nếu nói chơi 1.22 chỉ để chống hack map,như vậy bây giờ hack map tràn lan quá rồi
thế thì chắc chả còn những người chơi game chân chính :hug:
các bạn nghĩ rằng người khác hack map,người khác cũng có thể nghĩ rằng bạn hack map
con người có kể tốt người xấu,1 ván đấu cũng có người ngu người giỏi,thua vì nó hack map,cũng chỉ là 1 cái tội của con người mà ra
như hôm qua lên GG,gặp thằng chơi Lycan,đi với tui là troll,bên kia có razor,sven,thằng lycan ko chịu đánh creep,cứ gọi sói ra đập razor,gần hết máu hoặc chết thì về nhà,rồi lại ra đập razor tiếp
cả lũ lvl 7,ông lvl 4,vẫn gọi sói đấp razor
chơi với những thằng như thế còn ức chế hơn nhiều
hay đại loại hôm trước,tui đánh BH,đi cùng panda,bên kia là riki với windrunner
tui với thằng panda nhảy lên đập riki,thằng panda đưng cạnh riki ko hề dậm,tui liền phóng shuriken,thằng riki chạy mất ông panda mơi dậm,thằng panda ko đập chết dcriki liền quay lai chửi mình,kêu là ko stun riki lại cho nó dậm
tui bó tay luôn,nó lôi cả cha mẹ mình ra chửi,thế mà nhìn nó lên 2 cái bracer,1 cái persevance,ko lên boot,mình biết thừa thằng này éo biết chơi,chán ko thể tả
mấy loại đấy còn ghét hơn cả hm