Harry Potter-bộ truyện hay nhất thế kỷ !!!^_^

  • Thread starter Thread starter Darshia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Kết thúc kiểu này thì J.K.R có mà bị các fan tuyên chiến =))
 
Khục khục... còn hay hơn nữa là cho HP thành cái trường sinh linh giá sống thứ 2 của Voldermort, và cuối cùng cả 2 thằng sẽ bị Malfoy xử. Sau đó Malfoy cưới Ginny.

--> Yeah, kết thúc có hậu.
 
Khục khục... còn hay hơn nữa là cho HP thành cái trường sinh linh giá sống thứ 2 của Voldermort, và cuối cùng cả 2 thằng sẽ bị Malfoy xử. Sau đó Malfoy cưới Ginny.

--> Yeah, kết thúc có hậu.
Đúng, và sau đó sẽ có thêm bộ harry Porter OVA: A new hope nữa, harry đã trở thành Darth Vol , Malfoy và con của malfoy sẽ tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, để lại câu nói cho đời sau:nhà viết truyện miêu tả tính cách xấu xa của Malfoy nhưng thật ra nó mới là "anh hùng", HP chỉ là cái ghế cho nó leo lên thui, bó tay
Mà cho tớ xin ý kiến phát: câu kết luận :"HP ko hơn 1 tô phở bò" ra sao ?
Cái ending của HP có thể sẽ như star war --> Dumbledore chết --> Harry thành dark lord mới ( chi tiết câu khác rẻ tiền ) .

Hermione và Ron sẽ là new heroes
Sorry bạn nah1 nhưng đây ko phải là kết thúc của serie Starwars, đó chỉ là cái end của Revenge of the Sith thui, end thật là cái phần 6 :"the return of the Jedi" kìa, phe Rebel thắng hoàn toàn
 
cho đến khi Rowling kô còn...........
Thì ngừng sản xuất ---> kết cục giống như vua trò chơi hay mấy bộ ra giữa chừng thoai !
Khục khục... còn hay hơn nữa là cho HP thành cái trường sinh linh giá sống thứ 2 của Voldermort, và cuối cùng cả 2 thằng sẽ bị Malfoy xử. Sau đó Malfoy cưới Ginny.
Bái cụ ! Malfoy mà lấy Ginny ! Gin như con hâm ấy, chẳng thích tí nào. Mal thì...>_<
 
Thì vậy mới ghê chứ. Malfoy mà cưới phải con điên ấy thì... mình sẽ đặt cho tập 7 là Harry Potter and Malfoy's eternal torment =))

Nói tới Star Wars mới thấy tức chứ. Thằng Luke Skywalker ngu bỏ bố (đúng nghĩa đen luôn). Anakin bảo nó cùng nhau hợp sức hạ thằng trùm rồi sẽ cùng thống trị vũ trụ với tư cách 2 cha con, vậy mà ko chịu.
 
Nói tới Star Wars mới thấy tức chứ. Thằng Luke Skywalker ngu bỏ bố (đúng nghĩa đen luôn). Anakin bảo nó cùng nhau hợp sức hạ thằng trùm rồi sẽ cùng thống trị vũ trụ với tư cách 2 cha con, vậy mà ko chịu.
Anakin đã chết bây giờ chỉ còn một Darth Vader-một Sith Lord máu lạnh đúng nghĩa đen, Luke ko còn cha nữa, nghe theo thằng Vader là thằng Luke theo Dark Side, cái đó mới là ngu chính hiệu !
Off topic một chút thui, mod đây đừng chém
 
Đơn giản là vì thằng luke ko muốn 2 cha con cùng thống trị mà nó muốn 1 mình thống trị :))
 
Bái cụ ! Malfoy mà lấy Ginny ! Gin như con hâm ấy, chẳng thích tí nào. Mal thì...>_<
Ủa ?? Không phải Malfoy thích Pansy Parkingson sao ?
Ginny cũng dễ thương lắm mà ! Sao lại không thích vậy ?
 
Đúng là vậy, nhưng nếu 2 thằng cùng hợp lại thì thằng kia chết là cái chắc. Sau đó từ từ lập thủ đoạn xử Anakin sau.

---> Nếu ko cãi lời cha thì đâu có bị cha nó thẻo mất 1 bên tay.
 
Ủa ?? Không phải Malfoy thích Pansy Parkingson sao ?
Nó chả thích đứa nào đâu.Chẳng qua cái con đấy cứ xán vào thằng Mal thôi
Ginny cũng dễ thương lắm mà ! Sao lại không thích vậy ?
Nó bị khùng đấy!
 
Nó chả thích đứa nào đâu.Chẳng qua cái con đấy cứ xán vào thằng Mal thôi
Nhiều lần thấy Mal xán vào chỗ Pansy đấy chứ
Nó bị khùng đấy!
đâu ! Ginny vừa giỏi vừa xinh cơ mà, mỗi tội...cặp với nhìu ng` quá :p
 
mỗi tội...cặp với nhìu ng` quá
Thế nên mới ghét!Harry lù lù ra đấy thì không chịu.ĐÚng là khùng!
Nhiều lần thấy Mal xán vào chỗ Pansy đấy chứ
Không nhớ lắm,chỉ toàn thấy con bé đó mê tít thằng Mal thôi
 
hê hêthời đại ấy thì mất cả người chỉ còn cái đầu thôi cũng vận dùng đồ giả được, lo gì :D
 
Thế nên mới ghét!Harry lù lù ra đấy thì không chịu.ĐÚng là khùng!
Có mà, Ginny thích Harry từ đầu nhưng mà làm như vậy chắc là...chọc tức Harry hoặc...giải sầu thui :D
Không nhớ lắm,chỉ toàn thấy con bé đó mê tít thằng Mal thôi
Không phủ nhận, nhưng Mal cũng xán vào Pansy nhìu lần
 
Lúc đầu Harry cặp với Cho Chang, Ginny làm gì có cơ hội xen vào.

