Hình ảnh xe tăng, pháo trong các trận đánh lịch sử

Hình vẽ đẹp quá. Nhìn cứ như thật ấy. Thích mấy tấm ảnh ấy quá đi...
 
chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_1.jpg

Xe tăng "Con cọp" của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2



Con này là Tank Panther "Con báo" mà :4cool_confuse: sao lại là con cọp ? nếu con này là con cọp thì con Tiger là con gì ? :4cool_baffle:
 
(GDVN) - Những hình ảnh về cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, cuộc chiến thế giới thứ II đã được nhà họa sỹ người Nga Gleb Vasilyev tái hiện lại một cách chân thực và sống động qua tranh vẽ, nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức 9/5.[/B]
chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_1.jpg

Xe tăng "Con cọp" của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2

chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_2.jpg

Hình ảnh những lỗ đạn găm tứ phía trên một chiếc xe tăng của phe chống phát xít

chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_5.jpg

Chiến hạm St. George của Hải quân Mỹ ở Sevastopol


chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_7.jpg

Máy bay chiến đấu YAK-9UP và R-510 Mustang trong một cuộc không chiến.


chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_9.jpg

Tàu khu trục Askold.

chientranhthegioiII_giaoduc.net.vn_17.jpg

Tăng Leopard của Anh.


http://vozforums.com/redirect/index...a-tranh-ve-tuyet-dep-cua-hoa-sy-Nga/156275.gd

thằng viết bài ngu như heo

hình 1 là Panther G mà dám nói là con cọp trong khi hình dưới lại iar ra là siêu tăng tiger (tiger = hổ = cọp,đây lại là panther = cọp => = tiger =.= )
hình 2 :hóa ra panther là tank của phe đồng minh hoặc liên xô (phe chống phát xit ) =.=
hình 3: cờ anh rõ ràng kia mà dám nói là của mỹ =.= mà nó là chiến hạm WWI cơ mà =.=
hình 4: vâng hóa ra là Yak và P51 trong khi rõ rang là Spitfire và 1 con của đức (quên tên )
hình 5: khu trụn cái đầu đất nó là thiết giáp hạm cơ mà
hình 6: hóa ra tank leopard là của anh chứ không phải là của đức
 
HÌnh con Spitfire là dogfight với em FW-190 A serie
 
Ôi vãi cái bài viết!!!!:5cool_beat_plaster: Challenger II thì lại thành Leopard, con FW190 với con Spitfire thì lại thành Yak-9 với Mustang.. Thật là vãi luyện quá đi!!!
 
cảnh này xem hoành tráng vcd
[video=youtube;6_EC6QwneOc]http://www.youtube.com/watch?v=6_EC6QwneOc[/video]
 
Vãi cả râu ông nọ cắm cằm bà kia, như nồi cám lợn =))
 
Tự sướng c*t, vinh danh những vinh quang mà những người anh hùng hy sinh để đổi lấy liên quan cm gì tới tự sướng của mấy thằng khốn vô sỉ kia hả !!?

chuẩn không cần chỉnh .:)

---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 10:06 ----------

thế mọi người có biết con tank nào đây không ? con nằm xoay ngang đường ở phía tay phải tấm hình ấy

3127553703_d8447a0b1a_o.jpg


còn phía bên trái là Stug III và con còn lại có lẽ là Panzer III... còn em nằm bên phải thì trông lạ quá... đặc biệt nhìn vào hệ thống xích của nó có vẻ ngược đời...

mọi người đoán thử xem con đó là con gì ??? =))


bonus thêm tấm hình
tư thế cực kì độc đáo.
ec793afd27b0


còn em này chắc không biết cây cầu làm bằng gì ... mà vẫn cứ phi qua... không đỡ nỗi =))
386px-bundesarchiv_b_1rom9.jpg

chắc đang thoái lui ko để ý đấy chứ :))
 
con stug chứ con gì.......ko thấy nó đứt xích à...., bánh sau bị gãy đó
 
Tự sướng c*t, vinh danh những vinh quang mà những người anh hùng hy sinh để đổi lấy liên quan cm gì tới tự sướng của mấy thằng khốn vô sỉ kia hả !!?

Công nhận mod hiền thật, để trẻ trâu quát vào mặt:8cool_tire: Mod là người miền Nam phải k?

http://ione.net/tin-tuc/balo-teen/2012/05/28311-nhung-thiet-ke-xe-tang-la-nhat-lich-su-1.html
http://ione.net/tin-tuc/balo-teen/2012/05/28818-nhung-thiet-ke-xe-tang-la-nhat-lich-su-2.html

IronMan tèng téng teng...
a3.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
National Geo đang chiếu Bloodiest War với phụ đề Việt trên VTVC, một serie về WWII với những hình ảnh chân thực và tàn bạo; tối nay là tập D-day và chiếm giữ Caen ... nhìn M4 + tiger + Fer lổm ngổm quất nhau.

