Samanosuke Akechi
Donkey Kong
- 7/7/03
- 379
- 0
- Thread starter
- #121
Xin lỗi các bạn, mình ở bên Đức từ lớp 1 đến lớp 8 mới quay về VN, mình ko dám so sánh người ta với nước mình để các bạn lại nói là vọng ngoại, nhưng xin thưa với các bạn rằng những điều khó coi ở HN bây giờ nó nhan nhản có thể gặp bất cứ đâu, bạn đổi lỗi cho dân nhập cư, ok, nếu nói vậy sài gòn dân nhập cư còn nhiều hà nội hơn nhưng xét ở góc độ ý thức chắc chắn họ vẫn hơn hà nội, nói khách quan để chẳng bênh ai cả. Và có chắc chỉ những người tỉnh lẻ là ý thức kém ko, hay khá nhiều người ở Hà Nội lâu rồi mà vẫn thế.Đúng là ở VN có cái hay là thích khen thôi, chứ gặp phải chỉ trích lập tức cho rằng người khác có ý sỉ nhục coi thường mình, có khi còn chụp cái mũ là phản động này nọ nữa. Chẳng nói đâu xa, về ý thức con người VN còn kém xa các quốc gia ĐNA láng giềng.

. Ở nhà tớ bình yêu và tuyệt lắm cậu ạ. Tất nhiên ở đâu chẳng có cái tốt cái xấu k nên nhìn vào cái xấu rồi quy chung ra tất cả
.

, dân tình khổ đau không kể xiết
~~~~> hậu quả: Nhật, Nam Hàn, Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Thái Lan..... như ngày hôm nay. Kết luận: đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi.... Cốt lõi vấn đề ở đâu thì mọi người cũng đều biết (nhưng không muốn nói, mệt) Đầu năm nói chuyện phím~~~~~
........
.......
Chả hiểu ý thức để đâu nữa >"< Nhưng cũng ko dám trách hết những ng đó, vì nguyên nhân đầu là do những người quản lí. Theo báo thì họ vì tranh nhau những chậu hoa nên người dân thấy vậy mới lao vào tranh ké thôi
........