CM nghe xong nổi giận bừng bừng vì tên thầy cúng ở không bày ra trò này, tính tìm hắn để diệt trừ hậu họa. Nhưng nghĩ lại không có tên thầy cúng này thì cũng có tên khác,như thế không ổn lắm. Thế là CM nói với chúng dân làng:
- Bọn ngươi nói cũng có lý,(nói đến đây ta liếc nhìn cô gái "ặc ặc" nhìn kỹ lại, hồi nãy cứu gấp quá chưa nhìn kỹ) .Ta là người do thượng đế phái xuống.Vì thấy các ngươi quanh năm làm ăn cực khổ lại còn chịu nạn nước lũ nên bày cho các ngươi cách này. Về xây một ngôi miếu quay mặt về hướng Đông.
- CM chưa nói dứt lời thì đám đông bỏ hết gậy gộc cúi lạy hò reo sung sướng