Hạnh phúc là ....

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạnh phúc là không đau khổ , vậy định nghĩa về đau khổ thế nào để có được hạnh phúc ? Trong đau khổ có cái hạnh phúc , vậy hạnh phúc trọn vẹn là không có đau khổ ?

Một thằng bệnh hoạn , chuyên đi giết người , làm những chuyện kinh khủng , người khác xem đó là sự đau khổ , nhưng nó mang cho hắn niềm hạnh phúc , vậy đó được gọi là hạnh phúc ?

Một phụ nữ yêu một chàng trai , làm hi sinh tất cả cho tình yêu ấy , cảm thấy thật hạnh phúc , dù rằng chàng trai ấy lại một thứ rác rưởi của xã hội , làm những chuyện cô ấy đau khổ gấp trăm lần cái hạnh phúc đang hưởng được( chàng trai cảm thấy hạnh phúc khi làm điều ấy với cô ấy ) , vậy chăng là hạnh phúc trọn vẹn ?

Buồn , đau khổ thì khóc , nhưng tại sao vẫn khóc vì hạnh phúc ?
 
Mà thế nào??
Viết lại câu đó nha:
"Hạnh phúc đôi lúc rất tầm thường nhưng kiếm được hạnh phúc không phải là dễ dàng"
Tầm thường ở đây ám chỉ rằng, đôi lúc có những việc nhỏ bé làm cho ta hạnh phúc, nhưng có những cái rất lớn lao nhưng nó không làm cho ta có cảm giác gì cả.

Hiểu r . :-*

gà-cánhcụt hờ hờ,tớ sống rất thật ,dù lương tâm có mách bảo là phải chia sẽ và thông cảm với người đó khi người đó vấp ngã thì tớ cũng ko thể nào che giấu được sự khoái trá .Ko phải ăn ko được đạp đổ (tớ ko nói xấu người đó bao giờ,chỉ là thấy..khoái trá,vậy thoy )

:| Cũng có tí chút đúng đúng . Mà dùng từ khóai trá nge ớn ớn sao ấy :|

anti_intermilan Vẫn giữ quan điểm là không có hạnh phúc...
bạn vui, đồng nghĩa là phải có 1 người đau khổ (đó là sự cân bằng trong cuộc sống, một định luật "bảo toàn năng lượng")... nếu thế, hóa ra bạn ích kỷ sao ???

Ông này còn .... hơn Mĩm nữa . Suy nghĩ đơn giản tí đi .

ngvhung
Trích dẫn:
Từ bài viết của anti_intermilan Xem bài
Vẫn giữ quan điểm là không có hạnh phúc...
bạn vui, đồng nghĩa là phải có 1 người đau khổ (đó là sự cân bằng trong cuộc sống, một định luật "bảo toàn năng lượng")... nếu thế, hóa ra bạn ích kỷ sao ???
Cho hỏi 1 câu. Trong cuộc sống lúc nào ta cũng có hạnh phúc, xin trả lời luôn là chắc chắn không phải, ta cũng có những lúc không được hạnh phúc, nhưng thế là công bằng.
Ích kỷ hay không, câu trả lời chỉ có mình bạn là trả lời được."Bảo toàn năng lượng" thì sao không ích kỷ, người khác ích kỷ, có lúc nào đó rồi cũng phải chịu đau khổ để một người nào đó hạnh phúc, cứ mãi chịu đựng mà không tự mình đứng lên tìm hạnh phúc để người khác chịu đựng lại 1 lần sao. Cái đó gọi là ích kỷ với bản thân còn tệ hại hơn cái ích kỷ thông thường gấp nhiều nhiều lần nữa.

