hãy kể về những năm tháng chơi game và những chiến công của bạn !

Tui cũng thấy com3 ko quá khó nhưng nó cấu hình cao quá, chỉ hơn mấy phiên bản trước là thật hơn chứ đánh com1 tụi lính đông nhưng ếch wá cứ cho Green berret mần thịt dần, com2 có khá hơn ở khoản tụi nó nghe được tiếng động nhưng vẫn ếch, chỉ tội đánh com2 nhiều cửa có quá nhiều nhiệm vụ, lúc đầu tui tưởng phải làm hết các thứ viết trên sổ mới qua nhưng về sau thì biết rằng chỉ cần làm mấy cái chính là OK, com2 có nhiều cái mới so với com1 như nhòm cửa, đánh trong phòng, lấy đồ...và nhất là cái khoản quay màn hình đến tận cửa 3 tui mới biết, còn com3 thì ko có gì mới nhiều lắm so với 2.
 
Thôi !!! nên chuyển qua kẻ liều mạng đi là vừa !!! Đảm bảo khó hơn COM nhiều !!! Nói dốc chết liền !!!! KÔ phải cao thủ của COM thi` kô có cửa chơi nổi đâu :D
 
kẻ liều mạng là game gì vậy bác ,khác com như thế nào thớ ,có hay không ,nghe tựa sao giống Dare Devil quá vậy.
 
tên nó nè Desperados cũng có tên là cao bồi viễn tây hay gì gì đó mà Game word giới thiệy đó !!!! đối thủ đáng gờm của COM :D !!!! Em đây còn muốn chết nữa là
 
Việt Nam mình cấm đốt pháo rồi mà bác "huynhminhyntd" !!!
Bác chơi được như thế thì chỉ có nước nhờ vào mấy cái trailer thôi !!
 
HIc !!! Lính mới nói đúng đó , nổ coi chừng nhà kế bên nức vách :D hâhhhhâhh !!!! Nhưng mà cũng kô hẳn là kô thể làm được phải kô nếu anh ta làm được thì thì chết mình đấy
 
Mấy vị nói thật không đó?Còn ai nói chơi cứ đứng máy phải reset lại cả trăm lần thì hơi ghê...vì nếu là tôi thì chỉ cần 3 lần là muốn đập máy rồi...
Chơi game giỏi à?Suốt ngày chúi đầu vào máy thì đeo kính là phải rồi...lại tốn tiền nữa..chơi ít thôi thì mới hay..chơi nhiều quá chán phèo
 
hà bác nóng tính quá hà , chơi mấy cái trò chơi lì ấy thì reset là chuyện thường tình thôi mà ! mấy cái chỗ đứng hình đó làm tớ cho hư mấy con chuột rồi đấy
 
hehe!!!! Sao lại là trò lì !!! Trò của người ta hay như thế mà lại nói thế / Nói đúng ra nó là trò chơi chơi để rút kinh nghiệm !!! Kô ai chơi những trò đó mà kô restar lại missoin và save liên tiếp cả , nếu như ko làm thì bác chỉ có chơi cheats mới làm được huyện đó :d
 
HI! Chào anh em. tui cũng là fan của Comandos, 123 đều chơi hết rùi. Không biết anh em có đọc PCgame không nhưng tui đọc trong phần tin tức thì thằng EIDOS thấy cái vụ Comandos này được wá nên mặc dù bọn phát xít đức thua cả chục lần rùi mà vẫn có phiên bản mới.
Tui nghe nói EIDOS đang phát triển 1 game tương tự giống vậy nhưng không làm nhiệm vụ nữa mà chủ yếu là quấy rối lòng địch.
chỉ còn lại 1 ít nhân vật thôi như Đại ca mũ xanh, sniper , Spy.
Anh em muốn biết thêm thì phần xem phần tin tức của cái báo PC-Game ra khoảng 6- 7 tháng trước đó.
 
HIc !!! Biết rồi bạn ơi !! Nhưng mà tiếc nhất là game đó thể loại ShootAction gốc nhìn thứ nhất bạn à !!! Chứ không phải là Stealth Tactic như những bản COM trước đó !! Tui cũng kô thèm quan tâm đến thể loại đó chỉ quan tâm cái thể loại nguyên thủy thôi
 
thấy đây vui lại chui vô nói leo 1 chút nhể.

Đúng là beyond the call of duty và cái behind enemy line ai cũng kêu khó, ngay cả mấy thằng tester chuyên nghiệp ăn luơng 35 Euro 1 giờ test cũng kêu ầm lên,
Cho tôi chèn thêm 1 game vào nhé
URU ages beyond myth.
Mấy chục tiếng mới xong nổi, khó ko kém đâu.
 
