Chào các anh em trong diễn đàn. Hôm nay mình có một chút khó khăn trong tình cảm cần sử giúp đở. Mong mọi người giúp mình, sau này có dịp sẽ hậu tạ sau và Đây là tâm sự tận nỗi lòng mình có vẽ hơi dài nhưng monh anh em giúp đỏ
Mình xin kể vắn tắt câu chuyện là thế này.
Về bản thân từ nhỏ mình là một đứa rất nhát trong chuyện tình cảm (noi chung là chuyện nam nữ) vậy mà bây giờ lại là người thứ ba, một thằng đến sau nhưng ko hề muốn bỏ cuộc.
Chuyện phải kể từ 2 năm trước mình gặp em ấy trong lớp học thêm và có lẽ do tiếng sét ái tình nên hình ảnh em ấy luôn hiện lên trong đầu mình , Em ấy ko qua xinh nhưng lại rất dễ thương, hồi đó mình nhát lắm ko dám nhìn mắt nữa mà nói chi làm quen. Nhưng rùi sau đó vài lần em ấy cúp học thì mình đã nghi ngờ em ấy đã ... Và lúc ấy mình hơi thất vọng nên tự nhũ là sẽ quên đi và một phần do hồi ấy còn ngây thơ nên mình cũng ko pun nhiều về chuyện đó ( có lẽ lúc đó trong lớp mình tụi nó toàn lo học ko nên ít chu y chuyện đó nên mình nghĩ ko có bạn gái cũng ko sao).
Nhưng Giờ thì tụi bạn trong lớp đứa nào cũng 1 em, cả đứa tệ tệ trong lớp mà cũng có. Lúc đó mình cũng hơi tủi thân thấy mình cũng đâu tệ quá mà.... (ko biet có phải là do đua đòi ko nhưng mình cũng hơi khó chụi).
Hôm 8/3 Tình cờ mình xin được số dt của nhở đó và nt làm quen( Mình quen được anh kết nghĩa của nhỏ đó) rùi từ từ liên lạc. Có thể nói lần này mình can đảm thế nào mới dám làm quen. Nt được 1 tuần mình mới bít nhỏ đó đã có người yêu rui (hơn 5t đang học DH bách khoa). Mình hỏi em ấy wen lâu chưa? thì pit là được là hơn 2 năm rui!!! và thời gian có vẻ trùng hợp với sự việc mà em ấy cúp học mình đã kể.
Mình ko biết các bạn lúc đó thì sao chứ lúc ấy mình như bị mất phương hướng và chả biết làm gì nữa. Có thể lúc đầu mình làm quen em ấy để đở quê với mấy thằng bạn nhưng thật lòng thì mình đã thích em ấy lâu lâu lắm rùi.
Ban đầu Nt mình chỉ nói bống gió là muốn làm gì đó mà cao hơn "tình bạn" tí, mình tưởng em ấy đồng ý rui nhưng trơ trêu thay đó chỉ là nhưng lời nói giỡn của em. Lúc mình bài tỏ hết tình cảm của mình đành cho em ấy từ bấy lâu thì em ấy có vẻ như bị giật mình và hơi ngượng (nói chung là ko ngờ). em ấy kêu mình wen em đi vì em đã có người khác
Lúc đầu mìnhtỏ vẻ bùn lắm thì em ấy bổng hoảng hốt và nói là sợ mất người bạn như mình, vài hom sao em nt cho mình và nói đã hiểu lòng mình rùi sau đó rủ mình đi Tư Vấn tuyển sinh chung. Lúc ấy các bạn ko biết đâu mình vui ko thể tả, mình có thể vì em ấy mà bỏ tất cả và tưởng rằng buổi đi chơi này là sự mở đầu cho một cái gì đó. Có lẽ cuộc đời này vẫn còn chữ "Nhưng"
Hốm ấy đi chung em ấy có vẻ hơi ngại khi gặp nhưng người quen của 2 đứa, mình thấy cỏ vẻ em ấy sợ mọi người biết, lúc đó mình nghĩ là do 2 đứa mới quen nên ngại cũng phải. Nhưng mình đâu ngờ hôm đó mình chỉ nắm tay em ấy chút thì em ấy đã giật lại, mình tỏ vẻ hơi thân mật chút em ấy cũng ko thích. Tối hôm ấy về em nt cho mình nói hom nay mình hoi wa và ko thích bị mấy đứa bạn chọc như thế nên giận mình. Và từ hôm ấy em ấy thường ko nhậ lời đi cung vời mình. Có phải do đây là lần gặp gỡ đầu tiên mình hơi wa mà làm em ấy sợ ko ( minh thấy cũng đâu phải gì wa đáng mà em ấy giận thế)
Lúc ấy mình ko biết đã làm sai gì nữa, từ hôm đó em ấy có vẻ tránh mình. Dường như mình cảm thấy kì đi chung đó như là một ân huệ mà em ấy dành cho mình đẻ mình ko qua buon( 2 đứa mình cùng học lớp 12 nhưng khac trường)
Em ấy nhiều lúc làm mình bị ảo tưởng hay sao ko biết. Có lúc thì nt nc vói mình gần tới sáng nhưng lại ngại gặp mặt mình trước mấy đứa quen ( mà bản tính nhỏ này ko phải là sợ bị chọc mà hình như có cái gì đó...). Nhỏ hẹn là sao khi Dh xong sẽ tính tiếp nhưng mình cảm thấy đó chỉ là nhưng lời động viên để mình ko bị ảnh hượng trong học tập.