Nhưng mà nói thật, thấy con này càng ngày càng giống con ngựa điên, nhất là cái cách nó và thằng Ron cùng lồng lộn lên cãi nhau. Chả hiểu sao, Hermione nện vào mặt thằng Malfoy vẫn còn thấy có nét duyên dáng, còn con Ginny... càng lúc càng thấy ko ưa nổi. Vậy mà Harry cũng thích con đó, coi bộ thằng này tuyệt vọng quá rồi.


@Ignatio: cũng đúng. Mà nghĩ lại mới thấy trái khoáy. Thiên hạ bỏ cả đời ra luyện kiếm cũng chỉ có giới hạn, còn thằng Darth Vader tứ chi cụt hết, gắn toàn đồ nhân tạo vào, vậy mà múa kiếm còn điêu luyện hơn cả người ta.
 
Lúc đầu Harry cặp với Cho Chang, Ginny làm gì có cơ hội xen vào.
Thế mới nói, Ginny lại đi cặp với Dean..v..v..cho bõ tức :))
Nhưng mà nói thật, thấy con này càng ngày càng giống con ngựa điên, nhất là cái cách nó và thằng Ron cùng lồng lộn lên cãi nhau. Chả hiểu sao, Hermione nện vào mặt thằng Malfoy vẫn còn thấy có nét duyên dáng, còn con Ginny... càng lúc càng thấy ko ưa nổi. Vậy mà Harry cũng thích con đó, coi bộ thằng này tuyệt vọng quá rồi.
Cho Chang cũng...khi Cedric mới die đã đổi sang Harry còn j`
 
Thế mới nói, Ginny lại đi cặp với Dean..v..v..cho bõ tức
Đêck phải,trong tập 6.Con bé Ginny thừa đủ trí thông minh để hiểu trong lúc này có thể cua được thằng Harry nhưng nó lại như bị khùng vậy.Cố tình cặp với hết thằng này tới thằng khác rồi lại còn gào thét với thằng anh.--->Con gái thế đáng để yêu không?
Cho Chang cũng...khi Cedric mới die đã đổi sang Harry còn j`
Lập trường của con Cho Chang không rõ ràng
Ngay cả khi thằng Cedric còn sống thì một nửa tình cảm của nó đã nghiêng về thằng Harry rồi.Lý do nó từ chối thằng Harry lúc đấy chỉ là do nó đã quen thằng Cedric từ trước và có thể nó cảm thấy có tội khi chuyển sang thích thằng harry

Cái cảm giác có tội đấy càng lớn hơn sau khi thằng Cedric chết,việc đấy khiến nó như rối trong mớ bòng bong.Một mặt thì thích thằng Harry,một mặt vì không muốn bị coi là "kẻ bội bạc" nên khi gặp Harry thì việc duy nhất có thể nói là về cái chết của thằng Cedric.
--->Kết cục tất yếu là làm sao 2 đứa thành đôi được.Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được khi đi chơi với bạn gái mà cứ nói chuyện về thằng bạn trai cũ đã chết
 
Harry porter tui chỉ thích xem phim,vừa sinh động vừa... nhanh,hơi đâu ngồi đọc cả cuốn dày cộp vậy.Mẹ tui mua mấy cuốn từ tâppj 1 đến 5,tui thấy cuốn Hòn đá phù thủy suýt ngất,dày kinh dị. :D
 
Đêck phải,trong tập 6.Con bé Ginny thừa đủ trí thông minh để hiểu trong lúc này có thể cua được thằng Harry nhưng nó lại như bị khùng vậy.Cố tình cặp với hết thằng này tới thằng khác rồi lại còn gào thét với thằng anh.--->Con gái thế đáng để yêu không?
Ginny lúc đó biết Harry thích Cho Chang rùi còn gì...
Lập trường của con Cho Chang không rõ ràng
Ngay cả khi thằng Cedric còn sống thì một nửa tình cảm của nó đã nghiêng về thằng Harry rồi.Lý do nó từ chối thằng Harry lúc đấy chỉ là do nó đã quen thằng Cedric từ trước và có thể nó cảm thấy có tội khi chuyển sang thích thằng harry

Cái cảm giác có tội đấy càng lớn hơn sau khi thằng Cedric chết,việc đấy khiến nó như rối trong mớ bòng bong.Một mặt thì thích thằng Harry,một mặt vì không muốn bị coi là "kẻ bội bạc" nên khi gặp Harry thì việc duy nhất có thể nói là về cái chết của thằng Cedric.
--->Kết cục tất yếu là làm sao 2 đứa thành đôi được.Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được khi đi chơi với bạn gái mà cứ nói chuyện về thằng bạn trai cũ đã chết
Không phủ định, nói chung Ginny với Cho Chang đều dễ thương hít, hông cóa ai khùng khùng cả :p
Harry porter tui chỉ thích xem phim,vừa sinh động vừa... nhanh,hơi đâu ngồi đọc cả cuốn dày cộp vậy.Mẹ tui mua mấy cuốn từ tâppj 1 đến 5,tui thấy cuốn Hòn đá phù thủy suýt ngất,dày kinh dị.
Ack...đọc truyện để mà tưởng tượng mới hay chứ
 
Back
Top