Sống cho mình trước hay sống cho ngta trước ?

july3rd Không có zì trên đời là tuyệt đối. Hạnh phúc cũng vậy. Einstein đã chứng minh như vậy và chúng ta tin điều đó.
Tớ không biết tớ thuộc kiểu người nào. 18 năm sống ít khi cảm thấy hạnh phúc thực sự. ! đôi lần hạnh phúc khi sống giữa bạn bè, 1 đồi lần hạnh phúc khi sống giữa gia đình. Nói là ít khi vì phần lớn tớ nhận ra rằng tớ ko thể hạnh phúc khi biết còn quá nhiều người bất hạnh trên đời.

Tên topic làm nhớ đến 1 bài hát của Đông Nhi. "Hạnh phúc là...khi em có anh và dc anh yêu..".

Nói về hạnh phúc thì đến chừng nào mới hết. Mỗi người có 1 cảm nhận # nhau, 1 cách nhìn # nhau.

Hạnh phúc, là cho và nhận.

Thế cho mà k cần nhận lại có gọi là hp k ?

c0ngchuapr0 hạnh phúc là vui thì cười ,buồn thì khóc ,kô phải che giấu cảm xúc , học ở 1 trường đại học mơ ước ,đi chơi cùng bạn bè ngày thứ 7 về nhà với cha mẹ ngày cuối tuần ,nấu 1 món ăn mình tâm đắc ,dạy sớm chạy thể dục để nhìn thấy ánh bình minh với tớ có lẽ thế thôi

Đúng r . Nhưng mà có thể hơn thế nếu ấy pm cho tớ ^^~

I_Bring_Darkness yên bình là hạnh phúc
thanh thản là hạnh phúc
vui vẻ là hạnh phúc

kể cả việc lover bỏ mình đi đến bến bờ mới cũng là hạnh phúc
với ta thì ngày nào cũng hạnh phúc trừ mấy ngày ốm đau

Làm thế nào để cảm thấy luôn luôn yên bình ?
Làm thế nào để cảm thấy thanh thản ?
Làm thế nào để cảm thấy luôn vui vẻ ?

Nói thật lòng k đó ? ;))


Me too . Hạnh phúc trong hạnh phúc của người khác :))

tomorrowneverdies Hạnh phúc là do mỗi người cảm nhận thôi. Có người cảm nhận hạnh phúc rất đơn giản, chỉ là 1 cử chỉ, hay một điều gì đó làm họ vui. Có người lại suy nghĩ rất phức tạp. Có người cảm nhận được hạnh phúc. Có người lại không thấy hạnh phúc...

Đúng r . chỉ cần nhìn thấy người mình y thương là hp r hen ^^~

darkwolf
Trích dẫn:
Từ bài viết của ♥Mĩm♥ Xem bài



Ừm . Có ví dụ cụ thể k ?

1 nụ cười thân thiện với bạn hàng xóm...
1 cử chỉ giúp đỡ 1 ai đó đang cần...
1 ánh mắt thân quen của ai đó....
1 nụ cười vẫn mãi trên môi ai....
.......

Ừm . Cái này Mĩm cũng hay thấy .

hayashu hạnh phúc là còn đc sống
hạnh phúc là sáng thức dậy dắt xe ra, chiều về làm chai bia, rùi mai lại đi típ
hạnh phúc như vậy có quá đáng kô nhở

K quá đáng . Làm cho nó nhân ra nhiều nhiều đi ^^~

cysquan
Trích dẫn:
Từ bài viết của hayashu Xem bài
hạnh phúc là còn đc sống
hạnh phúc là sáng thức dậy dắt xe ra, chiều về làm chai bia, rùi mai lại đi típ
hạnh phúc như vậy có quá đáng kô nhở
phải ^^

hạnh phúc đơn giản là bạn thấy vui, thấy ấm trong lòng.
làm sao để được vui? vậy thì tùy vào bạn, chỉ có bạn mới biết được mình cần phải làm gì để được vui.

Ừm .

Ôm khư khư những thứ cũ kĩ r ngồi cười cười có gọi là hp ?

[N]h0c9x

Hạnh phúc là không đau khổ , vậy định nghĩa về đau khổ thế nào để có được hạnh phúc ? Trong đau khổ có cái hạnh phúc , vậy hạnh phúc trọn vẹn là không có đau khổ ?

