[H]otaku Headquarter - Y U NO OTAKU ლ(¯ロ¯ლ) - Version 70.0 build 5

Status
Không mở trả lời sau này.
Chơi Team fortress 2 thấy cả clan đồng loạt thêm dòng " RIP Steve Jobs" sau tên cũng bất ngờ thật.
Từ nay cạch cái đám Haneda đến già, thế mà trước mình còn khen cái Horizon của nó có tiến bộ hơn C3, hóa ra ai cũng mang tâm lí là bộ này khó hiểu nên dễ chấp nhận.

Xem Hadena vì lúc đó đám Commie và HorribleSub chậm quá chứ chỉ cần 1 trong 2 thằng ra là cả lũ down ngay. Trên trang nyaa mà Hadena up Horizon bọn bó bash như đúng rồi á :))
 
Steve Jobs chết đúng lúc phết... Kì này IP4s với IP5 cháy hàng...

iPhone 5 đâu ra mà cháy 8-} Ra iPhone 5 bây giờ khác nào vả thẳng vào mặt thằng 4S =))
 
Bản 5 chịu khó chờ mùa hè năm sau nhé...
thôi 104SH chống thấm thẳng tiến thôi,chứ mấy của nợ Apple này sao chịu nổi sương gió cuộc đời...
 
Dùng phone của JP thì được cái đẹp, chụp hình nghe nhạc ngon chứ pin mà em nào cũng như SH-10C thì có mà khóc...
Mà dùng cũng ko ổn định lắm
Thôi thì ta cứ iPhone mà xài cho lành.
Mấy lần làm rớt iPhone rồi. Nhặt lên chạy vẫn ngon lắm =))
btw, iPhone 4S = iPhone for Steve (Jobs)
 
Cái Mashiro-Iro coi được phết ,bình bình dễ chịu , nhạc cũng hay :-? .
 
Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong đại viện Nguyên Quân lộ ra vẻ điềm tĩnh. Gió thu mát mẻ nhẹ nhàng thổi. Ở bên ngoài, từng đàn chó kiếm ăn. Phía xa mơ hồ còn nghe đến tiếng ếch nhái, tiếng ve kêu.

Lúc này khoảng ba giờ sáng.

- Đại phong khởi!

Loạn thế Thương! Tưởng ngã phong lưu thích thảng! Khán ngã phóng đãng bất ky! Chúc vu gia môn đích thì khắc.

- Lại bắt đầu nữa rồi.

Mặt đất yên lặng nổi lên tiếng sấm sét, A Phúc cùng Dương Ngũ ở trong phòng rống lớn lên.

Thanh âm của bọn hắn thực sự không thể coi là ca hát. Giống như hai người bị một thanh đại thiết chùy gõ vào đầu rồi hét toáng lên. Thoáng cái phá bung nóc nhà vượt thẳng lên cao, sau đó từ trên trời giáng xuống. Thực giống như một tiếng oánh kích trong vòng phương viên mười dặm. Cả doanh trại lúc này lãnh đủ.

Có thể là cảm thấy ca hát trong phòng chưa đủ ghiền. A Phúc cầm đại thiết chùy vung lên, đập vỡ cửa phòng, mang toàn thân béo ú vọt vào trong doanh trại. Sau đó giơ cao song chùy, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn.

Dương Ngũ cũng theo A Phúc nhảy ra ngoài. Hắn một tay cầm đàn cổ, một tay giơ lên tử đầu thương, đi tới bên cạnh A Phúc. Đàn cổ đặt trên vai, đầu thương chạm nhẹ dây đàn, phối hợp cùng với A Phúc cất cao giọng hát.

Hơn nữa bọn họ từ trong chỗ ngủ chạy ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc.

- Trời ơi. Các ngươi có để cho người ta ngủ hay không.

Một người mặc đồ ngủ từ trong phòng vọt ra, trong tay còn giờ lên chiếc gối của mình. Theo sát phía sau nàng, cả nhân mã doanh trại cũng ùn ùn vọt ra. Có người con ngươi đỏ bừng, có người nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có người còn cầm cả lưỡi lê lên… Trầm Côn mới từ trong hang sói trở lại, vừa vặn đi qua chỗ này, sờ cằm nói:

- Ai ui. Đây là một loại hình thức nghệ thuật mới sao?
Bựa vãi linh hồn =)) Mịa đúng là Khựa viết có khác =))
 
À cái Vũ Toái Hư Không, truyện bựa nhất, ngu học nhất mà lão bánh bao từng viết ra =))

Truyện của lão này đọc được mỗi cái Liên Hoa Bảo Giám thôi chứ chả có cái nào ra hồn cả.
 
Vũ Toái Hư Không đọc được thằng A Phúc cũng hài hước lắm mà :)) Có điều đoạn kết viết vội quá
 
Y xì Choukyuu Haou Den'eidan của Domon trong G-gundam =))
SCJ3b.jpg
 
Ẹc, bạn zeddy cũng xem Naruto à ?

