Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

Những ngày đánh vật với T34 , tớ đã học tính nhẫn nại, kiên trì và trơ lì đứng núp khá là thành công. Đang suy nghĩ liệu áp dụng play style này lên E-75, ko thèm lead the charge nữa thì thiên hạ có chửi ko ta =))

Tính ra thì tớ có 120mm độ sau 130 trận, giờ dc 232 trận.
Damage từ bèo bọt 1k6 lên dc gần 2k1 rồi... tính chia ra thì trong khoảng 102 trận sau khi có 120mm, trung bình tớ bắn dc 2705 damage/ trận với 120mm.

Tự dưng thấy khoái khoái T34 á, ít bị pressure từ team nên bắn dễ chịu, ko bị hò hét nhiều do thiên hạ thông cảm giáp giấy XD, chỉ tiếc là cô nàng ugly quá, chờ em gái trẻ trung M103 thôi =)).

Tuy nhiên, hậu quả của 130 trận 105mm để lại là 1 cái survival rate của 1 con MT....36%( lúc thấp nhất rơi xuống tận 18%, cứ như là 1 thằng scout ấy) :((

btw, nay ăn thịt khá nhiều IS-4 à nha

hôm qua lần đầu tiên IS-4 bị bắn ngang hông banh ammo rack:(

Mới bắn 1 shot nghiêng xéo IS-7 ammo rack full HP sáng này :P bằng T34
 
Chỉnh sửa cuối:
Những ngày đánh vật với T34 , tớ đã học tính nhẫn nại, kiên trì và trơ lì đứng núp khá là thành công. Đang suy nghĩ liệu áp dụng play style này lên E-75, ko thèm lead the charge nữa thì thiên hạ có chửi ko ta =))

Tính ra thì tớ có 120mm độ sau 130 trận, giờ dc 232 trận.
Damage từ bèo bọt 1k6 lên dc gần 2k1 rồi... tính chia ra thì trong khoảng 102 trận sau khi có 120mm, trung bình tớ bắn dc 2705 damage/ trận với 120mm.

Tự dưng thấy khoái khoái T34 á, ít bị pressure từ team nên bắn dễ chịu, ko bị hò hét nhiều do thiên hạ thông cảm giáp giấy XD, chỉ tiếc là cô nàng ugly quá, chờ em gái trẻ trung M103 thôi =)).

Tuy nhiên, hậu quả của 130 trận 105mm để lại là 1 cái survival rate của 1 con MT....36%( lúc thấp nhất rơi xuống tận 18%, cứ như là 1 thằng scout ấy) :((

btw, nay ăn thịt khá nhiều IS-4 à nha



Mới bắn 1 shot nghiêng xéo IS-7 ammo rack full HP sáng này :P bằng T34

camp đi bác:D, em h chán lead rồi, lead toàn chết trước thôi, kệ cho bồ lên ăn đạn trước=))

bựa cái là em bắn >700 trận IS-4 thì đây là lần đầu tiên bị nổ rack chết:(
 
bản 7.0 nghe bảo là tăng damg cho pháo 88L71 mà mình dùng tiger bắn thấy vẫn như cũ à, chả phát nào đc quá 200 cả, chả biết nhà dev tăng kiểu gì
 
cái đó dmg trung bình mà =)), dmg thật là 240+-60 đó =))
 
camp đi bác:D, em h chán lead rồi, lead toàn chết trước thôi, kệ cho bồ lên ăn đạn trước=))

bựa cái là em bắn >700 trận IS-4 thì đây là lần đầu tiên bị nổ rack chết:(

Mình lái IS-4 toàn lead đây, hậu quả là cái survival thì quá ẹ còn cái damage/battle cũng ẹ nốt :-s.
Nhào lên bắn được vài phát rồi ngủm cho team ta xông lên :(
 
Từ hôm update đến giờ sao mạng lag kinh khủng thể nhỉ PING >400
 
Nó update cái graphic lên , đâm ra ping cũng nhảy lên theo , mấy đứa trên forum kia nó đang chửi bới về vụ ping :|
Nếu charge thì đừng quá đà kẻo lỡ chạy ra đồng trống mình ông là mục tiêu nó giã cho đã :-s
 
Her thế mà ping mình lại tụt xuống ~250 mới ghê =))
 
Nó update cái graphic lên , đâm ra ping cũng nhảy lên theo

Up hiệu ứng nhưng lại nhẹ hơn thấy rõ, khói lửa ko còn lắc như trước, optimized cho máy yếu. (patch log còn ghi đàng hoàng )

Chứ ping thì liên quan gì, ra lấy pingplotter mà tracert coi bao % packet loss chứ ở đó mà lẫn lộn giữa drop FPS do ping hay do vid yếu làm gì.
 
đúng rồi, cái khói nó đỡ giật hơn trước, tuy fps ko cao hơn trước nhiều nhưng ko còn kiểu khựng khựng nữa. nói chung là vừa đẹp vừa ổn:D

còn ping thì từ sau vụ nó update đến giờ em thấy khá là ngon, ít lag hơn trước nhiều.
 
bây giờ nó xếp random battle kiểu gì ấy nhỉ, tier 8-9 và tier 3-4 trong cùng 1 trận thì thấy buồn cười quá
 
Up hiệu ứng nhưng lại nhẹ hơn thấy rõ, khói lửa ko còn lắc như trước, optimized cho máy yếu. (patch log còn ghi đàng hoàng )

Chứ ping thì liên quan gì, ra lấy pingplotter mà tracert coi bao % packet loss chứ ở đó mà lẫn lộn giữa drop FPS do ping hay do vid yếu làm gì.

Cái đo tui ko rõ , vì một số đứa nó post than vãn trên forum , tui thì chạy êm ru :|
 
Máy mạnh thì lại trở yếu
Win 64bit card 6770 cài highest setting fps giảm thê thảm ra (hồi trước cũng 5x giờ thì 2x - buộc phải để medium 1 số cái với bỏ bớt cây cỏ)
 
Đợt này up thêm hiệu ứng nên fps có giảm so với trước,nhưng đc cái là rất ổn định,ko nhảy lung tung như trước nữa,mà fps thì 3x với 10x cũng như nhau cả thôi,mắt siêu nhân họa may mới phân biệt đc nó khác nhau cỡ nào
 
có vài cái củ chuối
chẳng hạn như con chim bay
hôm qua nó bay qua màn hình, mình giật mình bắn thế là bị lộ ăn cục gạch vào mẹt >"<
 
Đợt này up thêm hiệu ứng nên fps có giảm so với trước,nhưng đc cái là rất ổn định,ko nhảy lung tung như trước nữa,mà fps thì 3x với 10x cũng như nhau cả thôi,mắt siêu nhân họa may mới phân biệt đc nó khác nhau cỡ nào

10x và 3x khác biệt rất lớn và chắc chắn mắt thường thấy được ==! (màn hình 27")
 
tất nhiên, điều này màn càng rộng thì càng thể hiện rõ.
Cũng như ta xem phim, cái DVD rip với Hd xem trên con lap top 14" của tôi chả khác gì nhau
 
trên 24 hình /s là mắt ng không phân biệt rõ đc rồi(có nhưng rất khó)
cái này là nguyên tắc còn nếu so về độ nét thì lại ở yếu tố khác
 
shot_002.jpg
Cái hình bên dưới tay phải hồng tâm cho biết giáp của đối phương phải không mọi người?
Cái chỗ chỉ số 20,30... ấy
 
Back
Top