Một thằng bệnh hoạn , chuyên đi giết người , làm những chuyện kinh khủng , người khác xem đó là sự đau khổ , nhưng nó mang cho hắn niềm hạnh phúc , vậy đó được gọi là hạnh phúc ?

Một phụ nữ yêu một chàng trai , làm hi sinh tất cả cho tình yêu ấy , cảm thấy thật hạnh phúc , dù rằng chàng trai ấy lại một thứ rác rưởi của xã hội , làm những chuyện cô ấy đau khổ gấp trăm lần cái hạnh phúc đang hưởng được( chàng trai cảm thấy hạnh phúc khi làm điều ấy với cô ấy ) , vậy chăng là hạnh phúc trọn vẹn ?

Buồn , đau khổ thì khóc , nhưng tại sao vẫn khóc vì hạnh phúc ?


Khó trả lời hen . Để suy nghĩ thêm trả lời cho bạn nhé . Ai có ý kiến j k ?

Hôm nay vui - k gọi là hp đc . Mọi người hôm nay thế nào ? :-*


 
h` điều hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay là đc ngủ thẳng cẳng mà hôk hề nghĩ đến cái đồ án chết bằm =))
 
[N]h0c[S]9x;11792140 nói:
Hạnh phúc là không đau khổ, vậy định nghĩa về đau khổ thế nào để có được hạnh phúc ? Trong đau khổ có cái hạnh phúc , vậy hạnh phúc trọn vẹn là không có đau khổ ?

Một thằng bệnh hoạn , chuyên đi giết người , làm những chuyện kinh khủng , người khác xem đó là sự đau khổ , nhưng nó mang cho hắn niềm hạnh phúc , vậy đó được gọi là hạnh phúc ?

Một phụ nữ yêu một chàng trai , làm hi sinh tất cả cho tình yêu ấy , cảm thấy thật hạnh phúc , dù rằng chàng trai ấy lại một thứ rác rưởi của xã hội , làm những chuyện cô ấy đau khổ gấp trăm lần cái hạnh phúc đang hưởng được( chàng trai cảm thấy hạnh phúc khi làm điều ấy với cô ấy ) , vậy chăng là hạnh phúc trọn vẹn ?

Buồn , đau khổ thì khóc , nhưng tại sao vẫn khóc vì hạnh phúc ?

Đặt câu hỏi sau ba cụm bôi đen tự trả lời, tớ rất ư nà lười viết :P.
 
hôm nay cũng tàm tạm,được 1 bé trong lớp học thim nhìn mấy phát thôi mà nó tê hết cả người íh :">
 
Mới một bé thôi, chưa thấm đâu = =.
Phải bao giờ có hai bé nhìn ông, xong lúc gặp nhau thì hai bé "muack muack!" với quay ra chị em nhà nó bận buôn "chuyện của con gái người ta chứ :P" xong cứ em này quay đi em kia liếc lại cho một quả tóe lửa ông mới biết mùi tê tái... = =
 
nó buôn chuyện kon gái mà bu vào nó chửi cho thúi mặt íh chứ ;))
 
[N]h0c[S]9x;11792140 nói:
Hạnh phúc là không đau khổ , vậy định nghĩa về đau khổ thế nào để có được hạnh phúc ? Trong đau khổ có cái hạnh phúc , vậy hạnh phúc trọn vẹn là không có đau khổ ?

Một thằng bệnh hoạn , chuyên đi giết người , làm những chuyện kinh khủng , người khác xem đó là sự đau khổ , nhưng nó mang cho hắn niềm hạnh phúc , vậy đó được gọi là hạnh phúc ?

Một phụ nữ yêu một chàng trai , làm hi sinh tất cả cho tình yêu ấy , cảm thấy thật hạnh phúc , dù rằng chàng trai ấy lại một thứ rác rưởi của xã hội , làm những chuyện cô ấy đau khổ gấp trăm lần cái hạnh phúc đang hưởng được( chàng trai cảm thấy hạnh phúc khi làm điều ấy với cô ấy ) , vậy chăng là hạnh phúc trọn vẹn ?

