GVN lấp lỗ châu mai

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà thấy có nhiều ng ngoài hoặc mấy cái acc alone
nói chuyện nghe là bít ko phải ng trong cuộc mà phán cứ như thánh sống ấy ;))
tức cười =))
 
hic hic 6h sáng bị dưng đầu bắt cóc xuống Binh Dương vừa về tới nhà nghe báo tin chẳng lành..
Lai thêm 1 bài học sâu sắc:((
 
Nói thật nhé ko chơi vút đi sao phải tiếc .......
khi bán ai mua đâu còn quan trọng nữa
chẳng có j để nói

cho iEm cười 1 phát .............

=))

mà cười xong rồi cứ muốn cười phát nữa .... =))=))

Cái người ta vứt đi:
Thứ nhất- tại vì nó biết chắc , bản thân nó không thể góp phần , hay có thể tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào đến đối tượng khác.

Thứ nhì- nó chẳng có giá trị nên phải vứt đi.

Chẳng có 1 ai biết cái của mình có giá trị mà đem đi vứt đi hết cả. Vứt đi lúc này lại càng đáng gọi là NGU.

Nên chỉ nên tìm cách chuyển giao: mua bán - hay tặng cho.

Bây giờ cách chuyển giao và đối tượng chuyển giao là như thế nào thôi ...


iEm xin mấy Pák ... iEm van lạy mấy Pák ... đừng dùng lý lẽ thánh thần ra nói ...
Tại sao không dám nói ra 1 câu: cái gì của tui có giá trị, nên muốn nó được đánh giá 1 cách xứng đáng.

Ví như acc SQ , ai cũng có thể thấy chỉ cần sell tướng ra shop cũng đã hơn 20-30k vc , nhưng chỉ cần giao dịch 1mil vnd ???
và treo lâu lắm không bán đc ? - xin thưa là rất rất nhiều người liên hệ...
Nó đâu phải rẻ thúi , hay dỏm quá nên không đc giá - Ai cũng thấy giá trị nó hơn giá định ra.
Mà vì nó còn chọn người kế thừa nữa ...
SQ muốn chọn người , muốn truyền lại , hay gì gì đó khác nữa Pák à ...

Cái đó đơn giản cho việc phải định giá trị cái Có của mình đấy Pák

Và đơn giản hơn 1 tí , nó gạn lọc bớt đối tượng có thể tái đầu tư acc của mình nữa đấy Pák...
Ai cũng hiểu LV thì không thể ngồi uống gió Tây Bắc , là acc có thể mạnh hơn ... 1 đồng không dám bỏ ra để lấy về ... thì 10 đồng đâu ra để phát triển tiếp ???

Để nêu 1 vd vui vui này ...
Kể ra ... thì thương cho Pák Lý :-*:-*:-*
Hôk chơi bên QĐ nữa, mà acc TiểuLinhLinh cũng Mạnh , nên tặng cho người khác ... và người này rất nhiệt tình chơi ...
Nhưng nhiệt tình chẳng giải quyết đc gì, mà acc TLL càng lúc càng bung bét ... và kết thúc là acc đc người mới này lấy đi Giao dịch với người khác nữa ...

Đôi lúc đồng tiền không định đc giá đúng ... nhưng nó có thể gạn bớt 1 số đối tượng không thể tiếp quản nỗi.
 
cho iEm cười 1 phát .............

=))

mà cười xong rồi cứ muốn cười phát nữa .... =))=))

Cái người ta vứt đi:
Thứ nhất- tại vì nó biết chắc , bản thân nó không thể góp phần , hay có thể tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào đến đối tượng khác.

Thứ nhì- nó chẳng có giá trị nên phải vứt đi.

Chẳng có 1 ai biết cái của mình có giá trị mà đem đi vứt đi hết cả. Vứt đi lúc này lại càng đáng gọi là NGU.

Nên chỉ nên tìm cách chuyển giao: mua bán - hay tặng cho.

Bây giờ cách chuyển giao và đối tượng chuyển giao là như thế nào thôi ...


iEm xin mấy Pák ... iEm van lạy mấy Pák ... đừng dùng lý lẽ thánh thần ra nói ...
Tại sao không dám nói ra 1 câu: cái gì của tui có giá trị, nên muốn nó được đánh giá 1 cách xứng đáng.

