Heavy Tank(HT) - tường thép là ta v2

tuyến 2 súng chính xác chỉ có đám TD đức thôi, súng chuẩn với mạnh thôi rồi
 
Cám ơn hai bác, cũng ko cần phải trên 600m làm gì. Em chỉ cần đứng ở tuyến 2 đi sau bọn bọn HT máu to, giáp trâu bắn hỗ trợ bọn nó thôi nên nghĩ chắc cần chính xác và dame không đến nỗi quá tệ. Nên muốn tìm một con kiểu như thế :D. Oánh HT nhiều lúc cũng căng thẳng thì chuyển sang con này đi sau cho nhàn thân hơn chút :D.

Vậy bác chơi con AMX 50 120 gun 120mm đi, bắn theo phong cách TD cũng ngon lắm, acc súng khá chính xác, bắn xa chuẩn, pen cực kỳ cao, reload lẹ, núp lùm tốt, mỗi tội kiếm cre hơi kém nếu ko có pre thôi.

Mình cầm AMX 120 toàn đi tuyến 2, lâu lâu đi xung phong lên spot 1 phát xong lùi về, rồi thong thả bắn. View Range tới 440 + equip = ~500m, + acc súng tốt , nên có thể bắn chính xác từ xa khoảng cách 300~600m là bình thường, gần hơn thì chả có gì để nói cả. Chỉ cần thằng địch nó spot đựoc khoảng đó thì con AMX 120 dư sức bắn tới.

Cầm gun 120mm thì tự tin đối đầu với toàn bộ mọi con tank trong battle, trừ khoảng giáp là hơi bị kém nên phải biết cách bắn.

Còn muốn giáp giày, chơi ngon, cứ T95 là chơi đi bồ. Bắn vui phết. Phải những ai thật kiên nhẫn mới chơi nổi con này với tốc độ rùa bò 12 kmh. Nếu muốn tốc độ nhanh, gun ngon thì cứ OBJ-704 mà chơi. Khuyến cáo là đừng chơi JT, con ấy nó kém nhất trong đám TD đấy.
 
Chuẩn,nó bắn liên thanh thì tường thép cũng thủng...
 
Vậy bác chơi con AMX 50 120 gun 120mm đi, bắn theo phong cách TD cũng ngon lắm, acc súng khá chính xác, bắn xa chuẩn, pen cực kỳ cao, reload lẹ, núp lùm tốt, mỗi tội kiếm cre hơi kém nếu ko có pre thôi.

Mình cầm AMX 120 toàn đi tuyến 2, lâu lâu đi xung phong lên spot 1 phát xong lùi về, rồi thong thả bắn. View Range tới 440 + equip = ~500m, + acc súng tốt , nên có thể bắn chính xác từ xa khoảng cách 300~600m là bình thường, gần hơn thì chả có gì để nói cả. Chỉ cần thằng địch nó spot đựoc khoảng đó thì con AMX 120 dư sức bắn tới.

Cầm gun 120mm thì tự tin đối đầu với toàn bộ mọi con tank trong battle, trừ khoảng giáp là hơi bị kém nên phải biết cách bắn.

Còn muốn giáp giày, chơi ngon, cứ T95 là chơi đi bồ. Bắn vui phết. Phải những ai thật kiên nhẫn mới chơi nổi con này với tốc độ rùa bò 12 kmh. Nếu muốn tốc độ nhanh, gun ngon thì cứ OBJ-704 mà chơi. Khuyến cáo là đừng chơi JT, con ấy nó kém nhất trong đám TD đấy.

có địa hình thì cắn cũng đau mà, mỗi tội giáp thì lởm thật :(
 
JT phảI che low hull đi thì giáp mới kinh, khả năng hạ nòng con đó ko thua tank Mỹ
 
.... Nếu muốn tốc độ nhanh, gun ngon thì cứ OBJ-704 mà chơi. Khuyến cáo là đừng chơi JT, con ấy nó kém nhất trong đám TD đấy.

Chậc chậc, phản đối nghen !!!! Mình xách cả 2 con rồi nên thấy thằng nào cũng hay cả, ngon hay không tùy tâm trạng khi vào trận nữa nhá :))

JT - snip rất ổn, load nhanh, xoay khá: rất trầm tính đặc trưng TD, cứ tà đà đánh măm 9-10 ngon :)
Ob - dam bự, thân pháp linh hoạt, snip dỗi hờn: hôm nào đến tháng thì BL10 rớt uỵnh trước mặt :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Chậc chậc, phản đối nghen !!!! Mình xách cả 2 con rồi nên thấy thằng nào cũng hay cả, ngon hay không tùy tâm trạng khi vào trận nữa nhá :))

JT - snip rất ổn, load nhanh, xoay khá: rất trầm tính đặc trưng TD, cứ tà đà đánh măm 9-10 ngon :)
Ob - dam bự, thân pháp linh hoạt, snip dỗi hờn: hôm nào đến tháng thì BL10 rớt uỵnh trước mặt :(

thánh sống JT GVN là đây ;)), mỗi tội hôm nào có anh em GVN khác phe là anh kiên cầm JT kiếm bụi núp lùm để đánh rắm :))
 
thánh sống JT GVN là đây ;)), mỗi tội hôm nào có anh em GVN khác phe là anh kiên cầm JT kiếm bụi núp lùm để đánh rắm :))

Tới tên anh ấy thôi cũng từng bị ăn cắp thương hiệu bên 4rum Go.vn não ngắn, nghĩ lại hài vãi =))
 
Tởm..

