Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

thấy mọi người chửi con IS nhiều quá nhỉ :( , mình thấy em nó tốt mà :-? up khẩu D2-5T bắn tuy miss nhiều nhưng mà lắm thêm cái giảm thời gian nhắm , tăng tốc quay turn với 25% tầm nhìn bắn vẫn tốt mà :-?
mình khoái cin IS hơi KV-3 vì speed nó chạy khá là sướng :x
khiếp, bác này đại gia vãi, lắp cả 3 module cho con IS tier 7 8-|
nhưng khuyên bạn nên đi cả 2, để khi đến tier 10, Nga sẽ trội hơn về giáp, nhưng dame không bằng Đức, và ngược lại, Đức trội hơn về dame, nhưng giáp lại không bằng Nga, chơi luân phiên sẽ hay hơn là chơi thuần 1 nhánh
sao lại thế nhở? tier 10 so về giáp thì IS-7 ko ngon = Maus được (E-100 thì ko biết :-??), damg IS-7 thì to hơn Maus (pen cũng cao hơn nữa)
với khẩu 150 của E-100 thì damg to thật nhưng pen kém hơn S-70 nhiều
 
Có nhiều người chơi max tier rồi thì chơi mấy con nhỏ lắp equipment bắn cho vui có gì lạ đâu, mình cũng lắp full equipment cho SU-85, KV, KV-3 nè :D
Còn so sánh các tank thì như sau: (Tính theo heavy tier X Maus, IS-7 và T30, ko tính E-100 bởi line 2 của nhánh Nga và Mỹ chưa ra)
Giáp: 1 Đức - 2 Nga - 3 Mỹ
Damage: 1 Mỹ - 2 Nga - 3 Đức
Tốc độ: 1 Nga - 2 Mỹ - 3 Đức
Chính xác: 1 Đức - 2 Mỹ - 3 Nga
Khuyên bạn kia cứ cày lên T-54 đi nếu đó là con tank bạn thích. Cứ làm những gì mình thích, tiền nong đâu thành vấn đề :-P. Làm bộ ba KV, SU-85 và M4 Sherman cày tiền thì lo gì ko nuôi nổi con T-54.
 
Không lắp equip vào bắn rất khó được nhiều exp vì cái gì cũng thua thiệt hơn so với chúng nó . Bắt đầu từ tier 5 trở lên nên cho max e quip mà bắn.

T-54 là con tank chơi để vui khi có PT bạn bè . Nếu cảm thấy khả năng cày tiền kém không nuôi nổi nó tôi khuyên không nên chơi .
hiện tôi cầm T-54 trận nào cũng mang bình xăng tàu đi cả .=> dù có win cũng lỗ =))
 
nếu mà mới cày chưa có tiền lắp equip thì cứ đứn tư xa núp mà tỉa tụi nó , aim cẩn thận thì cũng đc lắm
 
Thực ra ý tớ ở đây ít miss nghĩa là bắn trúng tank địch chứ ko nói đến việc pen được hay chưa. Nếu bạn bắn tier cao hơn ko pen được là chuyện bình thường thôi bởi 122mm cũng là gun tier thấp có độ pen thấp mà trong khi tank tier cao giáp lại rất tốt. Còn nếu bắn tier thấp thì thực sự rất tốt
 
122mm thụt mấy con be bé 1 phát bay luôn mà, trong khi 100mm có khi nó còn chạy thoát dc =))
 
khiếp, bác này đại gia vãi, lắp cả 3 module cho con IS tier 7 8-|

sao lại thế nhở? tier 10 so về giáp thì IS-7 ko ngon = Maus được (E-100 thì ko biết :-??), damg IS-7 thì to hơn Maus (pen cũng cao hơn nữa)
với khẩu 150 của E-100 thì damg to thật nhưng pen kém hơn S-70 nhiều
7.0 này con Is7 đã đc buff lên, bounce rất nhìu pha thần thánh so với trước, súng thì hơn E100 ở khoảng pen nhưng thua về dam, tuy nhiên vào war thì hầu như toàn gold nên Is7 sẽ thua E100 về dam. Giáp E100 thì weak spot to lồ lộ nên dễ bị ăn đạn hơn. ông đang chơi bên testt thì làm 2 con đi rồi cảm nhận luôn
 