Giờ nhỏ rủ Minh đi học toán chung để chị bài nhỏ (vì mình học chuyên toán) nen cũng giúp ti ti. Mình thường nói vói em ấy rằng mình sẽ ko bỏ cuộc và hi vọng vào ngày ko xa em ấy sẽ là bạn gái mình, và em ấy nói là "tất cả hay để thời gian trả lời"
Theo các anh em thì giờ minh phải làm sao (chuyện học là phải có gắng là khỏi nói rùi) còn chuyện này có nên tiếp tục nuôi hi vọng ko hay là po cuộc? Mình thấy tình cảm 2 ngươi kia có vẻ sâu nặng quá nhưng có lẽ lâu lâu nhỏ và người kia mới đi với nhau 1 lần, Nhưng theo tình hình kể trên xin anh em cho mình lời khuyên chân thành!!! ( nhung mình thấy ơn ơn sau đây, có vẻ như hi vọng của mình <25%)
Mình xin kể vắn tắt câu chuyện là thế này.
Về bản thân từ nhỏ mình là một đứa rất nhát trong chuyện tình cảm (noi chung là chuyện nam nữ) vậy mà bây giờ lại là người thứ ba, một thằng đến sau nhưng ko hề muốn bỏ cuộc.
Chuyện phải kể từ 2 năm trước mình gặp em ấy trong lớp học thêm và có lẽ do tiếng sét ái tình nên hình ảnh em ấy luôn hiện lên trong đầu mình , Em ấy ko qua xinh nhưng lại rất dễ thương, hồi đó mình nhát lắm ko dám nhìn mắt nữa mà nói chi làm quen. Nhưng rùi sau đó vài lần em ấy cúp học thì mình đã nghi ngờ em ấy đã ... Và lúc ấy mình hơi thất vọng nên tự nhũ là sẽ quên đi và một phần do hồi ấy còn ngây thơ nên mình cũng ko pun nhiều về chuyện đó ( có lẽ lúc đó trong lớp mình tụi nó toàn lo học ko nên ít chu y chuyện đó nên mình nghĩ ko có bạn gái cũng ko sao).
Nhưng Giờ thì tụi bạn trong lớp đứa nào cũng 1 em, cả đứa tệ tệ trong lớp mà cũng có. Lúc đó mình cũng hơi tủi thân thấy mình cũng đâu tệ quá mà.... (ko biet có phải là do đua đòi ko nhưng mình cũng hơi khó chụi).
Hôm 8/3 Tình cờ mình xin được số dt của nhở đó và nt làm quen( Mình quen được anh kết nghĩa của nhỏ đó) rùi từ từ liên lạc. Có thể nói lần này mình can đảm thế nào mới dám làm quen. Nt được 1 tuần mình mới bít nhỏ đó đã có người yêu rui (hơn 5t đang học DH bách khoa). Mình hỏi em ấy wen lâu chưa? thì pit là được là hơn 2 năm rui!!! và thời gian có vẻ trùng hợp với sự việc mà em ấy cúp học mình đã kể.
