[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

khoái tưởng tượng hơn nên thích cái món design hơn, mà cái khoản này quan trọng ở cái original với ý tưởng đột phá chứ nhỉ.
Còn tùy công ty nữa. Gặp bọn nào money jew thì dù ý tưởng có hay đến mấy mà ko có khả năng thu sale mạnh thì nó cũng gạt hết =))
 
Mình nuôi mộng concept artist ở VN thôi mà còn thấy khoai =))

- - - Updated - - -

Mình nuôi mộng concept artist ở VN thôi mà còn thấy khoai =))
 
Hix... thấy các cậu nói thế này tự nhiên tụt hết cả hứng T____T tương lại mờ mịt quá, chả nhìn thấy mẹ gì cả T___T

Btw, Blue steel chap mới ra rồi.
 
Đâu cần nhất thiết phải làm trong công ty game :))...ngoài game ra còn rất nhiều ngành nghề công việc khác mà....
nhiều khi chưa làm thấy nản chứ làm rồi mới nhận ra " đây là công việc mình thích " mới chết cơ....
 
Không có ý định làm MD cụt hứng đâu :)) chỉ là khuyên nên phân biệt giữa việc học cái mình thích và học cái nghề để đi làm. Nếu xác định cần 1 nghề để theo thì không nên lấy gameart làm main route mà nên để nó làm hobby và hướng phát triển sau này khi có thời gian (và tài chính) để nhảy việc.

Mình cũng máu vẽ vời lắm mà vì miếng cơm đưa đẩy nên đang theo Graphic Design, làm nhiều cái bí bách bỏ cha, vẫn tơ tưởng nghề vẽ ...

- - - Updated - - -

Không có ý định làm MD cụt hứng đâu :)) chỉ là khuyên nên phân biệt giữa việc học cái mình thích và học cái nghề để đi làm. Nếu xác định cần 1 nghề để theo thì không nên lấy gameart làm main route mà nên để nó làm hobby và hướng phát triển sau này khi có thời gian (và tài chính) để nhảy việc.

Mình cũng máu vẽ vời lắm mà vì miếng cơm đưa đẩy nên đang theo Graphic Design, làm nhiều cái bí bách bỏ cha, vẫn tơ tưởng nghề vẽ ...
 
Season mới bắt đầu rồi, Gundam Re:G đã ra ep 1.
 
1902804_10202470956195903_1018155523883568192_n.jpg

Tổng giá trị 20 củ có lẻ, hàng đi mượn
Hồi xưa basshead mà bây giờ càng nghe càng thích mấy con neutral :x.
 
nhiều khi chưa làm thấy nản chứ làm rồi mới nhận ra " đây là công việc mình thích " mới chết cơ....
Em thấy lúc đầu tưởng "đây là công việc mình thích" rồi khi làm mới nhận ra là nản mới là đáng sợ :2cool_burn_joss_sti
 
Cũng như tớ hồi đi làm lần đầu thôi. Trước khi làm thì nghĩ chỉ hợp với dịch thuật, đến khi làm rồi mới thấy rõ mặt trái của cái ngành đấy, cuối cùng cứ làm fantrans cho nhẹ người, còn kiếm tiền thì đã có việc nhàn hơn, lương gấp đôi, đỡ nản hơn, và quan trọng là ko lo bị chửi vì 1 cái bản dịch như *$)(#)(# mà lỗi là ở thằng khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa đi IKEA ở Funabashi về xong....
...má đi ra cái ga tưởng ở chỗ nào chứ không phải Tokyo....đồng không mông quạnh gió thổi hiu hiu, đằng xa nguyên cái IKEA bự chà bá...
tí up hình....
 
Vừa đi IKEA ở Funabashi về xong....
...má đi ra cái ga tưởng ở chỗ nào chứ không phải Tokyo....đồng không mông quạnh gió thổi hiu hiu, đằng xa nguyên cái IKEA bự chà bá...
tí up hình....

Đám IKEA lúc nào mà chả thế, toàn ở tít ngoài thành phố, IKEA Osaka cũng thế, từ chỗ tớ đi mất cả tiếng tàu điện.
 
Lol, cậu mà học design thì chả có đất, vì căn bản ở Nhật đầy rẫy rồi. Nhìn trình vẽ của đám doujin artist là tự hiểu. 3D artist, BG với GFX thì may ra còn có việc, chứ vẽ người thì ko tới lượt gaijin đâu. Mà nếu học về 3D thì về VN dễ kiếm việc hơn do tụi Nhật nó hay outsource cái đấy. Koei Tecmo HN năm nào nó cũng tuyển 3D artist đầu năm thì phải.

Muốn làm cty game thì như Gà nói, tụi nó cần nhiều nhất là dev vì cái đấy khô khan, làm nặng, lại phải cập nhật liên tục về tech, ko phải ai cũng trụ lâu được. Ko chỉ ở Nhật mà ở VN cũng thế, làm dev giờ kiếm việc dễ hơn artist nhiều.

Vào Koei ở HN là làm kouhai cho thằng Moon đấy =))

Nếu MD tính đi đường DEV thì tớ khuyên 1 câu thật lòng vì tớ đã học cái đấy rồi, Java, C++, C#, VB đủ cả và giờ...quên sạch. Đối với mấy thằng bọn mình thì cái khoản code nó rất là khó nhai, trong đây hình như cũng chỉ có Xeno là đi theo đường Dev thôi. Cậu định học trường chuyên môn thì tớ tiến cử cái SAP mà tớ từng làm hồi trước, học tốt ra có thể lương rất cao mà làm được cả VN lẫn nước ngoài.