Mùa này bắt đầu đã có cả đống anime hay rồi :( nếu mà sắp tới mình có đi học phi công thì chắc phải làm cái lịch để track hết các thứ mình hay down <_<
 
screw Naruto, we got Hinata...
^btw, trên máy bay được bật lap không? Chuyển sang chế độ tự lái rồi bật lên xem :-" :">
 
Ờ đêm 11 này sang Đức và ở đến 18 mới về không biết tiện tay xúc được con 4S không nhỉ :x Nếu nó hot quá như ở U.S phải pre-order hay line-up thì mình chịu 8-}
 
Đi Đức à, đi sớm tí nữa là đúng dịp lễ hội bia rồi, mà đến thành phố nào vậy?
 
Tớ đến Frankfurt, năm nào nó cũng tổ chức cái Book Fair ở đấy :)

Tiện thể nếu được thì ghé qua Paris hay London luôn, chưa đi Châu Âu bao giờ :D
 
Qua London thì tìm gặp pipi nhé :))

À mà trưa nay đi về nhà tự dưng lướt qua cái poster thấy anh Xuân Bắc mặc đồ Kamen Rider mà giật hết cả lùi =))
 
Ẹc, bạn zeddy cũng xem Naruto à ?

Mùa này bắt đầu đã có cả đống anime hay rồi :( nếu mà sắp tới mình có đi học phi công thì chắc phải làm cái lịch để track hết các thứ mình hay down <_<

Đi học phi công là coi như đi tu =)) không bia bọt thuốc lá gì cả, ngủ sớm dậy sớm ăn uống ngày 3 bữa + thể dục đều đặn + hạn chế quay tay :<
 
Persona 4 bọn horriblesub release rồi nhé :">
thẩm đây :">
 
Dùng phone của JP thì được cái đẹp, chụp hình nghe nhạc ngon chứ pin mà em nào cũng như SH-10C thì có mà khóc...
Mà dùng cũng ko ổn định lắm
Thôi thì ta cứ iPhone mà xài cho lành.
Mấy lần làm rớt iPhone rồi. Nhặt lên chạy vẫn ngon lắm =))
btw, iPhone 4S = iPhone for Steve (Jobs)
dcm giờ xài global tưởng vô tư rồi ?
Thôi vác con 104SH về đi...
...mà đm...hôm qua về trễ,mệt quá lăn ra làm một giấc Nam Kha luôn
 
Doki mùa này sub P4A với Guilty Crown. Xem tạm Horrible trước vậy =)

À mà trưa nay đi về nhà tự dưng lướt qua cái poster thấy anh Xuân Bắc mặc đồ Kamen Rider mà giật hết cả lùi

Cái đấy là cái Armor Hero của TQ gì đấy rip off suit/weapon KR đấy chứ :-ss
 
Mới được thằng Moon nó phi cho cái này:

Triển lãm “NHẬT BẢN: Vương quốc của những nhân vật biểu trưng và hoạt hình”
http://jpf.org.vn/vn/TabId/189/ArticleId/1096/PreTabId/135/Default.aspx
Tổ chức


: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Đồng tổ chức


: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thừa Thiên Huế
Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tài trợ


: Canon Việt Nam
Công ty cổ phần thương mại điện máy Việt Long

Hỗ trợ


: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Hà Nội

Khai mạc


: 18:00 thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2011

Thời gian


: Thứ Năm ngày 6 – Chủ Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2011
(Mở cửa cả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Giờ mở cửa


: 08:30 – 18:00

Địa Điểm


: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Huế

Khai mạc


: 17:00 Thứ Ba ngày 1 tháng 11 năm 2011

Thời gian


: Thứ Tư ngày 2 – Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2011
(Mở cửa cả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Giờ mở cửa


: 08:00 – 18:00

Địa Điểm


: Bảo thàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
Số 7 Lê Lợi, Thành phố Huế

Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc


: 18:00 Thứ Năm ngày 24 tháng 11 năm 2011

Thời gian


: Thứ Sáu ngày 25 tháng 11 – Chủ Nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011
(Mở cửa cả vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ)

Giờ mở cửa


: 07:30 – 17:00

Địa Điểm


: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hoan phim Nhật Bản 2011 – TÌNH YÊU

 Tại Hà Nội
Địa điểm : Rạp chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, Ba Đình
Thời gian : Mời xem lịch chiếu phim tại đây
Vé : phát miễn phí bắt đầu từ 14 giờ ngày 7/10/2011
Thời gian: từ 9:00 ~ 18:00 các ngày trong tuần
Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
(27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội).


 Tại Đà Nẵng
Địa điểm : Rạp chiếu phim Lê Đô 46 Trần Phú, Hải Châu
Thời gian : Mời xem lịch chiếu phim tại đây
Vé : phát miễn phí từ ngày 1/11/2011 tại
- Rạp Chiếu bóng Lê Độ (46 Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng)
- Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Đà Nẵng (68 Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top