Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

bực nhất láI mấy xe be bé mà gặp mấy anh tier cao to xác chạy chậm mà cứ thích đi đường vòNg...
 
kể ra cảm giác lái xe Mỹ là mình thấy vui nhất, cơ động chạy nhanh, quan trọng nữa là nhiều đứa nó khinh mình yếu nên cố giết bằng được, lừa khối chú cố chết rồi, thích thế. Chứ cầm cỡ E75 hay VKB chúng nó nhìn thấy nó bắn cẩn thận lắm đâm khó.
 
nhầm cùi nhất là M6A3E1 chứ .

M6A3E1 > KV-5

Cái câu I'm stock quan trọng nhất ở chỗ nó chưa quen xe, lái chưa mượt mà, chứ ko phải sợ vì stock thiết bị trên xe. Sợ nhất mấy chú mới lên tank, lái đúng gà thôi rồi.

Tùy tank các nước và dòng tank nữa, theo kiểu IS-4 lên IS7 từ chậm rì lên nhanh vọt nó còn khác nhiều chứ T29 -> T32 -> T34 nó không khác nhau quá lớn.

Mà stock bắn cẩn thận vẫn hơn thằng elite bắn nhát. Vừa rồi team mình 3 T34 (Mình là con thứ 3) thì một mình mình giữ chân T95, IS-4 và JT, 2 thằng ngu kia mình đã bảo là 3 con tier9 hướng mình rồi, push cánh còn lại đi thì nhát, bị Ferdi với Tiger nó giữ chân... Kết cục cuối trận 2 thằng ngu solo nửa team bên nó và chết vì ngoại trừ T34 ra cả team mình chả thằng nào đục được 2 con TD + con IS-4 nó đi hộ tống, trong khi T34 thì cả team nó đục ngon.
 
Con này mà cùi ? Bố tướng kiếm xp + cre, vào trận với mọi thể loại tier 8-9-10, từ 400m mà phang chắc gì táng được pen ngọt nó !


Hơ, cái con M6xx đã từng khinh nó khi cầm S70, để rồi có trận bounce giáp trc nó 3-4 viên. Giáp nó chả kém KV5 mấy.
 
M6A3E1 > KV-5



Tùy tank các nước và dòng tank nữa, theo kiểu IS-4 lên IS7 từ chậm rì lên nhanh vọt nó còn khác nhiều chứ T29 -> T32 -> T34 nó không khác nhau quá lớn.

Mà stock bắn cẩn thận vẫn hơn thằng elite bắn nhát. Vừa rồi team mình 3 T34 (Mình là con thứ 3) thì một mình mình giữ chân T95, IS-4 và JT, 2 thằng ngu kia mình đã bảo là 3 con tier9 hướng mình rồi, push cánh còn lại đi thì nhát, bị Ferdi với Tiger nó giữ chân... Kết cục cuối trận 2 thằng ngu solo nửa team bên nó và chết vì ngoại trừ T34 ra cả team mình chả thằng nào đục được 2 con TD + con IS-4 nó đi hộ tống, trong khi T34 thì cả team nó đục ngon.
Trước thấy 3 ông pt T34 mà toàn hàng stock, chả hiểu nghĩ gì o.o
 
Trước thấy 3 ông pt T34 mà toàn hàng stock, chả hiểu nghĩ gì o.o

tank trong tree con nào ko từ stock đi lên ? pt 3 con stock cũng có gì là lạ
 
tank trong tree con nào ko từ stock đi lên ? pt 3 con stock cũng có gì là lạ
Tank stock thì pt với mấy con elite, chứ stock pt với nhau thì khó mà thắng; đây lại còn 3 con T34 gần như stock hoàn toàn.
 
3 con T34 stock mà lại còn platoon thì... nhất 3 thằng đấy rồi...
 
Hơ, cái con M6xx đã từng khinh nó khi cầm S70, để rồi có trận bounce giáp trc nó 3-4 viên. Giáp nó chả kém KV5 mấy.

Ờ, điêu vãi ra, có trận nó capture base hơn 80% rồi thì em về kịp, đã nhắm kỹ đạn ăn trúng hướng vuông góc chỗ giáp không nghiêng của nó mà vẫn bounce 2 phát liền với khẩu S70, ko kịp nạp viên thứ 3 thì nó đã cap xong X_X
 
giáp front nó 191mm đấy cũng gần tương đương Ferdinand, mantlet của turret cộng thêm kha khá vào số giáp đó nữa mà cây S-70 aim quá chậm nên vội bóp cò là đường đạn bay rất ảo-->đạn bay lệch khỏi tâm làm tăng lượng giáp hiệu quả lên hoặc văng vào mantlet-->bounce chứ sao
 
Chỉnh sửa cuối:
T34 mà thành Pre thì chắc cái giáp hull vẫn giữ nguyên ,không thêm vá được miếng nào nhỉ ? :-?
 
3 con T34 stock mà lại còn platoon thì... nhất 3 thằng đấy rồi...

