Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

Con T110 có cái mụn cóc bự tổ chảng ,kiểu này chắc hết có trò đưa đầu cho bắn rồi :| ,con T29~T30 thì còn làm được do cái tháp nằm tận phía sau ,còn đằng này ... x_x
 
Bắn T34 stock vui thiệt :D chưa đến nổi <40% =)) mà cái vụ bắn ko lại lao đầu vô nó :D **** yeah !! 2 E75 còn chết ^^
 
Con T110 có cái mụn cóc bự tổ chảng ,kiểu này chắc hết có trò đưa đầu cho bắn rồi :| ,con T29~T30 thì còn làm được do cái tháp nằm tận phía sau ,còn đằng này ... x_x

Thi chắc dev nó sẽ bán mũ bảo hiểm đội vào thôi =)) Con này chắc phải chơi kiểm light, di chuyển không ngừng =))
 
IS mới lên chưa có tháp pháo sao dùng 122mm được . Chắc bác đó không kiếm 100 mà lên thẳng 122 , lên đến IS mới thấm đòn đau. IS 122 thì chỉ hổ báo với tier thấp hoặc đi thọc sườn tank to thôi chứ làm gì được ai. tier 7 gặp TD nó cho tắt nắng luôn :)) heavy mà gặp Tiger P, T29 nó đứng xa 1 chút IS đếu dám lên luôn =))
Trong trí nhớ của mình thì bắn IS 122 rất sướng, bắt nạt được hầu hết ngang tier và thấp hơn. Còn khẩu 100 thì nhớ có lần đem ra thọc mông IS-4 còn ko xuyên
 
Thi chắc dev nó sẽ bán mũ bảo hiểm đội vào thôi =)) Con này chắc phải chơi kiểm light, di chuyển không ngừng =))

dev confirm là cái turret bắn là ăn đòn
còn cái cục bên trái thì chưa biết
 
overlord nói bắn cục bên trái thì ko có dam
 
IS lên bằng KV-1s nên không có 100mm mới khổ chứ
 
heavy thỉnh thoảng trâu bất ngờ thật, mới cầm is4 camp 1 mình trong rừng, gặp 6 chú med đổ đèo quây xung quanh bắn cho sảng hồn, vừa bắn vừa ram vừa bấm F7 như điên, đc 1 chú type chạy đến hỗ trợ, lát sau địch phơi xác hết cả 6 thằng, ăn 35 hit liền mà ko chết, đồng đội "awesome!" liên tục =))
 
6 thằNg med loại gì? Ko chết là cũng may đấy
 
2 type59, 2 med Mỹ và 2 chú Pháp, bắn xong mất mấy s hoàn hồn mới ngồi đếm xác địch =)) quây ko đc thua ngược team bên kia chắc chửi nhau kinh lắm =))
 
Sai lầm bọn kia ko chịu bắn xích, kẹp hông rồi chạy ra mông mà nã
 
2 type59, 2 med Mỹ và 2 chú Pháp, bắn xong mất mấy s hoàn hồn mới ngồi đếm xác địch =)) quây ko đc thua ngược team bên kia chắc chửi nhau kinh lắm =))
2 chú med Pháp là Lorraine hay Batchat, 2 con xả 2 drum mà IS-4 ko chết thì cũng lạ :))
 
hồi xưa cũNg gặp 1 đáM med nhưng bọn nó khôn lắm, 1 thằNg chạy ra đọ đầU bắn đứt xích cho 2 thằNg khác chạy ra 2 bên kẹp hông, bọn còn lại túm tụm chạy ra sau đít nã, cháy xe đi luôn...
 
Nói chung là bắn xong cũng chẳng hiểu vì sao mình vẫn còn sống, kill đc có 3 chú thôi còn lại 3 chú kia tại sao chết cũng chả rõ, chắc nhìn đồng đội gà tức quá lăn ra chết :))
Đó giờ mới gặp 1 quả may mắn như vầy, đc giải steelwall sướng còn hơn giật cái giải boelter's medal :))
 
tháp pháo vừa to vừa dài là bệnh kinh niên của mấy chú US thì phải. mấy lần các chú nấp sau đá xoay ngang tháp pháo ra bắn bênh cạnh thì lộ cái đuôi to tổ bố ra, cứ nhằm vào đấy mà nã đạn miễn phí, sướng :D
còn chuyện IS4 vs 6meds thì chắc đều là med tier8 đổ xuống, nếu thế thì cũng ko lạ, vì súng tier8 bắn side IS4 xuyên cũng chỉ 50% thôi (nhất là súng của med)- Ko chắc lắm với med Pháp, dạo này ít bắn IS4 nên chưa biết súng của con Lò rèn 40T vs giáp IS4 ntn. Mà lại khi quây với tốc độ cao mấy chú nhóc để autoaim nó lock vào đoạn giáp trên của side thì chỉ như gãi gẻ, nếu bình tĩnh nhắm giáp dưới phần xích thì sẽ đau hơn nhiều. Tuy vậy gặp tình huống đấy mà là E75 thì chú E75 bốc khói chắc luôn :))
anyway, nice game :D
 
cứ chạy ra mông IS-4 mà thả cả drum vào, đảm bảo chết cháy ngay; tui lái tank Pháp toàn chơi kiểu ấy thôi =)), front vớI side hên xui lắm nên speed cao cứ ra sau mông nó mà thả hàng, còn ko thì té vì bắn chỉ tổ phí đạn
 
Chỉnh sửa cuối:
Med Pháp thì từ Amx 13 90 mới đục dc rear của IS4, mà phải là súng 90mm, chứ stock thì chịu. Mềnh lái IS4 bị lần lượt 2 thằng amx 13 90 quây: tên đầu tiên track dc, vòng qua đít, bắn ko pen nổi (chắc stock)=> nó bị kill. Thằng thứ 2 cũng track, lao vào, bắn lủng liểng xiểng, cháy đủ thứ => bị nó kill.. =.="
 
Med Pháp thì từ Amx 13 90 mới đục dc rear của IS4, mà phải là súng 90mm, chứ stock thì chịu. Mềnh lái IS4 bị lần lượt 2 thằng amx 13 90 quây: tên đầu tiên track dc, vòng qua đít, bắn ko pen nổi (chắc stock)=> nó bị kill. Thằng thứ 2 cũng track, lao vào, bắn lủng liểng xiểng, cháy đủ thứ => bị nó kill.. =.="

AMX 13 90 là light tank mà bác=))
 
2 chú med Pháp là Lorraine hay Batchat, 2 con xả 2 drum mà IS-4 ko chết thì cũng lạ :))

AMX 90 tớ nã cả drum vào ass IS-4 cũng chỉ hơn 1k hp 1 tý. Đúng ra nên cho load đạn độ 1s trong drum thôi. Chứ bắn hết drum cũng mất luôn 15s, đủ để mấy con như T-29 tiễn bạn lên đường với khoảng 3 phát
 
bạn chơi sao đó chứ hồi mình chơi AMX 13 90 chưa từng bị T29 bắn dính 3 phát liên tiếp bao giờ, với lại xả hết drum chỉ mất 12.5s thôi, phát đầu ko tính
 
Back
Top