M4 Sherman

3384746598_15af6ee482_o.jpg


3 con Panther 75

3384746966_40de46abff_o.jpg


Michael Wittmann đây (cái rãnh kháng từ chống quả nổ dính vỏ turret làm mất công thật, như tác phẩm điêu khắc):

384px-bundesarchiv_bild_101i-299-1802-08_nordfrankreich_michael_wittmann_auf_panzer_vi_tiger_i.jpg


Trích bài của Sukhoi27v ở vndefence.info:

Xin giới thiệu với các bác 1 nhân vật khá đặc biệt, thượng úy SS Michael Wittmann, 1 trong số ít các vị tướng tank nổi danh trong lịch sử đệ nhị thế chiến với những phát bắn vô cùng chính xác trong các cuộc đọ tank. với thành tích lẫy lừng diệt hơn 100 chiếc tank ông vẫn bị chết cháy trong chiếc xe tank của mình (đúng là sanh nghề tử nghiệp )

Michael Wittmann của tiểu đoàn Panzer số 101 (Tiger), sư đoàn Panzer Lehr.
- Sinh năm 1914, tốt nghiệp huấn luyện tháng 9-1942.
- Ngày 5-7-1943, Wittmann chiến đấu trận đầu tiên, trong chiến dịch Citadel ở Kursk, diệt 13 xe T-34 và phá hủy 2 khẩu pháo chống tăng. Ngày 7 và 8-7-1943, bắn cháy 2 T-34, 2 SU-122 và 3 T-60/70. Ngày 12-7, bắn cháy 8 xe tăng, 3 pháo chống tăng và 1 pháo mặt đất. Đến khi kết thúc chiến dịch ngày 17-7-1943, Wittmann diệt được tổng cộng 30 xe tăng và 28 khẩu pháo.
- Từ tháng 7-1943 đến đầu tháng 1-1944, Wittmann diệt 56 xe bọc thép các loại (gồm cả T-34 và pháo tự hành). Ngày 8 và 9-1-1943 cùng trung đội chặn đứng cả 1 lữ đoàn tăng LX, diệt hơn 10 xe. Ngày 13-1-1943 diệt thêm 19 T-34 và 3 pháo tự hành hạng nặng, nâng thành tích lên 88 chiếc.
- Sau vụ này Wittmann nhận được huân chương Chữ thập Hiệp sĩ và được đưa đi khắp nơi nhằm mục đích tuyên truyền, nên không diệt thêm được chiếc nào.
- Đến tận tháng 5-1944 Wittmann mới trở lại đơn vị ở Normandy.
- Ngày 13-6-1944, đại đội tăng của Wittmann gồm 6 chiếc Tiger bố trí ở điểm cao 213 gần Villers Boca (khu vực Caen) với nhiệm vụ ngăn chặn lữ đoàn thiết giáp số 22 (sư đoàn thiết giáp số 7 "Chuột Sa mạc") của quân Anh đánh vào sườn quân Đức và tiến về Caen. Đại đội Wittmann bố trí sau hàng cây phát hiện 1 phân đội địch đã vượt qua họ khoảng 200m. 08h00 sáng, chiếc Tiger của Wittmann tấn công số quân Anh trên đường cái, 4 chiếc khác tấn công quân Anh quanh cao điểm 213 (chiếc còn lại bị hỏng). Wittmann bắn cháy 1 chiếc Sherman Firefly và 1 chiếc Cromwell IV, Wittmann tiến về hướng nam tấn công đội hình vận tải còn lại của địch. Sau khi diệt tiếp 8 half-track, 4 Bren Carrier và 2 pháo chống tăng 6 bảng Anh, Wittmann tiến tới ngã tư giao với đường dẫn về Tilly-sur-Seulles. Tại đây, chiếc Tiger bắn cháy 3 xe tăng Stuart trinh sát. Bên trong Villers-Bocage, Wittmann bắn cháy 4 xe tăng Cromwell IV, 1 xe half-track. Tiến dọc theo đường Rue Pasteur, Wittmann hạ 1 xe tăng Cromwell IV và 1 Sherman. Ở cuối con đường, chiếc Tiger bị Sherman Firefly của chi đội B bắn trúng. Wittmann quyết định quay trở về nhập với đại đội. Trên đường, chiếc Tiger bị 1 xe tăng Cromwell IV tấn công nhưng đã tiêu diệt được nó. Đến ngã tư Tily, quân Anh thuộc lữ đoàn xạ thủ số 1 dùng pháo chống tăng 6 bảng Anh bắn hỏng chiếc Tiger, làm nó bất động. Wittmann cùng kíp lái phải bỏ lại chiếc xe để rút về vị trí của sư đoàn Panzer Lehr cách đó 7km. Những chiếc Tiger còn lại trong đại đội chiến đấu ở điểm cao 213 đã tiêu diệt chi đội B của trung đoàn 4 County of London Yeomanry "Thiện xạ" gồm 5 xe tăng Cromwall IV và Sherman Firefly, bắt 30 tù binh. Trong ngày hôm đó, đại đội của Wittmann tiêu diệt tổng cộng 4 xe tăng Sherman Firefly, 20 Cromwell IV, 3 xe tăng Stuart, 3 xe tăng M4 Sherman OP, 14 half-track, 16 Bren Carrier và 2 pháo chống tăng. Ngày hôm sau quân Anh phải rút lui và cuộc tiến công đã bị chặn đứng. Nhờ chiến thắng này, Wittmann được nhận thêm Thanh gươm cho huân chương Chữ thập Hiệp sĩ cùng với Lá sồi.
- Được đề bạt làm sĩ quan huấn luyện nhưng Wittmann từ chối và trở lại đơn vị chiến đấu ở Caen. Đầu tháng 8-1944 tiểu đoàn Panzer 101 của Wittmann chuyển tới Cintheaux. Quân Đức đang cố gắng để chiếm lại Caen. Ngày 8-8-1944 lại nổ ra một trận chiến đấu gần Cintheaux, lúc 12h55 chiếc Tiger số hiệu 007 của Wittmann bị bắn cháy, toàn bộ kíp lái chết.