Buồn , đau khổ thì khóc , nhưng tại sao vẫn khóc vì hạnh phúc ?


đúng đó.. nhìu lúc thà bị lừa dối vẫn hạnh phúc hơn khi bít sự thật.
Gin đang chờ đợi... chỉ cần lần này tốt đẹp chắc sẽ đc dzui dze3, kob ít hạnh phúc ko b-). mọi người gôd luck gin nha :((
 
Hạnh phúc là không đau khổ , vậy định nghĩa về đau khổ thế nào để có được hạnh phúc ? Trong đau khổ có cái hạnh phúc , vậy hạnh phúc trọn vẹn là không có đau khổ ?

Một thằng bệnh hoạn , chuyên đi giết người , làm những chuyện kinh khủng , người khác xem đó là sự đau khổ , nhưng nó mang cho hắn niềm hạnh phúc , vậy đó được gọi là hạnh phúc ?

Một phụ nữ yêu một chàng trai , làm hi sinh tất cả cho tình yêu ấy , cảm thấy thật hạnh phúc , dù rằng chàng trai ấy lại một thứ rác rưởi của xã hội , làm những chuyện cô ấy đau khổ gấp trăm lần cái hạnh phúc đang hưởng được( chàng trai cảm thấy hạnh phúc khi làm điều ấy với cô ấy ) , vậy chăng là hạnh phúc trọn vẹn ?

Buồn , đau khổ thì khóc , nhưng tại sao vẫn khóc vì hạnh phúc ?
HP là gì thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Nhưng mà làm sao để có được hạnh phúc lâu dài thậm chí vĩnh viễn chắc chưa ai đạt được. HP vĩnh viễn là mốc hướng tới của tất cả chúng ta. Làm sao để đạt được điều đó thì...phải tu hành theo lời Đức Phật dạy;))
 


Ừm .

Ôm khư khư những thứ cũ kĩ r ngồi cười cười có gọi là hp ?



không biết, bạn cười vì bạn vui, hay bạn khinh thường, bạn buồn tủi? đâu phải cười lúc nào cũng là vui
nếu bạn vui thì câu trả lời là có, bạn hạnh phúc vì bạn có những thứ đó. Nhưng nếu bạn đã cho nó là cũ kĩ thì bạn chẳng vui vẻ gì mà còn tiếp nhận nó
 
Ừm .

Ôm khư khư những thứ cũ kĩ r ngồi cười cười có gọi là hp ?
Bạn ngồi cười cười như thế nào?giữa trưa nắng mà ra ngoài hiên ngồi cười cười dễ bị hiểu lầm lắm =))
 
Hạnh phúc là phải biết chấp nhận. Mình chấp nhận cái gì thì cái đó sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Giống như mình iu 1 ai đó, mình cảm thấy người ấy ko đẹp, ko giàu, ko ga lăng tóm lại là ko gì hết nhưng mình có thể chấp nhận đc nên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Tỉ như ta iu 1 ai đó, nhưng người ấy đã ko còn iu ta như cũ. Ta chấp nhận cho người ấy ra đi tìm hạnh phúc mới của cô ấy. và ta cảm thấy hạnh phúc vì đã chấp nhận cho cô ấy ra đi ;)). Có thể ta sẽ đau khổ, nhưng 1 thời gian ta ngĩ lại. Ta lại cảm thấy vui vì cô ấy đã tìm đc 1 nữa của mình, hạnh phúc viì đã ko nếu kéo cô ấy, càng niếu kéo ta sẽ càng đau khổ. Ta có thể giữ đc thể xác nhưng ko thể giữ đc tâm hồn. Chấp nhận, chỉ cần chấp nhận mà thôi
 
