Zero :
- Có lẽ thế, quanh đi quẩn lại chỉ thấy Satan và Belphegor, giờ lấy giả thiết là chúng có thêm khoảng 2 người nữa chưa ra thì có lẽ chúng ta vẫn còn lợi ...
Kokoro:
- Vì Belphegor xuất hiện quá nhiều lần liên tiếp, trong khi nếu có nhiều người, thì khả năng chúng ta gặp nhiều người khác nhau là cao. Ngoài ra nếu có 5-7 người thì chúng đủ mạnh để liên thủ với Slaughter càn quét...Nên tôi chỉ đoán...đó là có 40% khả năng là có 3 người và 35% khả năng là có 4 người
Kokoro:
- Dr.S muốn dành cho ta 1 "bất ngờ", vậy bất ngờ ở bên trong đó có thể là 1 người mà chúng ta quen, có thể là 1 kẻ thù mạnh, đủ để Dr.S gạt bỏ Fate mà chọn người này. Maleficent chăng, rất có thể, khả năng là 30%
Kokoro:
- Giờ vấn đề cuối cùng, hiện giờ 20% khả năng là sau Slaughter có 1 kẻ khác, người này đứng sau những đám sương mù đen, đứng sau việc 7 sins xuất hiện...vân vân...Tôi có cảm giác như sự thật đã bị lu mờ..tuy nhiên nó cũng sáng ra 1 tý rồi
Kokoro:
- Ồ thôi nào, hãy lạc quan lên đi...Quên, Tôi đã nhắn cho đức vua, Santa sẽ trở về đây trong thời gian sớm nhất, và sẽ gửi quà cho các cậu sau khi ông ấy khôi phục xưởng xong
Kokoro:
- Thông tin cuối nhé,vài ngày nữa sẽ có thể có 1 trận chiến lớn ở Olympus Coliseum...Và Kikuri-hime sẽ ra tay lần này, có thể sẽ có cả Black Coffin, như Belphegor thông báo! còn vài ngày nữa, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng