[H]otaku Headquarters [Torrent only] Legendary Trap -23 hp/s -incurable-

  • Thread starter Thread starter Rally
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thế tớ cũng thấy bạn nagato với cái độ ít nói của bạn ý có gì đâu nhỉ ;))

btw: Thằng cat về thì online yahoo và gọi tao ngay nhá.
 
Ùi zời.
Cũng bình thường...
Tớ thích gái shy, clumsy với emotionless =)...
Chính ra Mio cũng thuộc dạng shy nhưng mà không hiểu sao nhìn mặt như tsundere ~> ghét =).
 
MD nó đang thi ở bển, ít online

Anh em cho tớ hỏi này, giời nóng 33 độ mà vào quán cà phê gọi cốc nâu nóng ra ngồi uống thì có bị dở hơi ko?

ice_re10.jpg

=))
 
Chả sao. Quán cà phê thì thiếu gì quạt:))

Trưa nay nóng mà cả cái bàn cơm có mỗi bát canh dưa. Nhìn vào càng nóng thêm mà vẫn phải ăn...

Chiều nay đi thực hành... Cả cái lớp 60 mấy đứa ngồi vào 1 cái phòng bé tí. Rồi lại có mỗi 1 cái quạt. Khó thở vãi chưởng. Rồi tự dưng lại có bạn thần kinh lôi thuốc ra hút trong lớp 8-}
 
Chả bù mình ở cơ quan, phòng có tầm 30m2 mà 4 cái máy lạnh nó chĩa vô, cái nào cũng bật 16 độ, rét như bắc cực, ngồi làm việc mà răng cứ đánh lập cập =.=
 
Vấn đề là ở chỗ ngồi ngoài ban công ko có quạt kiểu gì hết mà trời thì đang nóng cơ :))
 
Lol, Hayate 220. Mizuki Nana =)) Bó tay lão Mikado =))
 
Chả bù mình ở cơ quan, phòng có tầm 30m2 mà 4 cái máy lạnh nó chĩa vô, cái nào cũng bật 16 độ, rét như bắc cực, ngồi làm việc mà răng cứ đánh lập cập =.=

Cái vụ này thì anh phải nghiên cứu đến cái nút tắt trên cái Remote=))

Vấn đề là ở chỗ ngồi ngoài ban công ko có quạt kiểu gì hết mà trời thì đang nóng cơ

Sở thích mỗi người thôi:-"
 
Anh thì không đủ can đảm đứng trước mặt sếp giật lấy cái remote rồi bấm nút off trong khi lão đang than nóng chảy mồ hôi :)) (tại lão mới về =.=)
 
Thì anh chờ đến lúc lão hết nóng rồi thì đề nghị sếp cho tắt để tránh viêm phổi cả phòng :))
 
cách tốt nhất là hôm sau đi làm mang sẵn cái áo rét theo :))
 
Hôm nay mới nhớ ra, xem mấy ep cuối Kuro Shitsuji mới khẽ thấy một thằng thiên thần đòi kết hợp với một thằng quỷ, y khẽ bảo: "If you wish to, i can accept you in the form of a woman". Y cởi nút áo ra thì ngực y hóa thành 2 ngọn núi =))
 
thực ra trước giờ cái thằng/con angel ấy vốn xuất hiện với form là woman mà (từ ep 7)...
có mỗi lúc ở bên con queen nó mới là "thằng" thôi:-"

mà công nhận quả đấy bệnh thật=))
 
Thì ngầu quá nên ngộ mới bức xúc đó chứ :'>
 
Anh thì không đủ can đảm đứng trước mặt sếp giật lấy cái remote rồi bấm nút off trong khi lão đang than nóng chảy mồ hôi (tại lão mới về =.=)

Nóng chảy mồ hôi nhảy ngay vào phòng lạnh 16 độ thì lão ý đúng là ko màng đến mạng sống rồi=))
 
Éo hiểu sao dạo này mỗi lần mount image file như bin, iso vao trong daemon tool lite là bị đơ, bắt buộc phải restart :-s, mọi ng có biết tại sao ko :-/
 
Lâu lâu kiếm được bài nghe đã thật. Dragon Kick your a$$ into the Milky Way =))

Mà cái Guin Saga coi ổn phết. Khoái mấy cái làm đập nhau kiểu này :x
 
Uninstall nó đi, hoặc dùng poweriso thay thế thử xem

Đang đọc Dragon Strike, hay thật :x, tiếc là quyển này chắc chắn sẽ ko được xuất bản ở VN nên chỉ đành đọc trên mạng.
 
FFXIII Agito xem trailer mới hay phết :x Nhìn rất hợp gu mình :x
 
Uninstall nó đi, hoặc dùng poweriso thay thế thử xem
uninstall rồi lại install rồi vẫn thế =((, poweriso chưa thử :p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top