Guild - InfernoVN ( Cao Cao's Force )

*KingVN*

Youtube Master Race
Guild InfernoVN phe Cao Cao thân chào các nhân sỹ giang hồ, tôi là King hiện tại chúng tôi đang cần tuyển mem nhằm mục đích gây dựng G vững mạnh với tiêu chí hỗ trợ người mới - nâng cao kỹ năng pvp, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pvp với những gì mà chúng tôi biết, để các bạn có những giây phút chơi game thật thoải mái và thú vị nhất, các bạn có thể gia nhập với chúng tôi nếu chấp nhận những điều kiện như sau:

1 - Nói không với cheat bao gồm "glitch (alt+tab) - farm com"

2 - Online ít nhất 30phút/ngày, càng nhiều càng tốt

3 - Nói chuyện tôn trọng nhau, không cậy trình độ để bắt nạt người mới.

4 - Tuyệt đối không đối thoại bằng tiếng việt trên kênh /shout, trường hợp /say thì tùy từng chổ, tránh chổ đông người, khuyến khích sử dụng kênh /tell, /party & /guildsay

BONUS : Chủ nhật hàng tuần các Leader sẽ online để hỗ trợ train team confront mọi người cố gắng onl để tham gia train cùng.

Mọi chi tiết xin liên lạc :
Leader ZhaoChao.CA1
Officer King.BH2
Thân chào tất cả các bạn :) :)

Tôi thường onl vào lúc 18h-20h mỗi ngày, ai có nhu cầu join G pm tôi nha thanks :)
Địa điểm tập trung G là West Plaza, làm Q - farm arena - melee đều rất gần.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc có vẻ ha oai phết nhỉ :)) . Lão zhao đừng có dẫn dắt các em mới theo nghề bán dao cạo râu đấy :))
 
vãi chấy,còn chưa vào dc guild mà nó đã cho mình lên làm leader rồi =))
@Darkwing ta bán cháo chứ đâu có bán dao cạo :-"
 
vãi chấy,còn chưa vào dc guild mà nó đã cho mình lên làm leader rồi =))
@Darkwing ta bán cháo chứ đâu có bán dao cạo :-"

Cái đẹt thế là ăn cơm trước kẽng à, cái hội này chắc toàn dân dao búa ko những thế còn chứa bom nữa => cái vẹo gì mà thằng leader chẳng biết mình làm leader lúc nào ==> FAIL !!!!!
Chúc các anh chị sớm con đàn cháu đống nhé :-(||>
 
Thực ra anh cho clone cầm Key leader hộ chú, sau 7 ngày Penalty Leave Guild thì invite rồi trả hết lại cho rồi lo gì. Thực ra ku em giả vờ chém gió chứ mấy hôm trước bán cháo quẩy đầu hẻm thì anh đã vác đồ cùng ku King đi rủ rê và bầu sẵn rồi, cứ giả vờ giả vịt =)).

Vào add lại con Dino lớn nhé, hôm trước anh lỡ tay del một giàn friend rồi +_+. Onl với off ko biết đâu mà tìm.
 
biết là thế, nhưng tính để King làm leader
chứ cả ngày đi dc 1 trận cf tử tế đã khó hơn lên giời, lít với chả đờ gì :|
thôi King xử lý vụ đó đi, ta làm off thôi :D
@ 3K lão 3K này ko dụ dỗ mình qua SHU đc h qua đây đá đểu hả =))
 
Tên Guild này hồi đó lão Ju nghĩ ra, nhưng mà Guild này vốn lấy ý tưởng từ vài cá thể hùng mạnh ngày xưa...vì thế :
Thiết nghĩ Guild này nên tạc tượng của các vị tiền bối đó để hậu thể đời đời nhớ ơn :)), ví dụ như 1 số người vẫn còn sống thọ tới giờ, trải bao nhiu chiến trường rồi, giờ 1 số đã cáo lão hồi hương, vui thú điền viên dưỡng lão (Yaoshi), 1 số ham hố vẫn còn dặt dèo nay đây mai đó (Satan, SimaJu), 1 số tuổi đời còn trẻ mà chí trùm mền (ZhaoChao), 1 số thì đã quy tiên để lại cho hậu thế sự tiếc nuối vô cùng (Kenny, YuYa, xuren)
Riêng ta, ta đề nghị Guild huy động nhân lực xây 1 cái tháp, đặt tên Lôi phong pháp kiếm, tạc tượng Yaoshi 2 bên [CHUẨN =))]

P/S : Đang tự sướng kinh khủng >:)
 
Thực ra Inferno ngày ấy chỉ có 4 người tồn tại, tôi, lão, anh Jake, ku Chao, cũng chỉ có 2 ta 1 kiếm 1 chùy Light Wind đánh phối hợp, thỉnh thoảng ta đi lẻ được với ku Chao, anh Jake đi buôn kiếm cơm nuôi ta với thằng Chao.

Cái tên này để lại cho King và Chao vì dù gì 2 đứa nó cũng là huynh đệ đệ tử, nếu nói Inferno năm xưa chắc còn mình ta active, active theo khái niệm có game, có team có guild để chơi, anh Jake đi làm tối về lăn ra ngủ chứ chơi mấy đâu.
 
biết là thế, nhưng tính để King làm leader
chứ cả ngày đi dc 1 trận cf tử tế đã khó hơn lên giời, lít với chả đờ gì :|
thôi King xử lý vụ đó đi, ta làm off thôi :D
@ 3K lão 3K này ko dụ dỗ mình qua SHU đc h qua đây đá đểu hả =))
Đỗ hết trách nhiệm cho ta hả :-w, bọn mình bên đây chỉ có vài người thôi dựa nhau mà sống, mở lò võ ra rồi đẩy ta luyện 1 mình mi ở không ăn lương àh x-(
 