Mình ko biết các bạn lúc đó thì sao chứ lúc ấy mình như bị mất phương hướng và chả biết làm gì nữa. Có thể lúc đầu mình làm quen em ấy để đở quê với mấy thằng bạn nhưng thật lòng thì mình đã thích em ấy lâu lâu lắm rùi.
Ban đầu Nt mình chỉ nói bống gió là muốn làm gì đó mà cao hơn "tình bạn" tí, mình tưởng em ấy đồng ý rui nhưng trơ trêu thay đó chỉ là nhưng lời nói giỡn của em. Lúc mình bài tỏ hết tình cảm của mình đành cho em ấy từ bấy lâu thì em ấy có vẻ như bị giật mình và hơi ngượng (nói chung là ko ngờ). em ấy kêu mình wen em đi vì em đã có người khác
Lúc đầu mìnhtỏ vẻ bùn lắm thì em ấy bổng hoảng hốt và nói là sợ mất người bạn như mình, vài hom sao em nt cho mình và nói đã hiểu lòng mình rùi sau đó rủ mình đi Tư Vấn tuyển sinh chung. Lúc ấy các bạn ko biết đâu mình vui ko thể tả, mình có thể vì em ấy mà bỏ tất cả và tưởng rằng buổi đi chơi này là sự mở đầu cho một cái gì đó. Có lẽ cuộc đời này vẫn còn chữ "Nhưng"
Hốm ấy đi chung em ấy có vẻ hơi ngại khi gặp nhưng người quen của 2 đứa, mình thấy cỏ vẻ em ấy sợ mọi người biết, lúc đó mình nghĩ là do 2 đứa mới quen nên ngại cũng phải. Nhưng mình đâu ngờ hôm đó mình chỉ nắm tay em ấy chút thì em ấy đã giật lại, mình tỏ vẻ hơi thân mật chút em ấy cũng ko thích. Tối hôm ấy về em nt cho mình nói hom nay mình hoi wa và ko thích bị mấy đứa bạn chọc như thế nên giận mình. Và từ hôm ấy em ấy thường ko nhậ lời đi cung vời mình. Có phải do đây là lần gặp gỡ đầu tiên mình hơi wa mà làm em ấy sợ ko ( minh thấy cũng đâu phải gì wa đáng mà em ấy giận thế)
Lúc ấy mình ko biết đã làm sai gì nữa, từ hôm đó em ấy có vẻ tránh mình. Dường như mình cảm thấy kì đi chung đó như là một ân huệ mà em ấy dành cho mình đẻ mình ko qua buon( 2 đứa mình cùng học lớp 12 nhưng khac trường)
Em ấy nhiều lúc làm mình bị ảo tưởng hay sao ko biết. Có lúc thì nt nc vói mình gần tới sáng nhưng lại ngại gặp mặt mình trước mấy đứa quen ( mà bản tính nhỏ này ko phải là sợ bị chọc mà hình như có cái gì đó...). Nhỏ hẹn là sao khi Dh xong sẽ tính tiếp nhưng mình cảm thấy đó chỉ là nhưng lời động viên để mình ko bị ảnh hượng trong học tập.
Giờ nhỏ rủ Minh đi học toán chung để chị bài nhỏ (vì mình học chuyên toán) nen cũng giúp ti ti. Mình thường nói vói em ấy rằng mình sẽ ko bỏ cuộc và hi vọng vào ngày ko xa em ấy sẽ là bạn gái mình, và em ấy nói là "tất cả hay để thời gian trả lời"
Theo các anh em thì giờ minh phải làm sao (chuyện học là phải có gắng là khỏi nói rùi) còn chuyện này có nên tiếp tục nuôi hi vọng ko hay là po cuộc? Mình thấy tình cảm 2 ngươi kia có vẻ sâu nặng quá nhưng có lẽ lâu lâu nhỏ và người kia mới đi với nhau 1 lần, Nhưng theo tình hình kể trên xin anh em cho mình lời khuyên chân thành!!! ( nhung mình thấy ơn ơn sau đây, có vẻ như hi vọng của mình <25%)


mình hồi xưa cũng 1 lần i chang vậy
theo 1 e cũng wen ny dc 3 năm , nhưng mà hơn chủ thớt là trong lớp e ko để mình làm gì quá nhưng mà cũng dc ôm eo nắm tay nắm chân =]] và sau khoảng thời gian gần 2 năm thì kết thúc sao chủ thớt tự hiểu 


, còn phải chinh chiến dài 