Cảm ơn mấy bác đã tư vấn!Bên nào mình cũng thích vậy chắc chơi cả 2 dòng cho nó thú, riêng HT Mỹ không chơi vì nhìn nó đen thui với cái tháp pháo to thù lù giống con bọ hung vãi :)). T54 thì thiếu 1m5 cre nữa chắc từ từ cũng lên, làm con 44 lên elite luôn, 44 có động cơ mới chạy sướng thật, leo dốc cho mấy con 59 ngửi khói.
 
hôm nay IS4 lại bound con stugIII mới nhục chứ, mỗi tội em ý tưởng ngon lon ton ra định chọc đít mình, thôi cứ để kệ cho em ý gãi mông 1 tý, thịt con T95 xong quay lại cho em ý 1 hit =)) y như con kiến cắn, cắn chán ta gí cho 1 cái là xong =))
bực IS4 quá, suốt ngày hỏng súng, sửa xong lại hỏng, đụng tier thấp ko sao, đụng tier cao ko bắn được weak spot là tèo :(
 
Chơi game này không phải vì xe nào bá đạo mới chơi mà là mình thích phong cách nào thì mình cứ gắn bó thôi, cả cái gara của mình toàn xe Nga ngố, gần như up full tất cả tech tree của Nga.
Mà con is4 ảo kinh khủng, mình lái is4 xông lên cảm tử để chiếm vị trí, ăn 6 viên đạn + 2 viên pháo nổ kế bên mà chỉ vàng 2 cọng xích ( không đứt xích luôn ), chả sứt mẻ gì, thằng bạn lái E75 bên cạnh nhìn thèm thuồng :))
 
hôm nay IS4 lại bound con stugIII mới nhục chứ, mỗi tội em ý tưởng ngon lon ton ra định chọc đít mình, thôi cứ để kệ cho em ý gãi mông 1 tý, thịt con T95 xong quay lại cho em ý 1 hit =)) y như con kiến cắn, cắn chán ta gí cho 1 cái là xong =))
bực IS4 quá, suốt ngày hỏng súng, sửa xong lại hỏng, đụng tier thấp ko sao, đụng tier cao ko bắn được weak spot là tèo :(

Có lần đi IS-4 bị con T-50 nó rỉa như thế, kệ, đang bắn thằng khác. Cu cậu vòng vèo đi đâu lát sau quay lại với tốc độ rất cao, mình xoay xe rồi lùi lại một cái nó đâm cái sầm vào mông mình, chết luôn =))
 
khiếp, bác này đại gia vãi, lắp cả 3 module cho con IS tier 7 8-|

Tier 7 lắp full equip có khi còn hơi trễ đó :) Tier thấp hơn nếu tiếc 10 gold để tháo equip thì mua hàng tháo được free ấy :) Tiện lợi cho nhiều xe luôn :) Thế này gọi là đầu tư cho lâu dài đấy :-"
 
Chơi game này không phải vì xe nào bá đạo mới chơi mà là mình thích phong cách nào thì mình cứ gắn bó thôi, cả cái gara của mình toàn xe Nga ngố, gần như up full tất cả tech tree của Nga.
Mà con is4 ảo kinh khủng, mình lái is4 xông lên cảm tử để chiếm vị trí, ăn 6 viên đạn + 2 viên pháo nổ kế bên mà chỉ vàng 2 cọng xích ( không đứt xích luôn ), chả sứt mẻ gì, thằng bạn lái E75 bên cạnh nhìn thèm thuồng :))
:( mình phong cách nào cũng chơi đc ,từ med -> heavy hay td của mọi nước T_T
 
Chơi game này không phải vì xe nào bá đạo mới chơi mà là mình thích phong cách nào thì mình cứ gắn bó thôi, cả cái gara của mình toàn xe Nga ngố, gần như up full tất cả tech tree của Nga.
Mà con is4 ảo kinh khủng, mình lái is4 xông lên cảm tử để chiếm vị trí, ăn 6 viên đạn + 2 viên pháo nổ kế bên mà chỉ vàng 2 cọng xích ( không đứt xích luôn ), chả sứt mẻ gì, thằng bạn lái E75 bên cạnh nhìn thèm thuồng :))
đấy gọi là russian bias :)) hay còn gọi là con ông cháu cha đc phù hộ từ sau lưng :)) con Is4 là con nhiều pha không tưởng nhất từ trước tới giờ mà mình thấy X_X
 
