Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

Có thì cũng covert rồi àh... Covert đóng exp đó thì full 2 dòng HT và Med của Pháp nhỉ ;))

aac88d7a8932da11eadb6b16996440c9_39741728.untitled5.jpg

Full research nhánh heavy cần gần 600k exp, tối thiểu chỉ cần 426k thôi :)
 
vác KV-3 táng turret cháu AMX 50 120 1 shot máu nó bốc lên -482 nó hốt quá quay ra táng mình chết trước =))
à nó đang ngắm ARL44 của esgard lúc đó ;))
 
Đúng là chơi từ từ cũng có cái thú vui riêng của nó. Research 1 phát lên tier X xong bắn vài trăm trận roài cũng nhanh chán thoai :|
 
Mọi người ko bàn luận về tank Pháp trong topic này nhé. Tựa đề là "tường thép" mà. Tank Pháp nên lập 1 topic riêng với tựa đề "tường đất sét" hoặc là "tường bún" thì hợp lý hơn :))

con AMX40 aka Con vịt của Pháp mà ko phải tường thép à :)) có chú bị bắn hơn 100 hit mà ko chết kia kìa =))
 
Tình hình nạp gold đổi xp thế này thì đúng là đầu năm bọn wargaming trúng quả đậm.
 
Tình hình nạp gold đổi xp thế này thì đúng là đầu năm bọn wargaming trúng quả đậm.

đấy là mục tiêu và động lực để nó liên tục cập nhật tank mới mà, sau Pháp sẽ là Nhật, Ý..... cứ đào hết mỏ tank đi đã rồi nó mới sang mỏ máy bay với tàu chiến được :))
 
Anh được thông báo là sẽ là thằng tiếp theo

Nghe chừng Nhật và Ý còn đợi dài dài
 
Anh dự kiến Q2 nhưng chắc phải Q3:D

trước Anh còn 1 đống thay đổi tree nữa, cứ từ từ thưởng thức thôi:))
 
Thế lại hay chứ. Games phát triển liên tục, càng về sau càng hấp dẫn, đi đánh CLAN WAR có nhiều con để chơi hơn là suốt ngày cứ T95, T30, E100 với IS7 mãi. Nãy cầm gun cuối T34 nã 1 phát vào tháp pháo con AMX 13 90 nghe 1 tiếng bounce lạnh lùng, rồi nhìn nó nã mình 2 phát liên tục, thấy ko có dấu hiệu nặng lắm, nhưng ngó lại máu thì hỡi ôi đi hết 900 HP của mình. Hic !

Cũng may là mình gắn bó với WOT từ đầu, biết được từng con tank trong games thế nào, chứ mà gặp newbie mới vô, nhất là càng vô sau , vô trễ chừng nào, nhìn 1 rừng tăng là thấy như lạc vào mê hồn trận. Gặp mấy chú ko chịu hỏi cứ cắm đầu vào cày 1 con cho đã đời lên tới Max Tier (ví dụ JT) xong mới phát hiện ra con này sao giờ nó cùi thế ko biết. Giáp trước từng được mệnh danh là thiên hạ vô địch bounce , còn bây giờ gặp con nào cũng pen tuốt luốt, nhất đụng phải đám tank pháp, nó nã 1 hơi 4~6 viên pen thủng mọi chỗ , lúc đó chắc vứt games luôn quá.

Tank pháp được cái drum đạn hơi bị hay, không biết pháo binh thì thế nào nhỉ. Có drum 3 viên 1 ko ta. Chơi 1 phát 3 viên xong ngồi chờ load 1~2 phút đợt bắn tiếp theo chắc zui lắm đây. TD thì bó tay, chả biết thế nào nữa!
 
Tui nghĩ pháo pháp sẽ ra rocket, bắn 1 tràng counter khỏi chạy luôn :)). TD thì 3 viên 1 drum..... chắc chờ mệt nghỉ :|
 
TD tier IX thì giáp trước rất trâu, giáp hiệu quả lên đến >300mm, hông và mông thì chỉ có 50mm, ko có weakspot lower hull như con Jadgtiger, súng 120mm của AMX-50b (ko rõ có drum hay ko)
 
50mm chả may ăn quả HE thì thấm tận óc
 
Đúng là farm tiền thì tank nào cũng farm được cả ,tùy vào người lái ,bên đây thì bảo T30 là farm tiền ,1 trận bắn 50~60k ,bên topic nước ngoài thì nó lại bảo T30 là tank đốt tiền ,bắn trận nào cũng lỗ sặc máu ,chỉ có T29 là vợ nấu chồng khen '+_+
 
Đúng là farm tiền thì tank nào cũng farm được cả ,tùy vào người lái ,bên đây thì bảo T30 là farm tiền ,1 trận bắn 50~60k ,bên topic nước ngoài thì nó lại bảo T30 là tank đốt tiền ,bắn trận nào cũng lỗ sặc máu ,chỉ có T29 là vợ nấu chồng khen '+_+

Chắc nước ngoài không có tiền nạp pre =))
 
Vừa làm 1 quả 2 E-100 đi ram 1 thằng IS7 , 2 phát ram đầu tiên móc nó hơn 500 HP , chuyển HE hành hạ nó , nó còn 10 HP cái tui ram lại cho đỡ tốn đạn =))
 
không hiểu hôm nay match maker nó bị làm sao nữa,nó xếp cho 2 trận thế này thật không hiểu đc luôn
shot_005.jpg
shot_004.jpg
 
Thế lại hay chứ. Games phát triển liên tục, càng về sau càng hấp dẫn, đi đánh CLAN WAR có nhiều con để chơi hơn là suốt ngày cứ T95, T30, E100 với IS7 mãi. Nãy cầm gun cuối T34 nã 1 phát vào tháp pháo con AMX 13 90 nghe 1 tiếng bounce lạnh lùng, rồi nhìn nó nã mình 2 phát liên tục, thấy ko có dấu hiệu nặng lắm, nhưng ngó lại máu thì hỡi ôi đi hết 900 HP của mình. Hic !

Cũng may là mình gắn bó với WOT từ đầu, biết được từng con tank trong games thế nào, chứ mà gặp newbie mới vô, nhất là càng vô sau , vô trễ chừng nào, nhìn 1 rừng tăng là thấy như lạc vào mê hồn trận. Gặp mấy chú ko chịu hỏi cứ cắm đầu vào cày 1 con cho đã đời lên tới Max Tier (ví dụ JT) xong mới phát hiện ra con này sao giờ nó cùi thế ko biết. Giáp trước từng được mệnh danh là thiên hạ vô địch bounce , còn bây giờ gặp con nào cũng pen tuốt luốt, nhất đụng phải đám tank pháp, nó nã 1 hơi 4~6 viên pen thủng mọi chỗ , lúc đó chắc vứt games luôn quá.

Tank pháp được cái drum đạn hơi bị hay, không biết pháo binh thì thế nào nhỉ. Có drum 3 viên 1 ko ta. Chơi 1 phát 3 viên xong ngồi chờ load 1~2 phút đợt bắn tiếp theo chắc zui lắm đây. TD thì bó tay, chả biết thế nào nữa!

Con AMX 13-90 đúng là quái vật. Mình chơi Sand River, 2 con này đi cùng nhau vòng ra phía sau đồi cát móc lốp chết T30, IS3 và Pershing bên mình sau mấy drum đạn. Bó tay thật.
 
bị tank pháp móc chết kiểu đó là hơi cùi..............
ưu tiên bọn pháp trước ...bắn full dam liên tục ....
 
Back
Top