Hà Nội - Gặp mặt offline Chủ nhật 03-06-2007

Status
Không mở trả lời sau này.
kichun mà đi là có sự kiện á ^.^ kekekeke.. lần này có em Ying đi, anh nào ko đi là phí kekeke
 
ơ ai ngồi người ta mua về uống chứ ai ngồi ở đấy quê thế ;)) với cả hồng trà chỗ nào mới quan trọng :D

hí, kichun tớ quê lắm cậu rùa ạ :'> hồng trà em Ying ngồi thì còn chỗ nào nữa...:x ( thêm là đối diện vừa mới mở chân gà nương pon tren theo, anh em cũng nên để ý ! )

@Sassie : sự kiện gì... hàm ý gì nhà quê tôi đấy hử ? :-s
 
thì rõ kichun nhà quê còn j. có ai chê đâu =))
 
em có í kiến là đi ăn buffet ở quán Sen (gần CV nước). 50k/ ng`. quán này rộng, khung cảnh ok, đồ ăn thì nhiều và khá ngon (chưa từng đếm nhưng chắc là trên 50 món, từ chính cho đến phụ). quán này có mỗi 1 cái tội là "nên" đặt chỗ trc :D
 
quả này dân tình nhà mình chơi đồng bộ nhà quê đi cho nó chất ;))
nam quần đùi áo 3 lỗ dép tổ ong, nữ mặc gì cũng được mà không mặc gì cũng chẳng sao :-"
 
Đấy mà gọi là nhà quê hả anh Minh, em thấy đấy là "rân trơi" đấy chứ. Nhà quê phải là áo nâu sòng, quần sắn ống, đầu thắt khăn đầu rìu :whistle:
 
Đấy mà gọi là nhà quê hả anh Minh, em thấy đấy là "rân trơi" đấy chứ. Nhà quê phải là áo nâu sòng, quần sắn ống, đầu thắt khăn đầu rìu :whistle:

nhà quê là phải "quần ống loe","áo hoa","tóc vàng (đỏ) dài hơn châu du dân" :D
 
từ offline trở thành nhà we, đọc hiểu chít liền à thế tóm lại đi đâu? vụ buffer cũng được, à cái vụ buffer kem của sassie bị loại nhé , ^.^ để tìm lại địa chỉ đã
 
cái vụ kem của sassie là k ổn by following reasons:

1: ăn k no k đã
2: phải ăn trưa rùi mới được ăn kem (phí ăn trưa min 20k + 25k tiền kem)
3: k nói ồn ào được
4: k cắm trại được lâu
5: 1 đoàn 20 members thì thíu chỗ ngồi
 
hic tuần đấy em đi Sapa với lớp, ko đi được, đi sớm hơn 1 tí có được ko, dạo này đang chán MS, toàn bị hack đồ, chắc quit thôi >_<
Anh khuyên chú là lên Sapa đừng để bọn Méo Màn nó quý quá, khổ lắm !
Quý quá là nó cho chú ăn cái rì tên là "Tựa Tựa" ý, đại loại là phân non của con bò, lấy ra từ khoang thứ 2 trong dạ dày con bò nóng hổi luôn , oẹ ọe.
Tiếp đó là món ếch ôm măng. Con ếch còn sống nhăn răng, bắt được, chả zửa záy gì hết, vứt vào nồi măng đang sôi. Giống ếch đang nóng vớ vào cái gì là ôm chặc cái đó nên món đó mới có tên là Ếch ôm măng.
Bọn nó gắp cho 2 miếng mà nhổ ra coi như cả Đảng và Nhà nước mình bó tay không cứu được chú về đâu :))
Cái lày là ông bô anh nói. Từ đấy anh chả dám lên Sapa phát nào cả :whew:
 
vãi dọa trẻ con thành thần. cháu nó tè ra rồi kìa =))
 
:)) làm em nó hết dám đi sapa bây h

Mà chung quy là vẫn chưa đưa ra đc y' kiến đông nhất à :D

còn h hẹn nhau thì vẫn cứ 7h tối ha'?
 