Thế còn nghỉ 58 tiết trong 1 học kỳ để chơi game thì có gọi là thành tích 0 vậy ( suýt bị đuổi học nhưng mẹ là hiệu phó nên 0 bị đuổi )
Ngoài ra còn có hồ sơ :
năm lớp 2 : nhịn tiền ăn sáng chơi điện tử 4 nút
năm lớp 3 : trốn học đi chơi điện tử cũng cùng năm này biết lấy tiền học để chơi điện tử rồi bảo mất
năm lớp 6 : bán xe mua máy PS 1
năm lớp 10 : cắm xe mua máy PS 2
năm lớp 12 : tối hôm trước khi thi đại học ngồi chơi gam cho đỡ căng thẳng và sáng hôm sau ngủ gục trong phòng thi .
Hiện tại vẫn chưa có thành tích gi to lơn hơn cả . Môt ngày chỉ ngồi có 12 tiếng để chơi thuỷ hử 3 thôi
 
kỷ lục tối đa của tui đó là ngồi chơi Hero liên tục trên máy vi tính 15 tiếng liên tục.................. vậy thôi còn thời gían thì không nhớ nổi
.............................................
 
sa rang he nói:
Thế còn nghỉ 58 tiết trong 1 học kỳ để chơi game thì có gọi là thành tích 0 vậy ( suýt bị đuổi học nhưng mẹ là hiệu phó nên 0 bị đuổi )
Ngoài ra còn có hồ sơ :
năm lớp 2 : nhịn tiền ăn sáng chơi điện tử 4 nút
năm lớp 3 : trốn học đi chơi điện tử cũng cùng năm này biết lấy tiền học để chơi điện tử rồi bảo mất
năm lớp 6 : bán xe mua máy PS 1
năm lớp 10 : cắm xe mua máy PS 2
năm lớp 12 : tối hôm trước khi thi đại học ngồi chơi gam cho đỡ căng thẳng và sáng hôm sau ngủ gục trong phòng thi .
Hiện tại vẫn chưa có thành tích gi to lơn hơn cả . Môt ngày chỉ ngồi có 12 tiếng để chơi thuỷ hử 3 thôi


Đây đây !! NGười em khâm phục nhất là đây !!! " Dân Chơi Thì Đâu Có Sợ Mưa RƠi " phải kô . Anh rất giống em chơi game bằng tất cả tấm lòng và tình yêu thật sự !!! Thiếu game như là thiếu cơm và kô được chơi game thì chết đi cho rồi :x
 
hehhehe... tui thì kém hơn nhìu , cả 2 cấp 2 và 3 , 1 tháng ko cúp học 3 lần thì bùn cực kỳ , cúp xong là chơi đến tối kekekeke cũng may là bít giả chữ ký hehhe nên thoát đc kiếp nạn
 
Delta-Force nói:
hehhehe... tui thì kém hơn nhìu , cả 2 cấp 2 và 3 , 1 tháng ko cúp học 3 lần thì bùn cực kỳ , cúp xong là chơi đến tối kekekeke cũng may là bít giả chữ ký hehhe nên thoát đc kiếp nạn

Hic !!! hay thật !! Em đến giờ cũng chưa biết giả chữ ký nữa cho nên cứ cắn răng chịu học văn hóa còn mấy chuyện học ngoại khoá thì cúp từ A tới Z nhất là bằng A anh văn học được một buổi duy nhất :D
 
sa rang he nói:
Thế còn nghỉ 58 tiết trong 1 học kỳ để chơi game thì có gọi là thành tích 0 vậy ( suýt bị đuổi học nhưng mẹ là hiệu phó nên 0 bị đuổi )
Ngoài ra còn có hồ sơ :
năm lớp 2 : nhịn tiền ăn sáng chơi điện tử 4 nút
năm lớp 3 : trốn học đi chơi điện tử cũng cùng năm này biết lấy tiền học để chơi điện tử rồi bảo mất
năm lớp 6 : bán xe mua máy PS 1
năm lớp 10 : cắm xe mua máy PS 2
năm lớp 12 : tối hôm trước khi thi đại học ngồi chơi gam cho đỡ căng thẳng và sáng hôm sau ngủ gục trong phòng thi .
Hiện tại vẫn chưa có thành tích gi to lơn hơn cả . Môt ngày chỉ ngồi có 12 tiếng để chơi thuỷ hử 3 thôi
Chà...ghê thật...bó tay với cha này luôn rồi..suốt ngày chỉ thấy chơi game...thế mà gọi là thành tích...không khéo nbgười ta cười vào mặt nói là đồ bất tài :)):))
 
chơi thì chơi chứ cũng fải lo học thì đâu gọi là bất tài được , nếu mà gọi là bất tài thì họ nói lộn đó chúng ta cũng có tài chơi game chứ bộ , chứ đâu fải là bất tài như bác nói đâu , nói thiệt là cũng có nhiều nghành nghề cũng có thể kiếm tiền mà nuôi sống chính mình mà thậm chí sợ còn giàu hơn cả nghề kĩ sư bác sĩ nữa đấy chứ , nhưng dù sao cũng phải học để có cái bằng đại học cái đã rồi sau đó muốn vào chỗ nào cũng được nên vì thế nếu mà chơi quá mà bỏ học thì sau này coi chừng sẽ chết đói vì game đấy
 
đúng đúng !! Bác nghĩ rất đúng ý em nhưng em kô định học đại học ở Vn mà qua Sin học lập trình game luôn ^.^ !!!! Chừng nữa về làm Gpro kiếm tiền cho khỏe ^^
 
Back
Top