Tên Guild này hồi đó lão Ju nghĩ ra, nhưng mà Guild này vốn lấy ý tưởng từ vài cá thể hùng mạnh ngày xưa...vì thế :
Thiết nghĩ Guild này nên tạc tượng của các vị tiền bối đó để hậu thể đời đời nhớ ơn :)), ví dụ như 1 số người vẫn còn sống thọ tới giờ, trải bao nhiu chiến trường rồi, giờ 1 số đã cáo lão hồi hương, vui thú điền viên dưỡng lão (Yaoshi), 1 số ham hố vẫn còn dặt dèo nay đây mai đó (Satan, SimaJu), 1 số tuổi đời còn trẻ mà chí trùm mền (ZhaoChao), 1 số thì đã quy tiên để lại cho hậu thế sự tiếc nuối vô cùng (Kenny, YuYa, xuren)
Riêng ta, ta đề nghị Guild huy động nhân lực xây 1 cái tháp, đặt tên Lôi phong pháp kiếm, tạc tượng Yaoshi 2 bên [CHUẨN =))]

P/S : Đang tự sướng kinh khủng >:)

tạc tượng có vẻ tốn kém quá nhỉ:-?

thôi để mai ta kiếm bao cát rồi dán ảnh lão Yao xồn lên:-j

để mấy em newbie có cái mà luyện võ=))
 
tạc tượng có vẻ tốn kém quá nhỉ:-?

thôi để mai ta kiếm bao cát rồi dán ảnh lão Yao xồn lên:-j

để mấy em newbie có cái mà luyện võ=))

Ai có giấy ra ghi nhớ ý kiến này lại để mai mốt còn lấy ra thực hành :)) , dán hình a Yao lên sẽ làm cho người đánh cảm thấy hưng phấn hơn ấy nhỉ =))
 
Cứ hưng phấn đê, càng nhiều càng tốt, rồi 1 Guild 20 thằng thì 19 thằng luyện TỊCH TÀ KIẾM PHỔ .
 
Cứ hưng phấn đê, càng nhiều càng tốt, rồi 1 Guild 20 thằng thì 19 thằng luyện TỊCH TÀ KIẾM PHỔ .
Chiêu đó hơi bị xưa rồi, còn những chiêu như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Nhất Dương Chỉ, Độc Cô Cửu Kiếm và những chiêu mới sáng chế ra chia đều nhau là luyện =))
 
Chiêu thì nhiều thật đấy, nhưng dụng cụ tập toàn có ảnh của lão Yao thì chung quy cũng chỉ thành TỊCH TÀ KIẾM PHỔ thôi, hay sẽ phát triển lên cao siêu hơn thành QUỲ HOA BẢO ĐIỂN :))
 
Hehe đùa thôi chứ võ công võ cáng gì, bọn tui làm theo tiêu chí của G là hỗ trợ những người mới chơi thôi, chỉ cho họ biết cách đánh để ko bị thua rồi ức chế bỏ game, cố gắng giữ lại được bao nhiêu ng VN thì giữ :D
 
Anh ơi cho em vào G với nhé, cơ mà em mới tạo lại char nên chỉ còn là Guard thôi anh thông cảm nhé, hôm trước em bò lên tới Colonel rồi nhưng mà chuyển faction sang Ma Chao, xin đi melee với arena cả ngày mà chẳng ai cho theo, char em lúc ấy lại xấu king khủng nên em tạo lại bên Cao Cao, qua đây thì em xin pt thoải mái hơn rồi, nhưng mà tìm gặp đồng hương mãi chưa gặp ai hết !

---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:01 ----------

Anh ơi cho em vào G với nhé, char em là Amira.JZ1, em hay onl sau khi đi học về tầm 12h trưa ! Cơ mà em mới tạo lại char nên chỉ còn là Guard thôi anh thông cảm nhé, hôm trước em bò lên tới Colonel rồi nhưng mà chuyển faction sang Ma Chao, xin đi melee với arena cả ngày mà chẳng ai cho theo, char em lúc ấy lại xấu king khủng nên em tạo lại bên Cao Cao, qua đây thì em xin pt thoải mái hơn rồi, nhưng mà tìm gặp đồng hương mãi chưa gặp ai hết !
 
Thực ra Inferno ngày ấy chỉ có 4 người tồn tại, tôi, lão, anh Jake, ku Chao, cũng chỉ có 2 ta 1 kiếm 1 chùy Light Wind đánh phối hợp, thỉnh thoảng ta đi lẻ được với ku Chao, anh Jake đi buôn kiếm cơm nuôi ta với thằng Chao.

Cái tên này để lại cho King và Chao vì dù gì 2 đứa nó cũng là huynh đệ đệ tử, nếu nói Inferno năm xưa chắc còn mình ta active, active theo khái niệm có game, có team có guild để chơi, anh Jake đi làm tối về lăn ra ngủ chứ chơi mấy đâu.
Đek, lại đá đểu...3-4 hôm nay từ lúc chuyển fac ngày nào chả cf tẹt ga =))
Vài hôm đem con XianZhe vào guild >:)
 
Chiêu thì nhiều thật đấy, nhưng dụng cụ tập toàn có ảnh của lão Yao thì chung quy cũng chỉ thành TỊCH TÀ KIẾM PHỔ thôi, hay sẽ phát triển lên cao siêu hơn thành QUỲ HOA BẢO ĐIỂN :))

oh nhà duckwings cũng có 1 cây con gì:-?

chắc bạn duck cũng phải tự xử để luyện kiếm phổ nhỉ>:)

theo lão Yao nên chỉ luyện Lôi Kiếm thôi:D

dại gì đâu mà phải sờ vào Tịch Tà Công Phu kia;))
 
Back
Top