dungussh
Dragon Quest
- 23/1/11
- 1,426
- 18
hồi trước cầm KV3 top tier, vừa vào trận bi dis, vội vội vàng vàng log lại thì địch đã ở gần base, trong tầm súng rồi. thế là bò lên lấy con grill làm lá chắn (chả có chỗ bào mà cover nữa), được 1 lúc thì team nó chửi vuốt mặt ko kịp :(. Cuối cùng phải bỏ vị trí bò lên, kill vài ba con rồi cũng chịu chết vì chúng nó còn đông quá :(
rút lại là... top tier ko bao giờ được đi sau, lấy thằng khác làm lá chắn cho mình
Chửi kệ chửi. Hôm nọ tớ cũng cầm KV3, đứng thứ 3. Bị dis. Lúc vào thấy còn mỗi mình và 6 con tank địch, từ KV, IS, Jag4...Minhf thò thụt giữa xác con Hummel và M57 trong bụi. Team cũng chửi. Sau mình kill luôn cả 6 em, team lại vỗ tay rần rần



Tớ hoàn toàn nghẹn cứng họng nuốt ko trôi con T34 tier IX US HT. Hoàn toàn vượt ngoài khả năng tiêu hóa của tớ XD