Ví như acc SQ , ai cũng có thể thấy chỉ cần sell tướng ra shop cũng đã hơn 20-30k vc , nhưng chỉ cần giao dịch 1mil vnd ???
và treo lâu lắm không bán đc ? - xin thưa là rất rất nhiều người liên hệ...
Nó đâu phải rẻ thúi , hay dỏm quá nên không đc giá - Ai cũng thấy giá trị nó hơn giá định ra.
Mà vì nó còn chọn người kế thừa nữa ...
SQ muốn chọn người , muốn truyền lại , hay gì gì đó khác nữa Pák à ...

Cái đó đơn giản cho việc phải định giá trị cái Có của mình đấy Pák

SQ làm vậy là đúng rồi, nhưng Mayuri với HungBa1 thì lại khác [-X
 
Nhiều ng khác chứ ko phải chỉ có 2 ng đó
Mà thôi có khi ngưng lại chuyện này ngồi đợi xem có j mới từ h đến lúc đi ngủ ko .
Nói nhiều về vấn đề này quá chiến trường lại nguội đi mất
Đợi xem tình hình chiến trường
 
cho iEm cười 1 phát .............

=))

mà cười xong rồi cứ muốn cười phát nữa .... =))=))

Cái người ta vứt đi:
Thứ nhất- tại vì nó biết chắc , bản thân nó không thể góp phần , hay có thể tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào đến đối tượng khác.

Thứ nhì- nó chẳng có giá trị nên phải vứt đi.

Chẳng có 1 ai biết cái của mình có giá trị mà đem đi vứt đi hết cả. Vứt đi lúc này lại càng đáng gọi là NGU.

Nên chỉ nên tìm cách chuyển giao: mua bán - hay tặng cho.

Bây giờ cách chuyển giao và đối tượng chuyển giao là như thế nào thôi ...


iEm xin mấy Pák ... iEm van lạy mấy Pák ... đừng dùng lý lẽ thánh thần ra nói ...
Tại sao không dám nói ra 1 câu: cái gì của tui có giá trị, nên muốn nó được đánh giá 1 cách xứng đáng.

Ví như acc SQ , ai cũng có thể thấy chỉ cần sell tướng ra shop cũng đã hơn 20-30k vc , nhưng chỉ cần giao dịch 1mil vnd ???
và treo lâu lắm không bán đc ? - xin thưa là rất rất nhiều người liên hệ...
Nó đâu phải rẻ thúi , hay dỏm quá nên không đc giá - Ai cũng thấy giá trị nó hơn giá định ra.
Mà vì nó còn chọn người kế thừa nữa ...
SQ muốn chọn người , muốn truyền lại , hay gì gì đó khác nữa Pák à ...

Cái đó đơn giản cho việc phải định giá trị cái Có của mình đấy Pák

Và đơn giản hơn 1 tí , nó gạn lọc bớt đối tượng có thể tái đầu tư acc của mình nữa đấy Pák...
Ai cũng hiểu LV thì không thể ngồi uống gió Tây Bắc , là acc có thể mạnh hơn ... 1 đồng không dám bỏ ra để lấy về ... thì 10 đồng đâu ra để phát triển tiếp ???

Để nêu 1 vd vui vui này ...
Kể ra ... thì thương cho Pák Lý :-*:-*:-*
Hôk chơi bên QĐ nữa, mà acc TiểuLinhLinh cũng Mạnh , nên tặng cho người khác ... và người này rất nhiệt tình chơi ...
Nhưng nhiệt tình chẳng giải quyết đc gì, mà acc TLL càng lúc càng bung bét ... và kết thúc là acc đc người mới này lấy đi Giao dịch với người khác nữa ...

Đôi lúc đồng tiền không định đc giá đúng ... nhưng nó có thể gạn bớt 1 số đối tượng không thể tiếp quản nỗi.

Bác 4 nói chuẩn ... đưa acc vào nhầm kẻ phá hoại thì tiếc lắm..... =))=))=))=))
Nhìn cái acc TLL mà nản ...
 
SQ làm vậy là đúng rồi, nhưng Mayuri với HungBa1 thì lại khác [-X

Theo nhận định của iEm trong chuyện HB1 + Mayuri bán acc thì không có gì để chê trách ...
Ai cũng phải bỏ tiền ra để đầu tư acc cả, nên bán lúc nào , và bán bao nhiêu là không thể ngăn cấm người ta đc ...

Và HB1+Mayuri cũng có 1 số ưu ái nhất định cho A-E GVN đấy thôi , trong quá trình đàm phán.