Họ là những người không có cảm xúc riêng cho mình , mà chỉ đơn thuần sống nhờ vào hạnh phúc của người , hay nói đơn giản : người khác hạnh phúc thì họ hạnh phúc .Nhưng rồi một ngày , họ tự tìm cho mình cái hạnh phúc riêng , nhưng nó cướp đi cái hạnh phúc mà ngày trước họ lệ thuộc vào ,vậy đây là hạnh phúc dựa trên đau khổ người khác ?
Con người sinh ra để làm gì , sau này cuối cùng cũng phải chết , mọi người đấu tranh để làm gì , chết rồi sau này cũng mất hết .Hạnh phúc còn nhỏ hơn những thứ ấy .
 
Hạnh phúc là ....?
Là nửa ổ bánh mì này nè 8->
cungannhedongnghiep.jpg
 
[N]h0c[S]9x;11793357 nói:
Họ là những người không có cảm xúc riêng cho mình , mà chỉ đơn thuần sống nhờ vào hạnh phúc của người , hay nói đơn giản : người khác hạnh phúc thì họ hạnh phúc .Nhưng rồi một ngày , họ tự tìm cho mình cái hạnh phúc riêng , nhưng nó cướp đi cái hạnh phúc mà ngày trước họ lệ thuộc vào ,vậy đây là hạnh phúc dựa trên đau khổ người khác ?
Con người sinh ra để làm gì , sau này cuối cùng cũng phải chết , mọi người đấu tranh để làm gì , chết rồi sau này cũng mất hết .Hạnh phúc còn nhỏ hơn những thứ ấy .

Đời không bao giờ chỉ có 1 màu hồng. Có lúc ta hạnh phúc nhưng cũng có lúc ta lại bất hạnh. Lúc ta hạnh phúc, thì sẽ có 1 người đau khổ và khi ta đau khổ sẽ có 1 người hạnh phúc. Vãn như cũ, hãy chấp nhận, chấp nhận những gì ta đang có và chấp nhận những gì ta mất đi, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc \:D/

hạnh phúc nó mỏng manh lắm, chắc gì đã có kiếp sau, thôi thì có kiếp nào ta ráng nắm bắt kiếp ấy. Nó giống như tiền vậy, chết ko thể mang theo nhưng nóa khác tiền ở chỗ, nó sẽ để lại 1 ký ức ko phai mờ cho người còn sống. Con cháu ta sẽ biết ta nắm bắt hạnh phúc như thế nào, nó sẽ là ánh sáng cho hạnh phúc vĩnh cữu của người thân ^^
 
cực thích câu chuyện ở post #76,hạnh phúc là khi mẹ gọi" thằng kia xuống ăn cơm cho mẹ dọn sớm"
 


Có cướp đc chứ . Mĩm nói về hạnh phúc . K phải chỉ riêng ty .

Thế đứng một mình . Say trong cái thế giới tự tạo của bản thân , có coi là hp k ?



hạnh phúc nó là 1 khái niệm rộng lắm bạn à,bao gồm cả tình yêu,tình cảm gia đình,bạn bè,đồng nghiệp...ko thể chỉ xét chung chung 1 cái mà đánh đồng tất cả dc.Riêng từ "cướp" hạnh phúc của người khác,ở đây mình chỉ trải qua cái gọi là tình yêu hay đơn thuần là tình cảm trai gái,ở khía cạnh này mình thấy hạnh phúc là tình yêu của mình đang có thế thôi.

Cho nên tình yêu giữa 2 người thì ko phải là 1 thế giới do bản thân tạo ra,mà là thế giới do cả 2 tạo ra ^^,thế nhé!
Còn cái hạnh phúc chung chung,rộng lớn mà bạn nói mình xin phép ko bàn nữa,vì thật là nó rộng quá ^^!
 
Là giữa trời mưa gió 10h30 tối mình đội mưa xuống thăm em vì biết em đang buồn.

Nhìn em vui vẻ cười nói cũng hp lắm rồi ^_^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top