nếu đồng chí thấy cái nói chuyện của ai với đồng chí không phù hợp hãy sử dụng quyền lãnh đạo của mình thông báo chính thức. Ví dụ như trường hợp lần này tôi thấy đồng chí có thể nói như sau :
+) Tôi không thích kiểu nói chuyện như vậy của cậu với tôi. Nếu cậu nói chuyện kiểu đó nữa tôi sẽ lấy quyền master để ra thông báo cảnh cáo cậu. Vui lòng không tham gia vào những câu chuyện của tôi hay bất kí cái gì khác tương tự.
+) Tái diễn : Thông báo với quyền master : cậu đang xúc phạm thành viên trong Guild, cụ thể là tôi. Nếu còn tiếp tục ban chat 7 ngày
+) Tái diễn lần 2 ( nếu có ) : Thông báo trên 4rum tội trạng và kick ( Tiền trảm hậu tấu )
- Với empty9 : ngôn từ là con dao 2 lưỡi. Có thể đông chí thấy mình nói chuyện như thế là bình thường nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Yêu cầu đồng chí rút kinh nghiệm.
Tôi mong cả 2 đồng chí tiếp tục đóng góp cho Guild để Guild ta phát triển mạnh hơn nữa.
Tôi xin kết thúc
Cho xin tràng vỗ tay nào
