Hạnh Phúc Hội



tình iu,hum nay ta có show,nhưng nếu ta xù duoc ta sẽ chạy ra với nàng :x

Tới thì gọi ta đưa vé cho nàng zô nha , kakaka . Nàng đi chung đi >:) Rủ bạn nàng theo luôn cũng đc >:)

@ Tét : Ừ . 6pm :'>
 
3 hôm nay uống cafe, bây giờ cái mặt đẹp trai của mình tự nhiên nổi mụn tùm lum
Bobi%20-%20Nini%20(21).gif
 
Tối nhớ wá nên 1h kém xách xe đi mua sầu riêng dầm đem lên nhà sis ăn, ăn xong nói nhảm tới tận 4h mới về, ngủ đc có 4 tiếng thì phải dậy đi làm ... bi h đuối wá đi ... :-<
Mai lại đc gặp, đc làm chung, tối về đi ăn, đi coi kịch ma. :x Chắc là "sẽ hp" ... :-*

P/S: Cả nhà hp. :-*

@Bu: Khi nào thì sis rảnh ?
 
Dạo này tâm lí của ta thật là bất ổn mà :-<. Chắc phải đi BS mất rồi....
Cứ thích vào đây tự kỉ thôi :-??. Mà càng vào thì độ tự kỉ càng cao mới sầu :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ lâu tôi đã biết nàng chồng con đùm đuề rồi [-x
 
mới đầu nhìn k kĩ tưởng Bu mọc thêm cái đầu :))

Nàng ơi , ta ..... đi ngủ đây . Hê hê :'>
 
chồng con đùm đề rồi còn chụp ảnh khoe ra
Bobi%20-%20Nini%20(38).gif
 
BuBu lọc ko cho Chii post FB kìa :((
Định lên FB khen :(

Hum qua đi với bé Moon cái show nhảm chết
Mà vé vip cũng đc
Có điều cái nhà hát này nhỏ hơn hội trg của trường mình =))
 
BuBu lọc ko cho Chii post FB kìa :((
Định lên FB khen :(

Hum qua đi với bé Moon cái show nhảm chết
Mà vé vip cũng đc
Có điều cái nhà hát này nhỏ hơn hội trg của trường mình =))

Giống đi coi bạch tuyết và 7 chú lùn =)) Lâu lâu đc làm em bé , ta xem hồi lăn ra ngủ luôn :)) Mà hoàng tử k xinh gì ráo , công chúa dễ thương hen :'> " bún bò " trắng và sáng :x . Mà Chii với Moon ngồi đâu vậy ? Ta dáo dác ngó nghiêng mà k thấy , thèng quỷ XX kiu đi ăn cuối cùng kiu ai zìa nhà nấy đi làm ta bơ vơ phải chui vào 17 , làm phiền một số người :)) Rất may đã về tới nhà mà k trầy xước miếng nào , đến tận hôm nay ta vẫn còn đau đầu @-) off làm 3 ngày rồi :-s , bài thuyết trình mới xong 2/3 và ta sắp chết :((

Chii có áo gà hông ? Ta thích áo con gà đực quá , huhu T_______T

Btw , hôm nay ngủ , ngủ , ngủ , k ăn T________T giờ ta đói quá T________T Mai còn phải đi học , tối đi làm nữa T_________T Tình hình là rất muốn " nghỉ cha nó cho rồi " để hưởng thụ những ngày cuối cùng T______T

Hôm qua gọi điện cho một số ng làm phiền , thấy .... gì quên hết ráo rồi . Ôi , ta đau lưng quá , mới có 26 xuân xanh thôi mà :((

Các em ngủ ngoan nhá :-* Ta đi thẳng cẳng đây T________T​
 
Hị hị ... chở sis đi ăn món Thái trên Bùi Viện ... wán này ăn cũng đc mà sis lại bảo ko ngon cho lắm ... âu cũng là cũng đc, ko sao ...
Rùi đi trà sữa ... đú đa đú đởn ra công viên tâm sự ... Hị hị ... :'>
Chả bít nói sao nữa ... Lại hị hị ... :'>
HP ... hị hị ... :'>

@Bu: Vậy để e coi lịch, nôn wá đi. :x

@GG: Fá gì nữa đây ?

@M: Ra M 26t ... :'>
 
Đi ngủ sớm kẻo mai 6h mất điện nóng không ngủ được :D:D:D:D
Chúc cả nhà 1 đêm hạnh phúc \m/\m/\m/
 
Buồn ngủ dã man .... !~

Muốn đi ăn lẩu dê nhưng lại thôi .... !~

Cũng như k thôi mà , k nên làm phiền ng khác :)) cho dù .... ờ , vậy đó !~

Đi với người lạ đôi khi cũng hay .... nhưng cách tốt nhất là ở nhà ngủ cho dù rất muốn đi dê và ca !~

T làm gì mà gọi k đc , k biết nó bị cái gì nữa , chả biết nhà cũng chả biết số khác , đt mà tắt là mất tăm !~

Muốn đi cầu Ánh Sao này , dốc Sương Mù ở Sg này ....

Tự đi thôi :))

Bị điên =_________= Trưa đi làm =________= Biết thế chả qua , bày chi cái cvp làm mệt thí mợ còn bị hối , hối cái quờ chứ hối b-( Ức chế ớ chịu đc :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top