Hậu SUBASA ????

Status
Không mở trả lời sau này.
-Hậu vệ thì chỉ thấy mỗi đội Ý là nhắc nhiều nhất, còn mấy đội mạnh còn lại thì hầu như ko biết tên hậu vệ là gì lun
 
Thì đội ý vốn chuyên về phòng ngự mà huynh. Đó cũng là 1 phần ý đồ của tác giả mà. Với lại ông tác giả này thích loại hình tấn công hơn. Do đó mà trong phần đầu tiên (kô nhớ ở tập nào) ổng đã cho Robet nói với Subasa là:"Trên săn bóng thì mọi cầu thủ điều là hậu về và điều là tiền đạo khi cần thiết" và cũng vì vậy ổng mới vảo Subasa lui về đá hậu vệ trước khi lên làm tiền đạo đó!
 
CHo hỏi cái... Subasa ở VN đã được xuất bản mấy phần rồi ??? Đang muốn đọc mà ko biết đi thuê ở đâu :((tui ở HCM, có ai biết chỗ nào có đủ chỉ với
 
Thì đội ý vốn chuyên về phòng ngự mà huynh. Đó cũng là 1 phần ý đồ của tác giả mà. Với lại ông tác giả này thích loại hình tấn công hơn. Do đó mà trong phần đầu tiên (kô nhớ ở tập nào) ổng đã cho Robet nói với Subasa là:"Trên săn bóng thì mọi cầu thủ điều là hậu về và điều là tiền đạo khi cần thiết" và cũng vì vậy ổng mới vảo Subasa lui về đá hậu vệ trước khi lên làm tiền đạo đó!

nói chính xác là trong rất nhiều truyện về bóng đá...tớ thấy những pha ăn bàn mười mươi thì tự dưng có thằng xuất hiện cản phá...và không ai khác đó chính là tiền đạo các cậu ạ
 
-Đúng, và chỉ có siêu sao mới chặn được siêu sao, chứ còn bọn hậu vệ thì chuyện vượt qua 4,5 thằng là chuyện thường
 
vì thế...ngoài thằng thủ môn ra còn đâu tuyển toàn tiền đạo cho nhanh...ít ra bọn đấy nó còn biết sút mấy quả tuyệt chiêu
 
Truyện tranh mà lị. Ngay cả ngày này ngoài đời cũng vậy mà. Hậu vệ có ai thèm nói đến đâu. Mọi công gần như điều gán cho Tiền Đạo hết á :))
 
ủa ruốt cục có bác nào bít link coi Hậu Subasa ko?Hỏi kĩ lần nữa:"Hậu Subasa" là Đại hội thanh niên thế jới fải hem??
 
Đúng đó. Ở bộ này có tụi RJ7 đó. Tiếc là mấy trang tôi biết kô trang nào có hết. Chúc mai mắn hơn nhé! =)
 
Đúng, và chỉ có siêu sao mới chặn được siêu sao, chứ còn bọn hậu vệ thì chuyện vượt qua 4,5 thằng là chuyện thường
đâu có, bộ cơn lốc sân cỏ có thằng Kazan tớ đọc thấy nội dung ko đến nỗi toàn thắng bằng niềm tin với may mắn, bộ truyện về bóng đá thì bộ này có ấn tượng sâu sắc nhất với tớ
 
em thấy bộ Vũ điệu sân cỏ cũng rất có tính chiến thuật!có jải thix tường tận!ko đến nỗi "xạo" lém!NV chính cũng trầy vi tróc vẩy trg cuộc sát hạch vào tuyển!rồi bầm dập tìm 1 suất trg đội trẻ của AC Milan!
Nhưng vẫn thix Subasa^^!nhất là bộ ở đại hội TNTG!
 
Trong truyện Subasa thì các nhân vật chính cũng đều phải khổ luyện mới thành tài mà.Nhớ hình ảnh Kojiro tập cú sút cọp táp bằng quả Tennis trên bãi biển:hug:
 
Chứ có ai nói là kô làm đã có thể trở thành ngôi sao đâu kia chứ. Nên nhớ ngay cả khi đã là nhà vô địch thì các cậu thủ Nhật cũng phải tập luyện không ngừng nghĩ đó thôi!
 
Không phải là bóng Tennis mà là quả bóng đen chuyên dụng, nặng hơn bóng thường và kích cỡ cũng nhỏ hơn
 
Nhưng cái chính là để tập được nó kô đơn giản tý nào. Nhưng ở đây có ai tập sút theo cách đó chưa? Tôi tập rồi nhé. Banh đi đúng là mạnh thật nhưng ............... hư luôn đôi giày =)) chỉ sau 2 lần sút và cái ngón chân sưng luôn
 
Mình bái phục bạn luôn vậy cậu có ra bãi biển tập trong một ngày có bão giống Kojiro không?;;)
Vậy còn những cú chim cắt,chim ưng,dao cạo,rồi ngã bàn đèn cậu thử luôn chưa:p
 
truyện này ông tác giả xạo thấy ghê luôn,thế mà hồi bé tý mình đọc nó thấy hay thế :)).
Có hồi tập cái cú sút phản ra hình con rồng của thằng Trung Quốc :">
 
Truyện này kích thích trí tưởng tượng của trẻ con mà,trong game trước khi sút cầu thủ đểu tỏa hào quang rồi sút méo quả bóng--->quỹ đạo khó tưởng,rồi những cú sút đó giống như thế tấn công của mãnh thú ^__^
 
Bộ SuBaSa này ko biết có ra nốt cái phần Đại hội Thanh Niên Thế Giới ko :| phần đấy xem là hay nhất ^^ Mới xuất hiện nhiều thằng giỏi :|Thằng thủ môn đội tuyển Ý , thằng Napoleong của Pháp , cặp đôi người Arghentina ( Sánh với cặp SuBaSa - Misaki ) Đặc biệt đội tuyển Đức :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top