10 tên đi theo Heart đều là những kẻ võ công cao.Nếu đấu 1v1 thì đã khó,huống chi lại là 1v10.Vì vậy muốn hạ chúng chỉ có thể dùng kế bởi Heart biết cho dù anh có đem ngọc bội về thì kết cục vẫn sẽ là chết.Anh dẫn chúng đến một hang động ngầm,nơi anh luôn cất dấu tiền và các thứ quý giá.Trong hang rất tối nên cả bọn phải đốt đuốc đi vào,khi vào đến hang thì 10 tên kia hết sức bất ngờ vì số lượng tài sản ở đây,chúng gấp hàng trăm lần thù lao mà kẻ kia trả chúng.Đặc biệt trong số các bảo vật có 1 viên dạ quang minh châu mà con mắt nhà nghề cho chúng biết nó đáng giá cả một tòa thành.Khi thấy chúng đã có vẻ mê mẩn trước viên ngọc,Heart mới lên tiếng.
_Viên dạ quang minh châu mà các người đang thấy trên thế gian này không có viên thứ 2 đâu.Nếu ai trong các người chịu thả ta ra thì ta sẽ tặng nó cho người đó.
_Ngươi đừng hòng mua chộc bọn ta-một tên áo đen nói-bọn ta rất....
Hắn không nói được hết câu vì ngay khi đó hắn đã bị một tên áo đen khác đâm chết.Ngay sau đó là một trận hỗn chiến xảy ra,cuối cùng chỉ còn 1 tên sống sót.Hắn vội chạy ngay tới lấy viên minh châu và đút vào túi,
_Bây giờ ngươi có thể thả ta ra rồi chứ-Heart nói.
_Ha ha,được thôi,nhưng ngươi hãy cho ta biết ngọc bội đang ở đâu để ta còn biết ăn nói-Tên áo đen dự định lấy ngọc bội xong sẽ giết Heart để 1 mình nhận thưởng.
_Ngươi không cần phải biết làm gì đâu-Heart nói-vì ngươi đã chết rồi.
_Ngươi...-tên áo đen chỉ nói đước tới đó rồi hộc máu chết.
Heart lấy kiếm của chúng cắt dây trói rồi lấy viên dạ quang minh châu ra.
_Xung quanh viên minh châu này ta đã đặt các nén hương độc-Heart đem đặt viên minh châu lại chỗ cũ-Nếu không có thuốc giải mà bước vào thì chỉ cần đi 7 bước là độc sẽ xuyên tâm mà chết.Nhưng bọn mi chết không phải vì độc mà bọn mi đã chết chỉ vì lòng tham của mình thôi.
Heart bước ra khỏi hang và chậm rãi tiến về phía chỗ hẹn.Anh không thể tha cho kẻ bội tín.