-nửa đêm phát hiện ra được chuyện đau đớn quá mà mọi người đi ngủ cả, ghi vài dòng lên đây vậy =).
-naz phát hiện ng` mà naz yêu nhất bao năm nay ngoại tình =).
-thực ra lúc 2 đứa gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, mình là người đề nghị rút lui, cô ta ko chịu, cô ta khóc, cô ta muốn hàn gắn và cứu vãn mối quan hệ tuyệt vời mà cả 2 đã có suốt 4 năm.
-nhưng thực ra ko, cô ta vẫn đi lại với thằng kia. Bên cạnh đó vẫn nhẹ nhàng vui vẻ ân cần cố gắng với mình.
-rồi đến hôm nay, mình mò được password của cô ta, và đọc hết tất cả các đoạn chat =).
-ko biết nói gì nữa.
-3 mặt một lời thôi vậy.
-lần đầu tiên naz ko muốn nhờ các bác giúp đỡ gì, chỉ là ghi ra để bớt đi tê tái mà thôi.
-mà đến lúc này thì có lẽ ko ăn thua gì rồi =).
-naz phát hiện ng` mà naz yêu nhất bao năm nay ngoại tình =).
-thực ra lúc 2 đứa gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, mình là người đề nghị rút lui, cô ta ko chịu, cô ta khóc, cô ta muốn hàn gắn và cứu vãn mối quan hệ tuyệt vời mà cả 2 đã có suốt 4 năm.
-nhưng thực ra ko, cô ta vẫn đi lại với thằng kia. Bên cạnh đó vẫn nhẹ nhàng vui vẻ ân cần cố gắng với mình.
-rồi đến hôm nay, mình mò được password của cô ta, và đọc hết tất cả các đoạn chat =).
-ko biết nói gì nữa.
-3 mặt một lời thôi vậy.
-lần đầu tiên naz ko muốn nhờ các bác giúp đỡ gì, chỉ là ghi ra để bớt đi tê tái mà thôi.
-mà đến lúc này thì có lẽ ko ăn thua gì rồi =).

..... Cũng nhờ đọc đoạn chat rồi mới biết đó chứ
..... Hết thằng này lại đến thằng khác, bỏ qua nhiều lần rồi cuối cùng cũng vậy, giờ thì tui cũng chẳng còn tình cảm gì nhiều, chỉ giúp đỡ như một người em gái mà thôi
...... Riết rồi chai, cảm thấy chuyện đó chỉ là do người ta không chọn mình, bỏ đi Naz à, đừng quen với người như vậy nữa, Naz chỉ là chỗ dựa khi cô ấy hết đường đi mà thôi
Tin nhắn k xóa đó thích coi thì cứ coi. Nhìu lúc ngọt nhạt với ng ta ( giỡn ) copy paste lại cho bồ
hay là chờ thằng kia vào chat mình mới biết , mình cũng thử kiểm tra bx xem sao
.