Hẹn nhau vào giờ Dậu thì ta đi ăn KFC vậy há :))
Giời này mà ăn KFC thì chắc tối về ị ra xà beng mất :((
 
Ếch ôm măng thì cần gì lên Sapa. Năm ngoái đi tình nguyện có ở Đông Anh thôi cũng biết món này rồi :D Món thứ nhất thì chịu.
Mà đề nghị ít nói đến mấy món kiểu này, kẻo khối người sợ chạy ko dám đi off.
 
Anh khuyên chú là lên Sapa đừng để bọn Méo Màn nó quý quá, khổ lắm !
Quý quá là nó cho chú ăn cái rì tên là "Tựa Tựa" ý, đại loại là phân non của con bò, lấy ra từ khoang thứ 2 trong dạ dày con bò nóng hổi luôn , oẹ ọe.
Tiếp đó là món ếch ôm măng. Con ếch còn sống nhăn răng, bắt được, chả zửa záy gì hết, vứt vào nồi măng đang sôi. Giống ếch đang nóng vớ vào cái gì là ôm chặc cái đó nên món đó mới có tên là Ếch ôm măng.
Bọn nó gắp cho 2 miếng mà nhổ ra coi như cả Đảng và Nhà nước mình bó tay không cứu được chú về đâu :))
Cái lày là ông bô anh nói. Từ đấy anh chả dám lên Sapa phát nào cả :whew:

Thứ nhất: em Galaxy là girl mà kêu "chú"... :cool:
Thứ 2: Dọa tiếp đê, dọa nữa vào... cho em ấy khỏi đi Sapa mà đi off với tụi mìn :)) kakaka
Thứ 3: Đi BBQ theo ý Rùa hợp lý đấy, làm gì còn món nào hấp dẫn hơn :o
 
OMG, hôm nay là thứ 2 rồi. mà sao không quyết đc thế. chán anh Minh quá. chả đưa ra đc ý tưởng nào cả. Mod thì phải đầu óc sáng chóe chư ah` không sáng láng chứ. mấy hôm nay em bận quá nên không on9 đc. hiiii mà cái mạng nhà em nó đang có vấn đề. chán
 
Oài. lâu wa mà chẳng quyết được thế này. Hôm nào cũng phải check xem hẹn chỗ nào với mấy giờ mà chẳng thấy quyết gì cả. chán.
 
Nghe có vẻ hay đấy nhưng mà lười lết cái thân tàn này ra chỗ đó quá :'> :'> :'>
 
Anh khuyên chú là lên Sapa đừng để bọn Méo Màn nó quý quá, khổ lắm !
Quý quá là nó cho chú ăn cái rì tên là "Tựa Tựa" ý, đại loại là phân non của con bò, lấy ra từ khoang thứ 2 trong dạ dày con bò nóng hổi luôn , oẹ ọe.
Tiếp đó là món ếch ôm măng. Con ếch còn sống nhăn răng, bắt được, chả zửa záy gì hết, vứt vào nồi măng đang sôi. Giống ếch đang nóng vớ vào cái gì là ôm chặc cái đó nên món đó mới có tên là Ếch ôm măng.
Bọn nó gắp cho 2 miếng mà nhổ ra coi như cả Đảng và Nhà nước mình bó tay không cứu được chú về đâu :))
Cái lày là ông bô anh nói. Từ đấy anh chả dám lên Sapa phát nào cả :whew:

éc, anh làm em đau lòng qá, x.x ava em thế kia mà anh gọi em là chú >_<

thật thế á, em nghe mấy công ty du lịch lừa tình :-s nghe có vẻ hay hay >_< mà nghe anh nói thế này em :-s chắc ở nhà thật o.O mà mọi người khi nào đi off, đi ntn, hẹn nhau ở đâu, có gì em dùng teleport từ nhà ga đến chỗ off, có khi vẫn kịp ha :x
 
em teleport sao kịp nếu k có những bác tài như anh ;)) thế nhà em ở đâu? em bao tuổi? có wc k? ::)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top