Nhưng theo iEm nghĩ , thì 1 số member có khả năng của GVN đều đơn giản nghĩ là:
-Thắng thì thắng , thua thì thua ... cãi nhau , đánh nhau bét nhè cho vui - Chứ không quá chú trọng, để làm mọi thứ để thắng ...
... Theo iEm nghĩ có lẽ là thế
 
cãi nhau vui nhỉ , bác nào cầm acc bác Lý đổi tên tướng đi , nói thật đặt tên theo kiểu cay cú như thế e thấy xấu hổ cho cả liên bang lắm , game là để vui , mỗi ng 1 cách chơi nhưng cay cú quá thì ko nên [-x
 
chơi game lấy vui nhưng em thích nhất mấy bác thích thanh lý ngoài đời đấy
em cũng ở HN này bao giờ thanh lý đc ku apo nhớ qua nhà thanh lý em nhé nhớ gọi thêm chục chú bâu xâu đi theo cho có đông đảo kẻo ghé nhà em đi 2 tay 2 chân về lại què cụt thiếu mỗi thứ 1 tý thì mệt lắm.
Trận đánh cũng mới bắt đầu thắng thua chưa ngã ngũ mọi người cứ bình tính oánh tiếp chửi bới làm gì mất tư cách càng thể hiện vô giáo dục
@ nhắn riêng cái bác viết thư cho ku apo nhớ ghé nhà em chơi nhé em la em rất thích mấy kiểu thanh lý ngoài đời đấy :X:X:X
 
chơi game lấy vui nhưng em thích nhất mấy bác thích thanh lý ngoài đời đấy
em cũng ở HN này bao giờ thanh lý đc ku apo nhớ qua nhà thanh lý em nhé nhớ gọi thêm chục chú bâu xâu đi theo cho có đông đảo kẻo ghé nhà em đi 2 tay 2 chân về lại què cụt thiếu mỗi thứ 1 tý thì mệt lắm.
Trận đánh cũng mới bắt đầu thắng thua chưa ngã ngũ mọi người cứ bình tính oánh tiếp chửi bới làm gì mất tư cách càng thể hiện vô giáo dục
@ nhắn riêng cái bác viết thư cho ku apo nhớ ghé nhà em chơi nhé em la em rất thích mấy kiểu thanh lý ngoài đời đấy :X:X:X

Khích bác ngoài đời Nản trên đời vấn còn có những ng như thế sao ???
Tuổi trẻ thường nông nổi cứ tướng nói như thế hay lắm chắc
Đây đang là game có j vào game giải quyết bức xúc ( chắc đây là 1 con gà ta ăn cám tăng trọng )
 
Khích bác ngoài đời Nản trên đời vấn còn có những ng như thế sao ???
Tuổi trẻ thường nông nổi cứ tướng nói như thế hay lắm chắc
Đây đang là game có j vào game giải quyết bức xúc ( chắc đây là 1 con gà ta ăn cám tăng trọng )

chẳng phải khích bác :|:|:| nếu nghỉ mình hổ báo ngoài đời thì cứ đến
còn game thì vẫn phải giải quyết trong game bức xúc quá thì massa thư giãn cho đầu óc thanh thản.
có thể trong game em không bằng ai nhưng với mấy chú thích giải quyết ngoài game thì thích thế nào em chiều đc tất:>:>:>
 
gì mà căng thẳng thế
các bác đánh nhau lâu
mà ko vui = UnC vs VT
nói chuyện vui vẻ ko cay cú
chiến thì chiến
game là game
sống trong cảm giác thú vị vì có đối thủ xứng tầm
đáng để chiến đấu
chứ vây hết fe cánh vào thì lại như XQ thôi
anh 4 dê, bác lí , hay em
chơi đến điểm thì dừng
Apo chưa đến điểm thoả mãn của bác ấy thì chưa dừng
còn đừng kêu khổ vì họ có tiền :D
đọc tác fẩm lịch sử hay hiện nay đều thấy Kinh tế là vũ khí mạnh nhất , Họ viên hùng cứ 1 fương hà bắc vì 3 đời làm tam công , gia đình điền sản hàng núi , tiền chiêu binh mãi mã đều thừa mứa
Tôn gia cũng thế, tôn Kiên cũng hùng cứ 1 fương

họ có tiền họ bỏ, họ cảm thấy game gắn nhiều với cuộc sống và đam mê lớn là mộng bá vương thì họ bỏ ra thôi ;)) họ control kém thì lấy thịt đè người ;))
 
chẳng phải khích bác :|:|:| nếu nghỉ mình hổ báo ngoài đời thì cứ đến
còn game thì vẫn phải giải quyết trong game bức xúc quá thì massa thư giãn cho đầu óc thanh thản.
có thể trong game em không bằng ai nhưng với mấy chú thích giải quyết ngoài game thì thích thế nào em chiều đc tất:>:>:>

