Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

tất nhiên là vác 105 là rất ức chế , còn vì nó giáp giấy nên cái survival kém hơn bọn khác là hợp lý rồi :))
 
tất nhiên là vác 105 là rất ức chế , còn vì nó giáp giấy nên cái survival kém hơn bọn khác là hợp lý rồi :))

Giáp giấy cũng dc, nhưng khẩu 105mm mới là cái cần phải chỉnh lại. Lần đầu tiên tớ gặp cách biệt 700 damage giữa 2 khẩu súng. Như hồi xưa tớ có nói, thông thường tớ bắn thì cách biệt súng chỉ ở khoảng 400dm....

Rõ ràng là underpower khẩu 105mm...
 
Bắn vui chứ, vì thằng nào bị mình bắn đứt xích mà chả ức chế. Bị bắn cả chục phát vào xích, ko đi được, bị bồ thọt đít thì nó ức chế cả chục lần mình chứ !!!
 
Bắn vui chứ, vì thằng nào bị mình bắn đứt xích mà chả ức chế. Bị bắn cả chục phát vào xích, ko đi được, bị bồ thọt đít thì nó ức chế cả chục lần mình chứ !!!

Ông vui với việc bắn xích và deal 1k1 damage thì thôi mỗi người 1 sở thích tôi không có ý kiến vậy.

Chứ với tôi thì nó chỉ muốn nôn mửa ra :).
 
Is-3 mà steel wall thì team bên kia toàn gà =))
KV 3 mình lắp camo+bino nè bén 450m xuyên front tier 8 ầm ầm chúng nó không thấy mình đâu ức chế bỏ vị trí def mà chạy =))

Nói vậy chứ IS-3 nó xoay nhanh, cứ đưa turret với front hull ra đỡ thì cũng bounce kha khá đấy, nó lùn mà, bắn từ xa đạn hay bay vào turret lắm, nghe coong coong sướng thôi rồi.

...

Hôm qua gặp một trận bên mình còn 1 E-50 và 1 T92 (đều 100%HP), bên nó còn con T29 có 300HP với 3 con pháo nữa (GW Tiger, Hummel, Obj.212). Thằng E-50 đứng trên đồi, T-29 đi qua, rất thuận lợi để bắn vào mông nhưng E-50 lại bắn vào phía sau turret, bounce. T29 quay lại bắn trả (chứ không chạy lên núp sau tảng đá trước mặt), cả đội kêu gào thằng kia bắn vào hull nhưng nó cứ nhằm turret mà táng 2 viên nữa, bounce hết. Xong anh ý đổi đạn HE nã tiếp vào turret được hơn 100HP thì con Hummel xông lên kẹp đít, hết chạy, thế là làm mồi cho 2 con GWT, 212.
Ôi cái turret thần thánh =))
 
Nói vậy chứ IS-3 nó xoay nhanh, cứ đưa turret với front hull ra đỡ thì cũng bounce kha khá đấy, nó lùn mà, bắn từ xa đạn hay bay vào turret lắm, nghe coong coong sướng thôi rồi.

...

Hôm qua gặp một trận bên mình còn 1 E-50 và 1 T92 (đều 100%HP), bên nó còn con T29 có 300HP với 3 con pháo nữa (GW Tiger, Hummel, Obj.212). Thằng E-50 đứng trên đồi, T-29 đi qua, rất thuận lợi để bắn vào mông nhưng E-50 lại bắn vào phía sau turret, bounce. T29 quay lại bắn trả (chứ không chạy lên núp sau tảng đá trước mặt), cả đội kêu gào thằng kia bắn vào hull nhưng nó cứ nhằm turret mà táng 2 viên nữa, bounce hết. Xong anh ý đổi đạn HE nã tiếp vào turret được hơn 100HP thì con Hummel xông lên kẹp đít, hết chạy, thế là làm mồi cho 2 con GWT, 212.
Ôi cái turret thần thánh =))

Thằng này chơi đến E-50 mà còn bắn turret T29?

Đúng là k có cái ngu nào giông cái ngu nào.
 
Chắc nó mượn acc hoặc ko hiểu tiếng Anh thôi :)) Có khi là cả 2 :|
 
chắc sau patch chưa chơi nên nhè tai T29 táng chứ sao =))
 
Bắn vui chứ, vì thằng nào bị mình bắn đứt xích mà chả ức chế. Bị bắn cả chục phát vào xích, ko đi được, bị bồ thọt đít thì nó ức chế cả chục lần mình chứ !!!
vậy là bác biếu ko cho nó huy chương Steel wall rồi :D
 
T34 là tier 9, nghĩa là vào gặp toàn bọn 8 9 10. Thò mặt ra bắn đứt xích của nó cũng phải trả giá tầm 500 HP chứ không ít. Liệu có làm đứt xích nó nổi 3 lần k là cả 1 vấn đề.
 