đấy gọi là russian bias :)) hay còn gọi là con ông cháu cha đc phù hộ từ sau lưng :)) con Is4 là con nhiều pha không tưởng nhất từ trước tới giờ mà mình thấy X_X

nhưng cũng nhiều pha chết tức tưởi nhất. hôm nay vừa leo lên cái đảo map kalinova thì gặp thằng IS3 trước mặt, nó bắn 1 viên chết driver đứt xích ~500 dam. xoay sang định cho nó 1 viên thì chả hiểu thẳng nào bắn mình hỏng luôn súng, ấn vội 5-3 sửa súng xong thì 1 viên pháo bay đến---> súng hỏng tiếp. việc còn lại là con IS3 cho thêm 1 viên ân huệ... :(( :((
chết trong vòng <10s tối tăm mặt mũi.
 
IS4 bữa gặp con T34 bị chết nhục, 2 thằng lao vào đấu đầu, éo hiểu kiểu j mà nó phang mình nổ đc thùng đạn chết tươi (IS4 đấu đầu với bọn tank mĩ khá lợi thế do nó thấp lùn bắn vào hull dễ như bỡn)
 
Có ai biết điểm yếu ở front is7 patch này ko vậy? Dạo này gặp con này ức chế vãi , cầm e75 chẳng thể nào pen đc front nó dù đã aim kỹ lower hull , cầm t30 mà có lần bounce liền 5 phát tức muốn ném chuột . Giờ e100 hay t30 solo 1-1 với is7 là thua chắc rồi . Bác nào có kn đục front is7 ko chỉ với , vào trận toàn né con này ra ko
 
Hum qua lái IS4, bị khoảng trên 20 viên vào người mà ko mất 1 giọt máu nào, 100%, chỉ dính xích.. Bên nó có từ e75, type59 đến vk3601, cách 3-400m bắn cứ boong boong.. Chắc mẩm quả này đc steel wall đến nơi.. Cho đến khi con của nợ Ferdi mò đến, nó nã cho 3 phát vào driver hatch, mặc dù thò thụt cũng xin dc nó 1k máu.. thì mình chỉ còn hơn 300, rồi e75 kia đến làm nốt, lên bảng ngồi tiếc nuối cái steel wall..(hình như lái e75 là Takeda bên GVN thì phải, số ông ý hên thật, mình bỏ qua để bắn ferdi, ai dè mò đến lastkill ^^")
Phải chi IS4 ko có cái driver hatch... ^^!

^
^
Chính xác IS4 độ nổ ammo rack ảo vô đối, 3 IS4 đi đường phía đông map abbey, gần đến base địch ở đâu ra 1 con e100, bắn thẳng mặt IS4 full hp đi đầu làm cái bùm, tan xác.. Cận chiến với 1 e100, 1 t29, 1 t25AT vs 2 IS4, 1 t29.. kết quả 1 IS4 nổ ammo tiếp, T29 chết ko biết vì sao, còn lại IS4 bi 3 con quây chết. Bùn tập 2
 
Chỉnh sửa cuối:
Hum qua lái IS4, bị khoảng trên 20 viên vào người mà ko mất 1 giọt máu nào, 100%, chỉ dính xích.. Bên nó có từ e75, type59 đến vk3601, cách 3-400m bắn cứ boong boong.. Chắc mẩm quả này đc steel wall đến nơi.. Cho đến khi con của nợ Ferdi mò đến, nó nã cho 3 phát vào driver hatch, mặc dù thò thụt cũng xin dc nó 1k máu.. thì mình chỉ còn hơn 300, rồi e75 kia đến làm nốt, lên bảng ngồi tiếc nuối cái steel wall..(hình như lái e75 là Takeda bên GVN thì phải, số ông ý hên thật, mình bỏ qua để bắn ferdi, ai dè mò đến lastkill ^^")
Phải chi IS4 ko có cái driver hatch... ^^!

Phải chi T30 không có hull =))
 
ờ đúng rồi , bỏ hull đi đem cái turet ấy gắn lên đỉnh núi zoom xuống mà bắn =))
 
Back
Top