Cromwell IV (ngon giai phết, tháp pháo thẳng đứng)
Polish-1AD-04.jpg


Con Bren chở lính, Tiger chắc 1 phát ăn đôi, KV152 lỡ bắn trượt cũng đi 3 chú:)
Universal%20Carrier_Bren.jpg


Làm rõ thêm cái vỏ rãnh xước của xe tank Đức, đặc sản chống bộc phá dính vỏ xe thép:
220px-Zimmerit_Tiger_II_2_Bovington.jpg


Zimmerit
40% Bari sulfat - BaSO 4
25% polyvinyl acetate - PVA (tương tự như gỗ keo )
15% sắc tố ( hoàng thổ )
10% kẽm sunfua ZnS
10% mùn cưa

Zimmerit được áp dụng cho một số xe tăng và pháo tự hành đóng hàng đầu sản xuất từ tháng 12 năm 1943 đến 09 Tháng Chín 1944. Nó tạo ra lớp phủ như là một rào cản ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp của bom mìn từ tính chống lại các bề mặt kim loại của chiếc xe. Bạn nào chơi để max setting cho hỏi có thấy WOT thể hiện điều này trong game không ?
 
Chỉnh sửa cuối:
thượng úy SS Michael Wittmann, 1 trong số ít các vị tướng tank nổi danh trong lịch sử đệ nhị thế chiến

vcd...............................................
 
National Geo đang chiếu Bloodiest War với phụ đề Việt trên VTVC, một serie về WWII với những hình ảnh chân thực và tàn bạo; tối nay là tập D-day và chiếm giữ Caen ... nhìn M4 + tiger + Fer lổm ngổm quất nhau.

Cái này lịch chiếu sao anh , em kiếm chẳng thấy đâu cả
 
Cái này lịch chiếu sao anh , em kiếm chẳng thấy đâu cả

trên Nat Geo là tối thứ 2 hàng tuần, lúc 9h pm
tối thứ 2 trên NatGeo là Military Monday mà
 
Xin giới thiệu với các bác 1 nhân vật khá đặc biệt, thượng úy SS Michael Wittmann, 1 trong số ít các vị tướng tank nổi danh trong lịch sử đệ nhị thế chiến với những phát bắn vô cùng chính xác trong các cuộc đọ tank. với thành tích lẫy lừng diệt hơn 100 chiếc tank ông vẫn bị chết cháy trong chiếc xe tank của mình (đúng là sanh nghề tử nghiệp )

hơi ko hợp lý .:-?
 
Thượng úy sau khi bắn cháy 1 mớ tank lên làm tướng chứ tự nhiên tướng luôn hả các bố? Có phải là họ Kim đâu?
 
Chắc câu đó dịch lại từ câu: "Most wellknow tank commander of WW2" nên người dịch nhầm commander thành tướng.
Nói chung ông này bắn toàn trẻ con nên mới kill nhiều thế.
Trong đám đó đáng sợ nhất là Su-122, còn ở Normandy, mối đe dọa chỉ đến ở Sherman Firely và AT 6 pounds, còn lại Cromwell là xe tăng chống bộ binh, ko bắn nổi PanzerIV chứ nói gì bắn Tiger.
Nhưng ông này sau lại chết trong trận phục kích của tank Sherman thường với pháo 76mm, điều lạ là 3 chiếc Tigers di chuyển trên đồng trống rất hớ hênh, tạo điều kiện cho những chiếc Sherman núp lùm tỉa sạch.
Nói chung, trong chiến đấu thằng nào camp lâu hơn thì thằng ấy thắng :D
 
Back
Top