Còn nếu cậu quyết tâm theo đam mê là game và phim ảnh thì chúc may mắn thôi vì cái đấy khá là khó nhai và thật sự là chúng nó ko thiếu ý tưởng, chỉ thiếu người biến ý tưởng thành game thôi.
 
SAP là viết tắt của cái của nợ gì thế 8-} ?
Ngoài lề, ngày xưa cũng học java, Object oriented programming, flash phủng này nọ và chốt lại là....quên sạch.
Ngoài ra có thể tạm bật mí cho MD yên tâm là ở Nhật tuy làm overtime rất nhiều nhưng tác phong công việc giống VN tầm....80%....
P/S :
http://www.jcafe24.net/index.php?topic=42189.0
đọc cái này hài phết...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy cái ngôn ngữ mà ko đụng vào cỡ 1 năm là quên sạch thôi. VD như cỡ 2 năm trước mình viết tầm chục cái app trên WP, sau này ko đụng vào nữa, giờ mà kêu viết cái giao diện đơn giản cho WP thôi chắc cũng chả nhớ gi luôn.
 
Làm "công việc mình thích" mới được gần 2 năm mà giờ đã nản rồi đây này :-s
Công việc thích nhưng mình phải làm chủ cơ, chứ đi làm thuê bị bắt sửa theo mấy thằng amateur mệt lắm (_ _")
Giờ tự thấy chỉ cần kiếm được công việc gì đó ngon lành ổn định là được, còn sở thích thì coi như làm kiểu indie thôi
 
Vào Koei ở HN là làm kouhai cho thằng Moon đấy =))

Nếu MD tính đi đường DEV thì tớ khuyên 1 câu thật lòng vì tớ đã học cái đấy rồi, Java, C++, C#, VB đủ cả và giờ...quên sạch. Đối với mấy thằng bọn mình thì cái khoản code nó rất là khó nhai, trong đây hình như cũng chỉ có Xeno là đi theo đường Dev thôi. Cậu định học trường chuyên môn thì tớ tiến cử cái SAP mà tớ từng làm hồi trước, học tốt ra có thể lương rất cao mà làm được cả VN lẫn nước ngoài.

Còn nếu cậu quyết tâm theo đam mê là game và phim ảnh thì chúc may mắn thôi vì cái đấy khá là khó nhai và thật sự là chúng nó ko thiếu ý tưởng, chỉ thiếu người biến ý tưởng thành game thôi.
Tớ drop code sau 2 năm vì dạy toàn mấy thứ chả có hứng tí tẹo nào, lại kiểu giáo viên nghĩ sinh viên toàn dạng nghe 1 hiểu 10 nên dạy hời hợt rồi đấm cho mấy cái đồ án đỡ bằng nồi =)) Đến giờ cái ngôn ngữ duy nhất nhớ được sơ sơ là... Pascal. Dạo gần đây thì có nổi hứng custom CSS, ngồi mò mấy ngày cũng mod được theme cho FB với G+, xong nghỉ tiếp vì đã đạt được mục đích =)) Phải công nhận là dev khó làm, nhưng làm được thì ko lo thiếu việc. Mấy thằng bạn tớ làm dev lương cơ bản toàn gấp rưỡi tới gấp 2 lần tớ, thậm chí cao hơn mức đó nữa. Bù lại thì tụi nó phải làm nhiều hơn, nặng hơn do chạy deadline.
 
Vừa đi IKEA ở Funabashi về xong....
...má đi ra cái ga tưởng ở chỗ nào chứ không phải Tokyo....đồng không mông quạnh gió thổi hiu hiu, đằng xa nguyên cái IKEA bự chà bá...
tí up hình....

IKEA ở Osaka cũng nằm tận gần phía đảo nhân tạo thì phải. Lúc đi từ sân bay về có thấy
 
Làm Dev frontend như kiểu html/css cũng là hơi lai lai với nghệ thuật rồi, chứ không nản như dev backend chỉ độc toàn code =))
Còn ngôn ngữ nào cũng thế, không dùng ắt quên :))
 
Lúc trước học flash với c++ 6 tháng, làm cả final project 5 người/nhóm (toàn bộ việc chỉ mỗi mình với 1 em gái làm) khá hoành tráng, cho tới giờ 2 năm trôi qua chưa đụng vào lại mảng này, và đã quên sạch đống code :v, chưa kể chả biết 2 năm qua chưa cập nhật công nghệ mới trong nghành, có gì mới so với trước không nữa, nói chung cái nghề quỷ này phải cập nhật thông tin liên tục... giờ lại đi chuyên học sang 3D design với video, và học xong lại đi ra làm quảng cáo thiết kế showroom event, tổ chức sự kiện ect... lmao, nói chung học là một chuyện, ra đi làm việc phần lớn đều lái sang nghề khác =))....

Có điều dự tính sau này làm ở cty này nọ lấy kinh nghiệm sống hoặc có thời cơ làm nhiều tiền thì vẫn tiếp tục trụ... còn không thì thích ở nhà tự mở tiệm buôn bán hơn... khi đó có nhiều thời gian hơn cho việc mình thích, hoặc đi chơi, du lịch, ect... ngó ông bác suốt ngày đi du lịch mà hàng tháng rủng rỉnh tiền thuê nhà, đất, bank, chứng khoáng, ect... ngồi không cũng vào tài khoản ổng hơn trăm triệu... GATO :v!
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top