Nhưng hôm nào anh cầm Ob thì chả thấy chú nào hỏi han lấy 1 viên, để 704 phải làm scouter !

JT bắn hay, crew lên major ở trận ~ 2000 là ThangBom; 704 thì hỏi hnanhtuan chuyên đi càn hiếp đáp đám tier 10, kiên nhẫn tột cùng với rùa đá T95 là bác Sói-biển, Ferdinand thì ngó lão Vãi - tác giả "thủ dâm chân kinh" !

Dưng ae lạc đề mất rồi, trả lại tóp cho Heavy đi thôi ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Chậc chậc, phản đối nghen !!!! Mình xách cả 2 con rồi nên thấy thằng nào cũng hay cả, ngon hay không tùy tâm trạng khi vào trận nữa nhá :))

JT - snip rất ổn, load nhanh, xoay khá: rất trầm tính đặc trưng TD, cứ tà đà đánh măm 9-10 ngon :)
Ob - dam bự, thân pháp linh hoạt, snip dỗi hờn: hôm nào đến tháng thì BL10 rớt uỵnh trước mặt :(

Bác Kiên là chuyên gia thủ dâm trong bụi rậm mà =)) =))

Vào trận là cứ kiếm bụi rậm núp từ đầu trận tới cuối trận, thân già, sức yếu, hạn chế di chuyển, thích chờ đich xuất hiện rồi bắn thôi...

E cầm JT bắn rồi, chả ham con ấy , bắn T95 thích hơn nhiều, tuy chậm nhưng luôn gây ra ức chế cho bất kỳ thằng nào đứng trước mặt. OBJ-704 đúng là có bệnh thật, bữa nào tới cữ là bắn lệch liên miên, còn bữa thì bắn đâu thủng đó, ngắm đâu trúng đó, em cầm 704 toàn đi càn lướt, để đám HT Tier 9 đi sau hỗ trợ.

Nói chung cảm giác cầm 2 con TD này thật là tuyệt vời. Điểm hay nữa là cầm T95 mà bị nó pen thủng thì mình cứ xoay ngược lại camera xem thủng đâu, để bữa sau xách tank ra còn biết bắn vào chỗ đó nữa =)) =))
 
eo. trước cầm is4 mà có 95 def base trên cao có đá là sợ chết khiếp.
 
lái T-50-2 lock đít T95 cho bồ xử cái 1 thôi =))
 
Trừ khi nó đi 1 mình
Hôm nay làm 1 quả Abbey thằng cu T50-2 chạy mid kiếm pháo ai dè đụng mình T95 đang bò đi kiếm mồi , cu cậu chơi đánh võng nhưng với kinh nghiêm mấy phen ức chế với bọn T50-2 nên tóm nó ngay =))
Rút kinh nghiệm , ko pre KV 107mm kiếm tiền ngon hơn 152 :))
 
đang kv 152 :( kể ra cũng ngon thật đấy nhưng ngủ gật mấy lần khi reload X_X
 
Trừ khi nó đi 1 mình
Hôm nay làm 1 quả Abbey thằng cu T50-2 chạy mid kiếm pháo ai dè đụng mình T95 đang bò đi kiếm mồi , cu cậu chơi đánh võng nhưng với kinh nghiêm mấy phen ức chế với bọn T50-2 nên tóm nó ngay =))
Rút kinh nghiệm , ko pre KV 107mm kiếm tiền ngon hơn 152 :))

Gặp tier cao thì khẩu 107 đuối lắm =.=
 
[S]uper[D]ragonX;20875710 nói:
đang kv 152 :( kể ra cũng ngon thật đấy nhưng ngủ gật mấy lần khi reload X_X

Bắn khẩu 152 vui vãi ra được ý, ở gần 1 hit 1 e tige6 =)). Khẩu này chỉ thích bắn ở mấp nhiều chỗ ẩn nâp thôi, chứ map rộng nhục lắm :(
Chỉ buồn cười mấy chú tier 6 hùng hổ lao ra đấu súng, mình để im cho bắn trước 1 phát ngắm đàng hoàng rồi đoàng thằng bé lên bảng =))
 
nhiều trận mấy thàng ôm hận lắm rồi , nhất là cùng tier

nhiều khi nghĩ mình mà là nó thì vỡ mẹ mấy cái màn hình rồi =))
 
KV 152mm luôn cho cảm giác rất yomos, mình vẫn khoái cảm giảm lượn lách lùi sau mấy vách đá trốn đợi reload khi địch push, có lần lầm được 3 hit vào IS-4 ở map steps mà ko sứt sẹo gì, cậu đó quyết thịt mình cuối cùng die tức tưởi (bồ cover bắn dẹo)
 
KV 152mm luôn cho cảm giác rất yomos, mình vẫn khoái cảm giảm lượn lách lùi sau mấy vách đá trốn đợi reload khi địch push, có lần lầm được 3 hit vào IS-4 ở map steps mà ko sứt sẹo gì, cậu đó quyết thịt mình cuối cùng die tức tưởi (bồ cover bắn dẹo)

cái khẩu 152 chả ngán em nào cả =)), chưa kể nếu có platoon 3 em KV-152 thì đúng là ác mộng =))
 
từng vác KV152mm bắn chết maus từ 100% xuống 0%
vì cả team đi cap base địch địch cho 2 maus lên đánh base mình mình bắn chết 1 con còn 1 con bị ăn 2 phát
tổng kết trận đó lãi có 6k vì bắn maus tốn đạn quá mà dam thì toàn 300HP 1 shot không ăn thua lắm
cũng may win mà mình không chết nên cả team hoan hô
 
Back
Top