Nói vậy chứ IS-3 nó xoay nhanh, cứ đưa turret với front hull ra đỡ thì cũng bounce kha khá đấy, nó lùn mà, bắn từ xa đạn hay bay vào turret lắm, nghe coong coong sướng thôi rồi.

...

Hôm qua gặp một trận bên mình còn 1 E-50 và 1 T92 (đều 100%HP), bên nó còn con T29 có 300HP với 3 con pháo nữa (GW Tiger, Hummel, Obj.212). Thằng E-50 đứng trên đồi, T-29 đi qua, rất thuận lợi để bắn vào mông nhưng E-50 lại bắn vào phía sau turret, bounce. T29 quay lại bắn trả (chứ không chạy lên núp sau tảng đá trước mặt), cả đội kêu gào thằng kia bắn vào hull nhưng nó cứ nhằm turret mà táng 2 viên nữa, bounce hết. Xong anh ý đổi đạn HE nã tiếp vào turret được hơn 100HP thì con Hummel xông lên kẹp đít, hết chạy, thế là làm mồi cho 2 con GWT, 212.
Ôi cái turret thần thánh =))

Tội nghiệp thằng bé =)) À mà turret con Pz4 cũng bựa không kém ,màn thành phố nó đâm thẳng qua phía bên kia rồi đút cái đầu vào cửa sổ ,cả đám đang thẩm thì thấy cái đầu nó dòm dòm nên thay nhau bắn vào mà toàn bounce ,con pz4 thanh thản tỉa từng thằng 1 ,88mm pen 203 mà bắn vào còn bounce ... khiếp @@
 
Hiz, mấy hum nghỉ cố gắng cày cuốc được cái súng cuối của Tiger, xong toàn đc MM vô mấy trận oánh nhau với Tier 8-9-10 @___@ Tớ ăn hành cứ gọi thôi rồi lượm ơi :(( Bắn gần chục trận chưa trận nào ko nằm ở bottom 5 cả T___T
H chỉ khoái cầm Pz IV với SU 85 cày tiền, cố gắng sang tuần lên thêm súng cuối em KV cày tiền nốt vậy :x
 
Hiz, mấy hum nghỉ cố gắng cày cuốc được cái súng cuối của Tiger, xong toàn đc MM vô mấy trận oánh nhau với Tier 8-9-10 @___@ Tớ ăn hành cứ gọi thôi rồi lượm ơi :(( Bắn gần chục trận chưa trận nào ko nằm ở bottom 5 cả T___T
nạp pre vô sẽ đc đứng top :D (j/k)
 
Cố gắng đi hồi đó tớ cũng như cậu ,toàn phải đi tuyến 2-3 ăn ké thôi chứ hổ báo dễ bị giết lắm ,đến khi lên được 88 rồi thì chả ngán bố con thằng nào cả ,farm tiền cũng khá tốt ;))
P/S: Research con Tiger 2 mà éo ủ tiền mua ,éo le vãi =[[
 
nạp pre vô sẽ đc đứng top :D (j/k)
Thiệt zậy sao :-O
Mà giá nạp pre h tầm nhiu nhỉ daltons ? Gần Tết rùi tớ cũng rủng rỉnh đc 1 tí :"> Chắc làm thêm vài slot nữa lun, bắn nhiều xe cho vui. :D
 
Thiệt zậy sao :-O
Mà giá nạp pre h tầm nhiu nhỉ daltons ? Gần Tết rùi tớ cũng rủng rỉnh đc 1 tí :"> Chắc làm thêm vài slot nữa lun, bắn nhiều xe cho vui. :D

bác í đùa bác í mà=)) nạp hay ko nạp chả ảnh hưởng gì đến MM cả.
 
Ẹc T____T
Chịu khó cày cuốc, mong 1 ngày mới tươi sáng hơn khi đám crew 100% hết vậy 8-> May ra snipe khá khẩm hơn chút.
 
Crew 100% hết thì những điều thần thánh sẽ xuất hiện ,chẳng hạn như lúc trước lái con KV 100% crew ,núp trong bụi cách nó tầm 15m mà nó không thấy 0_o ,đến lúc mình bắn nó chết thì em nó vẫn cứ thắc mắc "What the **** is this ?" ,còn Tiger 100% thì ôi thôi sướng tột đỉnh.
 
Pha thần thánh nhất là cầm Obj 704 BL-10 crew max 3 skill núp lùm bắn con T-50-2 còn ngang thân nghe cái "boong!!!!!!!!" rồi nó chạy mất hút...~:>
 
Như phim hoạt hình =)) Hồi đó lái con Tiger Turret stock mà T95 bắn còn bounce ,bắn xong con T95 nói phải thốt lên "Làm thế quái nào mà tao bắn bounce cái turret stock của con Tiger vậy kà !?"
 
Back
Top