Ông không để ý MM rồi, vào trận 3 con top stock US 105mm bên này thì bên kia kiểu gì cũng 75% BL9/TD8 gun đầu.. nhé. Bọn này đi pt 2-3 đứa với nhau, dìu dắt từ IS-IS3-IS4, T29 - T34 và đều là hàng cặm cụi cày cuốc mà có nên rõ cái khoản "stock" này lắm; nhất bét gì cũng phải phang, thập thò ngó cái nòng thì phải biết nó cầm gun gì mà tính bài quây, nhìn xa xa thấy hp xanh bốc lên bao nhiêu thì đoán súng con nào hướng ấy ...

"Stock" chỉ mang ý nghĩa than thở một chút thôi, còn vụ pt 3 thằng mới sắm xe cũng chả nên mỉa mai họ như thế được ông ah.
 
Tank stock thì pt với mấy con elite, chứ stock pt với nhau thì khó mà thắng; đây lại còn 3 con T34 gần như stock hoàn toàn.

cái quan trọng là lúc đó có elite để pt ko ? rồi người ta bạn bè chơi chung pt với nhau thì có làm sao mà mỉa mai stock hay ko stock, khối người cầm stock bắn còn tốt hơn nhìu thằng cầm elite mà bắn ko ra hồn đấy. Thế lúc tui cày ko pre đi pt cũng toàn stock mà đc gặp bác chung team chắc ko ổn rồi nhỉ
 
Ông không để ý MM rồi, vào trận 3 con top stock US 105mm bên này thì bên kia kiểu gì cũng 75% BL9/TD8 gun đầu.. nhé. Bọn này đi pt 2-3 đứa với nhau, dìu dắt từ IS-IS3-IS4, T29 - T34 và đều là hàng cặm cụi cày cuốc mà có nên rõ cái khoản "stock" này lắm; nhất bét gì cũng phải phang, thập thò ngó cái nòng thì phải biết nó cầm gun gì mà tính bài quây, nhìn xa xa thấy hp xanh bốc lên bao nhiêu thì đoán súng con nào hướng ấy ...

"Stock" chỉ mang ý nghĩa than thở một chút thôi, còn vụ pt 3 thằng mới sắm xe cũng chả nên mỉa mai họ như thế được ông ah.

Dưng mà 3 con T34 stọck mà gặp IS-4 hay E75, thì cũng khó đục nó vãi ra. Trong khi T34 giáp hull thì...
 
cũng phải coi chừng, nhiều thằng hô hào stock mà thật ra full up, chủ quan nó bắn cho mà khóc, hồi trước cũng gặp 2 chú T34 cùng team vào hô lên chat chung là tao hàng stock, cuối trận chúng nó bắn chết 6 thằng (1 thằng 5 kill, 1 thằng 1 kill) trong đó có 2 IS-4 với 1 E-75 ...
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng phải coi chừng, nhiều thằng hô hào stock mà thật ra full up, chủ quan nó bắn cho mà khóc, hồi trước cũng gặp 2 chú T34 cùng team vào hô lên chat chung là tao hàng stock, cuối trận chúng nó bắn chết 6 thằng (1 thằng 5 kill, 1 thằng 1 kill) trong đó có 2 IS-4 với 1 E-75 ...

T34 stock 1700hp
T34 full 1900hp, súng thì phải chạy ra dòm mới biết

Có OTM lợi lắm, dòm địch ta biết liền.
 
có bản mod hp hiện ra địch sài súng gì reload bao nhiêu đấy từ đó biết stock hay ko đơn giản
 
t34 stock cũng vác đc cây 105mm của t32 mà
có điều nhục thật gặp con is4 cùng tier bên kia đối mặt bắn nhìu khi không xuyên đc phát nào
 
đâu phải ai cũng dùng mod đâu =)), tui biết bọn nó láo rồi nhưng ai dè bọn kia bị thảm sát hết cũng khá nhanh thì cũng hơi bất ngờ =)), bọn kia hùng hổ lao lên đưa đầu cho 2 cây 120mm kia nó giã nát bét, trận đó map Himmeldoft
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng phải coi chừng, nhiều thằng hô hào stock mà thật ra full up, chủ quan nó bắn cho mà khóc, hồi trước cũng gặp 2 chú T34 cùng team vào hô lên chat chung là tao hàng stock, cuối trận chúng nó bắn chết 6 thằng (1 thằng 5 kill, 1 thằng 1 kill) trong đó có 2 IS-4 với 1 E-75 ...

Hồi trước mình chạy IS4, cả team có thêm 2 thằng T34, cùng hô stock cho bên địch nghe.
Trong khi vác S70 to bự chảng, chắc nhìn xa như nhau :P Bọn T34 phe mình thì toàn 120mm :D
Lúc sau thấy bọn nó rush ầm ầm, chết gần sạch =))

Cuối trận cả 2 bên cười như chưa bao giờ cười. ~^o^~

Cứ nghỉ cảnh con nào lao vào đều ăn 2 phát 120mm và 1 phát 130mm thì '+_+
 
Back
Top