Thứ nhất tôi chẳng liên quan đến vấn đề này
Thứ hai topic này đang nói về vấn đề của GVN va Nguy
Thứ ba ngoài đời chẳng liên quan đến những vấn đề trong này
Thứ tư chú em nên ra ngoài làm 1 topic về sự hổ báo của mình
Thứ Năm Biến cho nước nó trong ( ở đời ngu cũng phải ngu vừa vừa thôi ngu hết của ng khác )
 
Thứ nhất tôi chẳng liên quan đến vấn đề này
Thứ hai topic này đang nói về vấn đề của GVN va Nguy
Thứ ba ngoài đời chẳng liên quan đến những vấn đề trong này
Thứ tư chú em nên ra ngoài làm 1 topic về sự hổ báo của mình
Thứ Năm Biến cho nước nó trong ( ở đời ngu cũng phải ngu vừa vừa thôi ngu hết của ng khác )

Ông nói ông bạn Võ Đang này sao không nói cái thằng nó đòi tìm tới nhà ông Apo trước á . Phiến diện thế , đọc kĩ topic lại đi xem thằng nào đòi xử người ta ngoài đời trước :|
 
Thứ nhất tôi chẳng liên quan đến vấn đề này
Thứ hai topic này đang nói về vấn đề của GVN va Nguy
Thứ ba ngoài đời chẳng liên quan đến những vấn đề trong này
Thứ tư chú em nên ra ngoài làm 1 topic về sự hổ báo của mình
Thứ Năm Biến cho nước nó trong ( ở đời ngu cũng phải ngu vừa vừa thôi ngu hết của ng khác )

ko liên quan thích chõ mồm vào làm gì không liên quan thì đừng nói
tôi nói cái đứa chơi acc tàu mạnh đức gửi thư thích thể hiện ngoài đời hổ báo đòi tìm người đánh nhau thì đến tìm tôi này chẳng phải hổ báo với thằng nào cả
việc GVN với ngụy lần này đánh ở ích châu tất cả mới chỉ bắt đầu cứ từ từ mà oánh tiếp thôi thời gian còn dài
Ngu thi cũng chắc bằng cái thằng tự nhiên chõ mõm vào việc người khác sủa là cùng thôi:|
 
thôi người trong cuộc chiến người ta còn chưa lên tiếng mình ở ngoài nói làm gì mấy bác ơi:|
 
ko liên quan thích chõ mồm vào làm gì không liên quan thì đừng nói
tôi nói cái đứa chơi acc tàu mạnh đức gửi thư thích thể hiện ngoài đời hổ báo đòi tìm người đánh nhau thì đến tìm tôi này chẳng phải hổ báo với thằng nào cả
việc GVN với ngụy lần này đánh ở ích châu tất cả mới chỉ bắt đầu cứ từ từ mà oánh tiếp thôi thời gian còn dài
Ngu thi cũng chắc bằng cái thằng tự nhiên chõ mõm vào việc người khác sủa là cùng thôi:|

hổ báo = mồm ah` . Biết nó chơi acc gì thik hổ báo thì vào game mà pm nó hổ báo ở đây nó có onl đâu mà hổ báo
 
ko liên quan thích chõ mồm vào làm gì không liên quan thì đừng nói
tôi nói cái đứa chơi acc tàu mạnh đức gửi thư thích thể hiện ngoài đời hổ báo đòi tìm người đánh nhau thì đến tìm tôi này chẳng phải hổ báo với thằng nào cả
việc GVN với ngụy lần này đánh ở ích châu tất cả mới chỉ bắt đầu cứ từ từ mà oánh tiếp thôi thời gian còn dài
Ngu thi cũng chắc bằng cái thằng tự nhiên chõ mõm vào việc người khác sủa là cùng thôi:|

Nói chuyện cứ như là giang hồ thứ thiệt vậy... và tự bám vào cái đó mà hổ báo... tự hào lắm ...tự hào lắm đây.. tự hào vì ta đây rất là hổ báo trong game và cả ngoải đời.... \:D/\:D/\:D/ 2 tay 2 chân về thì thiếu vài thứ....có làm được thì nói... k làm được thì đừng có chém.... TPHCm đang mưa k cần phải có thêm vài cơn gió = miệng..... lớn rồi.... làm nhìu hơn nói...\:D/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top